Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Chị Lụa bị Ung thư - Ô Môn  (Đã xem 12600 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #21 vào: 11-01-2011 17:02:56
Phu Than cua cuong.nguyen co y muon giup cho chi Lua so tien nay de tra no, cuong.nguyen da chuyen khoan vao TK cua DD roi, a XL theo doi them, many tks.

11-01-2011
17:02:09 TRAN THAI SON 3,500,000.00 Giao dịch chờ ngân hàng thực hiện In Xóa
 CMKTX CHI LUA, CAN THO

For and on behalf of my beloved Father...  :)

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #20 vào: 11-01-2011 12:24:40
cuong.nguyen đã viết:
Trích dẫn
hình như còn thiếu 3.5tr hah anh XL90?

@Cuong.Nguyen: Đúng rồi bác à! Click   2 cái bác luôn :woohoo:

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #19 vào: 11-01-2011 11:25:50
hình như còn thiếu 3.5tr hah anh XL90?

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #18 vào: 11-01-2011 11:02:35
cuong.nguyen đã viết:
Trích dẫn
Cuong.nguyen sẽ tìm nguồn để giúp chị 8tr trả nợ trước Tết, tuy nhiên cũng mạo muội đề xuất anh chị em trong DD động viên chị chuyển qua điều trị Đông Y ah...

@Cuong.Nguyen: Chờ tin bác

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #17 vào: 10-01-2011 17:30:14
Cả nhà ơi!
TH này vẫn còn thiếu CMKTX và CMTX nè!
nhanh tay đăng ký đi các bác, coi như lập thành tích mừng sinh nhật DD đi cả nhà.!
Thân!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #16 vào: 04-01-2011 23:14:43
Chào cả nhà.

Hoàn cảnh của chị Lụa thật bi đát.

Chúng ta giúp phần nào  để tiếp sức cho chị chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo.

Về CMKTX đã có các bác BI giúp 2tr, Sonnynhan 1tr, HTVY 500k, quĩ trích thêm 1tr.

Về CMTX Tổ điều phối đề nghị 500.000/tháng/12tháng.

Khoản còn thiếu để trả nợ (3,5tr) và CMTX  mong cả nhà chung tay giúp sức.

Thân.

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #15 vào: 02-01-2011 12:04:02
Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của BQT,mình tổng kết các khoản tình nguyện CMKTX của các bác như sau:
- BI 2000000
- Sonnynhan 1000000
- HTVY 500000
Tổng cộng được 3500000 rồi ạ!
Xin BQT cho ý kiến ạ!

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #14 vào: 02-01-2011 11:47:39
Trường hợp này đã được xác minh xong và đã có đề xuất CM, mong BQT sớm quyết định.
Thân!

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #13 vào: 31-12-2010 21:28:38
Sonnynhan đăng ký CMKTX 1tr đồng (khi có quyết định BQT)

 


Ngủ rồi BI

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 31-12-2010 13:58:04
Chào các anh chị,

Em xin góp CMKTX cho chị Lụa 2,000,000 (hai triệu đồng).
Ngày 02/01/2011 này em sẽ gửi vào tk của Nguoitoicuumang.
NLThuy

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #11 vào: 31-12-2010 07:47:40
Thanks đồng chí cuong.nguyen thật nhiều.
Thật là quý quá,HTVY sẽ in bài thuốc này ra và sắp xếp gởi chị Lụa sớm,chắc gđ và chị sẽ vui và xúc động lắm khi được bài thuốc này và quan trọng hơn cả là sự quan tâm hết mực của đại Gđ NTCM đến với chị.
Mình sẽ tin lại nhé!
Thân ái!

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #10 vào: 30-12-2010 23:01:58
Cuong.nguyen sẽ tìm nguồn để giúp chị 8tr trả nợ trước Tết, tuy nhiên cũng mạo muội đề xuất anh chị em trong DD động viên chị chuyển qua điều trị Đông Y ah...

Có 1 bài viết này của một người đồng nghiệp của cuong.nguyen đã nhờ nó mà cứu được chồng mình cũng UT di căn giai đoạn cuối , mong các anh chị chuyển đến chị Lụa thao khảo...





 

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #9 vào: 30-12-2010 22:38:09
Mình xin \\\"mạn phép\\\" đề xuất CMKTX khoản nợ mà chắc chắn Gđ chị sẽ không bao giờ trả nổi là 8 triệu đồng.CMTX khoản tiền truyền máu và thuốc men mỗi tháng cho chị là 2 triệu đồng.
Tùy vào ngân sách của nhà mình và ý kiến của BQT quyết định nhé!
Khi nào có kết quả cuối cùng mình cũng xin hỗ trợ chị 500k.
Thanks cả nhà!

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #8 vào: 30-12-2010 17:33:28
Đề nghị HTVY đề xuất mức CMTX và CMKTX.
Thân!

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #7 vào: 30-12-2010 15:45:24
Chào cả nhà!
Hôm nay HTVY đi Ô môn XM TH của chị Lụa do TV Quyen_Ô môn giới thiệu.Tới nơi nhờ TV Q dẫn đường vào nhà nằm trong một con hẻm rất đông nhà ở tại Thị Trấn Ô môn.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là một người Phụ nữ với thân hình còm cỏi,xanh xao,tóc rụng và bạc gần hết do căn bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung đang ngồi nhặt rau.
Sau 1 lúc ngồi trò chuyện thì đúng như TV Quyen giới thiệu, mình xin tóm tắt như sau:
Trước đây c.Lụa làm nghề bán vé số,chồng chạy xe ôm,thu nhập cũng đủ sống qua ngày.Nhưng cách đây gần 2 năm chị tình cờ vào bệnh viện do ngất xỉu thì phát hiện mình bị bệnh K CTC ngay từ đó. Thế là đành phải cắn răng bán đi căn nhà nhỏ-nơi trú mưa trú nắng của 4 Thành viên trong Gđ-để lo tiền thuốc men chạy chữa. Bác sĩ nói không phẫu thuật được vì đã di căn gđ cuối.
Chị Lụa nghẹn ngào kể trong nước mắt \\\"nếu không có bà con chòm xóm thương tình giúp đỡ thì tui chết lâu rồi\\\".
Bây giờ cứ 3 tuần là truyền máu 1 lần chi phí khoảng 2 triệu đồng(là số tiền chị đóng đã trừ BHYT).Chị đã truyền máu gần chục lần và lần nào cũng nhờ bà con hàng xóm đóng góp cho người 5,3 chục,người 100.
Chị nói \\\"tui mắc nợ cả xóm này không biết bao giờ mới trả hết em ơi!\\\"
Hiện tại chị có vay vốn bên Hội phụ nữ phường 5 triệu (mình có chụp hình)và thiếu nợ ở ngoài là khoảng 3 triệu nữa.
*Tóm lại khoản thu là:
-Anh Em chồng chị chạy xe ôm thu nhập TB ngày 30-50 ngàn.
-Đứa con gái lớn đi chạy bàn ở nhà trọ trừ tất cả chi phí mỗi tháng phụ giúp gđ được 500 ngàn.
*Khoản chi là:
-Ăn uống hàng ngày cho 3 người khoảng 50 ngàn(gạo,rau,cá...)
-Tiền thuê nhà+ điện nước TB 500k/tháng.
-Tiền học cho bé nhỏ 7 tuổi
-Tiền thuốc men,vô máu,xạ trị cho chị-đây là nỗi lo lớn nhất.
-Tiền đâu trả nợ?
Là TV đi XM HTVY nhận thấy rằng 2 khoản tiền ăn,tiền thuê nhà là Gđ lo được,còn tiền thuốc men cho chị và khoản nợ Tổng cộng 8 triệu là 2 khoản lớn nhất mà nhà mình xem xét giúp đỡ chị qua cơn khốn khó, còn nước còn tát nhà mình nhé!
Thân ái!
Mình gởi hình chụp qua email DĐ nhờ Kthuat up lên giùm mình,Thanks!