Tác giả Chủ đề: Ninh Thuận - Bé Cham Malé Dàn  (Đã xem 5860 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.156
  • Thanked: 2155 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #7 vào: 05-06-2017 19:41:38
Cảm ơn những thông tin quý giá từ Merci.
Nếu có thêm thông tin liên lạc cụ thể nữa thì vẹn toàn. Hy vọng gia đình sẽ liên lạc hoặc các thành viên theo dõi hoàn cảnh này ngày xưa có duyên kết nối.

Mong mọi điều an lành đến bé.
Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #6 vào: 05-06-2017 18:04:34
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #5 vào: 05-06-2017 17:32:50
Bé Chamalé Thị Dân sinh năm 2006, dân tộc Rak Lây, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Bé bị lao đốt sống cổ, nhập viện điều trị ở khoa chỉnh hình nhi, bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng đầu tháng 05/2009. Ba là Chamalé Ngắm sinh năm 1977, mẹ là Phạm Thị Xuân Mai sinh năm 1979, anh trai là Chamalé Tí sinh năm 2000. Thành viên đưa bài giới thiệu lên diễn đàn thì Merci không nhớ là ai. Khoảng giữa tháng 05/2009, các thành viên banbe6x, Mèo Mẹ và Merci đã đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình để xác minh hoàn cảnh này. Gia cảnh của bé ở thời điểm đó khá là ngặt nghèo. Ba mẹ của bé đều là đi làm thuê, công việc bấp bênh. Để có tiền điều trị cho bé, gia đình ngoài việc phải đi vay mượn bạn bè người thân còn phải bán nhà bán rẫy. Bé được diễn đàn NTCM chúng ta giúp đỡ bằng hình thức CMKTX. Sau khi bé xuất viện, khoảng tháng 10/2009, gia đình đưa bé quay lại Sài Gòn tái khám, thành viên của diễn đàn chúng ta cũng tặng gia đình bé một chiếc máy may để mẹ của bé ở nhà vừa chăm sóc bé vừa nhận việc về nhà làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.156
  • Thanked: 2155 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #4 vào: 04-06-2017 15:16:38
Topic này là một trong các topic mất thông tin và quên lãng do quá trình di dời và nâng cấp diễn đàn gián đoạn.
Nay cố tìm mà không còn thông tin cũ.
Mong các thành viên có nhớ được thông tin và hình ảnh xin bổ sung để có trước sau và khả dĩ nối lại thông tin hoàn cảnh .......

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #3 vào: 08-07-2010 11:38:54
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Anh HMHai ui: hôm nay quỹ đã chuyển 1.000.000đ tiền anh ứng giúp KTX gia đình bé Cham Malé Dàn, anh kiểm tra tài khoản giúp em nha. Cảm ơn anh.


Thanks Trangvitgioi, a nhận được rồi.
Bác Banbe6x nhớ post mấy tấm hình lên giùm nhé, cám ơn bác.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #2 vào: 07-07-2010 23:19:20
Anh HMHai ui: hôm nay quỹ đã chuyển 1.000.000đ tiền anh ứng giúp KTX gia đình bé Cham Malé Dàn, anh kiểm tra tài khoản giúp em nha. Cảm ơn anh.

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #1 vào: 06-07-2010 17:11:53
Chào cả nhà,

Hôm Chủ Nhật vừa rồi bé Dàn được cha mẹ đưa vào bệnh viện tái khám, kết quả tốt, bác sĩ nói không cần phải vào hàng tháng nữa, chỉ mỗi năm khám lại một lần thôi.

Thật vui khi thấy bé khỏe mạnh, dù gia đình vẫn còn rất khó khăn vì ruộng vườn đã bán hết, hiện tại chỉ làm thuê đủ sống qua ngày.

Sau khi hội ý với các bác PQuyen, Banbe6x và chị hkfami, tôi đã tạm ứng giúp cho hai vợ chồng 1.000.000 vnd để chi trả tiền xe và mua một ít sữa cho cháu.

Bác Banbe6x giúp post hình lên nhé.

Thanks.

Các bạn sang DD cũ để xem lại hoàn cảnh này theo đường dẫn dưới đây.

http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8450&PN=2&TPN=1