Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi - Cô Nhi Viện - Nhà thờ Phú Hòa  (Đã xem 37494 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #85 vào: 13-10-2017 05:23:26
Chào cả nhà !

Cảm ơn Minhson97 và Htvy đã ghé thăm và cập nhật tình hình sinh hoạt của cô nhi viện nhà thờ Phú hòa.

Nếu Htvy hay minhson97 liên hệ được nhà xe Quảng  ngãi nào chở hàng miễn phí giúp thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm cho cô nhi viện một số nhu yếu phẩm như : Gạo, Dầu ăn, Nước Mắm, Tương ...

@Thocon : Em xuất quỹ 3,000,000đ chuyển trả Htvy tiền đã ứng để CMKTX cho cô nhi viên Phú hòa dùm.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Cảm ơn Minhson97 đã có việc làm đầy ý nghĩa trong chuyến đi chơi và trải nghiệm cuộc sống dọc Việt nam lần này.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #84 vào: 12-10-2017 20:32:58
Chào cả nhà !
Hôm nay minhson97 với htvy có ghé thăm Cô Nhi Viện
hiện tại  Seour Hương  đã được chuyễn suống quy nhơn rồi không còn ở CNV phú hòa nữa , giờ CNV phú hòa được 5 seour mới đảm nhận .và cách hoạt động CNV với NTCM các cô chưa được nắm rõ , htvy có hỗ trợ cho seour mới về việc kết nối lại với diễn đàn .
Hiện CNV đang nuôi 25 em 1 em trẻ sơn sinh 1 em bị bại não và 1 đang được bác sĩ đông y điều trị (1 lần điều trị 150k)
CNV đưa các seour trồng nhiều rau và bông hoa
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
lúc minhson tới thùy các em còn đi học chưa có về nên gặp chỉ được vài em và tham quan CNV
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Bình quân 1 tháng CNV sử đụng 200k gạo .
minhson97 với htvy có trao cho CNV 1 phần quà ( nhà tài trợ ThaiDzuy) và cmktx 3tr cho CNV.
sdt seour thanh :01646092987

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.156
  • Thanked: 2155 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #83 vào: 11-10-2017 08:58:55
Rất vui là bạn sẽ kết nối lại thông tin Cô nhi Viện và Seour Hương.
Ba năm nay không biết sao không có thông tin từ Seour. Nếu Seour vướng về đăng nhập diễn đàn nhóm, bạn báo giúp để hỗ trợ. 0913453399 hoặc email phuclehuu@gmail.com.

Cảm ơn bạn và mong tin.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #82 vào: 10-10-2017 20:51:43
Chào cả nhà !
 Theo lịch trình trưa t5 minh sơn sẽ có mặt ở cô nhi viên và sẽ cập nhật thêm thông tin mới nhất cho cả nhà và sẽ định vị trường hợp này để tiện cho việc ghe thăm

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #81 vào: 13-07-2015 10:08:26
Các bạn ở Quảng Ngãi có dịp ghé thăm CNV cập nhật thông tin giúp được không, cảm ơn mọi người!

Thân mến,

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #80 vào: 17-01-2015 21:38:32
Seour thân mến,

Những lời ấm áp tình yêu thương của Seour dành cho các bé, cho con cũng như cho mọi người làm con thấy vui vì được biết đến Seour, đến những  điều tốt đẹp mà con người đã làm cho con người, biết rằng có những tấm lòng cao cả mang tên hy sinh và yêu thương.

Năm mới đến, con chúc Seour và các bé, mọi người ở CNV những điều tốt lành, an vui và ngập tràn yêu thương!

 


Ngủ rồi conhivienphuhoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #79 vào: 10-12-2014 17:39:37
Vũ Hải Sơn  mến,
 Lời đầu tiên Sr xin thay mặt các em trong gia đình Cô Nhi Viện Phú Hòa mến chúc gia đinh Hải Sơn  luôn mạnh khỏe và bình an trong tình yêu của Chúa. Hải Sơn mến, với sự cưu mang của Hải Sơn dành cho  các em , Hải Sơn đã nâng đỡ Sr rất nhiều trong viêc nuôi nấng các em. Tuy không trực tiếp lo lắng cho các em nhưng bằng tinh thần Hải Sơn  đã luôn nhớ đến các em trong lời cầu nguyện và chắt chiêu những hi sinh trong cuộc sống để chia sẻ cho các em hàng tháng. Sr hết lòng cám ơn  Hải Sơn đã đùm bọc che chở cho các em. Cám ơn Hải Sơn đã cho các em  được lớn lên trong sự ấm áp của tình thương . .
Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, với tâm tình tri ân Sr  mến chúc  gia đình một mùa Giáng Sinh nồng ấm tình yêu của Chúa Hài Đồng và  một Năm Mới tràn đầy ân lộc, hạnh phúc của Chúa Xuân. Các Sr luôn mãi nhớ đến Hải Sơn và gia đình trong lời kinh nguyện mỗi ngày. Chúng ta hãy cùng nhớ đến nhau và xin Chúa chúc lành cho nhau.
Thân ái
Sr Maria Tuyết Hương

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #78 vào: 19-05-2014 14:21:39
conhivienphuhoa đã viết:
Trích dẫn
Hoàng Mạnh Hải mến,
Sr cám ơn Hải đã luôn đồng hành với Sr trong việc chăm sóc cho các em. Hàng tháng Hải đều gởi tiền để phụ giúp Sr nuôi các em.Ân tình ấy Sr không bao giờ quên. Ngoài ra Hải còn là chiếc cầu nối đưa các em đến với nhiều tấm lòng quảng đại,nhờ đó các em tìm thấy  đươc niềm vuivà sự bao bọc chở che trong cuộc sống. Cám ơn Hải đã luôn là nguồn  động lực nâng đỡ Sr và các em trong mái ấm này.Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên Hải và gia đình .


Tri ân công đức của bạn Hoàng Mạnh Hải

 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #77 vào: 19-05-2014 00:32:29
Hôm rồi Seour Hương có gọi điện nói chuyện gần đây CNV nhận thêm nhiều trẻ bị bỏ rơi, trong đó có một bé mới sinh có nguy cơ mất thị lực. Seour định Thứ Hai ngày 19/5 đưa bé ra Tp.HCM để khám xem có cứu được đôi mắt cho bé không. Các bạn ở Tp.HCM nếu có điều kiện có thể liên hệ với Seour (01692304549) xem có hỗ trợ được gì hay không nhé. Cảm ơn các bạn nhiều!

Thân mến,

 


Ngủ rồi conhivienphuhoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #76 vào: 05-03-2014 10:11:23
Hoàng Mạnh Hải mến
 Sr xin cảm ơn Hải đã xin cho các em mồ côi ở Phú Hòa hệ thống xử lí nước sạch, nhờ vậy các em có nước sạch để uống không còn phải nấu nước cho các em uống nữa.Từ lúc bắt hệ thống nước tới bây giờ vẫn sử dụng tôt. Cám ơn Mạnh Hải nhiều lắm. Xin ghi nhận nơi Sr tâm tình biết ơn. Mến chúc Hải và gia đình mạnh khỏe và bình an trong Chúa.

 


Ngủ rồi conhivienphuhoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #75 vào: 28-09-2013 20:04:44
Hoàng Mạnh Hải mến,
Sr cám ơn Hải đã luôn đồng hành với Sr trong việc chăm sóc cho các em. Hàng tháng Hải đều gởi tiền để phụ giúp Sr nuôi các em.Ân tình ấy Sr không bao giờ quên. Ngoài ra Hải còn là chiếc cầu nối đưa các em đến với nhiều tấm lòng quảng đại,nhờ đó các em tìm thấy  đươc niềm vuivà sự bao bọc chở che trong cuộc sống. Cám ơn Hải đã luôn là nguồn  động lực nâng đỡ Sr và các em trong mái ấm này.Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên Hải và gia đình .

 


Ngủ rồi conhivienphuhoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #74 vào: 28-09-2013 19:41:37
Sơn và Hương mến,
Sr cám ơn Sơn và Hương nhiều lắm đã hết lòng yêu thương các em và hàng tháng chia sẻ quà cho các em để các em có điều kiện được lớn khôn nên người.
Sơn ơi, Sr mới đón nhận thêm một em bé nữa, cháu  bị bỏ rơi trước cổng Cô NHi Viện mới một ngày tuổi. Xin nhớ đến Sr và các em ở đây với, xin mãi là nguồn nâng đỡ trợ lực cho Sr  trong công tác mà Sr đang phục vụ. Cầu chúc Sơn và Hương
 có nhiều niềm vui trong cuộc sống

 


Ngủ rồi conhivienphuhoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #73 vào: 27-09-2013 16:04:07
Mottainai mến
Sr chân thành cám ơn Tín và các bạn trong nhóm nhiều lắm đã luôn quan tâm yêu thương các em trong cô nhi viện Phú Hòa. Chúc các thành viên trong nhóm luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #72 vào: 13-09-2013 15:16:25
Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho các Sơ cùng các em nhỏ, em lớn ở cô nhi viện Nhà thờ Phú Hòa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng hơn nữa. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 


Ngủ rồi Mottainai

Trả lời #71 vào: 12-09-2013 22:51:55
Mình làm rồi bạn Tun Tun ơi, chủ nhật vừa rồi(08-09-2013) mình và nhóm bạn đã qua chơi, nấu ăn, tặng bánh trung thu, lồng đèn và cùng vui chơi với mấy em ở CNV. Nói chung các em rất vui và hạnh phúc. Có gì mình up hình sau nghen.