Tác giả Chủ đề: Long An (Cần Giuộc) - Cụ Du - Nghèo khó  (Đã xem 12682 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 24-07-2017 16:40:10
Trích dẫn của: \"loanngyen1202\" post=99127
...
... Bác Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1968 năm nay 59 tuổi, ...

...Bác Nhàn bị tật nguyền, không ngồi, không đi đứng được, chỉ nằm một chỗ. Khoảng mấy năm trước bác Nhàn còn đi bán vé số kiếm tiền đỡ đần cho Cụ Du, nhưng gần đây đã nghỉ bán vé số và ở nhà do tay chú hiện tại đã yếu và không lăn được xe lăn nữa. Bác Nhàn cũng nằm một chỗ ở nhà.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
...


Anh Nhàn năm nay 49 tuổi không phải 59 tuổi nhé.
Những hàng chữ bôi đậm là thông tin mâu thuẫn với nhau .

Loanngyen1202 cung cấp hình ảnh BHYT của anh Nhàn dùm .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 23-07-2017 23:06:26
Chào cả nhà,

Loannguyen chia sẻ cả nhà một số thông tin của hoàn cảnh gia đình Cụ Du:

Cụ tên là Nguyễn Văn Du sinh năm 1938, năm nay Cụ Du đã 79 tuổi. Nhà Cụ Du ở ấp Chính Nhì, Xã Long Phụng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. Cụ Du có vợ và 6 người con, 4 người con trai và 2 người con gái.
Vợ Cụ Dù tên là Biện Thị Ba sinh năm 1941, năm nay 76 tuổi, Cụ Bà độ tuổi già và sức yếu nên hiện giờ chỉ nằm một chỗ, không còn đi đứng được nữa. Tất cả công việc ăn uống, vệ sinh, tắm rửa giặt giũ một tay cụ Du lo cho bà hết.

Người con trai đầu đầu và con trai thứ 2 đã ngoài 60 tuổi, có gia đình và già của hai bác cũng nghèo khó.
Người con trai thứ 4 là Bác Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1968 năm nay 59 tuổi, Bác Nhàn ngay từ lúc sinh ra đã không được bình thường như những đứa trẻ khác. Bác Nhàn bị tật nguyền, không ngồi, không đi đứng được, chỉ nằm một chỗ. Khoảng mấy năm trước bác Nhàn còn đi bán vé số kiếm tiền đỡ đần cho Cụ Du, nhưng gần đây đã nghỉ bán vé số và ở nhà do tay chú hiện tại đã yếu và không lăn được xe lăn nữa. Bác Nhàn cũng nằm một chỗ ở nhà.

Hai người con gái của Cụ Nhàn cũng đã đi lấy chồng, cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, thỉnh thoảng chạy về nhà mẹ chút rồi cũng phải về nhà. Con trai út nhà ở kế bên, cũng không giúp được gì nhiều cho ông bà.

Một mình Cụ Du hàng ngày ở nhà chăm sóc cho vợ và người con trai tật nguyền, cho 2 người ăn uống, vệ sinh, giặt giũ, cơm nước. Hàng tháng Gia đình nhận được 970,000đ tiền trợ cấp cho bà và Bác Nhàn. Tất cả tiền trợ cấp đều dành để chăm lo cho bà và bác Nhàn, Cụ Du thì đã quá già để làm việc kiếm tiền, và còn phải chăm nom thêm 2 người nữa. Cụ Du, vợ và bác Nhàn đều được cấp BHYT.  Ở cái tuổi của Cụ, lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng, thế nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó như vậy, Cụ Du chưa một ngày được nghỉ ngơi. NHưng có lẽ với Cụ, đó cũng là niềm vui vì vợ và người con trai tật nguyền của Cụ Ba luôn lạc quan và vui vẻ. Thật sự Loannguyen và các bạn rất ngưỡng mộ và rất thương  Cụ Du, thương bà và bác Nhàn.

Nhóm xin đề xuất CMTX gia đình Cụ Du 300,000đ/ tháng & CMTX gạo,gia vị từ quán cơm 2000đ SG:
- 20kg gạo
- 1 kg muối
- 1 kg đường
- 1 lít nước mắm
- 2 bịch bột canh (195gr/bịch)
- 0.5 lít nước tương

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
Loanguyen gửi 1 số hình ảnh:
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 12-07-2017 15:22:22
Chào cả nhà!

Thông qua cô Hương, làm việc bên Hội chữ thập đỏ xã Long Phụng giới thiệu hoàn cảnh này, letuantu xin đưa lên để cả nhà xem xét hỗ trợ:

Ông Nguyễn Văn Du, sinh năm 1938, hiện ngụ tại xã Long Phụng, Cần Giuộc, Long An có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Gia đình giờ chỉ có mình ông là trụ cột, ông phải lo cho người vợ bệnh tuổi già, không đi lại được; người con trai thì bị bệnh bẩm sinh, chân tay rất yếu, không thể đi lại được.

Cuộc sống hằng ngày phụ thuộc vào tiền trợ cấp hàng tháng từ địa phương nên không đủ cho trang trải chi tiêu trong gia đình được.  Mong cả nhà tìm hiểu để có hướng giúp đỡ cho gia đình.

Địa chỉ: số 7 ấp Chánh Nhì, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, Long An.

Do ông không dùng điện thoại nên mọi người có thể liên hệ cô Hương để nhờ dẫn đường.
SĐT cô Hương: 01655222667

Nhờ cả nhà giúp đỡ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg