Tác giả Chủ đề: Thơ tặng những người con gái !  (Đã xem 24560 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #28 vào: 08-09-2015 20:44:36
2015

Gửi người con gái mới quen
Tuy rằng xa cách nhưng em thật gần
Cùng nhau tránh chút bụi trần
Để như đang ở thật gần thật xa
Tưởng tượng em xinh như hoa
Da trắng như tuyết, răng ngà mắt đen
Thế thôi cũng để hằng đêm
Tôi nằm mà nghĩ về em thật nhiều
Dù rằng em nói tôi điêu
Dù rằng em nói tôi nhiều đẩy đưa
Dù em sớm nắng chiều mưa
Dù em đêm bão đến trưa lại hiền
Dù em có nói tôi điên
Thi tôi nguyện cứ điên điên vậy là
Tôi thì mong sẽ chẳng xa
Cầm tay em nói tôi đà rất vui
Để lòng tôi bớt ngậm ngùi
Giữa dòng dang dở, giữa đời dối gian
Để thấy tia ấm tia hàn
Truyền qua tay ngọc đến làn môi tôi
Cũng chỉ tưởng tượng đó thôi
Biêt bao giờ mới được ngồi với nhau
:lol:

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #27 vào: 20-03-2014 19:56:20
Trời sanh con gái trên đời
Trời sanh con gái để đì con trai

Trời sanh con gái dễ thương
Một mình con gái bằng mười con trai

Trời sanh con gái hay cười
Để con trai thấy rụng rời con tim

Trới sanh con gái mắt huyền
Nhỏ giọt nước mắt rung lòng con trai

Trời sanh con gái nói dai
Để còn thuyết phục con trai thua mình

Trời sanh con gái thích đùa
Phá con trai để tranh tài thấp cao

Trời sanh con gái có duyên
Mỗi lần gặp gỡ đêm về thức thao

Trời sanh con gái nói \\\"hông\\\"
Để con trai phải khổ tâm suốt đời

Trời sanh con gái hỏi nhiều
Để con trai hết có đường quanh co

Trời sanh con gái mắt to
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng

Hàng ngày vẫn cứ cầu mong
Trời sanh con gái con trai công bằng
[/b]
( Sưu tầm )

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #26 vào: 21-09-2012 23:24:42
Tiếp :
Cà phê nhỏ giọt toong toong
Nỗi buồn thì vẫn dài thoòng như xưa
Ngọt quá thì cũng không ưa
Hình như đắng đắng mới vừa lòng em?
[/b]
( ST )

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #25 vào: 04-09-2012 23:01:28
Là con gái con ơi đừng yếu đuối
Đừng tự ti mặc cảm với đời mình
Vì sắc đẹp tàn theo năm tháng
Vì đời người có một tuổi thanh xuân.

Con phải biết chắt chiu những cái cần
Cho cuộc đời người thêm có nghĩa

Nếu con yêu thì cũng đừng vội vã,
Và yêu rồi cũng đừng quá si mê
Con phải biết làm sao cho tình yêu đẹp.

Nếu ai đó yêu con vì sắc đẹp,
Vì nể con hoặc vì thương con,
Thì con ơi tình yêu đó sẽ tàn

Vì tình cảm là trong khoảnh khắc.

Đời nhắc con đừng yêu ai đó,
Chỉ quanh co cho cuộc sống riêng mình.
Chỉ giam mình trong góc tối lầu son
Nhìn đời bằng cái nhìn khinh bỉ.

Đời nhắc con chỉ nên yêu ai đó,
Buồn cùng con những lúc con buồn,
Vui cùng con khi con có niềm vui,
Và ham thích những gì con thích.

Thì con ơi hãy yêu khi họ đến,
Yêu hết lòng và chỉ một lần thôi.

Đừng vội nghèo cho tình yêu con nhé,
Người ta giàu khi đã có tình yêu.


Các Mác

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #24 vào: 28-05-2012 23:38:07
Tôi với em dường như đã thương
Trần gian khổ lụy bỗng coi thường
Xé tan tành số phần đầy đoạn
Đập vỡ nát trần thế nhiễu nhương
Dù biển kia nhiều ghềnh lắm thác
Mặc đời này vạn hướng ngàn phương.
Chỉ xin tình ấy luôn ngoan nhé
Và mãi vẫn là hoa hướng dương…!!!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #23 vào: 20-04-2012 22:30:26
Con gái nói ghét là thương
 Sao em chẳng nói thương hay là ghét
 Xin em một lời rất thật
 Em chỉ cười như cô bé ... mười lăm
[/b]

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #22 vào: 22-03-2012 22:35:45
   Ong gia góp vui với trang thơ tặng bạn gái này

Em có thể chi tiền
Cho bạn bè thân thiết
Nhớ đừng hào phóng quá
Hãy ăn mặc giữ gìn
Xin em đừng diện quá
Cha mẹ còn vất vả
Ở miền trung làng quê
Ngõ nhỏ em đi về
Bao người còn cặm cụi
Công việc người lầm lũi
Xin em đừng rong chơi
Nhẹ nhàng một chút thôi
Xin em đừng nện gót
Xừng đi xa thời cuộc
Để mình lại mất mình
Em xinh rùi đủ xinh
Để mình anh yêu mãi

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #21 vào: 22-03-2012 09:43:21
Nắng đã lên, sao tim vẫn lạnh?
Mưa đã tạnh sao lệ vẫn rơi?
Sóng mãi chơi vơi để bờ cát đợi!
Cứ đợi hoài đợi mãi vậy sao?
[/b]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #20 vào: 05-02-2012 20:58:40
Đầu năm xin tặng những người con gái bài thơ sau :
Xuân mang
Bóng sắc... ta về

Xuân nồng mấy bận,
Trăng thề cũng phai

Xuân lòng
Ngợp giữa hồn mai

Tinh Xuân đã chết
Nhớ hoài Xuân ơi!

( ST )

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #19 vào: 08-12-2011 09:49:55
\\\"Anh trao em một trái tim rạo rực, không quáng mù, không đến nỗi héo khô, trái tim ấy chứa đầy tình nóng bỏng, sự chân thành và cả một tình yêu\\\" :kiss:  :kiss:  :kiss:

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #18 vào: 07-12-2011 23:02:18
Tim này anh tặng chỉ em
Trọn đời chung thủy với em một lòng
Em ơi anh mãi chờ mong
Cái ngày ta được thoả lòng cho nhau!
[/b]

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #17 vào: 19-11-2011 11:49:12
KHÁT VỌNG/ Trong tim anh khắc sâu bao kỷ niệm/ Tình yêu chân thành anh dành cả cho em/ Dẫu cuộc đời như bể dâu thay đổi/ Em mãi là ngọn lửa ấm trong đêm/ Đã qua đi những tháng năm khờ dại/ Hãy để anh tự lau nước mắt của mình/ Lặng lẽ sống những tháng ngày bất tận/ Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh/ Khi trái tim ai như mùa đông giá lạnh/ Em đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi/ Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh/ nào đã qua cơn bão táp cuộc đời/ Những mộng ảo cũa vinh hao phú quý/ Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai%

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #16 vào: 16-11-2011 16:54:40
Tặng tiếp người ấy bài thơ sau của Ngô Thị Thu An :
“Anh yêu em đến vậy
Sao em không yêu anh?
Em ác quá chừng!”
Câu nói theo em suốt thời con gái
Em đi lấy chồng - câu nói lại rưng rưng
Để đến bây giờ... em lạc giữa gian truân
Em cô quạnh lại làm anh xa xót
Anh vẫn yêu em, em vẫn biết
Nhưng vẫn... vậy thôi...
Em ác quá chừng!
Em bây giờ, sau hai mươi năm
Đi về lẻ loi giữa Sài Gòn nắng
Đi về quạnh hiu giữa Sài Gòn mưa
Lại làm lòng anh xốn xang
Và mỗi ngày, sau từng ấy gian nan
Anh vẫn đi bên... cạnh đời em
Vẫn mặn mòi câu trách
Anh yêu em mà em thì cứ ác!
[/b]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #15 vào: 01-11-2011 18:07:51
NHỚ MÙA HOA CẢI

Nhớ mùa đông ấy đã xa
Cũng mùa cây cải nở hoa khắp đồng
Em ngồi giặt áo bên sông
Mây bay soi bóng, nước trong in hình

Ai qua bắc nhịp cầu tình
Sợi tơ duyên phận nối mình với ta
Lời yêu rạo rực màu hoa
Trăm năm thề chẳng phôi pha sắc vàng

Tình em gửi trọn cho chàng
Dù cho xuống biển, lên ngàn quản chi
Kể từ cái buổi chia ly
Sầu đong thương nhớ hoen mi ngậm ngùi…

Chàng đi thăm thẳm phương trời
Bến xưa em vẫn đợi người trong mơ
Ủ hương vào những vần thơ
Nụ hoa khép lại ngẩn ngơ nhói lòng

Chàng đi trả nợ tang bồng
Biết còn giữ trái tim hồng em trao?
Cải vàng trong nắng nao nao
Chiều nay có kẻ nghẹn ngào nhớ ai…

Trần Nguyễn Dạ Lan

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 28-10-2011 12:57:43
Tôi yêu em!

Tôi yêu em, tôi đã yêu em
Và tôi đã hôn em trong sương gió
Em bình dị và âm thầm sức lữa
Tỏa nồng say cho trái tim tôi
Từ đây, đời tôi hết đơn côi
Có em tôi trở thành giàu có
Mây của tôi, nằng gió của tôi
Tiếng chim hót cũng của tôi tất cả
Thôi mặc kệ cứ yêu dù nghiệt ngã
Có thể tràn và cay đắng chia ly
Có thể đến bất kỳ trong khoảng khắc
Tôi yêu em em đừng hoài nghi
Em đừng hoài nghi khi tôi im lặng
Ngồi bên em như đứa trẻ lỗi lầm
Ấy là lúc nỗi niềm đang say đắm
Dâng trong ta thành một chuổi lời câm
:kiss:  :kiss:  :kiss:

(Stam)