Tác giả Chủ đề: Đọc mà thương các cháu bất hạnh!  (Đã xem 4865 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sakyanguyenvu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 20-01-2011 18:42:53
:side: Đóng cửa một ngôi chùa không phép lợi dụng trẻ mồ côi
VnExpress - Thứ Năm, 20/1GửiNhắn tinIn.

Đóng cửa một ngôi chùa không phép lợi dụng trẻ mồ côi
 Ngày 19/1, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM đã buộc chùa Tiên Phước 2 (quận Bình Tân) chấm dứt hoạt động vì không có giấy phép và vi phạm quy định về điều kiện nuôi dạy trẻ.
Xuất phát từ phản ánh của nhiều người dân về những khuất tất trong việc nuôi dạy trẻ mồ côi ở chùa Tiên Phước 2 do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ, Thanh tra Sở Lao động đã kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm ở đây.
Kết luận của Thanh tra Sở Lao động cho thấy, ngôi chùa Tiên Phước 2 xây dựng không được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương cũng như sự công nhận của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Riêng việc nhận nuôi hàng chục trẻ bị bỏ rơi của bà Vân từ khi chùa được thành lập là hoàn toàn tự phát, trong khi nơi đây không đảm bảo đầy đủ những điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện y tế khám chữa bệnh định kỳ, cơ sở vật chất, đội ngũ bảo mẫu... Hiện chùa nuôi 13 trẻ em mồ côi.

Khi bắt đầu xây chùa từ năm 1997, bà Vân (tự xưng là sư cô Nguyễn Thanh, sinh năm 1968, quê Quảng Ngãi) đã gửi một lá thư đi khắp nơi để kêu gọi sự giúp đỡ. Lá thư cho biết, hoàn cảnh chùa rất khó khăn, không có nguồn thu nào ngoài các khoản đóng góp từ tâm của một số Phật tử.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Vân cho biết, trong một năm qua, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đóng góp cho chùa tổng cộng hơn 1 tỷ đồng cùng gần 16.000 euro qua 2 số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Lớp học tình thương Hoa Sen. Ngoài ra, các mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng gửi nhiều quà tặng và hiện vật có giá trị để cộng tác với cơ sở này nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi.

Theo phản ánh của một số người đến chùa làm công quả giúp bà Vân chăm sóc các trẻ em mồ côi, thì cơ sở chăm sóc trẻ ở đây rất chật chội, bừa bộn, hầu như các bé được nuôi đều bị bệnh ngoài da. Cổng chùa lúc nào cũng đóng kín.

Những người phụ việc tại chùa cũng kể lại, bà Vân thường đánh đập các bé mỗi khi chúng làm điều gì trái ý hoặc ép ăn, uống theo kiểu bóp miệng, bịt mũi... Riêng những hiện vật quà tặng mà các nhà hảo tâm khắp nơi gửi về, lại bị \\\"sư trụ trì\\\" chất đống trong kho không cho các em dùng.

Theo Thanh tra Sở Lao động, sau khi đóng cửa chùa, 13 em nhỏ đang sống tại đây được đưa về Làng thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức) để tiếp tục nuôi dưỡng.

Trao
 

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 20-01-2011 17:04:28
Ngày đầu các bé Tiên Phước 2 về nhà mới

Các bé về nhà mới trong niềm hân hoan của các mẹ ở Làng thiếu niên Thủ Đức. Vừa đến nơi, 13 bé được khám sức khỏe ngay và tắm rửa sạch sẽ. Từ nay, cuộc sống của các con mở sang trang mới, an toàn, no ấm và ngập tràn tình thương.


Chuyến xe thứ nhất chở 8 bé về làng lúc 15h 45



Niềm vui đón con về nhà  



Khám sức khỏe và tắm rửa sạch sẽ


Chuyến xe thứ hai chở 5 bé còn lại cũng về tới


Từ nay, thênh thang đường con bước


Thế là “củ khoai hết tím” Nhân Nghĩa lại có thêm các anh chị em mới  


Từ nay các bé không còn chịu cảnh bò lê,nằm lăn lóc trên nan giường gỗ, ghẻ lở đầy mình nữa


Tiến (Khánh) cũng đã tắm và thay quần áo mới. Vì còn lạ nhà nên các bé vây lấy anh Tiến. Tiến hướng dẫn cho các mẹ biết tên và tính nết của từng bé.

 
Bà Nguyễn Thị Vân khóc, chửi PV Dân trí và hứa hẹn một ngày không xa sẽ tìm cách đón lại các bé...


Những giọt nước mắt tiếc nuối, vì điều gì ?


Bà Vân muốn \\\"đón lại\\\" nhưng các bé có muốn về lại cái nơi để lại những vết ghẻ lở trên thân thể như thế này không...


Ba của Tiến cũng thăm chỗ ở mới của con. Anh Việt sẽ tiếp tục làm việc với Làng để được đón con về.  


Cữ bú đầu tiên của bé Nghé ở nhà mới.  

Bé Nghé (nhỏ nhất) ở chung nhà với Nhân Nghĩa dành cho trẻ dưới 1 tuổi. 11 bé lớn hơn được chăm sóc ở nhà bên cạnh dành cho trẻ lớn. Tiến sẽ ở cùng một gia đình tại làng trong thời gian chờ anh Việt hoàn tất thủ tục.

Hồng Nhung

Đúng vậy, từ nay các em sẽ bước trên con đường thênh thang với nhiều điều tốt đẹp phía trước!  :laugh:  :laugh:  và hi vọng mong ước của bà Vân sẽ không bao giờ thành hiện thực.

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 19-01-2011 23:01:58
k87yeng đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn Thái nhiều lắm. Đọc tin của bạn mình rất vui, rất là vui. Từ nay các bé sẽ không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn và bạo hành nữa. Một chút gì đó rất hạnh phúc đang hiện diện trong con người mình. Bạn biết đấy, thật sự rất khó nói...

Dân trí có thêm nhiều con đỡ đầu, như bé Nhân Ái hôm nào...

Cảm ơn Dân trí, cảm ơn tất cả mọi người.


Không có gì phải cám ơn mình cả, đọc bài báo này mình vui giống như bạn và muốn chia sẻ cùng mọi người thôi!  :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #13 vào: 19-01-2011 18:14:40
Cảm ơn Thái nhiều lắm. Đọc tin của bạn mình rất vui, rất là vui. Từ nay các bé sẽ không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn và bạo hành nữa. Một chút gì đó rất hạnh phúc đang hiện diện trong con người mình. Bạn biết đấy, thật sự rất khó nói...

Dân trí có thêm nhiều con đỡ đầu, như bé Nhân Ái hôm nào...

Cảm ơn Dân trí, cảm ơn tất cả mọi người.

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 19-01-2011 17:45:59
Giải cứu thành công các cháu bé ở Tiên Phước 2

Đúng 15h chiều nay (19/1), 13 cháu bé đang được nuôi dưỡng ở cơ sở thờ tự Tiên Phước 2 do bà Nguyễn Thị Vân làm chủ đã được bàn giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM và đưa thẳng về Làng thiếu niên Thủ Đức.


Đoàn công tác đang làm việc với bà Vân

Từ 12h30, đoàn làm việc của UBND quận Bình Tân do đích thân Phó chủ tịch UBND quận Phạm Văn Mười đã đến cơ sở Tiên Phước 2 (17/66/26 đường liên khu 5 – 6, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để chuẩn bị cho việc giải thể cơ sở này, bàn giao các bé đang được nuôi dưỡng tại đây cho Sở LĐ-TB-XH. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Vân chưa có mặt tại cơ sở nên đoàn làm việc phải hoãn lại thời gian làm việc.

Đến 13h, bà Nguyễn Thị Vân về, đoàn công tác bắt đầu làm việc. Sau gần 1 tiếng đồng hồ căng thẳng thuyết phục, cuối cùng bà Vân chấp thuận cho cơ quan chức năng tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi trái phép của bà.

Bà Nguyễn Thị Hồng Bạch, Trưởng phòng LĐ-TB-XH quận Bình Tân đọc quyết định 910/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND quận Phạm Văn Mười ký. Theo quyết định này, lý do UBND quận quyết định đóng cửa cơ sở này là “hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi của bà Nguyễn Thị Vân là trái phép”.


Đại diện UBND quận đọc quyết định đóng cửa cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi trái phép

Quyết định ghi rõ: “Bà Nguyễn Thị Vân chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội nhưng đã hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi không đúng quy định; chưa đảm bảo các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe; không lập sổ sách báo cáo tài chính, tài sản theo quy định tại điều 8, 10, 11, 12, 13 Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ”.

Đặc biệt, bà Vân với tư cách chủ cơ sở này còn vi phạm “chưa thực hiện việc chăm sóc sức khỏe đầy đủ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và về y tế để dẫn đến một số trẻ đang bị bệnh (có trường hợp tử vong) tại cơ sở; không khai báo sử dụng lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương, không tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với lao động…”.

Do vậy, UBND quận quyết định buộc bà Vân bàn giao toàn bộ trẻ hiện đang nuôi dưỡng tại đây và các hồ sơ có liên quan đến nhân thân các trẻ cho Làng thiếu niên Thủ Đức (cơ sở nuôi dưỡng trẻ công lập) thuộc Sở LĐ-TB-XH TP để tiếp nhận và tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ đảm bảo theo quy định pháp luật.


Các mẹ Làng thiếu niên Thủ Đức chào đón các con về nhà mới

Sau khi công bố quyết định, đoàn công tác gồm UBND và các phòng ban liên quan của quận Bình Tân, UB MTTQ quận, Ban đại diện Phật giáo quận, UBND phường Bình Hưng Hòa B đã tiến hành bàn giao 12 trẻ dưới 3 tuổi và 1 trẻ 13 tuổi (bé Đào Quốc Khánh, tên thường gọi là Tiến) về cho đại diện của Làng thiếu niên Thủ Đức.
 
Đúng 15h, 13 đứa trẻ đã lên xe của Làng thiếu niên Thủ Đức và UBND quận Bình Tân để về nơi ở mới.
 
Những người chứng kiến sự việc đã mừng rơi nước mắt. Sau nhiều tháng ngày đeo đuổi, cuối cùng Dân trí đã đi đến cùng câu chuyện giải cứu các bé.
 
Thay mặt Dân trí, nhà báo Hồng Tâm - P.trưởng đại diện báo tại TPHCM và tập thể phóng viên Dân trí có mặt tại làng thiếu nhi Thủ Đức, nói lời tri ân các ban ngành đã đồng hành cùng Dân trí. Đặc biệt cảm ơn làng thiếu nhi Thủ Đức đã dang rộng vòng tay đón các bé. Từ nay, 13 cháu bé trở thành con đỡ đầu của Dân trí. Một tương lai mới đang chờ đón các con.
 
Lương – Phương - Tùng

Chia sẻ niềm vui với các em nhỏ, hi vọng các em đón cái tết thật vui và một tương lai rực sáng!  :laugh:

 


Ngủ rồi nguoihatinh.net

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 18-01-2011 21:25:55
thật tội nghệp cho các e nhỏ phải sống trong điệu kiện như vậy trong một thời gian dài như thế.Nhưng tại sao các cơ quan chức năng lại để cho một ngôi chua chưa đccông nhận tồn tại trong một thời gian dài như thế nhỉ?

 


Ngủ rồi sakyanguyenvu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 18-01-2011 20:30:32
Cái bà đó mà gọi là sư thầy cái khỉ họ gì, nói một cách ác khẩu là đồ quỷ sứ đội lốt thì đúng hơn. Thiệt là, đọc xong thông tin mình nổi nóng vì thương các em bé mà điên tiếc với cái con quỷ cái đó.

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 16-01-2011 16:08:42
Một bảo mẫu đứng ra tố cáo chủ cơ sở Tiên Phước 2
Quá bức xúc, một bảo mẫu tại cơ sở Tiên Phước 2 đã đồng ý đứng ra tố cáo những hành vi vô lương tâm của bà Nguyễn Thị Vân.


Chị Thu Trang đang viết tường trình tại VPPN báo Dân trí

Đó là chị Nguyễn Thị Thu Trang, làm công cho cơ sở này được gần 1 tháng nay. Chị chính là người trực tiếp chăm sóc bé Hoa Quỳnh trong những ngày cuối cùng. Chính chị nhiều lần nhắc nhở bà Vân về triệu chứng bệnh của bé nhưng đều bị bỏ qua cho đến khi bà đem đi bệnh viện thì bé đã không chống chọi nổi.
 
Chị đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc các bé ngày đêm, còn bà Vân thì luôn miệng chửi mắng các bé và cả bảo mẫu. Chị còn bực bội hơn khi thấy khung cảnh “giả nhân giả nghĩa” của vị sư cô “chẳng bao giờ thấy tụng kinh, nhang khói thờ Phật. Một ngày không thắp 1 cây nhang, không đọc 1 câu niệm Phật”…
 
Chị đã muốn rời bỏ nơi này từ những ngày đầu về đây làm việc. Nhưng vì cuộc sống, chị tính cố làm hết tháng lĩnh lương thì nghỉ. Nhưng mới được 20 ngày thì xảy ra sự việc bé Hoa Quỳnh mất. Mà theo chị Trang, cái chết của bé liên quan rất nhiều đến bà Vân. Dân trí sẽ thông tin sau về vấn đề này.
 
Hiện chị Thu Trang đang được bảo vệ nghiêm ngặt vì chị là nhân chứng can đảm ra mặt tố cáo những hành vi của bà Vân. Trước đây Dân trí đã tiếp xúc với nhiều bảo mẫu tại cơ sở này, ai cũng bức xúc nhưng không ai dám ra mặt tố cáo nên không có cơ sở để pháp luật xử lý.

Hoài Lương - Tùng Nguyên


Tường trình về cái chết của bé Hoa Quỳnh

Như đã đưa tin, chị Thu Trang (chị Ba) đã đồng ý đứng ra tố cáo những hành vi vô lương tâm của bà Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở Tiên Phước 2. Đầu tiên là về cái chết của bé Nguyễn Thanh Hoa Quỳnh.



Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng nguyên văn tường trình của chị Thu Trang về vụ việc trên:

“Tôi nhớ rõ là bữa tối thứ 6 (ngày 7/1), tới lượt tôi thay ca khoảng 18g. Trán của bé Thỏ (tên gọi ở nhà của Hoa Quỳnh) nóng, mồ hôi đổ đầy. Tôi biết là bé sốt nên đã lấy khăn nóng lau mồ hôi trên người. Thế nhưng bé không bớt nóng nên tôi vội cho thầy hay.

Thầy lên sờ trán bé, nói chắc nó nóng vì mọc răng rồi thầy lấy 1 bịch thuốc nhỏ (tôi nghĩ đó là thuốc sốt) biểu tôi cho em uống. Suốt đêm đó bé rên hoài, trán bé cứ nóng hầm hầm, mồ hôi cứ chảy, tôi không biết gì hơn là cứ lấy nước nóng lau.

Sáng thứ bảy (ngày 8/1) tôi giao ca (tôi trực ban đêm, cô Thúy và Hoa ban ngày), tôi dặn cô Thúy nhớ cho bé uống thuốc và cũng cho cô Thúy biết là em sốt nhiều, dặn lấy thuốc khác đừng lấy giống hồi hôm của thầy đưa uống, không bớt sốt (tôi cũng có đưa mẫu thuốc của thầy cho cô Thúy xem). Cô Thúy xem mẫu thuốc thì cô Thúy nói thuốc đó là trị tim. Xong rồi tôi đi nghỉ.

Đến 18 giờ, tôi lên trực, sờ trán bé thì thấy mát, tôi mới hỏi cô Thúy cho uống thuốc nào hay quá vậy. Cô mới nói là, em lấy thuốc của em cho nó uống đó. Xong rồi cô Thúy về. Đêm hôm đó khoảng 1 giờ bé sốt trở lại. Tôi cũng chỉ biết lấy khăn nóng lau mồ hôi. Tôi có lấy sữa cho bé bú, nhứng bé cứ ọc ra hết.

Sáng chủ nhất tôi vẫn tiếp tục làm luôn (vì chủ nhật cô Thúy được nghỉ). Khoảng 7g30 thầy có lên coi đút cháo cho bọn trẻ, tôi mới nói thầy bé sốt trở lại. Thầy mới nói là một để một lát tôi kêu thằng Tiến cho bé uống thuốc. Nó chắc nóng vì mọc răng không có sao đâu.

Đến lúc trưa khoảng 11g, thầy cũng có lên phụ đút cháo với tôi. Tôi cho thầy hay là bé Thỏ bú cứ ói ra hoài, thầy làm thinh không nói gì hết, chỉ nhìn bé nằm đó. Rồi một lát đút cháo cho các bé gần xong, thầy mới kêu tôi đút cho bé Thỏ thử coi sao.

Tôi mới lại đút cho bé khoảng 3 muỗng cà phê là bé ói ra hết, nên tôi không dám đút nữa. Tôi nhớ là từ sáng tới 3 giờ chiều bé ỉa 4-5 lần. Tôi nói trong bụng từ hôm tới giờ bé có bú ăn gì được đâu, sao cứ ỉa hoài, tôi lo lắm.

Tôi có biểu cô Hoa chạy xuống cho thầy hay để mà đi bệnh viện hoặc cho bác sĩ hay để mà chữa trị. Cô Hoa chạy xuống cho thầy hay, nhưng mãi tới 2 giờ chiều tôi vẫn không thấy thầy lên. Tôi bực mình vì bé không bớt sốt và cứ ỉa hoài. Tôi kêu cô Hoa chạy xuống lần nữa. Cô Hoa cũng bực mình trả lời với tôi: “Tôi cho bả hay rồi, bả không quan tâm thì thôi”.


Tôi chỉ mong các cháu bé ở Tiên Phước 2 sẽ có nơi chăm sóc tốt hơn, chị Trang tâm sự (Ảnh: blog Thủy Dung)

Đến chừng 3g chiều (chủ nhật, ngày 9/1), tôi xuống tầng trệt nấu cháo thì báo cho thầy: “Thầy ơi, sao Hoa Quỳnh nó sốt dữ lắm không hết, nó bú vô là ói, ăn vô là ói mà sao mà nó ỉa hoài à. Đã ói ra suốt còn gì đâu mà sao ỉa suốt à”. Thầy nói: “Tôi biết rồi, tôi biết bịnh đó rồi. Lát tôi lên coi”.

Nói vậy mà thầy đâu có lên đâu. Đến giờ đút cháo thầy mới lên, rồi xúm xít lại bọn trẻ cả chục đứa dậy đó, thầy đứng ngó một cái rồi đi. Thấy nó hơi đuối thầy kêu thằng Tiến lấy thuốc cho nó uống.

Tới tối nó đau dữ lắm, người tím tái, tay chân trắng bệch luôn, mắt đờ đẫn với lại nó rên, lúc đó khoảng 7 - 8g tối. Sợ quá tôi kêu bà Hoa xuống gọi thầy lên xem nhưng thầy không chịu lên. Thầy bảo thằng Thành lên bồng nó xuống cho thầy coi.

Tôi thấy bé đuối quá rồi nên hỏi sao phải bồng xuống, thằng Thành nói thầy bảo bồng xuống cho thầy coi. Tôi dặn nó bồng cẩn thận vì bé mệt lắm rồi. Chẳng biết sao một lát nó lại bồng bé chạy lên, tôi hoảng quả mới hỏi: “Trời ơi, nhỏ bệnh sao mầy cứ bồng lên xuống hoài vậy?”. Thằng Thành nói: “Thầy kêu con thay đồ để chở nó đi. Thầy bảo sao con làm vậy!”.

Tôi thay đồ cho nó xong thì tự mình bồng nó xuống, không cho thằng Thành bồng nữa. Xuống tới nơi thì thấy thầy cũng hoảng lắm, bé Hoa Quỳnh thì thở nặng nhọc lắm. Tôi mới hỏi thầy kêu xe chưa, thầy nói thầy kêu rồi.

Đợi lâu lắm mà không thấy xe tới, không biết thầy kêu xe của ai. Đến một lúc lâu sau thì xe tới, nhưng mà xe tới sao cũng chưa đi. Lúc đó tôi ở trên lầu chăm các bé khác. Khi cô Hoa từ dưới lên tôi hỏi sao mà xe chưa đi, cô nói thầy còn đợi người ta đem gì lại đó, đại loại là đem quà, đường sữa gì đó rồi cùng đưa bé đi bệnh viện luôn. Tôi mới la: “Trời, đợi vậy sao nhỏ chịu nổi?”. Mãi sau xe mới đi.

Khoảng 1g, 1g30 sáng chủ nhật (10/1) thì xe về, tôi không nghe ai nói chuyện gì hết trơn á. Trong lòng tôi linh tính thấy có chuyện không hay, tôi mới nhờ chị Hoa chạy xuống xem sao. Một lát chị Hoa chạy lên cho biết là bé Hoa Quỳnh chết rồi. Tôi nghe mà tức quá trời luôn, nhỏ bịnh vậy mà không quan tâm gì tới hết trơn. Khoảng 7 - 8g thì đưa bé đi thiêu”.


Bé Hoa Quỳnh lúc còn sống

Với tường trình trên, có thể thấy rõ thái độ vô trách nhiệm và thiếu tình thương của bà Vân đối với bé Hoa Quỳnh, đứa trẻ mà lúc nào bà cũng rêu rao với các nhà hảo tâm là bà thương yêu như ruột thịt.

Các tình tiết trên cũng cho thấy trách nhiệm của bà Vân trong cái chết của bé Hoa Quỳnh rất lớn vì bà đã chăm sóc không tốt, thiếu trách nhiệm đối với người lệ thuộc vào mình (bé Hoa Quỳnh) dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là bé Hoa Quỳnh đã tử vong.

Trong vụ việc này còn rất nhiều bất thường như tại sao khi bé Hoa Quỳnh mất, bà Vân lại đưa bé về ngay trong đêm và vội vã đem đi hỏa táng ngay sáng sớm hôm đó? Tại sao UBND phường lại nhanh chóng làm giấy chứng tử cho bé để bà Vân đem bé đi hỏa thiêu? Những bất thường này có lẽ cần cơ quan điều tra vào cuộc mới có thể làm sáng tỏ.

Hoài Lương – Tùng Nguyên

Đúng là không còn từ ngữ nào để nói về \\\" trụ trì \\\" Vân nữa. Quá ác độc  :angry:

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #8 vào: 12-01-2011 11:18:28
Thân nghiệp (làm những hành động thiện - ác), Khẩu nghiệp (nói ra những lời thiện - ác) hay Ý nghiệp (nghĩ tới những điều thiện - ác) đều là tạo nghiệp vậy.

Mô Phật !

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #7 vào: 12-01-2011 08:05:55
thaispkdkc đã viết:
Trích dẫn
\\\" trụ trì \\\" Vân nhận được 1 thì chắc chắn sẽ trả gấp 10! Quá tàn nhẫn... :angry:

hi vọng luật Nhân quả mau chóng ngó ngàng tới bà Vân,sư hổ mang

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 11-01-2011 19:51:17
\\\" trụ trì \\\" Vân nhận được 1 thì chắc chắn sẽ trả gấp 10! Quá tàn nhẫn... :angry:

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #5 vào: 11-01-2011 19:31:22
Quá thất đức, và đã 10 năm nay họ kiếm tiền trên các em bé đáng thương này, chỉ tội nghiệp cho mấy em, có lẽ ko biết gì, họ sẽ bị trừng trị thích đáng, và đưong nhiên sẽ có báo ứng...
Thuơng cho bé Hoa Quỳnh đã trở thành nạn nhân đầu tiên, mong sao các em còn lại sẽ đựoc chính quyền giải thoát kịp lúc.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 11-01-2011 19:18:04
Buồn. Buồn thật...! Nhớ ngày nào gần 10 anh em nhà mình đi phát quà 1.6 đến từng mái ấm, mỗi xe máy chở bao nhiêu dầu ăn, nước mắm, sách vở, bút màu, mang theo cả bao nhiêu tình cảm của mọi người đến các em nhỏ bất hạnh, trong đó có cả chùa Tiên Phước 2 đây. Hôm đó thấy các bé đầu buộc chỏm tóc lũn tũn từ cầu thang đi xuống nhìn nhìn mấy anh em, dễ thương vô cùng. Bản thân em thì chợt nghĩ, may là có nhà chùa, không thì không biết mấy bé sống ra sao...

Cái suy nghĩ ấy sẽ không thay đổi cho đến ngày vô tình đọc được tin về chùa Tiên Phước 2 cách đây 2 tháng. Thất vọng và căm phẫn. Ngày đó đến tặng quà, mấy người trông coi rất niềm nở, cứ như người mẹ hiền, nói năng thật dễ nghe và ngọt ngào. Không ngờ...

Thương cho các bé mồ côi. Bị bỏ rơi, không gia đình, nay lại rơi vào hang cọp. Cũng không biết phải nói gì lúc này nữa cả...Độc ác. Họ ác quá. Chỉ vì tiền mà đã vô tình giết chết một sinh mạng bé nhỏ dù con chẳng tội tình gì...

Vẫn nhớ mãi hình ảnh các bé ở \\\"chùa\\\" với mái tóc quá đỗi dễ thương cách đây gần 7 tháng...





Những thùng quà ngày ấy anh em nhà mình mang đến với bao tình cảm của NTCM và các Mạnh Thường Quân có lẽ cũng giống như số phận của những thùng sữa trên, bị mang đi bán và lấy tiền đó mua đất cất nhà...

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #3 vào: 11-01-2011 14:35:00
em đọc tin của bé Hoa Quỳnh và 2 bé nữa mà ko cầm được nước mắt, tại sao lại có người nhẫn tâm thế,làm sao để cứu các con ra khỏi bàn tay độc ác đó bây giờ????

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #2 vào: 10-01-2011 23:50:32
VỤ “HỐT BẠC TRÊN ĐẦU TRẺ MỒ CÔI”

Bé Hoa Quỳnh đã tử vong

(NLĐO)- Sáng 10-1, sau khi Báo NLĐ đăng bài “Hốt bạc trên đầu trẻ mồ côi”, chúng tôi được bạn đọc báo tin bé Nguyễn Thanh Hoa Quỳnh đã tử vong. Bạn đọc còn cho biết bà Nguyễn Thị Vân (tức sư cô Nguyễn Thanh) đã gấp rút đưa thi hài bé đi Bình Hưng Hòa hỏa thiêu từ rất sớm.

Giấy chứng tử của UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân - TPHCM) ghi Hoa Quỳnh chết vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 9-1-2011, nơi chết là trên đường đến Bệnh viện Nhi đồng 1...

 
Bé Hoa Quỳnh khi còn sống. Ảnh chụp ngày 2-1-2011

Trước đó, hàng chục bạn đọc nữ chứng kiến sự tàn nhẫn của bà Vân đã khẩn thiết đề nghị Báo NLĐ cứu lấy Hoa Quỳnh và nhanh chóng đưa 13 em bé tội nghiệp ra khỏi ngôi chùa giả danh ấy. Nhưng đã không kịp cứu một sinh linh bé bỏng!
 
Khi chúng tôi trong vai người làm từ thiện tiếp cận “chùa Tiên Phước 2” của bà Nguyễn Thị Vân ngày 2-1, bé Hoa Quỳnh nằm trong nôi, khóc khá nhiều, hai tay cào tung cả áo lên để gãi ngứa khiến những người đến thăm ứa nước mắt.

 
Bé Hoa Quỳnh trong vòng tay của bà Vân

Hoa Quỳnh bị bệnh não úng thủy ở mức nhẹ nhưng nhìn người rất yếu và toàn thân đầy ghẻ lở. Người dân quanh “chùa” và các nhà làm từ thiện đều khẳng định có người sẵn sàng bỏ tiền túi đưa Quỳnh đi bệnh viện điều trị nhưng bà Vân đã giữ lại.
 
Có thể đúng như nhiều nhà hảo tâm lo ngại, Quỳnh ra đi oan uổng chỉ vì bé đã bị “trưng dụng” triệt để nhằm khơi gợi lòng thương cảm và tiền bạc!

Tác giả: QUÝ LÂM
(  http://nld.com.vn/20110110085112461P0C1002/be-hoa-quynh-da-tu-vong.htm )