Tác giả Chủ đề: Gia đình Em Diệu - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi  (Đã xem 7964 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 13-10-2017 05:10:11
Chào cả nhà !

Cảm ơn Minhson97 và Htvy đã ghé thăm và cập nhật tình hình cuộc sống của bạn Diệu.
Rất khâm phục nghị lực sống của Diệu.
Cảm ơn Thaidzuy đã gửi quà tới Diệu.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển Htvy 500,000đ tiền đã ứng CMKTX cho bạn Diệu nhé.

Chúng ta sẽ tiếp tục CMKTX bạn Diệu khi chưa có người nhận trách nhiệm theo dõi và cập nhật tình hình cuộc sống của gia đình Diệu các bạn nhé.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Cảm ơn Minhson97 đã có việc làm đầy ý nghĩa trong chuyến đi chơi và trải nghiệm cuộc sống dọc Việt nam lần này.

Thân.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #10 vào: 12-10-2017 19:40:36
Chào cả nhà !
Hôm nay Minhson97 với Htvy có ghé thăm lại trường hợp của Diệu .
Diệu 1 cô gái có 1 nụ cười sáng ngời ,cười rất tươi cho dù luôn nằm ở 1 chổ nhưng khi thấy minhson với htvy Diêu luôn cười rất vui vẽ (vẻ).
Hiện tại , ba Diệu  bị trâu tông gãy chân và mới hồi phục đã đi làm gổ (gỗ) tiếp, thu nhập 1 tháng khoảng tầm 5tr
mẹ Diệu hiện chỉ ở nhà chăm sóc cho Diệu vì Diệu hay lên cơn co giật , cô chăm sóc Diệu rất kỹ lưỡng nhìn Diệu rất sạch sẽ .
Chị 2 khi học xong đã đi lấy chồng và giờ đang lo cho cuộc sống mới của mình nên chưa giúp gì được cho gia đình
em út thì đang học đại học Tôn Đức Thắng sinh viên năm 4 ngành cơ khí ,
sức khõe (khỏe) của Diệu vẫn tốt nhưng cơn co giật thùy (thì) ngày càng nhiều hơn .
ba Diệu là thợ làm gỗ nên nhà cũng có chút bàn ghé là đồ gỗ là chuyện bình thường .
mình không thể đánh giá 1 hoàn cảnh qua bữa cơm ....!
hôm nay minhson97 vs htvy có ghé thăm quà trao 1 chút quà cho Diệu (nhà tài trợ quà anh ThaiDzuy) và cmktx 500.000 đồng  cho hoàn cảnh của Diệu
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.927
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 08-05-2011 22:13:31
Dù muộn còn hơn không, cảm ơn thông tin của Meokitty về hoàn cảnh em Diệu.

Lâu nay số tiền CMTX được điều chỉnh như sau:

Từ HTVY (200k/tháng) và HMHai (300k/tháng) từ tháng 1/2010 đến nay

Tổ theo dõi Cưu mang xin nhận lỗi và mong hai bác HTVY và HMHai lượng thứ cho việc này.

Như vậy chúng ta ngừng CMTX gia đình em Diệu từ tháng 5/2011. HTVY và HMHai có thể chuyển sang giúp đỡ các hoàn cảnh khác trên Diễn đàn.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #8 vào: 08-05-2011 12:21:57
Rất vui vì theo như Meokitty nói thì em Diệu và gia đình đã qua được giai đoạn ngặt nghèo. Chúc cho gia đình em Diệu có cuộc sống ngày một tốt hơn!

Chỉ tiếc là Meokitty cập nhật tình hình hơi muộn (hoặc do khi chuyển từ DD cũ qua DD mới bị sót...?). Mong các bạn nhận trung chuyển, theo dõi cưu mang, và ai có điều kiện thì ghé thăm những trường hợp đang được DD giúp đỡ trên địa bàn mình ở để cập nhật thông tin cho cả nhà được biết. Rút kinh nghiệm như trường hợp này nhé. Điều này cho thấy, mọi chuyện chỉ suôn sẻ và tốt đẹp hơn khi có sự chung tay của tất cả mọi người.

Xin lỗi cả nhà vì sự thiếu sót này!

Nhờ Tổ theo dõi cưu mang và Tổ điều phối cho ý kiến sớm.

Cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà!

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #7 vào: 08-05-2011 10:29:50
Chào cả nhà,

Lâu lắm rồi em mới vào diễn đàng và đọc được bài tổng kết các TH CMTX của diễn đàng em thấy trường hợp em Diệu em có đề xuất ngưng CMTX nhưng vẫn thấy các bác chuyển tiền. Vội lục lọi lại để lôi ra TH này thì mới thấy lần cuối cùng TH này được đưa lên đã 1 năm trôi qua.
Em xin tóm tắt lại TH này theo lần tái XM cuối cùng.

Vào mỗi buổi trưa nắng gay gắt. Meokitty & Htrvy sau khi ghé thăm nhà anh Tiến thì tiện thể ghé thăm em Diệu. Đúng lúc gia đình vừa dọn cơm trưa. Nhìn bữa ăn của họ mà sao thấy nghẹn lòng so với các TH mà diễn đàng mình CMTX. Một bữa ăn mà chỉ có gia đình trung lưu mới ăn uống đầy đủ được : nào thịt, nào cá...nói chung là đầy đủ chất dinh dưỡng chứ không có thiếu trước hụt sau. Vội liếc mắt quanh thì thấy nhà cửa khá khang trang, đầy đủ. Ngoài những đồ dùng cần thiết, trong nhà còn có hẳn hoi một cái máy vi tính và 2 chiếc xe máy đang dựng ngoài sân. Mẹ của em Diệu vội giải thích là có người cho máy vi tính để chị Diệu học và chị của Diệu cũng sắp ra trường đi làm.
Cũng hỏi thăm sơ qua tình hình sức khỏe em Diệu và vội ra về để gia đình còn dùng cơm trưa.

Qua chuyến XM thấy gia đình em Diệu kinh tế khá tốt, chị Diệu lại sắp ra trường đi làm nên em đề nghị ngừng CMTX TH này để chuyển qua TH khác thiết thực và ý nghĩa hơn.

Sơ qua tình hình cho cả nhà biết và ra quyết định. Do lỗi của em không để ý cập nhật lại bài viết nên mới xảy ra TH tiếp tục CMTX.

 


Sunyata

  • bạn
Trả lời #6 vào: 24-04-2010 15:25:33
Trường hợp này Meokitty vừa có chuyến Tái Xác Minh , và có đăng bài nói rõ tình hình của gia đình em Diệu ở diễn đàn cũ. Đồng thời Meokitty cũng đã đề nghị NGỪNG Cưu Mang cho trường hợp này.

Meokitty có nhờ kiếm lại bài cũ...mà nó mất dữ liệu hết trơn rồi, (5/4---9/4 mất sạch ) :silly:

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.927
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 20-04-2010 22:32:47
Chào Meokitty,

Trong quá trình chuyển trang Web, bài viết trên trang web cũ không được hiện ra sau ngày 1/4 (hình như) nên khi chuyển bài Thaidzuy không thấy thông tin của bạn.

Vậy phiền bạn thông báo lại tình hình em Diệu và ý kiến của bạn nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #4 vào: 20-04-2010 16:10:44
Thông tin về em Diệu Meokitty đã cập nhật và có đề xuất về trường hợp ngưng CMTX vào đầu tháng 4 khi có dịp ghé thăm gia đình em Diệu ở diễn đàng cũ nhưng không thấy các bác trong BQT quyết định hay lên tiếng gì hết...

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.927
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 20-04-2010 13:55:01
Thân gửi Htrvy,

Được biết bạn theo dõi trường hợp em Diệu từ đầu đến nay. Vui lòng cho Diễn đàn biết một vài thông tin cập nhật về gia đình Diệu và sức khỏe của em Diệu được không ạ?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.927
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 20-04-2010 13:51:38
Ngày 3/12/2008, Htrvy cập nhật

Thế là NTCM đã đến với gia đình em Diệu được 2 tháng rồi, tháng đầu tiên mình trao tận tay cho mẹ em Diệu, mình cảm nhận được xúc động của chị với đôi tay run run khi cầm trong tay phòng bì của NTCM mà không nói được lời nào.

Tháng này gia đình em có thẻ ATM rồi, và khoản tiền 500.000 của tháng thứ hai từ NTCM mà anh HMHai đã chuyển vào đã đến được tay của họ.

Sáng nay mình gọi điện hỏi thăm, mẹ em nhờ mình chuyển lời cảm ơn đến NTCM, chị còn nói đùa \\\"không ngờ nhà nghèo mà lại có tài khoản ở ngân hàng nữa mới oách\\\"

Mình hỏi em Diệu, nhận được tiền rồi thì dùng làm gì? em bảo bỏ vào heo đất để dành đóng tiền học cho chị hai  nhưng mẹ phải may cho Diệu hai bộ đồ mới để đón Tết!

Từ tháng 1/2010, thành viên HTVY nhận giúp CMTX 200.000 VND / tháng cùng với HMHai 300.000 VND / tháng.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.927
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 20-04-2010 13:48:07
Hoàn cảnh: Nhà nghèo, em Diệu bị viêm tủy sống

Thành viên giới thiệu: Mottamlong ngày 19/10/2008

Thành viên xác minh: Htrvy ngày 29/10/2008

Hình thức giúp đỡ từ NTCM:
CMTX 500.000 VND / tháng từ Htrvy  (500k) từ tháng 11/2008 và từ HMHai (500k) từ tháng 12/2008 đến 12/2009.
Từ HTVY (200k/tháng) và HMHai (300k/tháng) từ tháng 1/2010 đến nay

(Anh Thiện có con gái đang học ở Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM chi nhánh Quảng Ngãi, được làm thẻ ATM miễn phí nên anh Thiện muốn dùng tài khoản này để nhận tiền trợ giúp của NTCM cho tiện)
Số tài khoản: 0271 000 704 983
Chủ tài khoản: Lê Thị Huyền
Ngân hàng: Vietcombank
SĐT liên hệ của a Thiện: 055.6281158

Thông tin giới thiệu:
Có dịp ghé thăm nhà anh Thiện ở đội 6 thôn Vạn An 2 Xã Nghĩa Thương -Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi ,Bạn khó có thể làm  ngơ trước một căn nhà tương đối khang trang .Bạn sẽ bắt gặp nụ cười thật tươi của một cô gái chừng 13 -14 tuổi ngồi bất động trên sofa gỗ trước cửa nhà .
  Qua tìm hiểu tôi được biết Diệu- cô gái bị chứng viêm tủy sống ngồi bất động ấy năm nay 18 tuổi .Em bị bệnh năm lên 5 tuổi. Em không hề biết một chữ .Nhìn gương mặt xinh xắn như em ít ai biết em phải chịu cảnh thân thể héo mòn  co quắp. Mọi sinh hoạt phải nhờ sự trợ giúp của  người thân.
   Theo lời kẻ của bà con chòm xóm . Ba mẹ của Diệu - Anh Thiện, Chị Liên đến với nhau trong những năm 86- 87 . Thyời kỳ đói khổ nhất bao trùm cả miền Trung . Quảng Ngãi mới bước đầu khôi phục sau chiến tranh . Vợ chồng anh không nghề nghiệp, bữa đói bữ no . Mùa nước lên rau má bị nước cuốn , rau muồn ngập úa vợ chồng anh ...tôi không biết tả ra sao.
   Diệu bị bệnh vợ chồng anh như bão giông ập xuống , Bé Huyền con gái đầu lòng mới vào lớp 1 . Cõng Huyền đi học về ...những hôm nó đói anh chị có hôm xin cơm hàng xóm...Vay mượn ngược xuôi lo tiền thuốc thang chạy chữa  cho Diệu nhưng tất thảy đều chảy trong vô vọng .Ngày tháng trôi qua , thắm thoát 13 năm ròng hai anh chị héo mòn theo con . Cả nhà năm miệng ăn trông chờ vào miếng ruộng ông bà để lại . Anh Thiện đi phụ hồ, chị Liên đi bán chè ngoài chợ đầu ngõ. Những năm gần đây ,Huyền tập trung vào việc học, Chị Liên phải ở nhà túc trực bên con,rồi việc đồng áng...tất cả phải thuê mướn.Công việc phụ hồ nặng nhọc,Anh Thiện đi phụ làm thợ mộc thu nhập khoản 45 đến 50 nghìn /ngày .
  Bao nhiêu năm tích cóp , vay mượn  bà con bạn bè ...vợ chồng anh cất được căn nhà đã là kỳ diệu .Có tiền chạy chữa cho con với gia đình anh  quả là phép màu . Bao khó khăn chồng chất lên nhau. Con gái đầu năm nay vào Đại Học, Cu Thành vào lớp 7 , mấy chị em da bọc lấy xương ...
   Chia tay gia đình anh ra về mà tôi nghe trong tim nghèn nghẹn. Diệu  - cô bé xinh xắn tàn tật , một công dân tuổi 18 nhìn bạn bè trang lứa thướt tha trong tà áo trắng với bao mộng ước thì em chỉ ước làm sao tự mình chăm sóc bản thân để ba mẹ đỡ nhọc nhằn
   Khi post bài viết này tôi không biết nói gì hơn là mong  bạn bè xa gần nối vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình anh
  Thông tin về gia đình anh :
    Lê Văn Thiện : Đội 6 Thôn Vạn An 2.Xã Nghĩa Thương-Huyện Tư Nghĩa-Tỉnh Quãng Ngãi. Điện thoại : 055.281.158


Thông tin xác minh:

Sáng nay mình đã tìm đến nhà anh Thiện ở đội 6 thôn Vạn An 2 - xã Nghĩa Thương - Huyện Tư Nghĩa- Quảng Ngãi
Trước khi mình đến nhà anh Thiện mình có ghé vào 2 nhà của người dân ở cùng xóm với anh Thiện, mình đặt vấn đề với họ là muốn tìm một gia đình thật sự khó khăn để giới thiệu với nhóm từ thiện để được giúp đỡ thì hai gia đình này đều giới thiệu gia đình anh Thiện với mình.
Mình đến nhà anh Thiện lúc trưa nên cả hai vợ chồng anh đều ở nhà, người chào đón mình đầu tiên là một cô bé ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ với nụ cười thật ngây thơ và hồn nhiên. Khi tiếp chuyện với vợ chồng anh mình thật bất ngờ là suốt cuộc nói chuyện mình không hề nghe thấy bất cứ một lời than thở gì về cuộc sống khó khăn của anh.
Bạn mottamlong nói rằng gia đình anh Thiện sống trong một ngôi nhà khang trang nhưng thật ra nó bé lắm, chỉ được cái ngăn nắp gọn gàn, giờ đang là mùa mưa nên tường thấm nước ẩm ướt cả nhà. Gia đình anh giờ sống chỉ nhờ vào đồng tiền làm thuê hằng ngày của anh, mỗi tháng thu nhập của anh chỉ chừng 1.500.000 trong khi đó phải lo cho bé lớn học đại học, cu út học cấp hai, thuốc men cho bé Diệu mỗi lúc trở trời.

Kết luận: Tất cả những gì bạn mottamlong đã giới thiệu với diễn đàn là hoàn toàn đúng sự thật

Mong các thành viên của diễn đàn xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ

Từ đây người biết thương người...