Tác giả Chủ đề: Chương trình \"Giữa lòng Sài Gòn\" năm 2019  (Đã xem 2277 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 03-01-2020 07:08:18
Chào bạn Nhi Huỳnh!
Chương trình "Xuân Phương Xa" ở Trà Vinh rất ý nghĩa và thiết thực! Nhi Huỳnh nên tạo một topic mới ở Hoàn cảnh chờ xác minh! Sau khi xác minh thông tin chương trình Xuân Phương Xa sẽ được đưa vào đúng chỗ.
Thời gian đang gấp rút cho chương trình thực hiện! Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Nhi Huỳnh

Trả lời #17 vào: 02-01-2020 17:37:27
Chiến dịch tình nguyện “ XUÂN PHƯƠNG XA 2020” với chủ đề “VỊ TẾT”
Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
I. MỤC ĐÍCH:
- Chiến dịch “Xuân Phương Xa” là một chiến dịch tình nguyện Xuân của khoa Dược, chiến dịch được tổ chức nhằm mang lại niềm vui, san sẻ yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong dịp Tết đến, Xuân về.
- Với sự góp sức đông đảo của sinh viên Khoa Dược, đây là cơ hội để các bạn sinh viên giao lưu, gặp gỡ và cùng chung tay mang đến một mùa Xuân ấm áp cho vùng quê nghèo khó khăn.
- Đỡ đần được ít nhiều khó khăn về vật chất của người dân nơi đây bằng những nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày.
- Động viên tinh thần và mang không khí ấm áp, nhộn nhịp của ngày Tết đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
- Làm Công trình Thanh niên.
- Chụp cho các gia đình một bộ ảnh ngày Tết mang ý nghĩa tinh thần.
- Tổ chức Hội chợ Xuân với những gian hàng vui chơi, cắt tóc miễn phí, đổi quà thiết thực.
- Tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét để đem tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
- Thời gian: ngày 15/1, 16/1 và sáng 17/1.
- Địa điểm: xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
- Khung chương trình:
Thời gian
Hoạt động
-Ngày 15/1/2020
 11g30: Đến địa phương
 14g00 – 17g00: Chụp hình cho các gia đình
 18g00 – Tối: Gói và nấu bánh, Nướng đồ ăn, Viết thiệp, đan vòng
-Ngày 16/1/2020
+05g00 – 06g00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
+06g00 – 06g30: Chuân bị
+06g30 – 11g00: Làm công trình thanh niên
+15g30 – 17g30: Hội chợ xuân
+17g30 – 19g30: Tất niên và văn nghệ
+20g00 – Tối: Sinh hoạt sinh viên, Làm đồ ăn sáng và chơi trò chơi
-Ngày 17/1/2020
+6g00 – 6g30: Thức dậy và vệ sinh cá nhân
+6g30 – 7g00: Chuẩn bị
+7g00 – 9g00: Trải nghiệm thực tế dặm đồng
+9g00 – 11g00: Tặng bánh cho người dân

III. TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG:
- Xã thuộc diện xã đặc biệt khó khăn.
- Cơ sở hạ tầng của Ủy ban, Trạm xá, Trường học đang được tu sửa làm mới lại nhưng cuộc sống người dân ở đây vẫn còn rất khó khăn.
- Tổng dân số trên 12.000 người dân, dân tộc Khmer chiếm hơn 70%, công việc chủ yếu là làm nông.
- Tổng có 376 hộ nghèo, 446 hộ cận nghèo, trẻ em nhiều hơn người già trong dân số.
- Khu vực chưa hề có hệ thống đèn đường, nhà của người dân chủ yếu còn là nhà lá.
- Trường học chưa đạt tiêu chuẩn Quốc gia.

Chiến dịch đang trong giai đoạn chuẩn bị và gây quỹ, mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Ban chỉ huy chiến dịch xin chân thành cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 03-01-2020 06:57:03 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Nhi Huỳnh

Trả lời #16 vào: 15-12-2019 18:02:44
Chương trình “GIỮA LÒNG SÀI GÒN 2020”
CLB Công Tác Xã Hội Khoa Dược- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH:
  + Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2020” là hoạt động hằng năm của CLB Công Tác Xã Hội Khoa Dược, chương trình này được tổ chức nhằm mang lại niềm vui, san sẻ yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trong dịp Tết đến Xuân về.
  +Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên giao lưu, gặp gỡ và cùng chung tay mang đến một mùa xuân ấm áp cho mọi người.
  + Đỡ đần được ít nhiều khó khăn về vật chất bằng những nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày.
  + Động viên tinh thần và mang không khí ấm áp, sum vầy của ngày Tết đến với các gia đình, những hoàn cảnh neo đơn.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
  + Dọn dẹp, trang trí nhà cửa cho các gia đình.
  + Trang điểm, chuẩn bị để chụp một bộ ảnh gia đình ngày Tết như một món quà tinh thần gửi đến những hoàn cảnh kém may mắn.
  + Tổ chức một buổi tiệc Tất Niên, văn nghệ cho các hoàn cảnh khó khăn.
  + Nấu cháo, mứt từ thiện và đi phát cho những hoàn cảnh khó khăn dọc các tuyến đường.
  +Thời gian: Chủ Nhật, ngày 05 tháng 01 năm 2020.
  + Địa điểm: Quán cơm từ thiện 2.000 đồng (14/1 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, TP.HCM).
  + Khung chương trình:
     - 13g30 – 14g30: Giúp đỡ gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết. Chuẩn bị trang phục, đạo cụ cho các gia đình để chụp ảnh.
     - 14g30 – 15g00: Di chuyển đến địa điểm chụp ảnh.   
     - 15g00 –16g30: Chụp ảnh bộ gia đình: gia đình đón Tết, du xuân, đón xuân, bộ ảnh cưới.   
     - 16g30 – 17g30: Di chuyển đến nơi tổ chức tiệc Tất Niên.      
     - 17g30 – 19g00: Bắt đầu buổi tiệc Tất Niên.                               
     - 19g00 – 19g45: Dọn dẹp và di chuyển các gia đình về nhà.   
     - 19g45 – 21g00: Di chuyển bằng xe trên các tuyến đường trong nội thành TP.HCM phát cháo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội.   

III. NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH. (Đã tìm hiểu và xác minh):


   1. Hoàn cảnh 1:
  - Gia đình gồm hai mẹ con, mẹ 77 tuổi, con trai 31 tuổi, người mẹ 77 tuổi không còn khả năng lao động bị bệnh hẹp tim mạch vành.
  - Địa chỉ: nhà trọ cô Phú (hẻm 184 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh).
  - Hoàn cảnh:
    + Ở trong nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp, mái che tạm bợ, trời mưa thì ngập, không có nhà về sinh,…
    + Người con trai ban ngày làm bảo vệ từ 05g00 - 14g00, buổi chiều cùng mẹ đi nhặt ve chai cho đến 24g00.
  - Thu nhập:
    + Lương bảo vệ của người con trai 4 triệu/tháng.
    + Tiền nhặt ve chai trung bình: 90-100 ngàn/ngày.
  - Nỗi lo: có nhiều khoản phải chi như:
    + Tiền trọ: 1 triệu 600 ngàn/ tháng.
    + Tiền thuốc cho mẹ: 150 ngàn/ ngày.
    + Tiền gửi về quê: 2 triệu/ tháng.

   2. Hoàn cảnh 2:
  - Chú Nghĩa bán vé số hơn 50 tuổi nuôi con 14 tuổi bị bại liệt từ nhỏ, không giao tiếp, không đi lại được, vợ ruồng bỏ đứa con bị liệt để một mình chú nuôi con.
  - Địa chỉ: khu vực đường Mễ Cốc quận 8.
  - Hoàn cảnh:
    + Ở nhờ nhà chị vợ nhưng không nhận được sự giúp đỡ gì của họ.
    + Ngày ngày chú đẩy con đi bán bằng xe lăn từ sáng đến tối mới về nhà.
    + Chú từng bị đứt cơ nên việc đi lại khó khăn lại phải một mình chăm lo cho đứa con bị bại liệt từ số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán vé số.
  - Thu nhập: Bán vé số được khoảng: 120 ngàn/ ngày.
  - Nỗi lo: Mưu sinh qua ngày kiếm tiền nuôi con, sức khỏe không đảm bảo.

   3. Hoàn cảnh 3: 
  - Cô hơn 55 tuổi làm nghề bán tăm bông, nước giải khát,… một mình cô nuôi bốn đứa cháu nhỏ ăn học, cháu lớn 14 tuổi đã nghỉ học, cháu lớp 1 bị chậm trí, một cháu lớp 2, một cháu lớp 4.
  - Địa chỉ: Ở chợ ngay vòng xoay công viên Gia Định, sống trọ nhà cô Tuyết, căn trọ rất hẹp 1,5mx2m.
  - Hoàn cảnh:
    + Cả bốn đứa cháu đều có mẹ nhưng mẹ lấy chồng để lại cháu cho bà nuôi, rất ít khi đến thăm con.
  - Thu nhập: Trăm mấy ngàn 1 ngày, tùy ngày.
  - Nỗi lo:
    + Đóng tiền trọ trả góp: 60 ngàn/ ngày (1 triệu 800 ngàn/tháng).
    + Tiền ăn, tiền học phí nội trú cho mấy đứa cháu.


              Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2020” đang trong giai đoạn tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn và chuẩn bị tổ chức chương trình vào ngày 05/01/2020 sắp tới đây. Mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. CLB Công Tác Xã Hội Khoa Dược xin chân thành cảm ơn!






 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 27-01-2019 20:43:55
@Thocon : Em chuyển tới 6x 1,000,000đ tiền Lì Xì Tết Kỷ Hợi của 5 Gia đình trong chương trình này dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #14 vào: 25-01-2019 15:33:21
Do Nhi Huỳnh đăng bài vào mục Tin tức - Lịch hoạt động nên TG chuyển bài sang mục nay cho tiện theo dõi. Thân Mến

Nhi Huỳnh viết:

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH GIỮA LÒNG SÀI GÒN 2019

Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM vinh dự phối hợp cùng với Quán Cơm 2.000 đồng của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang”tổ chức chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019” với sự cho phép của Đoàn Khoa Dược – Đại Học Y Dược TP. HCM. Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố những món quà vật chất và tinh thần thật ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019” đã diễn ra thành công, trọn vẹn, đặc biệt là mang đến niềm vui cho 05 gia đình có hoàn cảnh kém may mắn, mong muốn được chụp một bộ ảnh gia đình nhân dịp Tết đến, cụ thể như sau:
- Gia đình Cô Hồ Thị Ngọc.
- Gia đình Cô Nguyễn Thị Hương.
- Gia đình Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân.
- Gia đình Cô Lê Thị Tư và Cô Lê Thị Lệ.
- Gia đình Cô Lệ.

Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019” gồm ba hoạt động chính là trang trí nhà cửa cho các gia đình, chụp một bộ ảnh gia đình với chủ đề “Tết Sum Vầy” và tổ chức bữa tiệc Tất Niên.
Vào Thứ Sáu, ngày 18/01/2019 Câu Lạc Bộ đã đến nhà các gia đình để dọn dẹp và trang trí nhà cửa, giúp các gia đình cảm nhận được không khí vui tươi, rộn ràng của ngày Tết.

Tiếp đến vào Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 tại Công Viên Phú Lâm, Câu Lạc Bộ và các bạn Sinh viên Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM đã chung tay tạo nên bộ ảnh ngày Tết cho các gia đình. Mặc dù thời tiết trong ngày hôm đó khá oi bức, họ vẫn rất hào hứng tham gia chụp hình và những hoạt động vui chơi giúp gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau do Câu Lạc Bộ tổ chức.
Cùng ngày hôm đó, Câu Lạc Bộ đã phối hợp với Quán Cơm 2.000 đồng của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang” tổ chức một bữa tiệc tất niên cho các gia đình. Những món ăn truyền thống, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động và phần giao lưu thân tình đã giúp mọi người có dịp quây quần, trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn.
Ngoài món quà về mặt tinh thần, Câu Lạc Bộ và Quán Cơm đã giúp đỡ các gia đình trang trải khó khăn trong cuộc sống:
- Về phía Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM trao tặng cho mỗi gia đình một phần quà, mỗi phần gồm: gạo, dầu ăn, mì, AFC, kẹo, đường,nước tương, bột ngọt, bột giặt.

- Về phía Quán Cơm 2.000 đồng của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang”dành tặng cho mỗi gia đình số tiền trị giá 200.000 đồng.
Xin cảm ơn sự phối hợp từ phía Quán Cơm của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang” đã phối hợp cùng Câu Lạc Bộ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu năm mới. Sự giúp đỡ từ phía Quán Cơm là một vinh dự lớn cho Câu Lạc Bộ. Chúc Quán Cơm của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang” sẽ càng ngày phát triển, có thêm nhiều chương trình thật ý nghĩa giúp cho những mảnh đời kém may mắn có một cuộc sống ổn định hơn. Một lần nữa, Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM xin chân thành cảm ơn!


  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Nhi Huỳnh

Trả lời #13 vào: 24-01-2019 13:44:42
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
               GIỮA LÒNG SÀI GÒN 2019
    Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM vinh dự phối hợp cùng với Quán Cơm 2.000 đồng của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang”tổ chức chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019” với sự cho phép của Đoàn Khoa Dược – Đại Học Y Dược TP. HCM. Chương trình được tổ chức nhằm mang đến cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố những món quà vật chất và tinh thần thật ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về.
Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019” đã diễn ra thành công, trọn vẹn, đặc biệt là mang đến niềm vui cho 05 gia đình có hoàn cảnh kém may mắn, mong muốn được chụp một bộ ảnh gia đình nhân dịp Tết đến, cụ thể như sau:
     - Gia đình Cô Hồ Thị Ngọc.
     - Gia đình Cô Nguyễn Thị Hương.
     - Gia đình Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân.
     - Gia đình Cô Lê Thị Tư và Cô Lê Thị Lệ.
     - Gia đình Cô Lệ.
      Chương trình “Giữa Lòng Sài Gòn 2019”  gồm ba hoạt động chính là trang trí nhà cửa cho các gia đình, chụp một bộ ảnh gia đình với chủ đề “Tết Sum Vầy” và tổ chức bữa tiệc Tất Niên.
        Vào Thứ Sáu, ngày 18/01/2019  Câu Lạc Bộ đã đến nhà các gia đình để dọn dẹp và trang trí nhà cửa, giúp các gia đình cảm nhận được không khí vui tươi, rộn ràng của ngày Tết.
Tiếp đến vào Chủ Nhật, ngày 20/01/2019 tại Công Viên Phú Lâm, Câu Lạc Bộ và các bạn Sinh viên Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM đã chung tay tạo nên bộ ảnh ngày Tết cho các gia đình. Mặc dù thời tiết trong ngày hôm đó khá oi bức, họ vẫn rất hào hứng tham gia chụp hình và những hoạt động vui chơi giúp gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau do Câu Lạc Bộ tổ chức.
      Cùng ngày hôm đó, Câu Lạc Bộ đã phối hợp với Quán Cơm 2.000 đồng của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang” tổ chức một bữa tiệc tất niên cho các gia đình. Những món ăn truyền thống, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động và phần giao lưu thân tình đã giúp mọi người có dịp quây quần, trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn.
       Ngoài món quà về mặt tinh thần, Câu Lạc Bộ và Quán Cơm đã giúp đỡ các gia đình trang trải khó khăn trong cuộc sống:
 - Về phía Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM trao tặng cho mỗi gia đình một phần quà, mỗi phần gồm: gạo, dầu ăn, mì, AFC, kẹo, đường,nước tương, bột ngọt, bột giặt.
 - Về phía Quán Cơm 2.000 đồng của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang”dành tặng cho mỗi gia đình số tiền trị giá 200.000 đồng.
    Xin cảm ơn sự phối hợp từ phía Quán Cơm của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang” đã phối hợp cùng Câu Lạc Bộ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu năm mới. Sự giúp đỡ từ phía Quán Cơm là một vinh dự lớn cho Câu Lạc Bộ. Chúc Quán Cơm của Nhóm “Người Tôi Cưu Mang” sẽ càng ngày phát triển, có thêm nhiều chương trình thật ý nghĩa giúp cho những mảnh đời kém may mắn có một cuộc sống ổn định hơn. Một lần nữa, Câu Lạc Bộ Công Tác Xã Hội Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. HCM xin chân thành cảm ơn!

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]    [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 21-01-2019 08:29:41
Vào tiệc...   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Giao lưu văn nghệ...   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Trao tiền và quà Tết
Mèo tam thể ủng hộ 200,000đ/hộ, các nhu yếu phẩm khác do Clb công tác xã hội khoa Dược ủng hộ.   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 21-01-2019 08:05:09
Chào cả nhà !

Sáng hôm qua trong khi một tốp thành viên của Quán cơm 2000đ - SG lên đường đi trao quà tới khu vực Cần Giuộc, Long An thì các bạn trẻ thuộc Clb công tác xã hội khoa Dược - Trường Đại học Y Dược Tp.HCM cũng đã có mặt tại Quán cơm để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên cho 5 hộ Gia đình khó khăn tại Tp.HCM .

Đến cuối ngày thì chương trình hoàn thành tốt đẹp.

6x chỉ có mặt trong vài khoảng thời gian ngắn nên chỉ gửi vài hình ảnh tới cả nhà.
Chi tiết thế nào thì nhờ Nhi Huỳnh và các bạn khác cung cấp dùm nhé.

Xin cảm ơn cảm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Bắt đầu...   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tiệc Tất niên bắt đầu...     [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Các món đã sẵn sàng...   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  

Món Thịt kho nước dừa chị Lan ủng hộ... [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 20-01-2019 01:48:42
Chào cả nhà !

9h00 sáng nay là bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tất niên cho 5 hộ nghèo.

Sẽ có 10 bạn sinh viên của đội Công tác xã hội khoa Dược Tp.HCM cùng chị Tuyết (đầu bếp) chuẩn bị và nấu.
Nếu có thêm các bạn tham gia thì tốt quá !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #9 vào: 19-01-2019 22:35:29
Chào cả nhà !
trưa Thứ 5 (16/1) minhson97 đi cùng với các bạn bên  đội Công tác xã hội khoa Dược Tp.HCM ghé thăm hoàn cảnh số 1 và 5 của chương trình.

1) cô Ngọc
cô Ngọc và chồng năm nay đã gần 50 tuổi , hằng ngày khoảng 4h chiều cô đẩy xe đi lượm ve chai ở các tuyến đường ăn uống ở quận 10 khoảng 22h 21h cô mới về tới nhà ,chú chạy xe ôm ở gần bến xe quận 8 . 2 cháu trai đang học , 1 em lớp 8 và em lớp 6  , mẹ đã bỏ 2 em đi từ khi ba phải đi tù , hơn 1 năm nữa anh được về ! 2 cô chú không có BHYT vì chưa rảnh để mua !
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

5) cô Thanh : năm nay đã được 58 tuổi và chú khoảng 50t . cô có 3 người con trai riêng , con lớn 40 tuổi và đang ở nha trang làm nghề thú y , con thứ 2 làm cơ khí , con út làm công nhân cả 3 đều có gia đình riêng và sống ở nha trang, lâu lâu hjay về thăm cô và gửi tiền cho cô  , theo như thông tin minhson97 được biết thì cô và chú đến với nhau được khoảng 15 năm khi cô còn bán cá ở cầu Ông lãnh và chú thì đạp xích lô hằng ngày chở cô từ thủ thêm qua cầu Ông Lãnh để bán cá , cô góc ở Thủ Đức có nhà của cha ở đó nhưng do không hợp với mẹ kế nên cô dọn ra ngoài ở từ lâu . thông tin về chú chồng cô minhson97 chưa nắm rõ , chú có con ở sài gòn và có đứa cháu nội khoảng 7 tuổi lâu lâu hay ghé qua thăm cô chú ,  tiền nhà mướn ở đó 1 tháng 1tr400 trước của phòng trọ là 1 bãi gác minhson97 có gợi ý mua bảo hiểm y tế nhưng do cô chú chưa muốn mua  !
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 19-01-2019 15:19:03
Chào cả nhà

Để góp thêm niềm vui cho các gia đình, chị Mèo tam thể có gửi bao lì xì cho 5 gia đình, trị giá mỗi bao là 200.000đ.

Letuantu đã chuyển tiền về tài khoản thủ quỹ.
Xin cảm ơn cả nhà!

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Nhi Huỳnh

Trả lời #7 vào: 15-01-2019 15:46:00
[THỰC ĐƠN CHO BỮA TẤT NIÊN Ngày 20/01/2019 (Chủ Nhật) ]
1/ Món cá viên chiên, chả lụa, giò lụa ( Mở đầu bữa tiệc )
2/ Món Lagu gà ăn với bánh mỳ.
3/ Thịt kho hột vịt với nước dừa. ( Ăn với cơm )
4/ Canh khổ qua.
6/ Trái cây tráng miệng.
- Số lượng người dự tiệc: 14 thành viên trong các gia đình + 30 Cộng tác viên và Ban chủ nhiệm CLB Công Tác Xã Hội.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 15-01-2019 14:50:13
Nhờ Minhson97 và các bạn khu vực Tp.HCM ghé thăm những trường hợp còn lại nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 15-01-2019 14:48:19
Chào cả nhà !

9h00 sáng nay các bạn bên đội Công tác xã hội khoa Dược Tp.HCM đã đưa 6x ghé thăm hoàn cảnh số 2 và 3 của chương trình.

- Chị Hương và anh Lợi : Anh chị đều cũng khá lớn tuổi mà còn chăm sóc con nhỏ 5 tuổi.
Chị bán vé số ngày khoảng 150 tờ (cũng có lúc bán được 200 tờ), anh Lợi thì bán của đồng ngoài chợ.
Với giá nhà thuê 1,000,000đ/tháng thì anh chị cũng tạm đủ sống.

- Gia đình chị Lệ : Anh chị cũng lớn tuổi mà phải lo cho người con trai ngoài 30t trạng thái tâm thần không bình thường, sống khép kín và không trò chuyện hay ra bên  ngoài (nghe chị Lệ kể thì anh bị tình trạng này sau khi vợ bỏ đi).
Cuộc sống của 2 vợ chồng già và người con trai không bình thường trông nhờ vào việc bán hột vịt lộn mỗi tối trên lề đường gần nhà và cuộc sống cũng tạm đủ vì không phải trả tiền thuê nhà.

Nhà thuê của chị Hương anh Lợi   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

BHYT tự nguyện   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Phương tiện mưu sinh của anh Lợi   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chụp hình kỷ niệm   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tọa độ nơi trọ của anh chị   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Vài hình ảnh về Gia đình chị Lệ   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tọa độ nơi ở của Gia đình chị Lệ   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 15-01-2019 08:53:02
Sáng nay lúc 9h00 các bạn bên đội Công tác xã hội khoa Dược có thời gian rảnh nên 6x đã dời lịch để thăm vài hoàn cảnh gần chỗ 6x.

Buổi chiều tối nhờ Minhson97 thăm vài hoàn cảnh còn lại dùm nhé !

Cảm ơn Minhson97 nhiều nha.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS