Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Huỳnh Thị Kiều - Cho con vì nghèo  (Đã xem 35835 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #22 vào: 06-11-2010 17:32:24
Anh chi em DD hanh dong nhanh nhu PCCC vay :), bac HTVY thay da tam du chua ah, truong hop bac thay can them tai chinh de giai quyet cac van de truoc mat hoac co 1 giai phap lau dai giup gia dinh Kieu thi bac bao len DD de cung ban bac nhe, many tks bac HTVY

FW

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #21 vào: 06-11-2010 16:28:42
Sonnynhan CMKTX 1tr cho Kiều trả nợ, mình sẽ chuyển cho anh 6X, mong BQT sớm quyết định số tiền CMTX để mình biết và còn tham gia nữa.

@banbe6x : trong trường hợp DD chuyển tiền cho gia đình Kiều trả nợ mà em chưa rảnh ra quán cơm thì nhờ anh ứng tiền trước giùm em nha, hoặc alo cho em biết để em tranh thủ chuyển tiền cho anh, cám ơn anh nhiều!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #20 vào: 06-11-2010 16:28:31
YThy góp 500k giúp gia đình trả nợ. Mình đã nhận số tiền, vậy sẽ chuyển vào tk Pen đúng không nhỉ?

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #19 vào: 06-11-2010 16:19:39
Hoan hô nhà mình.
Vậy em giúp thống kê sơ sơ các khoản nhà mình ủng hộ nhe!
1.A.Hải    300k
2.HTVY     300k
3.thubuon  200k
4.vitcon   500k
5.k87yeng  100k  
Tổng cộng 1.400.000 vnd rồi,còn 1.600.000 vnd nữa các bác ơi,mau mau giúp em với...ới...ới...
Ngoài ra còn được 2 khoảng CMTX sữa của muathu 200k/th x 12th,của S.Fansisco 200k/th x 10th.
Với 400k này thì bé sẽ khỏi lo bị đói với 5lon sữa Dielac1 400g.Mình có trách nhiệm \\\"đòi sữa\\\" mỗi tháng cho \\\"con nuôi\\\" của nhà mình đó,có gì thì SF và muathu đừng có giận nha! hehe....
À,còn vấn đề đưa số TK của mình để các bác chuyển tiền dùm BQT có đồng ý không ạ? Em ko dám...
 Cảm ơn cả nhà !

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #18 vào: 06-11-2010 14:49:44
Sau khi có quyết định từ BQT về người trung chuyển, em sẽ xin số TK để chuyển giùm bác San Francisco 200k mỗi tháng cho em bé con chị Kiều.

Ken.

 


Ngủ rồi San Francisco 137

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 06-11-2010 14:23:20
SF xin gởi cho cháu bé 200 ngàn tiền sửa mỗi tháng , trong 10 tháng sắp tới.
Xin nhờ K87yeng chuyển giúp .
Cám ơn

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #16 vào: 06-11-2010 14:00:49
Em góp phần nhỏ 100k giúp gđ chị Kiều trả nợ.

Em sẽ chuyển cho anh Pen sớm.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #15 vào: 06-11-2010 13:53:41
Vitcon co dang ky cmktx sua cho baby va co bac muathu dang ky cmtx sua cho be moi thang vi vay  vitcon se chuyen so tien nay sang tra no giup gd vay vitcon dang ky ung ho 500.000 vnd

 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #14 vào: 06-11-2010 12:26:58
Nợ nần chính là cái gốc của vấn đề. Nếu cả nhà chung tay trả nợ giúp gia đình họ có lẽ sẽ bớt được bao vấn nạn, và chuyện bế con đi cho chỉ là chẳng qua là nghĩ quẫn nhất thời...

Muathu nhận CMTX cho bé trai con của Kiều 200k/ tháng trong 1 năm. Số tiền này nhờ HTVY mua sữa cho bé chứ ko giao tiền cho gia đình. HTVY cho mình xin số tài khoản nhé

Nếu có điều kiện, thời gian này rất cần bạn HTVY đến thăm hỏi, bảo ban và động viên Kiều nhiều nhé. Cháu bé trai ấy có cơ duyên với HTVY đấy, nên bạn hãy tiếp tục làm thiên sứ đi nhé.  Bạn đã có công lớn không để tình mẫu tử ấy bị cắt rời một cách dễ dàng. Bạn hãy nói với Kiều rằng người dưng còn thương cháu huống gì Kiều là mẹ lại ko thương con mình, sao nỡ bỏ con. Bạn hãy kể câu chuyện \\\"Người mẹ điên\\\" của Trang Hạ cho Kiều nghe (truyện ngắn này nếu HTVY chưa biết thì lôi trên mạng xuống, nói về bản năng của người mẹ, và tình mẫu tử thiên liêng, dù đó là người mẹ điên)

Thân,

Muathu
 


Ngủ rồi thubuon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 06-11-2010 11:17:32
thubuon xin góp 200k giúp gia đình trả nợ, sẽ chuyển TK Penguin nhờ các bạn chuyển dùm. Cảm ơn.

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #12 vào: 06-11-2010 09:32:19
Vậy thì hay quá!
Anh Hai đúng là \\\"nhìn xa trông rộng\\\" hơn mình,hehe...
Em cũng giúp 300k đóng góp vào cho gđ Kiều trả nợ.
Nhà mình ơi,mình nghĩ mỗi bạn đóng góp thêm một phần nhỏ nữa(góp gió thành bão)thì món nợ(đã và đang là gánh nặng của gđ) được giải quyết rồi...
Nhanh tay nhanh chân lên quý vị ơi..ơi...oi....

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #11 vào: 06-11-2010 09:21:50
Hai bạn HTVY và Magic_Q phối hợp nhanh và rất hiệu quả, cám ơn nhiều.

Tôi nghĩ mình nên giúp giải quyết phần nợ để gia đình đỡ bớt gánh nặng và tăng thêm sự tự tin. Ngoài ra, nếu HTVY nhận trung chuyển giúp thì mỗi khi đến gặp sẽ khuyên nhủ bảo ban thêm cho Kiều.

Tôi xin góp 300.000 vnd giúp gia đình trả nợ.

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 06-11-2010 09:14:51
Cảm ơn Magic_Q rất nhiều về chuyến XM và những thông tin hết sức cụ thể.Thật sự hôm ấy trên xe vì thời gian có hạn nên những thông tin thu thập của mình không được chính xác lắm,phần thì Kiều vừa kể vừa khóc nữa...
Bây giờ thì tốt rồi,h/c này đã được nhà mình biết đến.Không biết ý kiến của nhà mình như thế nào đây?
Còn việc bạn vitcon702 có lòng hảo tâm giúp em bé sữa mỗi tháng thì HTVY sẽ làm trung gian chuyển giùm bạn(sẵn dịp mình đi thăm và mua một ít đồ dùng,tả lót...cho bé trong tuần tới)nếu được sự cho phép của BQT.
Thành thật cám ơn mọi người rất nhiều!

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #9 vào: 06-11-2010 06:08:12
Thanks magic_Q da xac minh cung hinh anh cua gd e Kieu nhin em be that de thuong Vitcon muon dang ky Cmktx giup gd vai hop sua cho baby khong biet lam sao chuyen duoc sua den cho baby neu co thanh vien cua DD nhan giup trung chuyen dum thi tot wa.

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #8 vào: 06-11-2010 03:30:24
Chào cả nhà, vì 1 số lý do bất tiện mà mãi đến giờ em mới đăng bài được. Xin thông tin về những gì đã thu thập trong chuyến xác minh vừa qua:

Nhà của dì Thủy và chị Kiều nằm trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ngập nước, loay hoay một lúc em mới có thể tìm đến đúng địa chỉ sau khi hỏi thăm một số bà con lân cận. Chị Kiều không có nhà, tiếp em chỉ có mẹ của Kiều, tức dì Thủy và vài người hàng xóm sang chơi.



Ngôi nhà tranh vách lá, che chắn bằng những cây gỗ tạm bợ là nơi sinh sống của 5 nhân khẩu, ngoài Kiều và dì Thủy ra còn có chú Tỷ (dượng Kiều) cùng một người con trai út của dì Thủy, tất nhiên không thể không kể đến cháu trai kháu khỉnh mà chính cháu là mục đích khiến em đến thăm gia đình vào hôm nay.



Dì Thủy kể, trước đây Kiều kết hôn với 1 người đàn ông có được 2 bé, nhưng sau đó vì cuộc sống không thuận hòa nên cả 2 đã chia tay, người chồng giành quyền nuôi 2 đứa con ấy (hiện các bé đang sống bên nội). Nhà khó khăn, Kiều lên SG làm nghề bán quán, duyên đưa duyên đẩy chị quen được một người phụ hồ cùng cảnh ngộ. Cả 2 ở với nhau cho đến khi Kiều sinh ra cháu trai này. Tuy nhiên sau khi sinh xong, người đàn ông nọ bỏ rơi 2 mẹ con Kiều, Kiều đành bỏ việc ở SG về lại Vĩnh Long nuôi con cùng mẹ, hằng ngày lãnh vé số đi bán. Một hôm quẫn trí, Kiều đánh liều đổi sấp vé số, lấy tiền lén lên SG định cho đứa con của mình. May thay khi vừa đến bến xe miền Tây, chị được một thanh niên tốt bụng khuyên nhủ, cho tiền về lại quê. Trên chuyến xe ấy, chị tình cờ quen được thành viên HTVY của diễn đàn chúng ta, nên mới dẫn đến cơ duyên buổi gặp mặt hôm nay.



Dì kể, ngày mà Kiều lẻn đi SG, cả nhà ai cũng quýnh quáng, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, may thay chiều tối đó thì Kiều về, ai nấy vừa mừng vừa sợ. Dì Thủy quả quyết rằng: \\\"Có chết cũng không thể mất cháu lần nữa!\\\"



Qua thăm hỏi cho thấy, gia đình Kiều thuộc diện khó khăn. Nhà cất trên một mảnh đất tạm của chính quyền địa phương, vì không hộ khẩu nên không được cấp sổ hộ nghèo, cũng chẳng có đất đai canh tác. Hằng ngày, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào đồng tiền ít ỏi mà chủ Tỷ chạy xe lôi và Kiều bán vé số kiếm được. Trước gia đình có vay ngân hàng 3tr, mỗi tháng tuy lãi suất không nhiều, nhưng để trả hết số nợ trên là cả một vấn đề, khi mà tiền sinh hoạt hàng ngày luôn túng thiếu. (không giống với mô tả vay chủ nợ, bị mắng chửi).



Hiện nay, cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi, may được xóm giềng góp cho chút sữa đỡ đói lòng. Lúc em đến, bé đang bú bình và quấy khóc, nhìn vừa tội vừa thương. Trước trao cho gia đình 1 ít quà gồm sữa, đường và kẹo, sau dành thời gian khuyên  nhủ Kiều cố gắng vì con mà vượt qua khó khăn. (Kiều có về nhà lúc sau)



Theo ý kiến của em, thứ nhất vì nợ chưa trả nên cuộc sống bấp bênh, thứ nhì vì Kiều chưa có công ăn việc làm ổn định nên khó có thể lo cho bé về sau. Mong cả nhà cho ý kiến!