Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Chị Bé Thu Nghèo Bệnh Nặng - Ô Môn  (Đã xem 8955 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 04-08-2012 01:33:19
Xin cám ơn anh (chị) khoaimonluoc về sự quan tâm đến với hoàn cảnh của chị bé Thu.
Một điều quan trọng khi nhóm XM là hiện tại gia đình ko còn giữ bất kì giấy tờ nào về bệnh của chị. Chỉ còn một số được lưu ở Khoa Nhiễm của BV Đa Khoa TPCT, mà lúc XM nhóm có ghé lại hỏi thăm nhưng ko được BS trả lời. Nên nhóm chỉ có hình của chị nằm tại BV thôi. Mong cả nhà thông cảm.


Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 03-08-2012 22:09:50
khoaimonluoc đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Mình là thành viên mới, mình xin CMTX trường hợp này nhe!

Mình sẽ gửi một lần nhờ các bác quản trị gửi giúp mình. Và lần sau mình cũng gửi như vậy vì mình đang ở nước ngoài, không có điểu kiện để gửi thường xuyên. Mình sẽ gửi cho chị Lathuvang phải không ạ?

Cám ơn các bạn

Cám ơn nhóm xác minh đã nhanh chóng quan tâm và xác minh cho cả nhà bt về TH chị Thu.Ko biết các bạn có chụp đc hình chị Thu ko ah.có thể post lên cho cả nhà ko?
theo đề xuất của các bạn,hiện đã có thành viên khoaimonluoc nhận CM.Chờ ý kiến của TĐP .
@các bạn nhóm xm sau khi có ý kiến TĐP các bạn cho bt luôn cách chuyển tiền nhé.
@chị lathuvang ơi.có người nhắc đến chị kìa.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi khoaimonluoc

Trả lời #4 vào: 03-08-2012 21:31:07
Chào cả nhà!

Mình là thành viên mới, mình xin CMTX trường hợp này nhe!

Mình sẽ gửi một lần nhờ các bác quản trị gửi giúp mình. Và lần sau mình cũng gửi như vậy vì mình đang ở nước ngoài, không có điểu kiện để gửi thường xuyên. Mình sẽ gửi cho chị Lathuvang phải không ạ?

Cám ơn các bạn

 


Ngủ rồi ngotantrungct

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 02-08-2012 13:49:13
Chào cả nhà,
Chiều thứ hai (30/07/2012) chị Quyen_omon cùng với hhbee_2510 có đến nhà chị Đặng Thị Bé Thu để xác minh về hoàn cảnh này thì được biết chị Thu hiện đang nằm ở bệnh viện 30/4. lúc đó chị Quyen_omon đã thông báo cho nhóm TV ở Cần Thơ xác minh gấp trường hợp này.
Vào lúc 16h30 ngày 30/7/2012 ba thành viên ngotantrungct, trungquan và start2404 đã vào phòng 3 khoa nhiễm của bệnh viện 30/4 để gặp chị Thu. Đập vào mắt cả nhóm là một người phụ nữ thân hình ốm yếu, xanh xao nằm trên giường bệnh một mình.
Chị Thu tâm sự, năm nay chị được 33 tuổi đang mang thai 4 tháng, chúng tôi thật bất ngờ một người phụ nữ mang thai 4 tháng mà lại có cân nặng chưa được 40 kg, vậy mà còn bị căn bênh quái ác hành hạ. Mấy hôm nay chị bị đau nhiều nên gia đình chuyển xuống bệnh viện Ô Môn, xác định chị bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng nước tiểu nên chuyển xuống bệnh viện 30/4 từ thứ 6 (27/07/212).
Chị kể trong nước mắt, chị phải mượn tiền đóng viện phí, với mức lãi suất 3%/ngày. từ ngày vào bệnh viện 30/4 đến nay chị đã ứng trước 2,5 triệu đồng tiền viện phí và vô 2 bịt máu vói giá 1 triệu đồng/bịt. Hằng ngày chị phải xin cháo từ thiện để ăn.
Đã nghèo còn gặp cái eo, từ lúc chị bệnh đến nay chị phải nhờ hàng xóm chăm sóc đứa con gái 12 tháng tuổi Huỳnh Thị Ngân Như vói số tiền 50 ngàn/tuần
Chồng chị là anh Huỳnh Quốc Thuận 32 tuổi là trụ cột gia đình, anh làm phụ hồ để có tiền lo bệnh cho chị với mức lương 50 ngàn/ngày. Thử hỏi vói mức lương đó làm sao có thể trang trải đủ tiền thuốc men, viện phí cho chị và lo tiền nuôi con gái.
Qua thông tin xác minh, nhóm đề xuất mức cưu mang thường xuyên là 500 ngàn đồng để hổ trợ chi phí khám chữa bệnh và nuôi con gái. Rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà.
Thân chào.

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 30-07-2012 21:28:10
Chào cả nhà,
Chiều nay hhbee và chị quyen_omon có ghé nhà thăm chị Thu nhưng được chồng chị báo tin là đã chuyển chị lên Bệnh viện đa khoa Cần Thơ (phòng số 3 khoa truyền nhiễm). Hai chị em sang hỏi thăm hàng xóm thì được biết bệnh tình của chị đã có chuyển biến nặng hơn.
Nhờ start2404 xác minh giùm trường hợp này nhá... :P
Thân mến!

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 20-07-2012 23:04:26
Chào cả nhà.
Hôm nay được người quen nhờ giới thiệu hoàn cảnh này nên Q xin cả nhà giúp đỡ.
-   Vợ tên:  Đặng Thị Bé Thu năm nay 33t,chị đang mang song thai tháng thứ 3 bị bệnh nặng ko có tiền chữa trị, gđ đã đưa chị về nhà.
-   Chồng tên:  Huỳnh Quốc  Thuận năm nay 32t  phụ hồ.
-   Con mới mất 1 đứa  còn lại 1 bé  12 tháng.
Cách đây khoảng 2 tuần chị Thu bị đau bụng nhưng gđ ko có tiền đưa chị đi khám, sau đó bà con hang xóm đã quyên góp được hơn 2 triệu để chị đi bệnh viện, BS khám và bắt chị nằm viện theo dõi, vô nằm được 1 tuần chưa biết bệnh gì thì ko còn tiền nên gđ đã đưa chị về nhà,từ lúc chị Thu bị bệnh đến nay anh Thuận phải nghĩ làm ở nhà lo cho chị,gia đình 2 bên đều nghèo  nên ko ai giúp.
Hoàn cảnh gđ hiện giờ rất khó khăn mong các bạn sớm XM giúp đỡ.
Địa chỉ: KV 14, P Châu Văn Liêm, Q Ô Môn.
Thân.