Tác giả Chủ đề: Hòa HƯng, Cái Bè - Anh Ngô Văn Thành-Cần được giúp đỡ  (Đã xem 1633 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

pquyen đã viết:
Trích dẫn
Pen em chuyển lại 500.000 cho Lehung đã ứng trước khi đi thăm anh Thành nhé!

Thân.

Anh 6x lại giúp em chuyển lại số tiền này cho anh Lehung nhé. Em đã chuyển vào tài khoản anh rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều!

 


Ngủ rồi pquyen

Pen em chuyển lại 500.000 cho Lehung đã ứng trước khi đi thăm anh Thành nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi Magic_Q

Hình ảnh buổi xác minh: (nhóm xác minh gồm có anh lehung73, heocon_47 và Magic_Q)





Theo tin mới nhất mà em vừa liên lạc với chị Phượng thì hiện BV vẫn chưa xếp được lịch mổ cho anh Thành, mọi sự vẫn chưa có tiến triển gì mới. Sẽ tiếp tục cập nhật cho cả nhà dc rõ. Thân ái!  :cheer:

 


heocon_47

  • bạn
Trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, mỗi người một số phận,một hoàn cảnh éo le khác nhau. Khi mà ranh giới giữa sinh tử, sự nghèo khổ đối với họ là cả một gánh nặng đè lên vai thì họ vẫn không ngừng vươn lên giành lấy sự sống.

   Và chúng ta, gia đình ta xin hãy dang rộng vòng tay để tiếp sức cho họ.Và trưa ngày 17-12-2010, mình cùng với hai anh nữa đã đến bệnh viện để thăm một trường hợp như thế mà trước đó diễn đàn có đề cập. Đó là trường hợp của anh Ngô Văn Thành(1957).

   Anh  ngụ tổ 11 ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang.Trước đây anh có một gia đình êm ấm sống cùng vợ là chị Trịnh Thị Tuyên, ít lâu sau anh mắc bệnh ( Phổi) do gia đình nghèo nên số đất vườn của anh cũng lần lượt ra đi, bệnh ngày thêm một nặng, từ đó vợ anh cũng bỏ anh mà đi không về. Buồn ở nhà một mình, bệnh ngày thêm trầm trọng.  Anh phải một mình sống với mẹ già, vậy mà ông trời cũng nỡ cướp đi đôi mắt của mẹ anh.

  Cách nay 3 tháng anh có đến bệnh viện Vĩnh Long điều trị và được phẩu thuật và sau đó về điểu trị và dưỡng bệnh tại nhà.Đầu tháng 12/2010 nầy bệnh tiếp tục tái phát, anh đến bệnh viện Vĩnh Long điều trị tiếp với căn bệnh Lao và suyễn và được phẩu thuật lần 2 vì dịch tràng khí màng phổi, thấy không khả năng điều trị tuyến dưới, bệnh viện chuyển anh lên bệnh viện Chợ Rẫy.

   Vào bệnh viện với hoàn cảnh khó khăn nên anh đã mua bảo hiểm y tế.Nhưng vẫn không đủ tiền để nộp viện phí. Người vợ cũ của anh thương vì  hoàn cảnh khốn khổ của chồng nên đã đóng trước 3 triệu đồng – một nửa trong tổng số 6 triệu đồng viện phí (bệnh viện cho nợ số tiền còn lại). Chiều hôm qua, tức lúc bọn mình đến, anh chuẩn bị bắt đầu bước vào ca phẫu thuật “thập tử nhật sinh”, vì  theo lời bác sĩ thì  sau ca mổ nếu gây mê hồi tỉnh thì mọi điều tốt đẹp, còn không thì….

   Hiện anh đã nhập viện được 12 ngày, cháu bà con của anh là chị Thanh Phượng đang ngày đêm chăm sóc anh, cùng với một người con nuôi ở cùng xóm. Tiền ăn uống, sinh hoạt những ngày qua gia đình phải tự lo từng bữa. Bà con làng xóm, họ hàng, người giúp ít nhưng chủ yếu cũng chỉ động viên được tinh thần vì ai cũng khó khăn và gánh nặng tiền viện phí, cơm nước hằng ngày vẫn là dấu hỏi lớn đối với gia đình anh…

Anh lehung73 thay mặt hội đã ứng trước 500.000 đồng (tiền cưu mang KTX) để giúp đỡ  anh được phần nào. Nhóm xác minh đề xuất sau ca phẫu thuật kết thúc, tùy tình hình của anh mà chúng ta sẽ đưa ra hình thức giúp đỡ cho phù hợp. Nhóm sẽ giữ liên lạc với gia đình anh và sớm cập nhật những tin tức mới nhất cho cả nhà được biết. Thân ái!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
@ Dung_caibe đây là Diễn Đàn từ thiện.mong lần sao Anh đừng viết những cái tên Nhạy Cảm đăng lên DD.vì có nhiều TV ở xa đọc kg mấy hài lòng.mong anh hiểu cho.Thanks anh đã giúp đỡ và giới thiệu nhiều hoàn cảnh khó khăn đến với DD NTCM.
Mong các Bác ở Xì Gòn đến BV chợ rẫy XM giúp giùm hoàn cành này.Thanks All

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Sáng nay, mình từ Hà Nội trở về đến nhà thì gia đình anh Thành đến nhờ Trợ Giúp Khẩn Cấp.
    Anh Ngô văn Thành SN 1957 ngụ tổ 11 ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang.Trước đây anh có một gia đình êm ấm sống cùng vợ là chị Trịnh Thị Tuyên, ít lâu sau anh bị bệnh ( Phổi )do gia đình nghèo nên số đất vườn của anh cũng lần lượt ra đi, bệnh ngày thêm một nặng, từ đó vợ anh cũng bỏ anh mà đi không về. Buồn ở nhà một mình, bệnh ngày thêm trầm trọng. Cách nay 3 tháng anh có đến bệnh viện Vĩnh Long điều trị và được phẩu thuật và sau đó về điểu trị và dưỡng bệnh tại nhà.Đầu tháng 12/2010 nầy bệnh tiếp tục tái phát, anh đến bệnh viện Vĩnh Long điều trị tiếp với căn bệnh Lao và suyễn và được phẩu thuật lần 2 vì dịch tràng khí màng phổi, thấy không khả năng điều trị tuyến dưới, bệnh viện chuyển anh lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây anh cũng phẩu thuật lần thứ 3, nhưng vẫn không khỏi vì căn bệnh suyễn và tráng khí màng phổi. Gia đình hiện tại quá khó khăn, bản thân anh vợ bỏ đi, không có con, hiện người cháu ruột là chị Ngô Thị Thanh Phượng chăm sóc cho anh. sực khỏe của anh hiện đã yếu đi nhiều, gia đình thì quá nghèo không có tiền điều trị.
Mình rất mong gia đình mình hãy tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh Thành có cơ may cứu lại mạng sống.
    Hiện anh Ngô Văn Thành đang nằm điều trị: Giường số 3, lầu 7, phòng 9,Khoa Lồng ngực, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
    Mọi chi tiết liên hệ cháu của anh Thành ( người chăm sóc ) Chị Ngô Thị Thanh Phượng ĐT: 01222186737.