Tác giả Chủ đề: TP Bắc Giang - Bé Sơn - Bại não  (Đã xem 4090 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #6 vào: 25-04-2016 10:16:46
Hôm thứ 7(23/4) nhóm xác minh gồm có anh Tun, Altis, Mavica, chị quyên và Chích chòe đã đến thăm gia đình, chị Trường (55 tuổi) hiện đang nuôi con trai bé Sơn (21 tuổi) bị bại não, chân tay cháu đã bị xơ cứng gân cũng không hoạt động được mà chỉ nằm 1 chỗ trên giường chờ mẹ cho ăn và chăm sóc. Chị Trường được bố mẹ xây cho 1 căn nhà nhỏ khoảng 20m2, hiện tại chị cũng không làm được gì chỉ ở nhà chăm sóc con, nuôi 1 vài con gà , thỉnh thoảng hàng xóm lại cho ít rau mang bán lấy tiền nuôi con. Chị ở ngay bên cạnh nhà mẹ đẻ và em trai nên cũng được giúp đỡ thường xuyên , mẹ chị cũng thỉnh thoảng sang trông con giúp lúc chị vắng hoặc đi bán rau. Hiện tại 3 năm nay cháu Sơn được trợ cấp 360.000đ/ tháng, giờ cháu cũng không thuốc thang chữa chạy gì nên chị Trường chỉ phải lo ăn uống cho 2 mẹ con. Theo em nghĩ là hiện tại chị vẫn tự lo được cho cháu nên nhà mình chưa cần giúp gì và sẽ thăm hỏi thường xuyên để có trợ giúp khi cần thiết.
Phải nói là khi em đến thăm mới biết nghị lực của 1 người mẹ khi chăm con bại não suốt 21 năm trời như thế nào, không được con gọi 1 tiếng mẹ, chỉ có ánh mắt nhìn mẹ cười mà vẫn thương yêu con, chăm sóc con, ánh mắt người mẹ vẫn nhìn con với biết bao tha thiết, đau lòng. Quả thật chị ấy là người mẹ dũng cảm biết bao , khi nhiều người có con bị như vậy đã đưa con vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng chị vẫn giữ con bên mình, bỏ qua hạnh phúc của bản thân mà chăm con đến tận bây giờ.
Nhóm đã trao tặng 500.000đ của bạn Lê Thu Hương, 200.000đ, của Mavica, và 20 hộp sữa tươi hút Ba vì,

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 19-04-2016 17:21:02
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=92155
Nhờ các bạn khu vực Hà nội đi thăm và xác minh hòan cảnh này dùm .

Thân.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 21-03-2016 01:25:07
Nhờ các bạn khu vực Hà nội đi thăm và xác minh hòan cảnh này dùm .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 18-02-2016 09:23:50
Em Phương Thân quên mất nick nên đã tạo lại nick Phuong0285, em Phương đã đến thăm trường hợp này cùng với mẹ rồi.

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Merci

Trả lời #2 vào: 17-02-2016 16:27:54
Chào bạn! Xin lỗi bạn, cho mình hỏi là trường hợp này địa chỉ nhà có dễ tìm không nhỉ? Và bạn đã đến thăm trường hợp này được lần nào chưa?  Thanks!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Phuong0285

Trả lời #1 vào: 17-02-2016 11:29:47
Em chào các anh chị trên diễn đàn Người tôi cưu mang. Em xin giới thiệu một hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Giang ạ. Đây là hoàn cảnh do cô Tuyết - hàng xóm của gia đình có hoàn cảnh khó khăn- giới thiệu, nhờ em đăng tin để xin giúp đỡ.
Em xin đăng số điện thoại của 2 cô Tuyết để các anh chị đi xác minh có thể tiện liên hệ: 0966556060 hoặc cô Tuyết 01644029286

Hoàn cảnh khó khăn: Cô Phạm Thị Trường thôn Nguột, phường Dĩnh Kế, tp. Bắc Giang. Chồng và gia đình chồng ruồng bỏ khi biết bé trai đầu lòng mới sinh bị bại não. 20 năm cô dòng dã vật lộn kiếm từng miếng cơm manh áo bằng nghề lao động chân tay thuần nông của mình. Cô tận dụng mọi thời gian có thể để vừa làm việc quanh làng vừa chạy về chăm sóc con. Cuộc sống cơ cực cùng những thăng trầm luôn đè nặng lên vai cô, nguồn động viên an ủi duy nhất để cô tiếp tục sống và phấn đấu là cậu con trai tật nguyền chỉ biết nằm 1chỗ ê a chờ mẹ về. Năm 2015 cô được mọi người giúp đỡ xây dựng căn nhà che nắng che mưa cho hai mẹ con, sự hỗ trợ giúp đỡ tự phát của dân làng không nhiều nên hai mẹ con cô vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Mong cả nhà sớm xác minh và có sự giúp đỡ kịp thời đến hai mẹ con cô Trường ạ.
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 14:49:13 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ