Tác giả Chủ đề: Phú Yên - Nguyễn Thị Rạng - Bán vé số ở Sài gòn  (Đã xem 28941 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #28 vào: 07-11-2011 19:02:36
Em vừa gọi điện cho anh Tâm hỏi thăm, thì được biết anh chị đang bắt xe về quê. Thay vì đón xe đi Suối Tiên thì anh lại bắt xe đi ngược về ngã tư ga. Lúc em gọi điện anh chị đang trên đường quay về. 2 mắt chị Rạng giờ mờ và không nhìn thấy gì nữa. Vừa lo cho vợ, cho con, luống cuống thế nào anh Tâm lại nhầm xe. Tội nghiệp.

Hôm trước anh bảo với em rằng thứ 7 mới về, nhưng chị Rạng đau đầu quá và không thể chịu đựng thêm ngày nào nữa, nên 2 vợ chồng phải về quê dù trong túi biết chắc không thể nào có đủ tiền đi CT.

Do quá đột ngột nên em chưa thể gửi tiền giúp đỡ của chị Canthoquetoi và cô Lathuvang cho 2 anh chị được. Giá như em gọi điện sớm hơn chút thì còn kịp. Mọi người thông cảm cho em.

Em dặn anh Tâm, về quê thì cố gắng đưa chị đi CT xem sao, ráng xoay tiền để CT, vay mượn ai đó cũng được nhưng quan trọng phải CT coi bệnh tình ra sao, rồi vài bữa nữa vào em gửi tiền cho anh và anh trả lại cho người ta. Em nói với anh DD có hỗ trợ chút ít chi phí khám bệnh cho chị, nên không cần lo quá về điều đó. Mình vay rồi mình lại trả, sức khỏe quan trọng nhất. Anh cũng đồng ý, và cảm ơn DD.

Em sẽ cố theo sát TH anh chị trong thời gian này.

Mong TDP cho em quyết định cuối về số tiền anh TLC giúp cho TH này nhé.

Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #27 vào: 05-11-2011 11:42:27
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Em vừa liên lạc được với anh Tâm.

Theo như anh Tâm, anh chị rất muốn chụp CT xem thật sự chị bị sao, bởi có khám ngoài cũng không phát hiện được gì. Điều anh lo sợ là di chứng để lại, và biết đâu lại phát sinh thêm bệnh gì đó, ngặt nỗi chi phí CT mắc quá, khoảng 1tr2/lần. Saigon mùa này mưa quá, anh bán vé không được nhiều nên không dành được tiền cho chị chụp CT.

. :(


@Ken, cám ơn Ken luôn thăm hỏi và cập nhật thường xuyên.

TLC xin giúp chị Rạng 1tr cho chi phí chụp CT, nhờ Ken liên hệ với anh chị để sắp xếp.

@BQT và Penguin, vui lòng duyệt và note.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.434
  • Thanked: 4623 times
  • Thích 41
Trả lời #26 vào: 05-11-2011 09:52:17
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
Mình xin phụ 500k giúp thêm chị Rạng phụ chút đỉnh tièn thuốc trị bệnh , xin nhờ chị Lá trung chuyển dùm em...
Thân mến,
canthoquetoi

@k87yeng : cô đã chuyển vào TK cháu 500,000đ của Canthoquetoi giúp chị Rạng .
- Cô xin phụ 200,000đ giúp chị Rạng chụp CT. Cô cũng chuyển vào TK cháu rồi.
Cháu trung chuyển dùm cô nhé. Cảm ơn k87yeng nhiều .
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #25 vào: 05-11-2011 08:43:21
Em vừa liên lạc được với anh Tâm.

Thứ 7 tuần sau 2 vợ chồng sẽ về quê khám bệnh, và cũng có đôi chút việc riêng. Do giấy tờ bệnh tật 2 anh chị không mang theo, không có sổ hộ nghèo nên anh chị về quê khám để bớt đi phần nào chi phí khám bệnh.

Theo như anh Tâm, anh chị rất muốn chụp CT xem thật sự chị bị sao, bởi có khám ngoài cũng không phát hiện được gì. Điều anh lo sợ là di chứng để lại, và biết đâu lại phát sinh thêm bệnh gì đó, ngặt nỗi chi phí CT mắc quá, khoảng 1tr2/lần. Saigon mùa này mưa quá, anh bán vé không được nhiều nên không dành được tiền cho chị chụp CT.

Không biết anh chị DD mình có thể hỗ trợ thêm chút ít cho gd trong thời điểm này không ạ? Đầu chị Rạng hiện nay rất đau, ở ngay chỗ vết mổ lần trước. Em sợ để lâu sẽ nguy hiểm. :(

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #24 vào: 05-11-2011 08:11:01
Cảm ơn anh Lehung và chị Canthoquetoi,

Hiện tại em chưa liên lạc được với anh Tâm - chồng chị Rạng. Em sẽ sớm hỏi cụ thể việc đi khám chữa bệnh của chị và sẽ đề xuất lên sau nếu cần thiết.

Cảm ơn anh chị nhiều.

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #23 vào: 03-11-2011 14:19:36
Mình xin phụ 500k giúp thêm chị Rạng phụ chút đỉnh tièn thuốc trị bệnh , xin nhờ chị Lá trung chuyển dùm em

lathuvang@ : chị lá ơi giúp em chuyển 500k đến với gđ chị Rạng nhe chị ..cám ơn chị nhiều lắm
Thân mến,
canthoquetoi

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #22 vào: 02-11-2011 19:19:54
Chào cả nhà.
cám ơn Ken đã theo dõi và cập nhật tin tức về anh chị cho cả nhà trong thời gian qua.
vậy là người theo dõi sát trường hợp này.Ken thấy có thêm đề xuất như thế nào để cả nhà chung tay giúp chị trong lúc này ko.Như giúp chị đi khám chi tiết xem lí do chị hay đau đầu.hỗ trợ thêm chi phí cho chị khám bệnh.Ken cứ đề xuất nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #21 vào: 02-11-2011 14:07:59
Trưa nay em đã ghé nhà thờ Tân Sa Châu gửi tiền CMTX tháng 10 từ anh TLC cho gd chị Rạng.

Gd mới từ quê lên. Chị hiện nay bị đau đầu, ngủ không được, vào viện chợ Rẫy khám nhưng người ta bỏ mặc nên 2 anh chị về quê và lên viện tỉnh khám, do không có tiền chụp CT nên hiện nay vẫn chưa biết chị bị sao. Thẻ BHYT ở quê người ta vẫn chưa cấp lại cho gd với những lý do thật vô lý, và hiện nay chị đang phải chờ đến năm sau để có thẻ BHYT mới để đi khám bệnh. Điều mà gd đang lo lắng, là liệu chị có chờ được đến lúc có thẻ BHYT mới hay không, vì ở ngay vết mổ ngày trước nay đau nhức hành hạ, rất khó chịu.

Nhìn 2 anh chị thấy khổ sở, đứa bé nhếch nhác. Tội ghê.


 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #20 vào: 29-09-2011 23:15:58
Dạ,

Chiều này em đã đến nhà thờ Tân Sa Châu gửi tiền anh gd chị Rạng. Chị dạo này sức khỏe đã đỡ hơn nhiều, đi lại nhanh nhẹn hơn trước tuy nhiên vẫn cần có anh Tâm đỡ. Em đến lúc gần 12h trưa, cháu bé đã ngủ, anh chị mới xin cơm từ thiện và ăn trưa xong thì em tới.

Tối bán vé số, ngủ lề đường, lâu lâu lại về quê coi nhà cửa, xong vào lại Saigon bán vé số, ngày vài chục tờ. 2 vợ chồng quay đi quay lại vẫn là những tháng ngày vất vưởng như thế này, cháu bé gầy còm phải theo bước chân cha mẹ và cùng chịu khổ... Nhưng ít ra, gd lúc nào cũng đoàn tụ bên nhau...


 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #19 vào: 03-09-2011 16:10:01
Hôm nay sau khi đi viếng cụ Thuần em có đến nhà thờ Tân Sa Châu, Tân Bình gửi tiền CMTX tháng 8 là 500k cho vợ chống chị Rạng. Gd cũng chỉ mới vào Saigon sáng hôm qua, ở quê thu nhập ngày được chục ngàn nên 2 vợ chồng tiếp tục vào đây bán vé số.



Theo anh Tâm, thì lâu lâu anh chị về quê, ở đây toàn ngủ ngoài đường nên cũng cực, thỉnh thoảng lại bị người ta đuổi. Nhà thờ chỉ có thể cho nghỉ tạm qua trưa và tắm giặt thôi.

Lúc em nói chuyện với anh chị, đứa con nhỏ của anh Tâm chạy ra gần xe em và ngồi đó nhìn gì một lúc, em cũng không rõ. Lúc anh Tâm bế cháu vào trong, cháu nó khóc hoài, em thắc mắc. Lát sau nhớ ra em có treo 2 ly chè trên xe, lấy đưa cho cháu và cháu hết khóc.



Trên đường về suy nghĩ ấy luẩn quẩn mãi trong đầu. Và thấy tội nghiệp lẫn thương cảm cho những đứa bé cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn. Không biết rồi tương lai những đứa bé ấy sẽ thế nào, khi đến bữa cơm còn vất vả...

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #18 vào: 30-08-2011 09:02:54
Em gọi điện cho anh Tâm thì biết 2 anh chị đã về quê, Saigon mưa quá nên anh chị chưa tính khi nào sẽ vào Saigon lại, bởi vào cũng không đi bán được vé số. Hiện tại tiền CMTX tháng 8 là 500k em vẫn giữ, em dặn anh Tâm chừng vào Saigon nói lại cho em biết để em gửi tiền cho anh sau ạ.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #17 vào: 31-07-2011 19:48:41
Chào cả nhà,
Hôm nay sau buổi họp CLB XMMN, Ken và Yugi đã đến gặp và trao tiền CMTX T6,7 (từ a TLC) cho a Tâm và chị Rạng tại nhà thờ Tân Sa Châu.
Anh Tâm và chị Rạng vừa vào SG đc 1 tuần, dạo này mưa nên anh chị bán ko đc nhiều.
Bệnh tình chị đã khá hơn nhiều và đã có thể đi lại đc nhưng ko đc lâu. Đây có thể là kết quả của đợt mổ vừa rồi làm ảnh hưởng đến thần kinh nên Yugi nghĩ ko cần đi khám thêm nữa. Ken đã thay mặt trao tiền cho a Tâm và chị Rạng.
Anh chị cám ơn mọi người rất nhiều ạ :)

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #16 vào: 24-06-2011 10:34:38
Cảm ơn Yugi và Ken đã theo sát trường hợp này nhé. Chúc 2 em vui và khỏe! :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 23-06-2011 17:44:37
Em đã nhận được 500k tiền CMTX tháng 6/2011 từ anh TLC, nhưng hiện tại gd đang ở quê, nên khi nào gd vào Saigon lại em sẽ gửi tiền cho 2 anh chị sau. Mong là hôm đó Yugi đi cùng hen. :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #14 vào: 19-06-2011 20:37:57
Chào cả nhà,
Tuần trước Yugi có định gặp anh chị để hỏi thêm về bệnh tình của chị nhưng liên lạc ko đc nên đành đợi đến tuần này. Chiều nay Yugi liên lạc để gặp anh chị thì biết rằng anh chị đã về quê.
Do dạo này SG mưa nhiều quá nên anh chị ko thể bán đc và khó khăn chỗ ở nên đã quyết định về quê lại. A cũng vừa bị tai nạn nhỏ và bị thương ở chân.
Yugi có dặn anh cố gắng đưa chị đi tái khám và hỏi bác sĩ để tìm hướng chữa bệnh cho chị, ít nhất cũng giúp chị ngồi lại bình thừơng đc, ko phải nằm nữa.
Lần sau vào SG a sẽ đem theo sổ khám bệnh và báo Yugi biết.
@Ken: khi nào anh chị vào Yugi sẽ báo để Ken gặp trao tiền CMTX nhé, có gì Yugi sẽ đi cùng để gặp anh chị hỏi thăm lại lun :)
Cám ơn mọi người.