Tác giả Chủ đề: Phú Yên (Đồng Xuân) - Bé Xuyến - Nguy cơ mù mắt  (Đã xem 13493 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #13 vào: 04-04-2012 19:56:34
Mẹ nuôi và em Xuyến

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi le phung

Trả lời #12 vào: 04-04-2012 19:54:57

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi le phung

Trả lời #11 vào: 04-04-2012 19:52:49

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi le phung

Trả lời #10 vào: 04-04-2012 19:51:47
Chào cả nhà!
Trưa nay, 4/4, anh kim bang và le phung cùng đến nhà anh thongpc để thăm 2 mẹ con em Xuyến. Theo lời mẹ nuôi của bé và thongpc thì bác sĩ dự đoán bệnh của em Xuyến có 2 khả năng xảy ra. Trường hợp một là bé hiện nay 17 tuổi, độ cận vẫn tiếp tục tăng đến năm 18 tuổi sẽ ngưng lại, thì bác sĩ sẽ mổ cho em. Trường hợp thứ hai là độ cận sẽ chỉ tăng mãi, tăng liên tục cho đến khi em Xuyến mù hẳn, bác sĩ sẽ không thể phẫu thuật được, hoặc nếu phẫu thuật xong thì em vẫn cứ tăng độ cận mãi mãi, lại tiếp tục phẫu thuật, và sẽ cứ mãi tăng độ cho đến khi mù hẳn. Nên hiện tại bác sĩ cho em về lại Phú Yên, cứ 3 tháng sẽ tái khám ở quê để theo dõi. Năm sau khi em đủ 18 tuổi sẽ quay lại tái khám ở bệnh viện mắt Thành phố. Lúc đó mới biết có thể em sẽ được phẫu thuật hoặc có thể sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mắt trời. Nhưng hiện nay, tình trạng mắt của em có chiều hướng rất xấu, đang tăng dần độ cận. Chiều nay 2 mẹ con em sẽ quay về Phú Yên.
Gia cảnh mẹ nuôi của em cũng rất khó khăn. 2 mẹ con sống bằng việc trồng sắn (khoai mì) ở Phú Yên, trồng trên 3 sào rẫy (1 sào là 500m2, không tính là 1.000m2 như cách tính của miền Nam) của người trong làng. Mỗi năm mẹ em chỉ cần mua ít trà biếu người chủ rẫy.
Tất cả các chi phí đi xe đò vào Sài Gòn, tiền khám bệnh,tiền đặt kính cận... cho em Xuyến đều do nhóm bạn của thongpc giúp đỡ, vì 2 mẹ con em Xuyến rất khó khăn.
Nhóm xác minh không có đề xuất gì, vì bệnh tình của em chưa có hướng giải quyết. Nhà mình nếu có ai giúp đỡ CMKTX thì giúp cho mẹ con em Xuyến để dành lúc cấp bách. Nhờ anh thongpc theo dõi và cập nhật tình hình của em Xuyến để cả nhà tìm cách giúp đỡ khi cần thiết. Cám ơn anh thongpc và nhóm bạn của anh đã chung tay giúp đỡ em Xuyến lúc cấp bách.
Vài hình ảnh gửi cả nhà  

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 04-04-2012 10:41:59
Mình sẽ cùng đi với Lephung.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi le phung

Trả lời #8 vào: 04-04-2012 10:28:35
Chào cả nhà!
Hôm nay nhà mình có bác nào đi xác minh trường hợp này được thì liên hệ với le phung nhé. 1 mình le phung không đi được. Cám ơn và mong mong tin của cả nhà!
@thongpc: bé đi khám về, anh cập nhật tin giúp em nha. Cám ơn anh nhiều!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 04-04-2012 08:49:19
Sáng nay bác thongpc đang đưa hai mẹ con bé Xuyến lên BV mắt khám . Có thông tin gì bác Thongpc sẽ cập nhật sau .

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 29-03-2012 17:25:56
@thongpc: tuần sau em chạy qua nhà anh để thăm mẹ con bé. Tuần này em bận về BRVT thăm các trường hợp khác rồi. Anh thông cảm nhé!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #5 vào: 29-03-2012 12:59:06
2 mẹ con đang ở nhà thongpc

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #4 vào: 28-03-2012 14:22:18
le phung đã viết:
Trích dẫn
thongpc đã viết:
Trích dẫn
cuối tháng này chị Mâu sẽ đưa con gái vào SG khám 1 lần nữa, cố gắng lấy thông tin chi tiết về bệnh án, chi phí mổ ..... cho mọi người.

@thongpc: khi nào mẹ con chị Mâu vào SG khám bệnh, anh thông báo để mọi người đi xác minh và tìm cách giúp bé. Cám ơn anh nha!


Tin vui là 1 bác sĩ già lúc trước làm ở bệnh viện mắt trên đường điện biên phủ đã giúp làm thủ tục để tuần này vào SG nhập viện khám chi tiết, có thể chi phí hòan tòan miễn phí, cầu mong là mọi chuyện suôn sẻ.
chiều nay 2 mẹ con chị Mâu lên xe, 6 giờ sáng thongpc đón về nhà mình vì chị không quen biết ai trong SG cả, thongpc đã kêu gọi được 3tr rồi, ngày mai sẽ giao cho chị.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi le phung

Trả lời #3 vào: 24-03-2012 17:00:14
thongpc đã viết:
Trích dẫn
cuối tháng này chị Mâu sẽ đưa con gái vào SG khám 1 lần nữa, cố gắng lấy thông tin chi tiết về bệnh án, chi phí mổ ..... cho mọi người.

@thongpc: khi nào mẹ con chị Mâu vào SG khám bệnh, anh thông báo để mọi người đi xác minh và tìm cách giúp bé. Cám ơn anh nha!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #2 vào: 15-03-2012 12:30:43
cuối tháng này chị Mâu sẽ đưa con gái vào SG khám 1 lần nữa, cố gắng lấy thông tin chi tiết về bệnh án, chi phí mổ ..... cho mọi người.
xin cho hỏi chúng ta có ai biết bác sĩ nào bên mắt làm ở bệnh viện không? nếu có chúng ta gởi bé vào khám thì yên tâm quá.

đây là hình bé Xuyến ở nhà bác sĩ khám mắt hôm rồi ngoài Phú Yên, còn hình căn nhà và thông tin liên quan thì chị Mâu sẽ mang vào cuối tháng này.



xin cho hỏi có ai ở ngoài này để đi xác minh được không ạ?

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #1 vào: 07-03-2012 16:17:33
có lẽ 1 trong số chúng ta được nghe về trường hợp \\\"ca vượt cạn kinh hòang\\\" ở Phú Yên rồi nhỉ:
http://www.phapluatvn.vn/thoi-su/201111/Tham-canh-nguoi-chong-ngheo-rach-bung-vo-cuu-con-vi-khong-tien-dua-vo-di-sinh-2060997/

và số phận gia đình bất hạnh đó sau này cũng không khá gì hơn, 1 vài bài sau cho biết họ cũng không thóat đựơc hòan cảnh bi đát của mình:
http://vietbao.vn/Phong-su/So-phan-gia-dinh-nguoi-rach-bung-vo-cuu-con/70078805/262/

đứa con gái tạm ổn khi có 1 bà mẹ nuôi tuy nghèo khó nhưng còn bíêt thương yêu con, tuy nhiên, 2 đứa anh nghe thông tin cho biết chúng đang lây lất ăn xin ở cách đó vài chục km, năm ngóai thongpc nhờ 1 số bạn bè tìm lại chúng để Thongpc tính gởi 2 em cho 1 trường đào tạo nghiệp vụ nhà hàng (hòan tòan miễn phí) nếu các em giỏi có thể gởi qua Úc làm việc. Hôm nay nhận đựơc điện thoại của anh bạn báo lại chưa tìm đựơc 2 cháu mà thêm 1 tin khác khá buồn:

Bé Xuyến học chỉ hết lớp 4, hiện đi làm thuê cùng mẹ nuôi, nhà rất nghèo (có sổ hộ nghèo) không hiểu sao càng ngày độ cận của bé càng cao, hiện đeo kính cận ......22độ . thời gian trước vào SG bác sĩ khuyên phải mổ gấp, nếu không kịp cháu sẽ lâm vào cảnh mù lòa vĩnh viễn, số tiền mổ khỏang từ 30-40tr. Gia cảnh bần hàn, chuyến vừa rồi vào SG khám là do mọi người gom góp chứ cũng không có khả năng. Tất cả thông tin thongpc sẽ cập nhật thêm sau khi đợi anh bạn của thongpc chụp hình gởi lên.

địa chỉ và chút thông tin gởi mọi người và tổ xác minh

chị Trần thị Mâu 0166.463.9672 (sinh năm 1972, mẹ nuôi bé Xuyến)
thôn phước hòa.xã xuân phước,huyện đồng xuân,tỉnh phú yên

 
The following users thanked this post: naydjrueng