Tác giả Chủ đề: Bình Định - Quy Nhơn - Chị Trang - U ác tính  (Đã xem 15369 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi luonghuynh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 10-06-2011 20:20:13
Chào cả nhà.
Về trường hợp chị Trang này, hôm trước tụi em cũng đã vận động một số bạn bè và đồng hương quyên góp được mấy triệu để ủng hộ chị Trang chữa trị bệnh. Ngày 31/05 vừa rồi, bạn đại diện đã đến thăm chị và gởi số tiền quyên góp được của tụi em (3,4 triệu), thì chị Trang đã đỡ hơn, Bác sỹ bảo nếu duy trì được như vậy để bào thai được hơn 7 tháng tuổi thì có thể mổ để nuôi đứa bé trong lồng kính để giữ được đứa bé, sau đó mới tiến hành phẫu thuật để chữa trị cho chị.
Tuy nhiên, đến cách đây 2 ngày, bệnh tình chị chuyển biến xấu đi rất nhiều, trước tình thế nguy kịch có thể mất cả mẹ lẫn con, để duy trì mạng sống cho chị Trang, các Bác sỹ đã phải tiến hành phẫu thuật bỏ thai nhi ...
Hiện tại, ca phẫu thuật đã hoàn thành, nhưng tình trạng chị vẫn còn rất nguy kịch, vì mất nhiều máu và sức khỏe yếu .... trong khi gia đình đã không còn khả năng tài chính cho ca mỗ (15 triệu), lẫn chi phí cho quá trình điều trị, hồi phục cho chị...
Kính mong quý vị hảo tâm, bạn bè đồng bào khắp nơi mở lòng nhân ái để cứu giúp tính mạng chị Trang kịp thời.
Trân trọng!

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #4 vào: 06-06-2011 14:54:05
Chưa có ai đăng ký đi xác Minh bác Minami ơI. Nếu bác ở gần TH này bác có thể xác Minh thì tốt quá.

 


Ngủ rồi minami

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 133
  • Thích 2
Trả lời #3 vào: 06-06-2011 13:47:35
Xin cho hỏi trường hợp này đã có kế hoạch xác minh chưa ạ?

 


Ngủ rồi luonghuynh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 27-05-2011 11:43:35
hic hic, mấy nay không thấy ai ngó ngàng gì tới topic này hết, bùn quá

 


Ngủ rồi luonghuynh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 24-05-2011 22:57:58
Kính chào cả nhà!
luonghuynh xin trình bày về 1 hoàn cảnh đang trong tình trạng rất nguy kịch.
Chị Trang là người sinh ra và lớn lên tại xã bán đảo Nhơn Lý, một vùng quơ xứ biển nghèo khổ, kinh tế chỉ dựa vào mỗi nguồn khai thác, đánh bắt cá biển, thế nhưng biển Miền Trung vốn dĩ đã bão gió quanh năm, giờ càng ngày nguồn cá cũng cạn kiệt dần.
Chị lớn lên, cưới chồng là anh Thành, người quơ Đại Lãnh ;và về sống tại quơ chồng ở Đại Lãnh - Khánh Hòa. Điều kiện kinh tế gia đình nhiều khó khăn, anh chị mưu sinh bằng nghề đi rừng lấy cũi đốt than và mang đi bán.
Sóng gió ập đến, chị phát hiện bị khối u ác tính ở cổ ( ở quơ hay gọi là bứu độc ) trong khi đang mang thai 6 tháng. Khi tình hình đã quá nguy kịch Gia đình đã chạy vạy để chị Trang nhập viện điều trị tại BVĐK Tỉnh Bình Định, và cơn nguy kịch đã tạm thời qua đi. Tuy nhiên đến lúc này thì gia đình anh chị cũng cạn nguồn tài chính nên đành phải bỏ dỡ quá trình điều trị để về nhà (ở Đại Lãnh).
Và rồi như điều tất yếu ai cũng có thể đoán được, bạo bệnh vẫn chưa dứt hẳn, khối u bị biến chứng, chị ra máu nhiều và nguy kịch đến tính mạng, phải nhập viện cấp cứu ở Khánh Hòa, và bệnh viện tại chổ đã chuyển chị trở ra BVĐK Bình Định.
Tình hình hiện tại của chị Trang rất nguy kịch, Bệnh U buớu cổ của chị phát hiện rất lâu rồi nhưng vì không đủ điều kiện để mổ chữa trị nên ngày càng phát lớn. U lớn biến chứng làm chị khó thở và thường xuyên bị xuất huyết, thêm nữa chị Trang đang bụng mang dạ chửa dẫn đến nguy cơ thiếu máu. Các Bác sỹ tại BVĐK Bình Định cho biết phải tiến hành phẫu thuật ngay tức thì để cứu tính mạng của người mẹ, nhưng gia đình anh chị thì hiện rất khó khăn về tài chính, hai bên gia đình nội ngoại cũng khó khăn không trợ giúp đuợc gì nhiều mà chi phí cho ca mổ cần một số tiền lớn.
\\\"Đang nằm viện không có tiền để ăn uống phải nhờ đến bạn bè quyên góp giúp đỡ thì tiền đâu mà mổ\\\" ( lời chị Trang kể lại).
Bà con trong chòm xóm ở quơ cũng đang phát động quyên góp trong chòm xóm ( đã được khoảng 5 triệu) và đã chuyển ngay cho anh chị để hổ trợ kịp thời. Nhưng số tiền này nào có thấm tháp gì với chi phí của ca phẫu thuật mà chị sắp phải tiến hành.
Nay luonghuynh xin mạo muội gởi thông tin này đến cùng quý anh chị, cô chú bác hảo tâm thân hữu xa gần, mong quý vị hào hiệp đóng góp chút tấm lòng nhân ái tương trợ kịp thời giúp chị Trang vượt qua cơn bạo bệnh ngặt nghèo.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Anh Thành, chồng chị Trang – Di động: 01632.642.960.
 
Vợ chồng chị hiện đang hằm viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định