Tác giả Chủ đề: Tân Ninh, Quảng Ninh - Ông Kham - Bại liệt  (Đã xem 6293 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 04-11-2017 06:19:38
Trích dẫn của: \"minhsơn97\" post=101324
...

Hà_Nhi có giữ cmktx 500 cho gia đình ,như 1 phần động viên cho em Huyền hãy vững bước vì NTCM luôn đồng hành cùng với em trong những chặn đường sắp tới của em.
....


\" Hà Nhi giữ CMKTX 500 \" là  sao ta ???

6x không hiểu .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #7 vào: 03-11-2017 15:32:55
Chào cả nhà .
Hôm trước minhson97 với Hà_Nhi có ghé thăm và xác minh hoàn cảnh.
Hoàn cảnh đúng như lời giới thiệu ,
Cụ Kham bị bại liệt chỉ nằm được 1 chổ và vợ thì bị tâm thần nhẹ chỉ quay quần trong nhà và trồng 1 ít rau ăn trước sân nhà , em Huyền đang học lớp 12 và học rất giỏi ,
Hiện gia đình có 3 xào ruộng và đang cho thuê 1 năm được trả cho 60k gạo trên 1 xào ruộng , và cụ Kham 1 tháng nhận được trợ cấp 450k từ nhà nước , gia đình thuộc hộ nghèo nên việc học của em cũng được miễn phí và em cũng được mọi người quan tâm  , 1 hoàn cảnh nghèo vượt khó.em còn được 1 nhóm .... tài trợ cho em 1 tháng 1tr chi tiêu cho việc học và 1tr đó dùng trang trải cho cuộc sống gia đình ,
Minhson97 nghĩ ,được biết em được sự giúp đỡ của nhiều nhóm từ thiện...! nhưng mỏi  nhóm có 1 cách giúp đỡ em khác nhau ,không phải vì em đã được giới thiệu trên báo đài... thì mình bỏ qua trường hợp của em , NTCM khác biệt với nhiều nhóm khác có thể bây giờ em chưa thật sự thiếu thốn lắm và cần sự giúp đỡ của NTCM nhưng NTCM không chỉ giúp cho mọi người có bữa ăn no .... mà còn giúp cho em về định hướng tương lai và giúp em có được 1 tương lai tốt đẹp hơn ,vượt qua khỏi suy nghĩ chén cơm là những món đồ ăn ngon.
Minhson97 có gửi cmktx 500 cho gia đình ,như 1 phần động viên cho em Huyền luôn vững bước vì NTCM luôn đồng hành cùng với em trong những chặn đường sắp tới của em.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Minhson97 có đề xuất cmtx cho gia đình em hết năm 2017 rồi tính tiếp
1 thùng mì tôm
1. dầu ăn: 1 lít
2. nước tương:500 ml
3. muối: 500gr
4. đường 500gr
5. bột canh: 2goi(195gr)

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi Ha_nhi

Trả lời #6 vào: 02-10-2017 11:27:21
Nhi nhờ anh TDT cùng đội xác minh.
Đi xác minh hc này em với nhé.

 


Ngủ rồi Ha_nhi

Trả lời #5 vào: 28-09-2017 20:45:39
Nhờ ac đội xách minh tại Quảng Bình xác minh hoàn cảnh này em với ạ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 01-09-2017 18:20:25
Trích dẫn của: \"Ha_nhi\" post=99995
Dạ. Em rẽ lưu ý hơn ạ. E Cảm ơn admin ạ


Sẻ Chia  là Mod thường thôi Ha_nhi ơi.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Ha_nhi

Trả lời #3 vào: 01-09-2017 18:08:15
Dạ. Em rẽ lưu ý hơn ạ. E Cảm ơn admin ạ

 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #2 vào: 01-09-2017 17:38:58
Cảm ơn Ha_nhi đã giới thiệu hoàn cảnh khó khăn này.

Nhờ các bạn Quảng bình xác minh giúp.

Ha_nhi và các bạn lưu ý : Giới thiệu hoàn cảnh mới chúng ta đăng ở mục : Hoàn cảnh chờ xác minh nhé.

Thân mến.

 


Ngủ rồi Ha_nhi

Trả lời #1 vào: 01-09-2017 16:47:57
Xin chào cả nhà.
Em tên: Nguyễn Thị Hà Nhi
Là tình nguyện viên nhóm NTCM tại Quảng Bình.
Em được biết hoàn cảnh gia đình của bé Huyền qua bạn bè của Huyền
Hôm nay đưa lên đây hoàn cảnh gia đình của bạn lên đây xin quý mạnh thường quân, các tấm lòng vàng quan tâm  cưu mang giúp đỡ hoàn cảnh của bé.
BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG, TUY RẰNG KHÁC GIỐNG  NHƯNG CHUNG MỘT GIÀN

  BỐ BẠI LIỆT, MẸ TÂM THẦN,  CON HỌC GIỎI
                KHÔNG DÁM MƠ ƯỚC
Ở đây có một hoàn cảnh như thế. Ông Nguyễn Mạnh Kham (SN 1939), Bà Trần Thị Lợi (SN 1961) và con gái Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 2000) ở thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) hiện đang sống tạm bợ trong căn nhà tình nghĩa.
 Theo chân người dân trong làng chúng tôi bước chân vào căn nhà nhỏ của Ông Kham và Bà Lợi không khỏi bàng hoàng với 1 căn nhà nhỏ đơn sơ với vài cái giường và tấm phản được ghép vụng về từ mấy tấm ván đặt ngay giữa nhà, trên tấm phản là ông Kham nằm đó ánh mắt nhìn chúng tôi như muốn nói điều gì đó mà nói không nên lời, chúng tôi thấy ông với 1 con người ốm yếu tay chân teo nhỏ lại vì bệnh bại liệt, chân run rẩy, bong tróc từng mảng. Cạnh đó có một chiếc bàn gỗ mới tinh, Huyền bảo đó là chiếc bàn gia đình đóng để làm “bàn thờ” cho ông vì trận ốm thập tử nhất sinh tưởng không qua nổi cách đây mấy tháng… Cha mẹ nghèo khó lại mất sớm, từ nhỏ ông Kham đã phải vật lộn kiếm sống. Tai họa ập đến khi vào năm 30 tuổi một căn bệnh quái ác đã khiến ông bị liệt phải ngồi một chỗ. Không từ bỏ ông chọn nghề đan lát để kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình.
Thế rồi duyên phận sắp xếp cho ông và bà Lợi gặp nhau. Bà Lợi vốn mồ côi cha mẹ từ sớm, sức khỏe lại yếu nên ngoài 30 vẫn chưa lập gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, hai người đã dọn về sống chung trên mảnh đất nhỏ chưa đầy 100 mét vuông. Đến năm 40 tuổi thì bà Lợi mang thai và sinh bé Thu Huyền. Cả gia đình chen chúc nhau trong căn nhà nhỏ,
Ngày ngày ông đan lát kiếm thêm thu nhập, bà làm 3 sào ruộng để trang trải sinh hoạt và nuôi con khôn lớn. Không phụ lòng bố mẹ, cấp 1 và cấp 2 Huyền luôn đạt học sinh giỏi, đến hai năm cấp 3 em đạt học sinh tiên tiến và 3 năm liền làm lớp trưởng lớp 10A - 12A trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Quảng Ninh.
 Cách đây khoảng 3 năm, ông Kham không đan lát gì được nữa vì căn bệnh u xơ tiền liệt tuyến, viêm bàng quang hành hạ. Hai tháng trở lại đây ông còn bị tai biến tưởng chừng không qua khỏi.“  con cháu trong họ đã đến túc trực, gia đình cũng đóng bàn thờ cho ông ấy rồi nhưng may mắn ông qua khỏi, giờ chỉ nằm một chỗ.”, Bà Lợi cho biết thêm. Ông đã đau ốm bệnh tật, bà cũng bị bệnh xương khớp nên chân phải rất yếu, đi lại cũng rất khó khăn. Từ năm 2012, ba sào ruộng của gia đình cũng cho người làng làm chứ bà cũng không làm gì được nữa, chỉ quanh quẩn bếp núc ở nhà.
Huyền còn cho biết, “Thỉnh thoảng mẹ lại bị ngất rồi lên cơn co giật, những lần như thế em rất hoảng sợ, đi khám thì bác sĩ kết luận mẹ bị tâm thần, bác sĩ phát thuốc cho mẹ điều trị ngoại trú”. Năm nay em học lớp 12, từ cấp 1 đến cấp 2 em luôn là học sinh giỏi, hai năm cấp 3 Huyền đạt học sinh tiên tiến và là một lớp trưởng gương mẫu. Nghỉ hè năm nay, Huyền đi làm thêm 2 tháng ở một xưởng may gần nhà để có tiền chuẩn bị mua sách vở cho năm học mới. Làm từ sáng đến tối vẻn vẹn chỉ 1.5 triệu 1 tháng. Huyền có tâm sự với chúng tôi. Thật sự em muốn đi học lắm. Gia đình cực khổ muốn đi làm phụ mẹ chăm ba. Nhưng vẫn muốn theo bạn bè tới trường lắm anh chị ạ. Em chỉ cố gắng học hết 12 cho có bằng cấp ba để về dể xin việc thôi. Chứ ba mẹ cực khổ em chẳng dám mơ ước học lên. Chúng tôi hỏi thêm mới biết em muốn theo ngành y. Nhung vì điều kiện quá khó khăn nên em đã bỏ ý định đó. Bây giờ em chỉ mong sao ba khỏe mẹ khỏe mạnh là em vui. Chúng tôi ra về mà cổ nghẹn cứng lại. Muốn khóc lên thành lời. Thấy hoàn cảnh khó khăn đã thế bố mẹ bệnh tật. Thương thay em Huyền là lớp trưởng và là học sinh có thành tích trong học tập. Chia sẻ câu chuyện gia đình ông Kham một người cha tật nguyền dành tất cả tình yêu cho con gái.
Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Mạnh thường quân và các tấm lòng vàng giúp đỡ cho gia đình ông. Mọi sự ủng xin Gửi trực Tiếp về tại gia đình ông Nguyễn Mạnh Kham (SN 1939), bà Trần Thị Lợi (SN 1961) ở thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) hiện đang sống tạm bợ trong căn nhà tình nghĩa.
( gd không có diện thoại ) Tiện đây xin mọi người giúp đỡ cho ông 1 máy điện thoại nghe và gọi cho tiện liên lạc với gia đình ông ạ
Mỗi hành động nhỏ, thiết thực của các bạn sẽ một phần nào đó giúp đỡ gia đinh bớt đi những khó khăn mà họ từng trải qua, và có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
Xin chân thành cảm ơn!