Tác giả Chủ đề: Bình Định - Ông Nguyễn Quých - Khiếm Thị - Phù Cát  (Đã xem 28252 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #48 vào: 10-10-2017 18:53:05
Chào cả nhà !
Hôm nay minhson97 có sắp xếp qua thăm hoàn cảnh của cụ Quých ,khi tới nơi nhà thùy đã đóng cửa và Minh Sơn có hỏi thăm hàng xóm  xung quanh thùy được mọi người cho hay cụ Quých đã mất cách đây 2 năm mấy rồi.
 Vậy chúng ta sẽ đóng lại hoàn cảnh của cụ Quých .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: Bơ Làng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #47 vào: 09-10-2017 20:38:39
Cảm ơn Minhson97 về kế hoạch ghé thăm cụ Nguyễn Quýnh ngày mai.

Nếu Sơn gặp được Cụ Quýnh  thì cháu có toàn quyền quyết định việc CMKTX Cụ ấy trong khoảng tiền từ 500,000đ đến 1,000,000đ nhé .

Chúc Sơn hành trình luôn thuận lợi.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #46 vào: 09-10-2017 19:59:01
Chào cả nhà
Ngày mai minhson97 sẽ có mặt tại bình định và sẽ ghé qua thăm hoàn cảnh của cụ quých và tìm hiểu thêm về cuộc sống của cụ hiện nay và định vị lại vị trí của cụ .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2155 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #45 vào: 04-06-2017 15:25:52
Mong một lương duyên để kết nối lại thông tin hoàn cảnh này sau bao năm gián đoạn.

Mong khu vực Bình Định, các thành viên có liên hệ TV khu vực này trước đây lưu tâm.
Fullmoon_107, em có thể kết nối cho cả nhà ít thông tin không?
Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #44 vào: 22-07-2011 10:25:03
Vừa qua Moon đã chuyển 1.000.000đ CMKTX cho cụ Quych.
Hiện tại chỉ nằm 1 chỗ, mọi sinh hoạt đều thực hiện trên gường, nhưng Cụ vẫn còn nhận biết rõ.


 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #43 vào: 22-07-2011 02:17:07
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND cho Fullmoon_107 ngày 19/07 và cũng đã nhận lại 500.000VND của anh Dautruong100cz ngày 20/07. Fullmoon đi thăm ông Quých về nhớ cập nhật tình hình nhé.

 


Ngủ rồi dautruong100cz

Trả lời #42 vào: 20-07-2011 04:57:53
Chào cả nhà !
DT100 đã chuyển 500k vào quỹ.Cảm ơn quỹ đã cho ứng trước và cảm ơn bác  Fullmoon chuyển giúp tới cụ Quých! :cheer:  

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #41 vào: 18-07-2011 13:09:20
Bác Fullmoon đang đi công tác ở Bình Định. Nhân tiện Tổ ĐP có nhờ Fullmoon đến thăm hỏi cụ Quých, và chuyển số tiền 1.000.000 từ Cuhao58 giúp 500.000 và dautruong100 đăng ký 500.000 (quĩ ứng trước).

Pen em chuyển cho Fullmoon 1.000.000 nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #40 vào: 20-04-2011 22:22:19
Cám ơn xươngrong đã cung cấp thông tin và hình ảnh cụ thể cho trường hợp cụ Quýnh. Vậy là cụ Quýnh cũng có trợ cấp, ở với con trai và được hai cháu chăm sóc, hoàn cảnh thì quê nghèo với thu nhập như vậy cũng đủ trang trải cho cụ. Trường hợp này không quá khẩn thiết như lời kêu gọi và tình trạng được mô tả ban đầu của cuhao58. Vậy thiết nghĩ, chúng ta cùng chuyển sang theo dõi các trường hợp khác vậy ạ.

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #39 vào: 20-04-2011 17:19:39
Chào cả nhà !!
Hôm nay bạn của xuong rong đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh cụ Quých. Đúng như anh KVhieu đã tìm hiểu trước. Cụ Quých là thân nhân liệt sỹ (Bố liệt sỹ) nên được nhận đầy đủ các chính sách dành cho người có công của nhà nước bao gồm phụ cấp (770k/tháng và BHYT) đồng thời cụ cũng là người thuộc diện hưởng trợ cấp trên 85 tuổi. Như vậy nhìn chung với bản thân cụ thì vấn đề kinh tế không phải là đáng lo lắm.
Cụ Quých bị mù từ năm 1976 sống cùng gia đình người con trai. Hiện nay ngoài làm 2 sào ruộng ra, vợ chồng anh con trai còn thu mua ve chai. Việc chăm sóc cụ do 2 đứa cháu chăm sóc. Khi hỏi về lý do sao không đưa cụ đi khám chữa bệnh thì anh con trai cho biết là do anh chị không có thời gian, phải vất vả mưu sinh nên không chăm sóc được. Thêm nữa sợ tiền khám chữa bệnh lớn mà gia đình không lo lắng được.
Đó là một số thông tin về hoàn cảnh cụ Quých. Một số hình ảnh của cụ:
 
 Cụ Quých trên giường bệnh.
 
Ngôi nhà của gia đình

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #38 vào: 18-04-2011 14:57:20
Chào cả nhà !
Xuongrong đã liên hệ với với một người bạn đang làm việc tại Phù Cát để xác minh trường hợp này. Đọc các thông tin thì có thể thấy cuộc sống của cụ thật quá mong manh. Mong rằng sẽ an ủi cụ được phần nào trong lúc này.
xuongrong hứa với cả nhà 3 ngày nữa sẽ có thông tin về cụ Quých (ai có sớm hơn càng tốt).
XR

 


Ngủ rồi Ha4ever

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 171
  • Thích 0
Trả lời #37 vào: 06-04-2011 17:06:02
Ừ, trường hợp này ở xa quá nên cũng khó đi xác minh. Hy vọng sớm có anh chị em nào sắp xếp được thời gian.
Cám ơn nhiều.

 


Ngủ rồi cuhao58

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #36 vào: 30-03-2011 14:06:14
Bạn caohongnhung ơi, bạn rảnh chưa. Xác minh hộ trường hợp này với

 


Ngủ rồi cuhao58

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #35 vào: 12-03-2011 15:18:59
Các Mod ơi, vụ cụ Quých sao rồi?

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #34 vào: 15-02-2011 21:08:48
Chào bác cuhao58, nghe bác kể mọi người cũng thấu hiểu nổi lòng của bác, cũng xót xa cho hoàn cảnh cụ già neo đơn. Tuy vậy hiện tại không có thành viên nào của diễn đàn có điều kiện qua xác minh được trường hợp cụ Quýnh, vì vậy vẫn phải hẹn với bác là tùy cái \\\"duyên\\\" vậy. Mong bác cùng tấm lòng thiện nguyện trước hết kêu gọi bà con lối xóm hõ trợ vậy, nếu có điều kiện thì bác caohongnhung hoặc ai đó sẽ ghé qua. Thân!