Tác giả Chủ đề: Tam Ngãi, Cầu Kè - Anh Hận - Nghèo khó, bệnh nặng  (Đã xem 27974 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #76 vào: 21-03-2021 11:36:09
Chào cả nhà.

Hôm nay Minhson97 với anh Lên, chú Trang (thành viên quán cơm) có ghé thăm gia đình chú Hận. Đi đến nơi hỏi người dân xung quanh thì được biết, cô chú đã mất hơn một năm nay, cô mất trước, một tuần sau chú mất theo.
Căn nhà giờ bỏ trống.

Xin cảm ơn cả nhà.
« Sửa lần cuối: 21-03-2021 16:03:24 gửi bởi minhsơn97 »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #75 vào: 19-03-2021 11:23:48
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Maitramtg và Minhson97 rất nhiều.

Các bạn có toàn quyền quyết định khoản tiền CMKTX từ 500,000đ trở xuống khi các bạn ghé thăm chú Hận nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.



Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #74 vào: 16-03-2021 13:29:40
chào cả nhà !

hoàn cảnh Anh Hận nghèo khó bệnh nặng.cũng như Thái Duy đã nói tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn một năm không có thông tin gì.


Thứ bảy tuần này nhằm ngày 20/3 năm 2021 Mai Trâm có về quê nội để xã tam bà.dự tính  Mai Trâm cùng Minh Sơn 97 sẽ ghé thăm lại hoàn cảnh.

Xin thông báo cho cả nhà cùng nắm được.

Thân !
« Sửa lần cuối: 16-03-2021 17:44:38 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #73 vào: 03-08-2020 14:54:34
Báo cáo cả nhà,

Hoàn cảnh này ngưng CMTX từ 01/2019 vì không có cách nào liên hệ với chú Kim Hận.

Tin nhắn từ bạn Ice Box đính kèm.

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi ice box

Trả lời #72 vào: 15-10-2018 20:35:43
Hình ice box nhờ ngừoi nhà Chú Kim Hận chụp bằng điện thoại gởi qua!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]    [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ice box

Trả lời #71 vào: 03-10-2018 17:02:09
Hi cả nhà!!
Đến hẹn lại lên nay ICE BOX lại liên lạc với chú Kim Hận để cập nhật tình hình quí mới, trả lời ice box ở đầu dây bên kia bằng giọng thều thào. Hỏi chú: \"Dạo này chú khỏe không?\". Chú nói:  \"Một tháng nay tôi bị đau nhức khớp đi không lại không được, phải nằm liệt giường còn cô thì ung thư di căn bệnh viện trả về một tháng nay nằm ở nhà. Hai vợ chồng tôi nằm liệt giường không làm gì được, đứa con út rước về ở chung bên nhà vợ, nay tôi mong các cô chú giúp đỡ vợ chồng tôi chứ sức khỏe nay yếu lắm không làm gì nổi nữa rồi, chỉ nằm một chỗ thôi. Ở nhờ nhà người ta cũng không vui vẻ gì..\"
Đôi lòng cập nhật tình hình hỏi thăm vợ chồng chú Kim Hận đến cả nhà!
Trân trọng

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #70 vào: 11-07-2018 09:31:30
Chào cả nhà,

Bạn của ThaiDzuy vẫn CMTX chú Kim Hận 300k/tháng. Số tiền 900k cho quý 3/2018 đã được chuyển tới tài khoản bạn của Ice Box để bạn chuyển tới chú Hận.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #69 vào: 04-07-2018 11:38:37
Xin cảm ơn Ice box đã cập nhật tình hình sức khỏe và cuộc sống hiện tại của Gia đình chú Kim Hận. Nếu có thêm hình ảnh thì tốt quá.

Hiện tại bạn của anh Thaidzuy vẫn CMTX Gia đình chú Kim Hận phải không Ice box ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ice box

Trả lời #68 vào: 03-07-2018 19:25:39
Chào cả nhà!

Ice box xin có đôi dòng cập nhật hoàn cảnh hiện tại của chú kim Hận, mấy tháng nay chú Kim Hận vẫn nói giọng khào khào, mỗi lần tắt tiếng thở không ra hơi thì đi chích BS tư (không rõ chích thuốc gì luôn), chích vô thì đỡ được hai ba ngày, hôm sau thì bị  lại.

Cô Phol thì còn hai đợt vô hóa chất nữa nhưng hiện tại cứ cách hai ngày lại đi chích thuốc bổ để ăn uống cho được. Hai vợ chồng ngày càng gầy xọp, thay nhau đi chích thuốc ông y sĩ nào đó gần nhà sống cho qua ngày.

Hỏi sao không đi bệnh viện, chú nói rằng đi bệnh viện không đỡ, chích vô đỡ được hai ba ngày rồi thôi, đau nhức mình mẩy với cái chân quá chịu không nổi. Ice box hỏi thăm tình hình cô hàng xóm về gia đình chú để có cái nhìn khách quan hơn thì cô kết luận: \"hai vợ chồng ổng bả rồi lần lượt cũng ĐI hết thôi, nặng quá rồi..!! \"

Nhắn bạn Minhson97: bạn có đi thăm gia đình chú được không, cập nhật cho cả nhà cùng hay với!
Trân trọng

 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #67 vào: 29-04-2018 23:05:19
Chào cả nhà !

Nếu không có gì thay đổi thì mai minhson97 về sóc trăng sẽ ghé thăm anh Hận và cập nhật thêm thông tin cho cả nhà cùng nắm rõ về tình hình của anh.
Chúc cả nhà ngủ ngon

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi ice box

Trả lời #66 vào: 04-04-2018 11:07:25
Cám ơn anh ThaiDzuy đã nhắc em nhen..! ^^

          Em đã điện thoại hỏi thăm tình hình cô chú, cô Phol nay đã vô hết 8 đợt hóa chất, nay đi lãnh thuốc về uống mỗi tuần, cô bảo cô đã đỡ hơn nhiều, ăn uống có phần ngon miệng hơn nhưng bác sĩ dặn cô phải khám cái U ở dạ dày theo đúng hẹn. Cô Phol mới nói chuyện được ít thì chú Kim Hận nghe máy, ở đầu dây bên kia là giọng khản đặc, khào khào.
   
           Chú bảo chú bị viêm thanh quản ba tháng nay, nói chuyện không được, tuần nào cũng đi lãnh thuốc, uống nước giá mà vẫn không đỡ.

            Ice có hỏi thăm đứa cháu- con của người con út của cô chú, cô kể  \"Nay nó học lớp 3 rồi, thím bệnh đi nằm bệnh viện suốt nên gởi nó cho bà con chòm xóm, ai cho gì thì ăn nấy, mỗi người giúp một bữa. Ở lớp thì có cô giáo với bạn bè nó chứ ba má nó đi làm hồ ở thành phố một năm về một lần, điện lên kêu khổ quá thì nó gởi ít tiền về, chứ không là thôi.. Mình phải điện cho nó đó con, nó chả bao giờ điện lại cho ..\"

            Ice cũng hỏi số tiền giúp đỡ mỗi tháng như vậy cô chú xoay sở sao, cô nói..\" có tiền giúp đỡ gia đình thím  mang ơn, mừng lắm, xung quanh người ta cũng cho gạo cho nước tương, ở xa người ta nghe khổ người ta cũng cho gạo ăn.. nhưng không ai cho tiền..\"
             \" ..Rồi nhỡ sau này không có tiền thì sao ạ? \"
             \" Thì thím cũng phải chịu thôi..chứ chả biết làm sao!\"

Câu chuyện của icebox và vợ chồng chú Kim Hận.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #65 vào: 26-01-2018 17:12:24
ThaiDzuy đã chuyển tiếp 900k nhờ Icebox trung chuyển tới cô Phol chú Hận. Bạn vui lòng cập nhật tiếp nhé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ice box

Trả lời #64 vào: 17-01-2018 20:08:51
Xin chào cả nhà, chào anh Thaidzuy..!!
    Trong thời gian qua vì một số lí do khách quan nên ice box đã thiếu kết nối với chú Kim Hận và cô Phol. Vì lẽ anh Thaizduy đã tạm ngưng CMTX từ tháng 01 nên chú Hận bị thiếu thốn, mấy bữa nay chú có điện thoại cho em cầu cứu sự giúp đỡ, chú nói: \"cô ráng giúp tôi đi nha, vợ chồng tôi nay không kiếm gì ra ăn cả\". Lúc em điện cho chú là chú đang đi chở cô Phol đi chích thuốc, chú bảo: vợ tôi đau quá, ăn không được đi chích thuốc khỏe về chứ nằm nhà vật vã chịu không được.
    Cô Phol đã vô hóa chất còn hai lần nữa là hết chu kì, hai ba ngày nữa là tới hẹn tái khám nhưng chú Hận nói:\" tui không có tiền đi xa để trị, đi dòng dòng gần huyện Cầu Kè này chứ cũng không có tiền lên Trà Vinh\"
    Cô chú hiện giờ đang nuôi một thằng cháu học lớp ba, mỗi tháng ba mẹ chúng gởi về cho chú Hận 500.000đ - 700.000đ.
    Bác sĩ nói vô hóa chất cho cô chắc kéo dài thời gian sống khoảng 2-3 năm nữa.
    Hiện em không có điều kiện đi xuống tận nơi để gặp và thăm hoàn cảnh này nên chỉ có liên lạc được qua điện thoại và xin hình ảnh cập nhật từ zalo, chú có nhờ cô hàng xóm cũng đi nằm viện như cô Phol gởi hình cho em,em có hỏi thăm qua cô hàng xóm thì được biết mỗi lần muốn điện thoại cho em thì nhờ người này người kia điện giùm rồi gởi tiền cho họ, nếu gọi một cuộc điện thoại cho em thì hôm đó cô Phol sẽ mất một phần ăn hay mất một cử thuốc.. :(
     P/s: tạm thời em up hình lên chưa được, sorry cả nhà
     Trân trọng

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #63 vào: 04-01-2018 05:38:10
Xin cảm ơn sự bền bỉ và kiên nhẫn của bạn Thaidzuy trong việc giúp đỡ chú Kim Hận.

Việc thiếu kết nối thông tin là lỗi của NTCM chúng ta. Xin lỗi những tấm lòng nhân ái.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #62 vào: 03-01-2018 23:06:57
Chào cả nhà,

Tính đến nay cũng đã hơn 5 năm bạn của ThaiDzuy CMTX đều đặn chú Kim Hận nhưng gần đây không có thông tin cập nhật. Vì lẽ đó, việc CMTX xin được tạm ngưng từ tháng 1/2018 cho tới khi nào có thành viên đảm nhận việc cập nhật thông tin.

Chân thành cảm ơn!

Từ đây người biết thương người...