Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Bé Đỗ Thị Ngọc Ánh - Bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 11492 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #23 vào: 16-09-2011 22:26:05
A Di Đà Phật !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Trả lời #22 vào: 16-09-2011 22:21:34
Cùng một ngày nhận được 2 tin buồn...

Cầu mong cho linh hồn bé nhỏ của cháu được ra đi thật an lành và sớm siêu thoát.
 :(

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #21 vào: 16-09-2011 21:18:53
Bệnh quá nặng đối với một cháu bé chưa đầy tuổi nên các thầy thuốc đã ko làm gì hơn được. Và, bé Ánh đã ra đi, mãi mãi.
Thương quá! Cầu mong cháu sớm được siêu thoát.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #20 vào: 09-08-2011 22:35:03
Pen em chuyển cho Muathu 1.000.000 của Xulanhtinhnong2 giúp cháu Ngọc Anh, Đà Nẵng.

Thân.

 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #19 vào: 07-08-2011 10:04:51
Quỹ đã chuyển 1.000.000đ/CMKTX vào tk muathu cho trường hợp cháu Ánh chưa vậy?

Muathu
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #18 vào: 01-08-2011 15:58:54
Cảm ơn bạn Xulanhtinhnong2 đã hướng ứng lời kêu gọi của mình. Vậy quỹ hãy chuyển 1.000.000đ vào tk của Muathu để Muathu và các bạn ở đây đến bệnh viện trao tiền cho bố mẹ cháu Ánh.

Muathu
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #17 vào: 30-07-2011 23:56:51
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn
Trường hợp bé thật đáng thương !
Mình xin góp 1 triệu. Cầu mong cho bé hết bệnh !
Nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang
Xin cảm ơn !

Đã chuyển 1.000.000đ vào Tk quỹ. Mong các bạn miền Trung thu xếp đi thăm trao tiền cho gia đình bé.
Thân.

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #16 vào: 30-07-2011 03:16:58
Trường hợp bé thật đáng thương !

Mình xin góp 1 triệu. Cầu mong cho bé hết bệnh !

Nhờ Trangvitgioi trung chuyển trong thời gian sớm nhất. Thanks Trang

Xin cảm ơn !

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #15 vào: 29-07-2011 16:36:09
Trường hợp này mong cả nhà chung tay hỗ trợ thêm để ba mẹ cháu Ánh có thêm tiền chữa bệnh cho con. Biết đâu nhờ trời phật và nhờ sự cưu mang của chúng ta mà bé qua khỏi. Muathu xin mở hàng góp 300k. Mong cả nhà chung tay !
Thanks a lot!

Muathu
 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 30-06-2011 00:04:14
Laohatien đã viết:
BIMMC, muathu và bichthuy_md có đề xuất cụ thể gì không?
@laohatien:
Đây là trường hợp \\\"họa vô đơn chí\\\", theo BIMMIC thì chúng ta nên chọn hình thức CMKTX với một khoản tiền nào đó. Hình thức này giống như trường hợp bác Lê Tự Cảnh ở Quảng Nam trước đó mà chúng ta đã từng giúp ạ. Số tiền này sẽ giúp anh chị trang trải thêm phần nào (dù ít) trong thời gian bé Ánh nằm viện điều trị. Vì thực tế, tương lai của bé Ánh chưa ai dám nói trước được điều gì, không biết nằm viện 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng,...
Hiện tại nếu được thì chúng ta cùng chung tay từ lúc này, khi đang còn cơ hội cùng với gia đình \\\"còn nước còn tát\\\". Một kế hoạch về lâu dài liệu có giúp được bé Ánh hay chỉ là việc làm khi mọi việc đã rồi (trong trường hợp xấu nhất) ạ?
Thân!

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 29-06-2011 08:41:33
Quỹ đã chuyển lại 1.000.000VND vào tài khoản chị Muathu. Chị kiểm tra lại giúp em nhé!

 


Ngủ rồi Hoang Anh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 25-06-2011 16:58:03
:) Minh se giup do va keu goi moi nguoi xung quanh giup do be Anh. Mong rang be Anh se vuot qua vi cuoc song co rat nhieu dieu ki dieu.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #11 vào: 25-06-2011 09:20:00
Pen em chuyển 1.000.000 cho muathu đã ứng trước đi thăm bé Ánh.

Thân.

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 24-06-2011 18:56:46
bichthuy_md xin post hình của bé Ánh lên ạ



Thật lòng mà nói là trong hoàn cảnh hiện nay của cháu Ánh, nhóm xác minh gồm : bichthuy_md và BIMMIC cũng không biết phải đề xuất thế nào nữa. Vì chỉ mới biết tình hình bệnh của cháu chứ chưa rõ hoàn cảnh thế nào (bố mẹ cháu đều đang ở trọ tại TP Đà Nẵng, gia đình sống tận Tam Kỳ)
Nhóm sẽ cố gắng theo dõi và nêu những đề xuất phù hợp sau ạ.

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #9 vào: 23-06-2011 23:53:31
Cám ơn đội phản ứng nhanh của CLB miền Trung!
BIMMC, muathu và bichthuy_md có đề xuất cụ thể gì không?