Tác giả Chủ đề: Vừa học tiếng Anh , vừa giúp được người  (Đã xem 4514 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-04-2010 22:46:56
oliu Ngày gửi: 16-10-2008 Lúc 14:39      
Vừa học, vừa chơi với tiếng Anh, vừa giúp được người nghèo. Các bạn có tin không?
Oliu đã thử và chương trình cho biết: mỗi câu trả lời đúng, bạn đã đóng góp 20 hạt gạo cho những người nghèo.

Thử sức mình nhé các bạn. Xin mời vào đây

Ai góp được 1 kg thì nhớ say Yeaaaaa nha.

Chúc mọi người hạnh phúc và góp nhiều gạo cho người nghèo.

Oliu

DiepThien Ngày gửi: 17-10-2008 Lúc 12:46     
Chị Oliu ơi,

DiepThien thử một lúc mới được 960 hạt gạo, không biết khi nào mới được 1kg đây???

Dù sao cũng rất thú vị, học thêm được từ mới.

Cảm ơn chị nhiều!

oliu Ngày gửi: 17-10-2008 Lúc 13:39  
Hix, sao DiepThien lại xác định giới tính của iem thế kia nhỉ!


meokitty Ngày gửi: 17-10-2008 Lúc 16:18      

Hay quá. Mới xem sơ sơ nhưng thấy rất thú vị. Meokitty đã thử và hi vọng sẽ kiếm đủ 1 kgs gạo

snow_heart Ngày gửi: 20-10-2008 Lúc 13:54    
Woh, trò chơi hay thật, vừa có gạo mà mình vừa có thể học thêm nhìêu từ mới nữa. Thanks bạn nhé!

hongphuc Ngày gửi: 20-10-2008 Lúc 18:32        
Oliu này hại bạn quá nha! Hongphuc chơi muốn mỏi tay lun mà vẫn chưa được 1kg gạo. Thôi, dể chạy ra chợ mua một kg gạo dzìa cho chắc ăn.

  Thu Hà Nội
Ngày gửi: 21-01-2009 Lúc 16:06      
Chào Oliu. Hôm nay mới biết trang web mà Oliu giới thiệu đấy, rất thú vị. Thi thoảng thư giãn vào đây, vừa học vừa đóng góp gạo. Kiến tha lâu đầy tổ mà Oliu nhỉ, cả tổ từ vựng lẫn tổ gạo
 
Cảm ơn Oliu nhé ! Chúc bạn và gia đình một cái Tết vui và một năm mới đầy hỷ lạc.
 
Thân mến,

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.