Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Tân Kỳ) - Chị Thịnh - Mẹ đơn thân bị tai biến, nuôi hai con  (Đã xem 9083 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Rất mong các thành viên ở Nghệ An sắp xếp thời gian để xác minh hoàn cảnh dì Thịnh! 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam

Mong các bạn khu vực Nghệ An  bỏ chút thời gian quý báu của mình . Chia sẻ yêu thương.


Thân

« Sửa lần cuối: 02-10-2020 11:24:45 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tran Ha, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Thật đáng thương.....

Mong các bạn khu vực Nghệ An ghé thăm và cho hướng giúp đỡ dùm.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: VânKiêuSa, maitramtg, Tran Ha, Hồ Bảo Ngọc


Ngủ rồi Hồ Bảo Ngọc

Xin chào cả nhà NTCM!
Em là TNV mới tham gia từ đợt thiện nguyện Covid 19 ở Huế. Hôm nay e xin gửi đến 1 hoàn cảnh đánh thương rất cần giúp đỡ, là gia đình của 1 bé nhân viên cũ trong quán e. Bé học ở Huế nhưng quê ở Nghệ An.
Dì Nguyễn Thị Thịnh sinh năm 1975, là mẹ đơn thân nuôi 2 con, hiện đang ở Xóm Đội Cung( xóm 1 cũ), xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Con gái lớn tên Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1999, hiện đang là sinh vien năm cuối trường Đại học ngoại ngữ Huế, con gái nhỏ là Nguyễn Thị Lương, sinh năm 2010 hiện đang học lớp 5 tại trường tiểu học Nghĩa Hành.
Khi chưa đổ bệnh thì dì Thịnh một mình nuôi hai chị em ăn học từ nhỏ tới bây giờ, là gia đình thuần nông nên chỉ làm ruộng, chăn nuôi, trồng trọt là chủ yếu. Dì cũng do làm việc nặng nên mới bị tăng huyết áp rồi không may bị tai biến, điều trị ở bệnh viện huyện gần 1 tháng, sau đó lại chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ An hơn 1 tháng. Hiện đã về nhà nhưng tay chân yếu, đầu óc thì chưa tỉnh táo, dì vẫn cố gắng tập luyện để có thể tự đi lại nhưng tâm lý thì vẫn chưa ổn định.
Một phần vì gánh nặng kinh tế, một phần vì k ai chăm mẹ nên bé lớn đã xin bảo lưu 1 năm để ở nhà chăm mẹ, gánh mọi công việc vì giờ nhà không còn ai có thể đảm đương mọi chuyện, mẹ thì bệnh, em gái còn nhỏ nên e tạm gác lại chuyện học 1 năm để chăm sóc mẹ phục hồi hơn. Em gái nhỏ thì hiện tại vẫn chưa có tiền nộp học phí, năm học mới vẫn chưa sắm sửa được gì.
Lan Anh là 1 cô bé rất nhiệt huyết & học thực sự rất giỏi, bé làm nv ở quán e 2 năm, ngoài học còn giành tất cả tg để làm thêm phụ mẹ, nhưng chưa có học kỳ nào e k nhận đc học bổng. Vậy mà bh phải bảo lưu nghỉ ở nhà. Vốn dĩ cuộc sống đã khó khăn bây h càng khó khăn hơn khi mà gánh nặng kinh tế đổ hết lên vai bé. E rất mong nhóm NTCM ở Nghệ An có thể sớm xác minh và giúp đỡ cho 2 chị em được tiếp tục đến trường. E đính kèm sdt của bé Lan Anh để tiện cho việc tìm nhà ạ  0918973305
E xin chân thành cám ơn!
« Sửa lần cuối: 11-01-2021 16:13:09 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Tran Ha, Kiều Xuân Trường Trường