Tác giả Chủ đề: Bình Thuận - Thúy Bình - Tàn tật & Nghèo  (Đã xem 38139 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 04-08-2011 23:25:16
Hình ảnh chị Thúy Bình:


Chị Thúy Bình không nằm chiếu hay ngủ mùng được, chị sẽ lấy tay quơ quấn quanh người hay xé chúng, Gia đình chỉ lại chiếc mền cho chị. tối đến thì đốt nhang muỗi.


Chị Bình đi vệ sinh tại chỗ, người nhà dùng nước dội rửa xuống nền rồi chảy ra bồn cầu phía sau. (góc nền nhà cao bên phải) nên để lại mùi hôi





Bé Thúy An đang đứng trước nhà dì Thúy Minh cũng là mẹ muôi của bé.




Ông Đinh Văn Xinh và cháu ngoại

Sỏ hộ khẩu chị Thúy Bình:


Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 04-08-2011 23:09:43
Hình ảnh chị Thúy Bình:


Chị Thúy Bình không nằm chiếu hay ngủ mùng được, chị sẽ lấy tay quơ quấn quanh người hay xé chúng, Gia đình chỉ lại chiếc mền cho chị. tối đến thì đốt nhang muỗi.


Chị Bình đi vệ sinh tại chỗ, người nhà dùng nước dội rửa xuống nền rồi chảy ra bồn cầu phía sau. (góc nên nhà cao bên phải) nên để lại mùi hôi.





Bé Thúy An đang đứng trước nhà dì Thúy Minh cũng là mẹ muôi của bé.




Ông Đinh Văn Xinh và cháu ngoại

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #8 vào: 04-08-2011 23:08:25
Cám ơn nhóm xác minh đã vất vả với trường hợp này. Theo chủ quan của laohatien, nếu có xây sửa nhà hoặc xây dựng công trình vệ sinh chưa chắc đã là tối ưu vì như trong bài viết cũng nói chị không tự vệ sinh được. Giải pháp trước mắt là tập trung vào chăm sóc cho cháu bé và mhư vậy khoản CMTX của Tieuhuongduong đưa ra là phù hợp, nếu có thể mong các nhà hảo tâm chung tay CMTX cho cháu bé.Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 04-08-2011 22:57:59
Chào cả nhà,

Theo thông tin đưa lên, Tieuhuongduong cùng một người bạn không quá khó để hỏi tìm nhà chị Bình, hầu như trong thôn ai cũng biết gia đình chị.

Tên đầy đủ của chị là Đinh Lê Thúy Bính, sinh năm 1976. Chị Bình bị tàn tật từ nhỏ, không đi lại được và đầu óc không biết gì. Năm 2007, khi chị Bình còn sống với cha ở một khu vắng vẻ bên một con suối, người nhà phát hiện một điều thật khó tin là chj Bình mang thai. Gia đình ngậm ngùi đoán biết lý do vì sao và đưa chị Bình về sống ở căn chòi của gia dình trước đây từng sống. Đến tháng 01/2008 chị Bình sinh được 1 bé gái, lấy tên Đinh Lê Thúy An.

Sự ra đời và sống sót của bé Thúy An lại càng không giống như bao đứa trẻ khác. Một buổi chiều, mẹ chị Bình mang cơm cho chị Bình thì nhìn thấy người chj Bình dính đầy máu, bà cứ tưởng chị bị gì hốt hoảng kêu hàng xóm, người hàng xóm  chay qua xem, nhin xuống sàn nhà thì thấy một đứa bé dang ngọ nguậy, thân hình bị bầm tím, nhau vẫn còn dính trên người... bé Thúy An đã chào đời theo cách như thế, khi chỉ mới hơn 7 tháng tuổi nằm trong bụng mẹ. Bé được đem vô bệnh viện chăm sóc đặc biệt, nầm trong lồng kính gần một tháng. Lúc đó bé chỉ có 1,2 kg, bác sỹ và gia đình tưởng chừng bé sẽ không qua khỏi. Vậy mà bé năm nay đã ba tuổi rưỡi, không thấy biểu hiện gì của bệnh giống mẹ.

Người em kế của chj Bình, chị Thúy Minh nhận bé An về chăm sóc và nuôi nấng từ đó. Tuy rất khó khăn vì phải nuôi hai con nhỏ, chị Minh vẫn cố gắng nuôi bé Thúy An. Mấy anh chị em khác của chị Bình thỉnh thoảng cho bé An chút đỉnh vì gia cảnh của họ cũng không khá hơn gì. Gia đình chị Minh thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng chị làm nghề trồng rau củ, ngoài ra chị Minh còn thu mua rau củ mấy gia đình gần đó rồi đem ra chợ bán. Chồng chị Minh bị ung thư hạch từ năm 2005, đã xạ trị và vô hóa chất tại BV Ung Bướu Tp. HCM. Bác sỹ có hẹn tái khám, chồng chị đi được vài lần đầu, sau đó không đi nữa do chi phí quá tốn kém. Xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, xã hỗ trợ 10 triệu để xây nhà. Chị Minh bán 1 con bò được gần 10 triệu, còn lại vay ngân hàng chính sách xã hội 30 triệu, đến nay vẫn chưa trả xong nợ.  Từ khi có nhà, gia đình chị không còn thuộc diện hộ nghèo, Trước đây, thông qua một Sư Thầy, một nhà hảo tâm giúp chị Minh mỗi tháng 500 000đ nuôi bé An, nhưng được hơn một năm thì bị đứt liên lạc do Sư thầy đó sang Mỹ.

Hiện tại, bác Xinh, ba của chị Bình là người chăm sóc chính cho chị. Ông đã hơn bảy mươi tuổi, chủ yếu sống trong cốc bên suối (vì ông tu tại gia theo đạo Phật). Ngày ngày, ông sang bên nhà trông nôm chị Bình. Mẹ chị Bình cũng đã già, sống cùng người con trai thứ tư nhà gần đó, phụ ông nấu cơm nước. Căn nhà này cũng là nhà tình thương do Hội cựu chiến binh hỗ trợ gia đình ông bà 10 triệu để xây cùng tiền của con trai tích cóp và vay mượn từ người quen. THD có hỏi gia đình sao không đưa chị Bình về đây ở cùng. Mọi người nói rất muốn như vậy, nhưng nếu đưa chị Bình về thì phải xây thêm riêng một phòng cho chị. Chị Bình không tự vệ sinh được, mỗi lần chị đi vệ sinh xong nếu không dọn ngay sẽ gây mùi. Khi bước vô căn chòi chị Bình đang sống, THD thấy đúng là rất nặng mùi, khó có thể ở lâu được. Mấy anh chị em không ai đủ tiền, đành phải chờ tới khi có tiền. Mong muốn lớn nhất của gia đình là xây cho chị Bình một căn phòng phía sau nhà để tiện chăm sóc hơn, và cũng để chị Bình có một chỗ đàng hoàng hơn.

THD mong cả nhà cùng cho ý kiến về hình thức giúp đỡ cho chị Bình và bé Thúy An.

Riêng cá nhân của THD nghĩ trước mắt CMTX mỗi tháng khoảng 400 000đ cho bé Thúy An. Còn việc hỗ trợ xây căn phòng cho chị Bình xin cả nhà góp ý.

Cảm ơn cả nhà.

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 29-07-2011 08:41:52
Tieuhuongduong đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp này đưa lên nhưng chưa có thành viên nào ở Bình Thuận hay thành viên nơi khác đi xác minh. Thứ bảy tuần này, THD đi Phan Thiết, sẽ đến thăm gia đình chị Bình và thông tin cho cả nhà rõ ạh.

Thân

vậy thì còn gì hơn nữa.chúc em công việc kết hợp xác minh đc thuận lợi bình an nhé. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.066
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 28-07-2011 23:41:46
Trường hợp này đưa lên nhưng chưa có thành viên nào ở Bình Thuận hay thành viên nơi khác đi xác minh. Thứ bảy tuần này, THD đi Phan Thiết, sẽ đến thăm gia đình chị Bình và thông tin cho cả nhà rõ ạh.

Thân

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 21-07-2011 22:54:12
Do từ nay đến đầu tháng 8 mình bận chứ không gì mình sẽ đi XM trường hợp này .

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #3 vào: 20-07-2011 23:11:38
Không bik có tv nào ở­ Bình Thuận có thể đi xác minh trư­ờng hợp này đc k ạh, mong tin từ­ tất cả các tv ( có thể là tv BT hoặ­c tv ở­ khắp nơi mà có dịp đi ngang qua đây )

thanks

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #2 vào: 14-07-2011 22:15:29
Mong tin xác minh từ các bạn Bình Thuận để giúp ông bà có được chỗ CHE MƯA khi mùa mưa bão sắp tới ạh ( mùa mưa ở miền Trung thì không cần phải nói chắc ai cũng bik thảm khốc ntn rồi )

thanks

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.929
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 12-07-2011 13:31:11
Hộp thư cá nhân của Thaidzuy nhận được thông tin:

Tên đầy đủ: Đinh Lê Thúy Bình. Sinh: 1976, bị tàn tật từ nhỏ.
Con ông: Đinh Văn Xinh. Địa chỉ: thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Người liên lạc tại Bình Thuận: Ông Hổ - 0626284295
Theo thông tin thì cô Thúy Bình bị tàn tât từ nhỏ, sống cùng bố mẹ hơn 70 tuổi, sinh sống bằng nghề làm rẫy, đời sống khó khăn, nhà cửa dột nát.
Thời gian trước cô Thúy Bình bị kẻ xấu lợi dụng khi ở chòi rẫy, dẫn đến có thai, giờ có 1 con trai khoảng 2 tuổi, vẫn do ông bà Xinh nuôi dưỡng.
Do gia đình khó khăn, nhà cửa dột nát...nên thời gian vừa qua ông bà Xinh mong được hỗ trợ để sửa lại căn chòi dột nát khi mùa mưa bão đến và nuôi dưỡng mẹ con cô Thúy Bình.

 

Mong các bác có điều kiện xác minh giùm, nhớ là Phan Thiết có bác anhlam70, không biết bác có thu xếp được không?

Thân,

Từ đây người biết thương người...