Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Người mẹ rao bán xe để nuôi con  (Đã xem 3516 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #12 vào: 26-05-2019 10:01:22
Mong chị sẽ sớm vượt qua khó khăn này để có cuộc sống tốt hơn./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #11 vào: 21-05-2019 11:02:47
Chủ nhật ngày 19/5/2019 Comoi đã trao 2 triệu tiền CMKTX cho Tuyết:
Sắp tới Tuyết dự định sẽ về Đà Nẵng sinh sống, công ty cũ hứa sẽ tạo điều kiện cho Tuyết quay lại làm công việc cũ mức thu nhập như trước đây, khoảng 10 triệu/tháng. Tuyết gửi lời cảm ơn đến diễn đàn đã giúp đỡ.
Vài thông tin gửi đến cả nhà. Trân trọng!

.
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #10 vào: 16-05-2019 07:04:36
TG đã nhận đủ 2 triệu tiền CMKTX chị Tuyết. Mấy lần liên lạc với chị nhưng không được. TG sẽ cố gắng chuyển đến chị sớm nhất. Cảm ơn sự đồng hành của NTCM với gia đình chị./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 14-05-2019 08:51:19
@Thocon : Em chuyển đến Trường Giang 2,000,000đ tiền của Kiều Cận CMKTX Gia đình chị Tuyết dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 13-05-2019 07:17:04
@TrườngGiang : Nhắn cho 6x thông tin tài khoản cá nhân qua số điện thoại 0916092600 dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 12-05-2019 17:13:53
Tốt quá rồi. Vậy là chị có thêm động lực để vượt qua khó khăn này. TG xin đảm nhiệm trung chuyển cho hoàn cảnh này. Cảm ơn Kieucan và các bạn rất nhiều./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #6 vào: 11-05-2019 15:43:10
Plh đã chuyển khoản 2tr vào tài khoản thủ quỹ nhóm
Khoản ủng hộ:  qbinh me ban xe may dong hoc phi cho con
Nguồn Kieu Le & Fr
Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Kieucan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 11-05-2019 14:02:26
Mình xin ủng hộ 2 triệu vnd cho hoàn cảnh này!
Xin nhờ anh Phúc chuyển cho hội!
Xin cám ơn,
Kiều

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 11-05-2019 09:37:44
Có được nguồn thông tin thì trước hết là do nhân vật cung cấp, và chúng ta nên tôn trọng quyết định của nhân vật, vì như chị nói, chị không muốn nhiều người biết về hoàn cảnh éo le của chị nhất là những người ở quê. Thứ hai, chị cũng muốn tự lực trang trải không muốn trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài.

Chỉ biết thêm thông tin là chị tên là Tuyết, vấn đề hình ảnh, chị có ý tế nhị như vậy, nên không thể cố nài ép bằng được.

MỌi sự giúp đỡ của Diễn đàn đều dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, điều đó là hoàn toàn chính xác.

Mong mọi người trao đổi, cho ý kiến thêm về hoàn cảnh này.

Đây là chiếc xe chị đang rao bán (Xe viva bên trái nhìn từ ngoài vào)



« Sửa lần cuối: 11-05-2019 09:53:08 gửi bởi -TrườngGiang- »

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 11-05-2019 02:23:34

   Chiều ngày 09/5, Cò Mồi và Trường Giang đã đến nhà trọ của chị tại tầng 4, số nhà 38, ngõ 1108, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Qua trao đổi với chị thì biết được một số thông tin như sau:
   1. Chị năm nay 35 tuổi (quên mất không hỏi tên) quê ở Quảng Bình ra Hà Nội sinh sống được gần 01 năm, hiện nay chị có hai đứa con, đứa con gái lớn năm nay 6 tuổi đang học lớp mẫu giáo, bé trai thứ 02 mới được 06 tháng tuổi.
   2. Hoàn cảnh của chị rất éo le. Chị lấy chồng sinh được bé gái, khi bé gái còn nhỏ thì chồng chị chết. Chị đi bước nữa và sinh được một bé trai. Nhưng sau đó chị mới biết chồng của chị đang có vợ, vậy là chị trở thành vợ 02 của chồng hiện tại. Như vậy, chị có 02 người con nhưng 02 con là của 02 người bố.
   3. Khi chị ra Hà Nội sinh sống thì chồng chị có chu cấp tiền ăn học, thuê nhà nhưng sau đó chồng chị không đoái hoài đến mẹ con chị, mặc dù nhiều lần chị đã nhắn tin, gọi điện nhưng đều không thấy trả lời.
   4. Do phải nuôi con nhỏ nên chị không làm gì được, nay chồng chị không cung cấp tiền nữa nên chị không có tiền nuôi con nhỏ, trả tiền thuê nhà và nuôi đứa lớn ăn học. Vì thế chị đành phải rao bán chiếc xe cũ nát của mình để trả tiền đóng học cho con gái lớn.
   5. Nguyện vọng lớn nhất của chị hiện nay là có được khoảng 2 triệu để chị trả tiền học cho con gái lớn. Sau đó chị chuyển nhà trọ sang bên Hà Đông làm việc và ở trong một công ty nào đó…
   6. Hiện nay, bình quân chị phải bỏ ra khoảng 4 triệu để vừa trả tiền nhà, vừa nuôi con, trong khi không có sự giúp đỡ nào khác ngoài bố mẹ ở quê vừa gửi lên cho 01 triệu đồng (mẹ chị cũng đang bị tại nạn)
   7. Chị là người thẳng thật, không thích phụ thuộc vào người khác nên chị mong muốn được giữ kín thông tin, không muốn nhờ vả người khác, vì chị cho rằng chỉ cần chăm chỉ lao động sẽ có tiền nuôi con. Trước lúc ra về Cò Mồi đã gửi chị 500.000 để động viên chị vượt qua khó khăn này.
   Xét thấy hoàn cảnh của chị Cò Mồi và Trường Giang đề xuất, CMKTX chị 02 triệu đồng để giúp chị vượt qua khó khăn trước mắt.
   Do lý do tế nhị nên TG không chụp ảnh chị và hai đứa nhỏ.
   Cò Mồi xem có bổ sung thông tin gì không nhé./.

6x cùng quan điểm với Chuductaidlu.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 10-05-2019 18:17:26
Hoàn cảnh của chị này thật sự rất đáng thương, đáng thương nhất là 2 bé nhỏ!
Mong các bạn thành viên ở khu vực Hà Nội và Quảng Bình có thể kết hợp với nhau để tìm hiểu về hoàn cảnh của chị ấy! Mong TG có thể giúp đỡ các bạn xác minh cũng như tìm được chỗ ở của chị một cách rõ ràng!
Diễn đàn của chúng ta rất rõ ràng và công khai nên việc giúp một người mà người đó không cung cấp thông tin hoặc không cho chụp hình, hoặc không tìm hiểu đủ thông tin thì việc đó sẽ rất khó cho công tác xác minh!
Mong được biết nhiều thông tin hơn từ các bạn thành viên ở Hà Nội!
Thân! Cầu mong cho chị sớm có cuộc sống tốt hơn!

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 10-05-2019 16:37:47

   Chiều ngày 09/5, Cò Mồi và Trường Giang đã đến nhà trọ của chị tại tầng 4, số nhà 38, ngõ 1108, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Qua trao đổi với chị thì biết được một số thông tin như sau:
   1. Chị năm nay 35 tuổi (quên mất không hỏi tên) quê ở Quảng Bình ra Hà Nội sinh sống được gần 01 năm, hiện nay chị có hai đứa con, đứa con gái lớn năm nay 6 tuổi đang học lớp mẫu giáo, bé trai thứ 02 mới được 06 tháng tuổi.
   2. Hoàn cảnh của chị rất éo le. Chị lấy chồng sinh được bé gái, khi bé gái còn nhỏ thì chồng chị chết. Chị đi bước nữa và sinh được một bé trai. Nhưng sau đó chị mới biết chồng của chị đang có vợ, vậy là chị trở thành vợ 02 của chồng hiện tại. Như vậy, chị có 02 người con nhưng 02 con là của 02 người bố.
   3. Khi chị ra Hà Nội sinh sống thì chồng chị có chu cấp tiền ăn học, thuê nhà nhưng sau đó chồng chị không đoái hoài đến mẹ con chị, mặc dù nhiều lần chị đã nhắn tin, gọi điện nhưng đều không thấy trả lời.
   4. Do phải nuôi con nhỏ nên chị không làm gì được, nay chồng chị không cung cấp tiền nữa nên chị không có tiền nuôi con nhỏ, trả tiền thuê nhà và nuôi đứa lớn ăn học. Vì thế chị đành phải rao bán chiếc xe cũ nát của mình để trả tiền đóng học cho con gái lớn.
   5. Nguyện vọng lớn nhất của chị hiện nay là có được khoảng 2 triệu để chị trả tiền học cho con gái lớn. Sau đó chị chuyển nhà trọ sang bên Hà Đông làm việc và ở trong một công ty nào đó…
   6. Hiện nay, bình quân chị phải bỏ ra khoảng 4 triệu để vừa trả tiền nhà, vừa nuôi con, trong khi không có sự giúp đỡ nào khác ngoài bố mẹ ở quê vừa gửi lên cho 01 triệu đồng (mẹ chị cũng đang bị tại nạn)
   7. Chị là người thẳng thật, không thích phụ thuộc vào người khác nên chị mong muốn được giữ kín thông tin, không muốn nhờ vả người khác, vì chị cho rằng chỉ cần chăm chỉ lao động sẽ có tiền nuôi con. Trước lúc ra về Cò Mồi đã gửi chị 500.000 để động viên chị vượt qua khó khăn này.
   Xét thấy hoàn cảnh của chị Cò Mồi và Trường Giang đề xuất, CMKTX chị 02 triệu đồng để giúp chị vượt qua khó khăn trước mắt.
   Do lý do tế nhị nên TG không chụp ảnh chị và hai đứa nhỏ.
   Cò Mồi xem có bổ sung thông tin gì không nhé./.
   

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: phuclehuu