Tác giả Chủ đề: Huế (TP Huế) - Thành viên Bichthuy_md - Mong được vay vốn  (Đã xem 27742 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mai-am-chung

Maiamchung cũng mong cả nhà NTCM giúp được gđ bichthuy vượt qua thời gian khó khăn này. Cảm ơn cả nhà

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trong tuần tới chúng em sẽ đi xác minh ở gia đình Bichthuy tại Huế.
Cá nhân Sunny đã từng gặp Bichthuy ngoài đời, một cô bạn rất dễ thương và hiền lành, cũng là đồng nghiệp Sunny, ko ngờ Thủy bị mất giọng phải nghỉ dạy... Mong rằng DD sẽ có phương án để hỗ trợ cho Thủy tốt nhất để bạn và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thanks all!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trước hết em xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn Bác Kevin Hiếu đã động viên và sẻ chia. Em cũng xin trình bày 1 ít để cả nhà rõ hơn như sau :
- Trước đây gia đình em không có nhà, phải ở nhờ, hoàn cảnh khó khăn anh trai em phải bỏ học hơn 7 năm, nhưng đến nay có sự động viên và giúp đỡ của Hội Bạn Người Cùi nên anh trai em đang đi học trở lại,  đến năm 2000 thì dì của em xây 1 căn nhà cấp 4 trên mảnh đất của bà ngoại để lại cho gia đình em ở, tuy nhiên để xây căn nhà đó bố mẹ em đã phải đi vay thêm 15tr, có trả lãi được vài năm, sau đó chủ nợ thấy gia đình em quá khó khăn nên cũng không thu lãi nữa cho đến nay, hiện số nợ đó vẫn chưa trả. Dù thế, số nợ này vẫn chưa phải là cấp thiết vì người đó cũng tốt, đợi đến khi gia đình em bớt khó rồi mới trả cũng không sao.
- Trong những năm em và anh trai em đi học, dù được sự giúp đỡ của Hội Bạn Người Cùi nhưng vẫn không đủ, nên bố mẹ em vay ngân hàng dưới hình thức vay sinh viên tổng cộng 24.5tr, số nợ này đến năm 2013 mới hết hạn. Ngoài ra mẹ em có vay thêm của Ngân hàng thông qua Hội Phụ Nữ địa phương là 10tr để làm vốn kinh doanh, nhưng kinh doanh không thành công, số nợ này hiện tại gia đình em vẫn đang góp trả mỗi tháng gần 600 nghìn, còn hơn 1 năm nữa mới hoàn thành.
- Khi kinh doanh không thành công, mẹ em đã cố xoay đắp nên đi vay nóng bên ngoài của 3 người tổng cộng 28 triệu 100 nghìn, trong đó em đã trả được 15 triệu 600 nghìn trong năm qua, còn lại 12 triệu 500, số nợ này vay nóng bên ngoài nên lãi cao (5%/tháng).
- Nguồn thu nhập để trả nợ hàng tháng : Bố mẹ em tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn sức lao động, ngoài ra anh trai em đang học nhưng vẫn tranh thủ đi làm thêm được 1 ít, nên việc góp trả cho ngân hàng khoản vay thông qua Hội phụ nữ hàng tháng là do bố mẹ em và anh trai em lo liệu trả. Còn khoản nợ 12tr500 vay nóng còn lại lẽ ra là em lo, nhưng vì công việc bị gián đoạn nên em đành gác lại và phải trả lãi hàng tháng.
- Còn nói về vấn đề căn nhà : ý ba mẹ em cũng như anh Kevin Hiếu nói, định cho thuê rồi tìm nơi nào đó rẻ hơn để lấy phần chênh lệch trả lãi cho người ta đợi đến khi em có công việc mới ổn định. Vì nhà em là nhà cấp 4 không tiện nghi gì, nên giá cho thuê cũng chỉ từ 1tr -> 1.5tr là cùng. Tuy nhiên, bây giờ thì giải pháp đó đã không còn được nữa, vì nhà đó bố mẹ em không có quyền sở hữu, không được sự đồng ý của dì, nên không làm gì được.
- Số tiền em mong muốn vay từ chương trình heartbank của diễn đàn : nếu như cả nhà cho phép em mạo muội xin được vay từ 15 -> 20tr đồng.
Mục đích sử dụng :
     + Em mong muốn trả dứt điểm 12tr500 nghìn vay nóng.
     + Em mong đầu tư 1 chút thời gian để tìm được cho mình 1 công việc tốt, phù hợp với năng lực của bản thân, mà hiện giờ em gần như hoàn toàn kiệt về tài chính nên em cần khoảng 2tr500 để làm phí.
     + Còn nếu cả nhà cho phép thì em xin được vay thêm 5tr để mở cho mẹ em 1 quầy tạp hóa nhỏ, mẹ em đã có Lô ở chợ, nhưng từ khi thất bại đã để trống, 1 tháng chỉ bán được 4 ngày thực phẩm chay thu nhập chỉ từ 300 -> 400 nghìn. Em mong cho mẹ em có 1 quầy nhỏ vừa có thêm thu nhập, lại tránh được việc \\\"nhàn cư vi bất thiện\\\".
- Phương án trả nợ : Em mong cả nhà cho em 3 tháng chưa hoàn trả, để em có thời gian thu xếp ổn định công việc của mình, sau đó vào tháng 7/2011 nếu cả nhà đồng ý em xin được trả ít nhât 1 tháng 1tr (tùy theo thu nhập của bản thân em lúc đó) vào các ngày từ 1-5 hàng tháng cho đến khi kết thúc (ước tính chậm nhất là khoảng gần 2 năm).

Em thành thật cảm ơn và chúc cả nhà vui.
Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

-Bichthuy nhanh chóng trả lời các câu hỏi của bác Ken để cả nhà hiểu rõ hơn nhé
-Nhờ nguyenthy& sunny_9 chủ công, phối hợp đến thăm, tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh tại gia đình bichthuy_md : 71 Hàn Mặc Tử - phường Vỹ Dạ - TP.Huế nhé.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Chào BichThuy và cả nhà,

Cuộc sống vô thường, vạn sự luôn biến đổi, quan trọng là ta luôn giữ niềm Tin để vui sống.

BichThuy là thành viên năng nổ của diễn đàn và nhiều người đã biết bạn ngoài đời, mong sớm nhận được ý kiến khách quan của các thành viên ở Đà Nẵng đã từng gặp gỡ BichThuy cũng như của CLB XM miền Trung sau khi tới thăm gia đình ba mẹ BichThuy ở Huế.

Để cả nhà dễ hình dung, mong BichThuy bổ xung thêm một số thông tin :

- hiện tại gia đình em đang vay bao nhiêu tiền ? vay ngân hàng hay vay bên ngoài ? lãi suất ntn ?
- nguồn thu nhập để trả vốn và lãi vay hiện nay là từ đâu ? chỉ từ thu nhập của em hay còn từ các nguồn khác ?
- nếu ba mẹ em cho thuê căn nhà đang ở và chuyển tới thuê chỗ khác rẻ hơn, thì khoản chênh lệch này có góp được nhiều cho việc trả nợ không ?
- số tiền em định vay HeartBank của diễn đàn là bn ? phương án trả tiền vay HB ntn ? thời gian ân hạn (từ lúc nhận được tiền vay đến khi bắt đầu trả nợ) là bao lâu ?

Thân,

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Kính gửi cả nhà,
bichthuy_md đã suy nghĩ rất nhiều và thật lâu mới dám viết những dòng này, cũng chỉ vì bichthuy đã không còn cách nào hơn nữa...
bichthuy lớn lên trong một gia đình có kinh tế khó khăn, bố bị bệnh, nhưng may mắn được Hội Bạn Người Cùi cưu mang, giúp đỡ cho đến ngày ra trường. Tuy nhiên, trong những năm tháng đó bố mẹ bichthuy cũng đã phải vay mượn thêm mới đủ. Ra trường, bichthuy đã có ngay 1 công việc khá tốt, cộng với việc dạy thêm ngoài giờ cũng phần nào giúp cho bichthuy có thể góp trả nợ hàng tháng những khoản vay đến hạn của gia đình. Nhưng cuộc sống nó không như ý của mình, lúc mà bichthuy nghĩ mình có thể yên tâm làm và có thể trả nợ dần thì bichthuy lại không thể tiếp tục. Do làm việc quá sức, (dạy quá nhiều) nên bichthuy đã mất giọng, giờ đành phải bỏ nghề để tìm một công việc khác. Sự gián đoạn trong công việc của bichthuy khiến cho kinh tế gia đình rơi vào khó khăn, việc trả nợ bị dừng lại. Để có tiền trả cho người ta, bố mẹ bichthuy đã phải nghĩ đến giải pháp cho thuê căn nhà gia đình đang ở. Nhưng điều đó là không thể, vì cho thuê xong bố mẹ bichthuy sẽ ở đâu? Làm con, nhìn bố mẹ như thế bichthuy thật không đành lòng, nên đành đánh liều mong cả nhà cho bichthuy được vay vốn ở chương trình heartbank để có thể giải quyết những khoản nợ trước mắt giúp bố mẹ mình, và bichthuy sẽ trả dần ngay khi có việc làm mới ổn định.
Cảm ơn và chúc cả nhà vui.
Thân !

P/S : Địa chỉ gia đình bichthuy_md : 71 Hàn Mặc Tử - phường Vỹ Dạ - TP.Huế

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an