Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Chị Lan Anh - Chồng chết, ung thư  (Đã xem 2363 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 29-04-2013 11:29:07
Cảm ơn phần cập nhật của bạn Chuductaidlu. Mong sớm nhận thêm thông tin bổ sung từ bạn và các anh chị trên Đà Lạt để có hướng giúp đỡ sớm cho chị.

Thân

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 26-04-2013 09:14:17
Hi Chao cả nhà! vì thời gian gần đây chuductaidlu chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp và học hành nhiều quá nên chuductaidlu đã bỏ bê những bài viết của mình cũng như những hoàn cảnh mà chuductaidlu đã giới thiệu lên diễn đàn và những trường hợp chuductaidlu đã đi xác minh! chuductaidlu cũng xin lỗi vì sự thiếu sót các thông tin khi viết bài. Cảm ơn Nguyễn Thị Hồng Dung đã nhắc nhở và chỉ bảo, mong được sự chỉ bảo của Mọi người.
Hiện tại Chị Lan Anh đi chữa bệnh và ở nhà còn 2 đứa con, nhà chị có một ít ruộng để trồng Atiso, nhà chi giờ đang chông cậy vào một người chú đã và đang cưu mang 3 mẹ con chị Lan Anh. Người e của chị Lan Anh cũng khó khăn lắm mới nuôi nấng 2 đứa con mình, giờ lại thêm nhiều phần gánh nặng từ chị Lan Anh và 2 đứa con của chị Lan Anh đang đi học đề đè nặng lên vai của người e trai nay. Anh ấy tên là Thành, khi chuductaidlu và chu Trung đến tham gia đình Chị Lan Anh thì có gặp anh Thành với một vóc dáng gầy gọc và gương mặt hốc hác vì có quá nhiều lỗi lo và gánh nặng đè lên vai của anh.
Tình hình sức khỏe lúc chuductaidlu xuống thăm thì thấy sức khỏe của chị Lan Anh có tiến triển, gương mặt hồng hào nhưng nhìn chị vẫn tiều tụy lắm! Vì chuductaidlu đã lâu không xuống thăm chị Lan Anh nên giờ chuductaidlu cũng không có đề xuất gì cụ thể, trong thời gian gắn chuductaidlu sẽ xuống thăm gia đình chị và sẽ có đề xuất chi tiết.
Vì hôm trước một số trang up hình lên không được do đó chuductaidlu không upload hình lên được. Dưới đây là tấm hình chuductaidlu còn dữ lại được trong chuyến đi thăm chị Lan Anh.

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #5 vào: 15-04-2013 15:12:16
Chào bạn chuducchutai!

Bạn và chú Trung đã đi xác minh trường hợp này khá lâu nhưng mới viết bài gần đây. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh này được không bạn. Ví dụ: về hoàn cảnh gia đình, công việc, thu nhập, chi phí trị bệnh, tình hình sức khỏe của chị,... và hình ảnh xác minh.

Mong bạn cập nhật chi tiết hơn nữa và nêu ra đề xuất phù hợp. Cảm ơn bạn nhiều!

Thân mến!

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 18-03-2013 17:53:17
Hi chào cả nhà chuductaidlu và chú Trung đã xuống thăm nhà cô Lan Anh, rất may đợt này xuống đã gặp được cô. Được biết cô Lan Anh đã xạ trị được 6 đợt và được về ăn tết và nghỉ ngơi một tháng sau đó tiếp tục xuống điều trị. Cô có 2 con là Phan Đình Huy đang học lớp 11 và Phan Đình Vũ học lớp 7, vì chuductaidlu đã đi thăm và xác mình được một thời gian khá lâu mới có thể viết bài nên hiện giờ theo kế hoạch là cô Lan Anh đã xuống TP.Hồ Chì Minh đê tiếp tục điều trị. Cô cũng cung cấp thêm cho chuductaidlu biết hiện giờ cô có bảo hiểm y tế nhưng tiền trữa bệnh của cô, việc mua thuốc điều trị không chỉ ở trong bệnh viện mà phải mua thuốc ở ngoài để bệnh nhanh khỏi! cô vừa đóng vai trò là một người mẹ đồng thời cũng là một trụ cột của gia đình nhưng giờ lại phải đối mặt với một căn bệnh quái ác, khó điều trị, tiền chưa bệnh cũng phải đi vay mượn vất vả lắm mới có được nên chuductaidlu đề nghị xin diễn đàn hỗ trợ cho cô Lan Anh để giúp cô yên tâm dương bệnh. Chúc cô nhanh khỏi bệnh!

đây là hình ảnh cô Lan Anh

 


Ngủ rồi quynhanhnguyen

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 891
  • Thanked: 753 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 24-02-2013 08:10:51
chào cả nhà!
 Trước tết quynhanh và em Tài cũng đã xuống thăm hoàn cảnh của chị Lan Anh, nhưng chị đang đi điều trị ở Sài gòn chưa về.
Trong tuần này quynhanhnguyen sẽ cùng các bạn ở quán cơm xuống thăm và xác minh trường hợp này.
Thân ái!

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #2 vào: 20-02-2013 11:11:18
Chào cả nhà!

Hoàn cảnh của chị cũng thật thương tâm, mong các bạn có thể thu xếp thời gian để xác minh trường hợp này.

Thân mến!

 


Ngủ rồi ghedondl

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-01-2013 09:53:13
Chào cả nhà, ngày hôm qua 25-01-2013 qua sự giới thiệu của những người bạn ở gần nhà chị Vân Thị Lan Anh 45 tuổi,tại đường Huỳnh Tấn Phát Trại Mát phường 11 Dalat, chồng chết có 2 con: 1 đang học lớp 11 trường Trần Phú, l đang học lớp 7 trường Phan Chu Trinh,gia đình bị giải tỏa để làm đường, có cấp đất tái định cư nhưng không có tiền để làm nhà, có một người đã thỏa thuận làm nhà cho mẹ con ở với yêu cầu chia đôi đất, khi làm nhà vừa tạm xong, còn một số công trình chưa hoàn thiện, trong một lần đi khám bệnh đã bị ngất xỉu, sau đó đi khám tại thành phố đã phát hiện ung thư giai đoạn 2, hiện điều trị tại bệnh viện ung bứu thành phố, qua tìm hiểu chúng tôi được biệt hôm nay 26-01-2013 là xạ trị mũi cuối của đợt điều trị này và đến thứ ba 29-01-2013 sẽ xét nghiệm lại sau đó có thể cho xuất viện về nhà hẹn ngày tái khám, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mong cả nhà chúng ta tạo điều kiện giúp đở, thân ái