Tác giả Chủ đề: Vỹ Dạ, TP Huế - Gđ Ông Gái - Nghèo & bệnh tật.  (Đã xem 8557 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mattahuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 28-10-2011 05:56:07
Anh Slim ơi!!!
Gửi ảnh lên cho rồi anh tề !

 :P   :P  :P

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 24-10-2011 20:15:39
Hôm nay 15h ngày 21 tháng 10 năm 2011 giangcoinamtruoc và mattahuong đã tái xác minh  trường hợp!

Huế - Gđ Ông Gái - Nghèo & bệnh tật - Vỹ Dạ

Nhóm xác minh bước vào nhà không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cách mấy tháng mà sức khỏe cụ yêú quá! Cụ rót pha trà mà tay cứ run rẩy, cầm không vững!
Cụ tâm sự đợt đau vừa rồi sức khỏe của cụ yếu quá, nên cô con dâu đã không làm ở khu công nghiệp nữa đã về ở cạnh bên nhà để tiện bề chăm sóc cụ. Chị con dâu hiện đang bán bánh canh ở trước nhà thu nhập cũng chẳng là bao. Cụ có cho thuê phía bên một phần sân để họ làm nghề sửa hon đa mỗi tháng họ trả cho cụ 100.000đ.
Anh con trai bị tâm thần của cụ vẫn vậy cứ đúng giờ ăn lại dậy và đúng giờ đi ngủ may thay hôm đó nhóm xác minh chụp được bức ảnh của anh vì anh dậy đột xuất.

Qua những gì mà nhóm tái xác minh đã thấy và nhóm xin được đề xuất cụ thể như sau:

CMTX 200.000đ/1 tháng
Để phụ thêm thuốc men cho ông và anh con trai chữa bệnh, sinh hoạt. Vì ông đã có thêm 100.000đ/ tháng từ cho thuê mặt bằng (nhưng không ổn định khoảng sáu tháng họ thuê lại một lần)
Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ Ông
Đầu tuần chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc!

( Nhờ anh slim đưa ảnh tái xác minh lên cho nhóm, Cảm ơn anh nhiều ! )

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 20-10-2011 08:00:01
Gửi bác: NiemRieng!

Em sẽ lưu ý vấn đề bác đề cập, nhưng ông cụ lúc nhớ nhớ quên quên thì mình cũng tùy hoàn cảnh và linh động một tí bác nhỉ! Cảm ơn bac nhiều!

Giangcoi cuối tuần này sẽ cùng các thành viên tái xác minh lại trường hợp này!

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #12 vào: 19-09-2011 11:00:27
Mong tin Miền Trung ạ :)

.
 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 21-08-2011 16:39:15
Cập nhật hình ảnh xác minh:










 


Ngủ rồi NiemRieng

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 20-08-2011 15:47:02
giangcoinamtruoc đã viết :
Trích dẫn
nhờ anh chị thông báo cho người con dâu của ông Gái ở nhà để phụ ông và trả lời thông tin cho nhóm xm để biết thông tin gd ông gái 1 cách chính xác


@ giangcoinamtruoc : Mời bác đọc topic sau nhé

http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=8008

trong đó có đoạn Theanh đã viết :
Trích dẫn
Bạn có thể liên hệ với người giới thiệu để biết thêm về họ tên, địa chỉ, đường tới đó và thời gian nào thì dễ dàng gặp được nhân vật? Nếu có số điện thoại thì nên ghi lại phòng hờ, nhưng không nên điện báo trước


Chúc bác hoàn thành nhiệm vụ và vui vẻ. Thân ái !

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 17-08-2011 09:09:01
Gửi chị phanthihue và Chú Lộc:
ngày thứ sáu tuần  và thứ bảy này nhóm Xm sẽ tiếp tục xác minh trường hợp này cụ thể!vậy mong anh chị hãy cho biết thời gian anh chị rảnh để đi cùng với nhóm và nhờ anh chị thông báo cho người con dâu của ông Gái ở nhà để phụ ông và trả lời thông tin cho nhóm xm để biết thông tin gd ông gái 1 cách chính xác.(*Vì người con dâu đi làm ở xí nghiệp , luôn luôn thay đỏi ca )Thời gian tùy vào hai anh chị chọn để tiện cho việc xác minh!có thể liên lạc với giangcoi qua số đt:0988152205.cảm ơn anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ cho nhóm!thân ái!

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 16-08-2011 21:11:02
huế  vừa điện thoại cho chú  lộc và  nói  chuyện  về trường hợp của  gd ông  gái, bây  giờ  ông  gái  tuổi cao  và trí  nhớ cũng  đã  về  hưu , ông  cũng  bị bệnh nữa nên trí  nhớ  sút  kém khi  nhóm xác minh  về XM T/h  ông gái , thì  lúc ông trả  lời  như  thế  này  , nhưng  khi  chú  lộc  về  hỏi  lại  ông  , thì  ông trả  lời  thông tin khác, bởi  vậy làm cho  nhóm  XM rất hoang  mang  về thông tin của  gđ  ông.
  Hiện  nay  con  dâu  của ông  gái  cũng  bị  bệnh  bứu , đang chạy  mượn tiền  để  mổ, nhưng không biết  mượn  ở  đâu,
Gưi nhóm XM:  nếu  nhóm  XM  xác  định  ngày  giờ  chính xác  để  về nhà  ông gái  xác minh thì  alo cho  chú  lộc  biết để chú  lộc  chạy về nhà  ông  gái , dặn  người  con  dâu của  ông gái  ở  nhà  để phụ  ông và trả lời thông tin  cho nhóm  xm  để  biết thông  tin gd ông gái 1 cách chính xác.Vì người con dâu đi làm  ở  xí nghiệp , luôn  luôn  thay  đỏi  ca,  lúc ca sáng  lúc  ca chiểu, nên  chú  lộc  cũng  khó  gặp được người  con  dâu,  nếu  gặp  thì  chú  sẽ  dặn  với con dâu của  ông gái ngày  giờ  chính  xác  nhom  XM đến ,  nếu ko gặp thì chú lộc sẽ  viết lại tờ giấy  để  lại.
Vì  vậy mong  nhóm  xm  xác  định  ngày  giờ. mong nhóm  xm thông cảm  cho huế  về trường hợp này.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 16-08-2011 08:52:05
Chào cả nhà thông tin cụ có ba người con trai là chính xác!chắc bạn phanthihue không đưa tin con trai đầu mất nên chỉ viết có hai người con!tuy nhiên trường hợp này Giangcoi tuần này sẽ di xác minh lại thêm một lần nữa cho thật cụ thể vì khi nhóm XM đến chỉ có cụ và bà hàng xóm nên có thể còn sót thông tin(hoặc cụ nhầm lẫn do bị bệnh.cảm ơn cả nhà quan tâm đến các trường hợp miền trung!thân ái!

 


Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #6 vào: 15-08-2011 21:02:49
theo nhóm xác minh được biết thì con trai đàu của cụ đã mất(hiện tại vợ anh ta đang ở nhà cạnh nhà ông cụ).con trai thứ là anh bi tâm thần như anh giangcoi đã đưa tin, còn con trai thứ 3 thì đang đi làm ăn xa ở TP.HCM.
còn vợ ông cụ thì đã mất gần 30 năm rùi

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #5 vào: 15-08-2011 17:26:37
Chào nhóm xác minh,

Cảm ơn các bạn đã nhanh chóng xác minh hoàn cảnh cụ Gái. Đọc qua bài của giangcoinamtruoc, Vịt có vài câu hỏi, các bạn có thể làm rõ và bổ sung thêm các thông tin dưới đây giúp cả nhà nhé.

- phanthihue cung cấp là cụ có 2 người con trai, còn theo nhóm xác minh thì cụ có 3 con trai. Nếu cụ có ba con thì anh con trai còn lại hiện nay như thế nào?

- Không thấy nhóm đề cập đến 3 người cháu (con của anh đầu) của cụ, năm nay cụ 75 tuổi thì cháu cụ có lẽ cũng đủ tuổi lao động, họ có giúp gì cho cụ không? chi phí học hành, sinh hoạt của em Cân là do cụ hay ai cung cấp?

- Thông tin giúp đỡ của họ hàng hay bà con lối xóm quanh đó.

Mong sớm nhận tin của các bạn. Thanks nhiều.

giangcoinamtruoc đã viết:
Trích dẫn

Vợ cụ mất hồi còn chiến tranh để lại cho cụ ba người con

phanthihue đã viết:
Trích dẫn

Hoàn cảnh của ông rât cực,hiện nay ông 75 tuổi ,có 2 người con trai,con đầu có vợ và 3 đứa con.vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ đã bỏ đi để lại ba đứa con

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 15-08-2011 13:58:27
Thân chào cả nhà chiều  ngày 12  tháng 8 năm 2011.
Nhóm XMMT gồm:
 -Thành viên Huế :Giangcoinamtruoc,Quat, Vka, chị em nhà comay a2n
Đã xác minh xong trường hợp : Huế- Vỹ Dạ- gia đình Ông Gái 75 tuổi

Nhóm xác minh vào nhà ông lúc trời cũng nhá nhem tối, căn nhà rất đẹp theo lối kiến trúc nhà ba gian ngày xưa của Huế.Trước mắt nhóm XM là ông cụ gầy và yếu!Tuy nhiên khi tiếp  xúc và trò chuyện cùng cụ thì cụ khá là minh mẫn và có trí nhớ tốt
Vợ cụ mất hồi còn chiến tranh để lại cho cụ ba người con con trai đầu của cụ đã mất.Anh thứ hai đang bị bệnh tâm thần (anh dậy ăn cơm sáng vào lúc 4h nghỉ ngơi khoảng 3 tiếng lúc 7h sáng là ăn cơm tối, còn thời gian ngoài ra là ngủ rất là hiền không quậy phá nên hàng xóm nghe vậy chứ rất ít ngườ biết mặt).cụ có cháu gái tên Cân đang học lớp 11 ở cùng nhà và chăm sóc cụ.
Nhà cụ có hộ nghèo và bảo hiểm y tế. Cụ và người con được chính quyền xã quan tâm cho hưởng mức ưu đãi trợ cấp 1 tháng là 540 000 nghìn đông.
Đợt đầu cụ bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não rất nặng nhung qua khỏi. Đợt ni cụ lại bị bệnh Parkinson vừ mới điều trị ở bệnh viện về nên còn yếu!tay chân còn run rẩy.Thỉnh thoảng bà con lối xóm bạn bè, con cháu có cho cụ thêm ít tiền tiêu vặt.nói chung  cuộc sống cũng tạm ổn.


Qua vấn đề trên nhóm xác minh đề xuất với DD và những ai quan tâm CMKTX cho trường hợp này là 400 000 đ * 2 tháng = 800 000  đ. Giúp tiền  thuốc và tiền sữa bồi dưỡng sức khỏe thêm cho cụ mau lành bệnh nếu có chi thay đổi về bệnh của cụ hay sức khỏe   Nhóm XM sẽ thông báo cụ thể
(anh slim ơi gửi ảnh len cho em với, tkiu anh hehe)

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 11-08-2011 10:19:17
Hôm trước chú Lộc có điện cho Sunny, vì chú Lộc có đăng ký nick trên DD nên Sunny đã hướng dẫn cho chú vào viết bài, nhưng chắc chú \\\"ngại\\\" nên ko viết nữa, hi, chúc Lộc là cộng tác viên rất nhiệt tình và hay phối hợp với nhiều nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ cho bà con nghèo, số ĐT chú Lộc là 0166 4133624, anh Giangcoi dạo ni tung hoành ngang dọc ghê hén, nhờ rứa mấy TH tồn động của miền Trung được giải quyết gần hết rùi, bữa nào em vào rùi cho em làm chân lon ton với nhé!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 11-08-2011 10:14:36
Trường hợp này giangcoi và conmaitimnhau 25_25 nhận đi xác minh vào chiều thứ 6 ngày 12 tháng 8.
Gửi phanthihue : Bạn viết là có thể đt cho chú Lộc để biết thêm thông tin mà giangcoi tìm mãi chẳng thấy số đtđâu cả...!

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 11-08-2011 09:56:31
Bài  viết này được giới thiệu thông qua chú  Lộc ở Huế, vì unlinght về quê nên ko viết bài  được nên chú đã nhờ huế viết bài viết về hoàn cảnh này.
Hoàn cảnh của ông rât cực,hiện nay ông 75 tuổi ,có 2 người con trai,con đầu có vợ và 3 đứa con.vì hoàn cảnh khó khăn nên vợ đã bỏ đi để lại ba đứa con.con trai thứ hai bị bệnh mất sức lao động không thể làm gì được. lúc trước ông chạy xe thồ để kiếm it ỏi đồng tiền nuôi người con bệnh tật cùng 3 dứa cháu. sau khi bị tai biến ông đã phải bán xe để chữa bệnh và đến nay tiền đã hết chỉ chờ vào đồng tiền của người cao tuổi và người con bệnh tật.một tháng của hai cha con đc 380 ngàn đồng.
ông tên lương viết gái
con thứ hai tên lương viết danh
con trai đầu tên lương viết dung
số nhà 57 ân bình cồn hền phường vỹ dạ

hiện tại huế chỉ có ít thông tin này thôi, diễn đàn có thể  điện thoại cho  chú  lộc để biết thêm thông tin ,Mong diễn đàn quan tâm  tới hoàn cảnh này.
Cám  ơn diễn  đàn