Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Bà Sen - Cô đơn không nơi nương tựa  (Đã xem 1713 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 06-08-2014 01:51:34
Mong các thành viên ở Nghệ An sắp xếp ghé xác minh hoàn cảnh này để cả nhà có hướng giúp đỡ ah :)
Thân.

 


Ngủ rồi nhoc92

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 17
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 09-06-2014 10:00:00
bà: Phạm Thị Sen sinh năm 1954
Thường Trú: xóm 1 Hưng Yên Nam - Hưng Nguyên - Nghện An
Nhóc 92, xin chào các anh các chị! em xin phép được chia sẻ thông tin về một hoàn cảnh không nời nương tựa đáng thương mong moi người xem xét

Cuộc sống của bà là một chỗi những bi kịch đáng thương, tôi không ró cha mẹ bà là ai và ở đâu, chỉ biết từ lúc lớn lên tôi đã thấy bà sống trong một căn nhà rất tồi tàn và đổ nát cùng vời đứa con tật nguyền tền là Phạm Viết Đồng sinh năm 1986 năm co cắp trên cài dường đã củ nát, hướng ra cái của sổ nhỏ. và chờ chúng tôi đi học qua và nòi vọng ra để chào và chời đợi chúng tôi lên tiếng đáp lại và nợi nụ cươi vui mừng.
năm thắng trôi qua Đồng và người mẹ sống một mình trong căn nhà đó cùng vời khoảnh vườn khá rộng, nhưng hoang dại.( cúng không biết bố của đồng là ai) bà sồng vời sự giúp đỡ của làng xóm xung quanh,
Cuộc sống của Đồng, vời những khó khăn khổ cực đã được giả thoát vào một ngày trời nóng nực ( mùa hè khoảng năm 2005 anh đã qua đời). để lại người mẹ cô đơn một mình triên cuộc đời này và, cài bi kịch cuộc đời người đàn bà này không dùng lại ở đó sau cái chết của con bà Là anh Đồng một người thân của của bà ở nời xa đã vê vời bà một thời gai lùa bà bán nốt đi mảnh đất còn lại của bà ( và Bỏ bà đi luôn không tin tức)từ đò bà không có một nời chốn nương thân nữa, mày có bà con hàng xóm cho bà  ở nhờ một thời gian cho đến khoản năm 2008 bà được Cơ sở xóm và các tổ chức, đoàn thể của xóm quan tâm xây cho bà một căn nhà nhỏ ở bên cạnh nhà văn hóa thôn ( nhưng sau này thôn có quy hoạch đặt nhà để các đụng cụ tang lễ của thôn bên cạnh nên bàn có nhiều đêm sợ quá không giám ngủ lại căn nhà mình)căn nhà không được gia tường và thiều ánh sáng, chật hẹp, chổ ngủ nghỉ và sinh hoạt dường chọng dã cũ nát.vào cuối  năm 2013 căn nhà được sự hộ trợ của chi hội phụ nữ thôn  trích kinh phí mua ngói về lợp mài nhà lâu ngày đã bị thủng mỗi lúc mưa gió ướt hết cả căn nhà.
hiền tại bà có được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, sức khỏe của bà không được tốt làm!
trên đây là những thông tin về trường hợp bà Phạm thị Se mong các anh chị, em và Ban quản trị xem xét nhé!!!  
em xin chân thành cảm ơn !!!