Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Bà Kăn Khoan - Goá phụ nuôi các con câm điếc, hộ nghèo  (Đã xem 4788 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Thưa cả nhà em trằn trọc mấy ngày nay vì chưa thăm gia đình bà Kan Khoan trong tháng 3/ năm 2024 này lý do là em mới có nhận của anh chị Moc Di có chuyển là 500.000đ nhưng theo như cam kết từ ban đầu thì bà được quý anh chị giúp đỡ là 1.150.000đ /1 tháng. Không biết là do em để sai sót hay quý ân nhân chưa chuyển em có kiểm tra kỹ rồi nhưng chỉ mới nhận tháng 3 của anh chị Moc Di thôi ạ. Nếu có gì thiếu sót mong anh chị thông cảm và báo lại cho em trường hợp của bà Kan Khoan ạ.
Hiện tại gia đình bà vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn đứa con trai út bị tâm thần trở bệnh nặng thường xuyên một mình bà chăm con, các anh bị câm điếc đi làm thuê bốc vác ai thuê gì làm đó bữa có bữa không cũng vì sức khỏe không được tốt ạ vì vậy em kính mong cả nhà tiếp tục giúp đỡ cho gia đình ạ. Em xin cảm ơn nhiều !
Hiện tại vì 1 số lý do các MTQ cũ không thể tiếp tục đồng hành cùng hoàn cảnh, chỉ còn bạn Mộc Di vẫn CMTX mức 500,000đ/tháng.

Rất mong mọi người cùng chung tay tiếp sức hoàn cảnh còn nhiều khó khăn này nhé !

Thân !

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Đây là một số hình ảnh em ghi ở nhà Bà Kan Khoan.

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Em có nhận của anh chị Moc Di gửi hỗ trợ hàng tháng cho gia đình bà Kan Khoan ạ. Biết ơn quý anh chị rất nhiều thực sự nếu anh chị không hỗ trợ thường xuyên không biết gia đình bà sống như thế nào nữa mẹ gia 80 bệnh tật gồng gánh nuôi các con bị câm điếc, đứa thì bị tâm thần…

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Đây là một số hình ảnh em ghi ở nhà Bà Kan Khoan. 

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Em đã trao nhu yếu phẩm của anh chị Moc Di đã chuyển khoản cho em từ tháng 3 là 500.000đ ạ. Tháng 4 này hết rồi ạ nhưng thực sự nhà bà Kan Khoan rất khó khăn nhiều ạ bà cầu cứu xin mọi người giúp đỡ cho bà cùng với các con bị câm điếc 

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Thưa cả nhà em trằn trọc mấy ngày nay vì chưa thăm gia đình bà Kan Khoan trong tháng 3/ năm 2024 này lý do là em mới có nhận của anh chị Moc Di có chuyển là 500.000đ nhưng theo như cam kết từ ban đầu thì bà được quý anh chị giúp đỡ là 1.150.000đ /1 tháng. Không biết là do em để sai sót hay quý ân nhân chưa chuyển em có kiểm tra kỹ rồi nhưng chỉ mới nhận tháng 3 của anh chị Moc Di thôi ạ. Nếu có gì thiếu sót mong anh chị thông cảm và báo lại cho em trường hợp của bà Kan Khoan ạ. 
Hiện tại gia đình bà vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn đứa con trai út bị tâm thần trở bệnh nặng thường xuyên một mình bà chăm con, các anh bị câm điếc đi làm thuê bốc vác ai thuê gì làm đó bữa có bữa không cũng vì sức khỏe không được tốt ạ vì vậy em kính mong cả nhà tiếp tục giúp đỡ cho gia đình ạ. Em xin cảm ơn nhiều !

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Hôm qua em có nhận 500.000đ của quý ân nhân gửi tháng 3 cho bà Kan Khoan, biết ơn quý anh chị rất nhiều ạ 

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Em đã trao tiền cmtx tháng 2/2024 của quý anh chị trong Tết cho gia đình bà Kan Khoan rồi ạ biết ơn quý anh chị rất nhiều 

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Loannguyen chuyển 500,000đ CMTX T2 + 100,000đ lixi đầu năm cho chị Linh Kha nhờ chuyển đến gia đình bà ạ !
Biết ơn em Loan Nguyễn nhiều, năm mới chúc gia đình em mạnh khỏe may mắn bình an. Chúc cho gia đình người tôi cưu mang ngày càng thành công và giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn ạ 

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Em có nhận 600.000đ của anh chị Móc Di gửi cho bà Kan Khoan tháng 2/2024 biết ơn anh chị nhiều. 

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Loannguyen chuyển 500,000đ CMTX T2 + 100,000đ lixi đầu năm cho chị Linh Kha nhờ chuyển đến gia đình bà ạ !
« Sửa lần cuối: 07-02-2024 14:35:05 gửi bởi loanngyen1202 »

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Cả nhà ơi hôm nay em đến trao phần quà cưu mang tháng 1/2024 cho gia đình bà Kan Khoan, cách đây ít ngày bà có ghé nhà em và nói tháng này Tết con chở cho mẹ bao gạo và mua ít nhu yếu phẩm còn lại cho mẹ tiền. Hôm nay em chở gạo và nhu yếu phẩm đến nhà thì thấy cảnh quá đáng thương, người con bị tâm thần lên cơn và đưa đi cấp cứu Bv Huế không ai chăm sóc bà phải đi theo chỉ còn lại một anh câm ở nhà chăm người anh bị điếc ốm. Hoàn cảnh quá éo le mong cả nhà giúp đỡ ạ
Bạn cần nói rõ thêm "mong cả nhà giúp đỡ" là thế nào bạn? Ngoài khoản CMTX hàng tháng thì gia đình Bà cần thêm gì nữa?
Thân,
ThaiDzuy
Em chào anh Duy và quý anh chị!
Hiện tại gia đình bà Kan Khoan đang rất khó khăn ạ, mẹ trên 80 tuổi rồi nhưng vẫn chăm con bị tâm thần tại Bv Trung ương Huế hiện tại họ hàng cũng không có ai để giúp đỡ, tiền không có,giao tiếp tiếng phổ thông khó khăn. Kính mong quý anh chị hỗ trợ gấp viện phí, ăn uống , đi lại…. số tiền 2 triệu cho 2 mẹ con ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.

 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Cả nhà ơi hôm nay em đến trao phần quà cưu mang tháng 1/2024 cho gia đình bà Kan Khoan, cách đây ít ngày bà có ghé nhà em và nói tháng này Tết con chở cho mẹ bao gạo và mua ít nhu yếu phẩm còn lại cho mẹ tiền. Hôm nay em chở gạo và nhu yếu phẩm đến nhà thì thấy cảnh quá đáng thương, người con bị tâm thần lên cơn và đưa đi cấp cứu Bv Huế không ai chăm sóc bà phải đi theo chỉ còn lại một anh câm ở nhà chăm người anh bị điếc ốm. Hoàn cảnh quá éo le mong cả nhà giúp đỡ ạ
Bạn cần nói rõ thêm "mong cả nhà giúp đỡ" là thế nào bạn? Ngoài khoản CMTX hàng tháng thì gia đình Bà cần thêm gì nữa?
Thân,
ThaiDzuy
Em chào anh Duy và quý anh chị!
Hiện tại gia đình bà Kan Khoan đang rất khó khăn ạ, mẹ trên 80 tuổi rồi nhưng vẫn chăm con bị tâm thần tại Bv Trung ương Huế hiện tại họ hàng cũng không có ai để giúp đỡ, tiền không có,giao tiếp tiếng phổ thông khó khăn. Kính mong quý anh chị hỗ trợ gấp cho gia đình ạ.
Em xin chân thành cảm ơn. 

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cả nhà ơi hôm nay em đến trao phần quà cưu mang tháng 1/2024 cho gia đình bà Kan Khoan, cách đây ít ngày bà có ghé nhà em và nói tháng này Tết con chở cho mẹ bao gạo và mua ít nhu yếu phẩm còn lại cho mẹ tiền. Hôm nay em chở gạo và nhu yếu phẩm đến nhà thì thấy cảnh quá đáng thương, người con bị tâm thần lên cơn và đưa đi cấp cứu Bv Huế không ai chăm sóc bà phải đi theo chỉ còn lại một anh câm ở nhà chăm người anh bị điếc ốm. Hoàn cảnh quá éo le mong cả nhà giúp đỡ ạ
Bạn cần nói rõ thêm "mong cả nhà giúp đỡ" là thế nào bạn? Ngoài khoản CMTX hàng tháng thì gia đình Bà cần thêm gì nữa?
Thân,
ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Hồ Thị Linh Kha

Cả nhà ơi hôm nay em đến trao phần quà cưu mang tháng 1/2024 cho gia đình bà Kan Khoan, cách đây ít ngày bà có ghé nhà em và nói tháng này Tết con chở cho mẹ bao gạo và mua ít nhu yếu phẩm còn lại cho mẹ tiền. Hôm nay em chở gạo và nhu yếu phẩm đến nhà thì thấy cảnh quá đáng thương, người con bị tâm thần lên cơn và đưa đi cấp cứu Bv Huế không ai chăm sóc bà phải đi theo chỉ còn lại một anh câm ở nhà chăm người anh bị điếc ốm. Hoàn cảnh quá éo le mong cả nhà giúp đỡ ạ 

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy