Người Tôi Cưu Mang

CUỘC SỐNG QUANH TA => Văn Nghệ => Văn học - Thơ ca => Tác giả chủ đề:: tramca vào 23-08-2013 07:10:01

Tiêu đề: SƯƠNG MUỐI MẶN CHỜ MONG
Gửi bởi: tramca vào 23-08-2013 07:10:01
Không còn trẻ để quay quắt nỗi nhớ
Chỉ còn đây sương muối mặn chờ mong .
Bên đồi khuya có hai người bịn rịn
Một gắng vui , một đau đáu nặng lòng ...


Bao nhiêu năm hai thân cò lặn lội
Vai kề vai no đói tựa vào nhau.
Thế mà nay khi tuổi già bóng xế
Sông Ngân ơi ! chờ Ô Thước bắt cầu ?!



Em cách xa - một mình ta thui thủi
Gối chăn xiêu , môi mặn   đọng hai hàng.
Đời ngọt lịm , sao lòng ta luôn đắng ?
Chín tình yêu mà khô héo thời gian ...


Ta mơ thấy em về khoe giáng ngọc
Nét dịu dàng , đằm thắm thuở còn son !
Tiếng chân ai gõ nhịp ngoài song cửa ,
Có phải em ?  Sương muối mặn chờ mong
 

Lê Nguyễn Trầm Ca
 ( Thu 2013 )