Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - NNMU36 - NTCM phối hợp xây nhà anh Nghĩa chị Phụ  (Đã xem 10469 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào Phuclehuu,

Bạn viết dài rất khó cho người không có chuyên môn về xây dựng để hiểu và theo dõi, gây khó khăn cho BQT.

Mời bạn tóm tắt lại với các nội dung sau đây: 

1) Phương án xây dựng với bản thiết kế được bàn bạc với gia đình và UBND và Agribank đã có chưa? Dự toán ngân sách là bao nhiêu?

2) Số tiền 65tr huy động được hiện ai đang quản lý? So với dự toán còn thiếu bao nhiêu?

Thân mến, 

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà.
PLH vừa khảo sát tình hình hoàn cảnh này. 
Thực tế ngôi nhà này được xây bằng quỹ tình thương với giá thành 9 triệu đồng năm 12 năm trước. Kinh phí hạn hẹp nên không hề có khung thép. Căn nhà đã bị nứt ngay sau mùa mưa bão cùng năm. Chắp vá sở tạm cũng rất nguy hiểm. Nhà không ai biết già cho đến khi tốp thợ trèo lên kiểm tra để gia cố thì họ đập luôn vì để sẽ tai nạn chưa biết lúc nào.
Căn nhà đã đập ba bờ bao, wc chưa dám đập dù đã hết tuổi nhưng sợ không có tiền làm.
Hiện tất cả mọi nguồn huy động được chỉ 65 triệu. Không đủ tiền nhân công xây lợp lại.
Căn nhà diện tích ngang 5m dài 15m. Phải xây hết mới đủ không gian sinh hoạt cho gia đình 5 người, trong đó có một người mù, một bé Giang não úng thuỷ cần không gian rộng thoáng, vệ sinh và toilet đủ rộng để đẩy, bồng bé vào ngày vài lần - bé đã thiếu nữ nên cần riêng tư nữa. Kín và thoáng là bài toán không thể ít tiền.
Với 75 m2 xây dựng, giá công thợ thấp nhất rơi vào 90tr.
Hiện cả xóm đang xúm lại. Giúp. Với tiên lượng giảm được 1/3 nhân công (bao gồm các khoản thuê dụng cụ, giang giáo, máy, phụ liệu, công ...) rơi vào tầm 60tr là đã cố gắng cho bà con xóm nghèo (họ giúp công thấp chứ không thể làm không, họ cũng nghèo).
Với kinh phí gần như không có cho vật tư, tốp thợ dự định xây như hình 1. Xem như là trả lại ngôi nhà y như cũ, chỉ thêm các trụ bê tông để tăng chịu lực khi bão về, còn mái vẫn lợp. (Hình1)
Cứ đổ vật tư, làm đã, rồi quay, tính sau. Ai cũng bảo vậy. Tinh thần rất cao nhưng mịt mờ kinh phí.
Nếu chúng ta giúp, thì ngôi nhà này là ngôi nhà kết hợp UBND phường Hoà Quý - Chi nhánh Agribank Ngũ Hành Sơn và nhóm NTCM. 
Gia cảnh này, nếu giúp, xin đề xuất đổ bằng cho họ chí ít phòng bé Giang và khu vệ sinh, để cả nhà có chổ an toàn tính mạng khi mùa mưa bão về. Rồi dùng vật liệu cũ lợp chống nóng. (Hình 2)
Tính nhanh cho khoản này nếu chúng ta giúp vật tư, 37.5m2 rơi vào tầm 70tr. Đổ bê tông móng trụ chắc chắn, làm lại wc đã mục để đảm bảo an toàn và vệ sinh.
Hiện ngôi nhà đã bắt đầu đặt móng. Mọi người xem xét giúp được như đề xuất là mong ước, còn không thì chúng ta giúp được đồng nào thì giúp cho gia cảnh này.
Trân trọng.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, yugidazai, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Sau hơn 24h chưa thấy phản hồi từ Sunny_night. Không biết dự tính NNMU36 của bạn và mọi người còn tiếp tục hay không?

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào Sunny_night và các bạn Miền Trung,

Hoàn cảnh chị Phụ thì ThaiDzuy biết rất rõ vì có theo dõi từ ngày đầu. Qua bài viết của Sunny_night, BQT cần trao đổi thêm 1 vài ý:

- Dự toán ngôi nhà sẽ là bao nhiêu?
- Tình trạng pháp lý của mảnh đất. Xây nhà liệu có phải xin phép Quận và Thành phố không?
- Số tiền 65tr gia đình có từ nhiều nguồn - đã sẵn sàng chưa?
- Nhân sự thực hiện chương trình này (NNMU36) của NTCM gồm những ai?

Thân mến, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Em chào cả nhà. Khẩn cấp cả nhà ạ!
GD Chị Lê Thị Phụ, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng người phụ nữ năm nay 49 tuổi và vẫn gánh cả một gánh nợ đời trên vai.
Hoàn cảnh này nhóm Người tôi cưu mang giúp đỡ từ 2008 đến nay. Link hoàn cảnh :Gia đình chị Phụ chồng mù con bại não

Cháu đầu đã lớn 17 tuổi, không thể học tiếp, ... Đi làm học nghề nhưng cháu thật thật nên cũng chỉ được chủ cho tiền đủ ăn để đỡ gánh cho anh chị.
Bé Thu Giang vẫn vậy, không cải thiện gì. 15 năm vẫn nằm một chổ và đầu ngày càng to.
Cháu út Minh Châu năm nay học lớp 5, học giỏi. Ngoan.
Gia đình vẫn thuộc hộ nghèo đặc biệt.
Anh Nghĩa mấy năm nay bệnh trĩ trở nặng, không có tiền điều trị ngày càng yếu. Ảnh hưởng dịch nên cũng không đi bán chổi được, tất cả kinh tế đè lên vai chị.
Chị vẫn lượm chai bao
để nuôi chồng là anh Phạm Ngọc Nghĩa bị mù bẩm sinh và bầy con thơ, đặc biệt là bé Giang não úng thủy. Nhóm chúng ta đang kêu gọi và được giúp 500k/ tháng anh chị vẫn nhận đều. Số tiền này chỉ đủ mua dụng cụ vệ sinh y tế cho bé Giang.
Năm ngoái, bão hoành hành. Ngôi nhà anh chị ở là nỗi lo. Đây là ngôi nhà tình thương được xây với kinh phí 9tr từ 2009. Đây là đoạn tả ngôi nhà từ anh @ThaiDzuy  11 năm trước

Trích dẫn
Nhìn nhà cửa trống trơn, có được cái TV do xã tặng cho năm ngoái.. Góc nhà có vài bao tải lúa. Năm trước xã có xây cho cái nhà tình thương nhưng không có nhà vệ sinh, không có bếp. Vừa rồi mưa bão, phía đằng sau nhà nứt tường cả rồi.  Muốn hỏi thêm thông tin cũng chẳng biết hỏi ai nên cũng không biết nhà chị nấu ăn ở đâu.

Chính quyền xã vừa qua quyết định hỗ trợ cho anh chị đổ cái giằng mái phía trước nhà, để tăng khả năng chống chịu. Kinh phí là 15 triệu. Công thì xóm làng trợ giúp 5 công. Dự định sẽ chống dột để bé Giang nằm mưa không ướt, chỉ vậy thôi vì phường cũng nghèo, là một phường vùng ven và có các hoàn cảnh xã hội trợ cấp đông nhất thành phố, nên kinh phí chia ra nhỏ nhặt không được dồi dào. Phường rất trăn trở gia cảnh này nhưng lực có hạn.

Những tưởng sẽ an tâm hơn khi mùa mưa bão năm sau về. Nhưng khi bắt tay vào dỡ mái thì tường đã mục. Mục đến mức không dám để lại, thợ thầy quyết định phải đập bỏ. Tính sau, không thể để lại.
Anh chị chạy đi kêu cứu. Phường bất lực, cũng chạy đi xin. Và hứa cố gắng.
Phường liên hệ các nguồn khẩn cấp. Rất may chi nhánh ngân hàng Agribank nơi anh vẫn được cán bộ hỗ trợ rút tiền chúng ta cưu mang hằng tháng vào xem xét, họ vận động được cho anh chị 30 triệu đồng.
Hàng xóm cũng nghèo lắm, không ai giúp được vì họ cũng thuộc diện khó khăn.
Một anh chị giáo viên cạnh nhà rút tiết kiệm cho anh Nghĩa mượn 20 triệu không lãi.
Cầm trên tay 65tr; vừa đủ tiền công thợ và chi phí vặt, lấy gì xây. Anh cuống quá mới gọi nhóm và trình bày. Hiện cả nhà đang tá tư ở hàng xóm vì nhà đã phá tránh tai nạn.
Mong ước mọi người góp cho anh mỗi người viên gạch, để anh có lại ngôi nhà. Chứ cùng lắm rồi. Những tưởng cháu Giang sẽ có chốt nằm ổn hơn nhưng giờ thì khó quá.

Mong mọi người giúp đỡ. BQT sớm thông qua.
Thanks! 
« Sửa lần cuối: 20-03-2021 11:26:47 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường