Tác giả Chủ đề: Phú Yên - Anh Hoàn - Dập tủy liệt 2 chi  (Đã xem 5835 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #5 vào: 05-01-2018 10:38:07
Chào cả nhà !
Tối hôm qua minhson97 có vào bv thăm anh Hoàng ,
anh Hoàng sn 1970 ở phú yên , gia đình anh có 6 người 1 người mẹ và 1 người vợ với 3 người con 2 trai 1 gái ,
con lớn anh năm naynăm cuối  học Đại học công nghiệp tphcm và  2 em ké thì  học ở quê phú yên
Vợ anh thì ở quê nhà chăn nuôi gà ...lo cho mẹ chồng  
anh là trụ cột chính trong nhà , anh vào sài gòn kiếm sống cũng được khoảng 3 năm ,làm ở đồng nai 2 năm mấy rồi mới vào sài gòn làm thợ hồ ,do đang leo trên mái nhà sửa chữa thì bị té làm anh hưởng 2 đến 2 dốt sống gần xương chậu và bị dập tủy .anh nhập viện cũng đã được 7 ngày và vợ anh từ phú yên chạy vào chăm lo cho anh cùng với người con trai lớn .
Hiện anh chưa được cho mổ vì do trong phổi còn ứ động máu bầm và đang nằm hút máu bầm ra ,anh còn rất tỉnh táo
Nằm bv được 7 ngày và tiền viện phí đã lên 57tr do không có BHYT
Bác sỹ chuẩn đoán tỉ lệ anh bình phục lại bình thường rất thấp và tỉ lệ nằm 1 chỗ sẽ rất cao , thu nhập chính của gia đình mà giờ anh đã bị tai nạn như vậy  tương lai trên con đường học vấn của 3 người con của anh đang dần đần đóng lại .
minhson97 cũng có hướng dẫn cho con trai lớn anh Hoàng tạo nick trên diễn đàn để tiện cho việc cập nhật tình hình , nick của Tùng con anh Hoàng :thienhac345
minhson97 xin cập nhật hình ảnh .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #4 vào: 04-01-2018 17:02:23
Chào cả nhà hồi trưa sau khi bán cơm xong minhson97 có chạy lên bv để ghé thăm mà quên là 4h mới cho vào thăm nên quay về giờ minhson97 quay lại  ghé thăm hoàn cảnh của anh!

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 04-01-2018 16:42:46
Trường hợp này khẩn cấp các bạn ơi !!!

Nhờ các bạn khu vực TP. HCM giúp dùm.

Mong sao anh Trương sẽ may mắn được như anh Trường - Bà rịa.

Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #2 vào: 04-01-2018 16:38:50
Gấp quá nên chị đăng lộn chủ đề rồi . hoàn cảnh chờ xác minh mới đúng hehe

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi phung_cupui

Trả lời #1 vào: 04-01-2018 16:32:28
Chào cả nhà!
Mấy hôm nay úp mãi bài mà không được, sốt ruột lắm cơ.
Gấp lắm ạ.
Hoàn cảnh của anh rất cần mọi người xác minh và giúp đỡ.
Anh tên Trương Minh Hoàn, 49 tuổi. Quê hoà hiệp trung- Đông hoà - phú yên.
Anh làm nghề thợ hồ. Từ ngày con trai đậu đại học ở tp HCM anh cũng theo con vào làm phụ hồ để nuôi 3 đứa con học đại học, đứa lớn hiện đang học năm 3 đại học công nghiệp Tp HCM và 2 đứa kế tiếp cũng đang là sv ở phú yên. Gia đình anh là hộ khó khăn ở địa phương.
Anh bị tai nạn lao động ( sập giàn giáo) trong lúc làm việc, bị chấn thương cột sống, hiện tại liệt 2 chi dưới do dập tuỷ, gãy xương xườn.
Hiện tại đang rất cần tiền để mổ anh cũng khg có BHYT và bảo hiểm thân thể nên rất khó khăn. Rất cần mọi người chia sẻ giúp anh lúc này
Anh là chỗ dựa duy nhất của các cháu đang còn rất trẻ để có thể viết tiếp ước mơ đèn sách.
Hiện tại anh đang nằm ở phòng số 6 tầng 3 bệnh viện chợ rẫy.
Số điện thoại của anh và gia đình: Số điện thoại của Hoàng 0941358140
Vì rất gấp nên mong cả nhà giúp đỡ ạ