Tác giả Chủ đề: Ninh Thuận-Bé Kim Thuận-Xương thủy tinh  (Đã xem 5225 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TinhVien

Trả lời #11 vào: 09-02-2018 22:11:21
Chào cả nhà,
Vừa rồi ngày 7/2 Tịnh Viên có ghé thăm gia đình em Kim Thuận. Lúc đến thì chỉ thấy bố và em của Kim Thuận ở nhà. Sau khi hỏi thăm thì được biết rằng bố Kim Thuận có vợ mới nên Kim Thuận và anh trai về nhà ngoại sống. Tịnh Viên có gửi quà Tết cho bố Kim Thuận và nhờ chú chuyển sang cho em.

Kim Thuận đang học lớp 11 trường THPT An Phước. Hiện tại ở với ngoại nên được ngoại, mấy dì và anh trai thay phiên chăm sóc, đưa đón đi học. Anh trai đi làm phụ xe, cả tháng mới về 1 2 lần. Mấy ngày hôm nay trời lạnh nên em bị đau chân lại.
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Thân.
Hình ảnh em và gia đình.
Bố và em trai
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Em trai
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Kim Thuận
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Bà ngoại
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Mấy dì

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 06-02-2018 18:38:57
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ thực hiện việc CMKTX các nhu yếu phẩm cho gia đình bé Kim Thuận theo đề xuất của Letuantu các bạn nhé.

Xin cảm ơn Tịnh Viên đã trung chuyển hàng dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.707
  • Thanked: 3269 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 06-02-2018 18:35:22
Chào cả nhà,

Nhân tiện tối nay Tịnh Viên về quê nên letuantu nhờ gửi một ít nhu yếu phẩm cho gia đình bé ăn Tết, số lượng như sau:
- Dầu ăn: 5 lít
- Đường: 1kg
- Muối: 1kg
- Hạt nêm: 900gr
- Bột ngọt: 454gr
- Bột canh: 1.95kg
- Nước tương: 1 lít
- Nước mắm: 1 lít
- Nếp: 3kg

Nhờ TĐP xem xét!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 10-04-2017 01:35:07
Cảm ơn My darling đã ghé thăm Kim Thuận .

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới 6x 500,000đ đã ứng CMKTX bé Kim Thuận dùm nhé .

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 06-04-2017 22:26:21
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 06-04-2017 22:25:12
Vừa rùi mình đi Phan Rang luôn tiện có ghé thăm gia đình cháu Thuận. Lúc đến thì chỉ có bố và em của Kim Thuận ở nhà còn Kim Thuận đi học bù,sau đó nhờ bố của kim thuận dẫn ra trường gặp bé thuận vì bác banbe6x có nói là nhờ chuyển 500k cho cháu. Thông tin như bác 6x và cả nhà đã cập nhật nên mình không cập nhật nữa.
Hình ảnh chuyến thăm Và trao tiền
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 28-02-2017 16:18:10
Chào cả nhà !

Gia đình Kim Thuận ở khu vực mà chúng ta không có thành viên để theo dõi và cập nhật thông tin nên cái mà chúng ta có thể làm được là CMKTX mỗi khi có dịp cũng như nhờ người bạn bè giúp đỡ bêb ngoài diễn đàn mỗi khi gia đình Kim Thuận quá ngặt .

Hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày gặp Kim Thuận ở BV Nhi Đồng 1 thì nay  Kim Thuận đã học lớp 10 rồi và Gia đình bé cũng trải qua nhiều biến cố : Bà mất được 1 năm thì tới lượt mẹ ra đi vì căn bệnh Ung thư quái ác .

Trước Tết vừa rồi Michele_du đã gửi cho Kim Thuận 1,000,000đ để Gia đình sắm sửa chú đồ Tết cho ấm cúng .

Ngày 15/2/2017 vừa rồi nhân chuyến đi Phan Rang để thăm người chị trước khi đi xa 6x cũng đã ghé thăm gia đình Kim Thuận .
Cuộc sống của Gia đình Kim Thuận hiện nay vẫn còn đầy rẫy những khó khăn vì Bố và anh trai cháu phải làm lụng vất vả để nuôi và chăm sóc 2 chị em của Kim Thuận .
Tuy nhiên Thuận học khá giỏi và cũng đang từng bước xác định hướng đi trong tương lai nên cũng mừng phần nào .

Chuyến đi này chúng ta có gửi cho Gia đình Kim Thuận một số nhu yếu phẩm như : Dầu ăn , Đường , Bột nêm ...
Cụ thể khối lượng từng loại thế nào nhờ Letuantu cập nhật giúp vì 6x quên chụp hình và ghi chép lại khối lượng trên Thùng hàng .

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà .

Thân .

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 01-08-2013 09:01:25
Tiger đã viết:
Trích dẫn
...
Nhóm xác minh đã xin ý kiến Tổ điều phối và Tiger đã ứng trước 1.000.000đ gửi gia đình xem như giúp bé Kim Thuận khoản chi phí mổ amidan trên.

...

Pen xuất quỹ chuyển trả Tiger 1,000,000đ đã ứng CMKTX bé Kim Thuận dùm.

Cả nhà có thể liên hệ để động viên Kim Thuận qua số điện thoại 01694185794 .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 31-07-2013 16:13:15
Chào cả nhà!

Nhóm xác minh Tiger, Loannguyen1202, Banbethehe9x đã ghé thăm bé Kim Thuận tối 24/7 nhưng hôm nay mới viết vài, một phần vì chưa có điều kiện viết và tình hình của bé sau khi mổ cũng đã ổn.

Tối 24 nhóm vào bệnh viện thì lúc đó bé đã mổ xong được khoảng 4 tiếng đồng hồ và bố bé cũng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai 2 bố con lên xe về quê, bố bé tiếp chuyện với nhóm vì bé mệt và mổ amidan nên không nói chuyện được.

Vợ chồng anh chị Huỳnh Nung và chị Lê Thị Hiệp có 3 người con, bé Kim Thuận sinh năm 2001, năm nay lên lớp 7, là con thứ trong nhà, từ khi phát hiện bé bị bệnh xương thuỷ tinh thì gia đình cũng đã đưa bé đi chữa bệnh khắp nơi, số lần bé bị gãy tay chân thì không đếm xuể. Gia đình cũng đưa bé đi bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để gắn nẹp sắt nhưng cũng không thể đi được rồi cũng phẫu thuật đi phẫu thuật lại nên trông bé hao gầy đi nhiều so với độ tuổi của bé.
 Bé học rất giỏi, năm nào cũng có giấy khen và nhận nhiều giải thưởng ở trường qua các cuộc thi kể chuyện và các cuộc thi học sinh giỏi.
Vì bé không thể đi lại được nên anh Nung ngày nào đi làm cũng phải đưa đón con đi học và canh giờ học sinh ra chơi để vào đưa bé đi vệ sinh. Anh Nung làm thợ xây ở quê, công việc cũng lúc có lúc không, anh kể  nhiều khi đang dang dở công việc nhưng cứ tới giờ là phải chạy vào trường giúp con đi vệ sinh, được cái nhà chủ người ta rất thông cảm.

Gia đình anh chị có con trai lớn sinh năm 1992 và cậu em út sinh năm 2010 bị thiểu năng trí tuệ, cậu anh thì vừa đi nghĩa vụ quân sự về, khoảng thời bé Kim Thuận nhập viện mổ amidan thì anh của bé cũng nhập viện vì bị tai nạn giao thông, qua hỏi thăm thì bị xây xước ở mặt và tay chân khá nặng. Anh Nung thì phải khăn gói đưa bé Thuận vào Sài Gòn chữa bệnh còn chị Hiệp phải ở nhà trông con do cậu bé bị thiểu năng nên không thể rời mắt được nên phải nhờ người vào viện chăm con trai lớn.

Anh kể nhiều khi gia đình rơi vào hoàn cảnh thật éo le, anh Nung thì làm thợ xây ở quê nên công việc cũng không thật ổn định, chị Hiệp thì phải ở nhà trong cậu con út bị thiểu năng rồi phải chăm bà bị gãy chân nằm một chổ, nhưng cũng may anh em dòng họ cũng thương tình đỡ đần nhau. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo nên trong nhà ai cũng có bảo hiểm y tế.
Thấy gia đình cũng khó khăn nhưng thấy bé Thuận ham học anh chị cũng động viên tạo điều kiện cho bé đi học.
Sắp tới người con lớn phục hồi sức khoẻ cũng theo bố đi làm để đỡ đần cho gia đình.

Chi phí mổ amidan của bé Kim Thuận hết hơn 4 triệu nhưng do bé có BHYT nên gđ chỉ trả hơn 9 trăm ngàn.
Nhóm xác minh đã xin ý kiến Tổ điều phối và Tiger đã ứng trước 1.000.000đ gửi gia đình xem như giúp bé Kim Thuận khoản chi phí mổ amidan trên.

Hôm qua Tiger cũng gọi điện hỏi thăm, bé đã khoẻ hơn nhiều và nói chuyện, ăn uống bình thường.
Chúc bé Thuận luôn mạnh khoẻ và học càng giỏi! :)

 Thân mến!
(loanngyen1202 up hình giùm anh nhé! tks   B)  )

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 24-07-2013 13:48:57
Chào cả nhà.
Sẵn dịp bé Kim Thuận vào tiểu phẩu cắt amidan ở bệnh viện.Các bạn. CLBXM sẽ ghé thăm em .Tiger ơi.chờ tin em và các bạn nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 24-07-2013 13:30:40
Chào cả nhà!

Qua những người bạn mà 6x biết được gia cảnh của bé Kim Thuận - Cô bé bị bệnh xương thủy tinh có giọng nói hết sức dễ thương và học rất giỏi.

Kim Thuận có 3 anh em nhưng có tới 2 người bệnh là Thuân và cậu em trai bị Bại não, ngoài ra bà của Thuận bị té gãy chân phải nằm 1 chỗ đã hơn 1 năm nay nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn.

Hiện nay Kim Thuận đang chờ phẫu thuật Amidan tại khoa Tai-Mũi-Họng của bệnh viện Nhi Đồng I.

Số ĐT của Cha bé Thuận: 01694185794

Mong các bạn sớm xác minh để có thêm sự chia sẻ và giúp đỡ đến với gia đình bé Kim Thuận.

Thân.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS