Tác giả Chủ đề: “ẤM TÌNH BIÊN GIỚI” THU LŨM - MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU  (Đã xem 3110 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ankhanhnp

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Đúng là giúp đỡ, thiện nguyện thì cũng phai biết cách,
Nếu không bị đại ca cạo như thường!!!

Dù sao mọi việc đều xuất phát từ hảo tâm, nên mọi người cũng dễ thông cảm cho nhau.

 


Ngủ rồi lambarca

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
@ My Darling: Thành viên lambarca  mới tham gia Diễn đàn có thể chưa nắm rõ cách thức và tiêu chí làm việc chung, nhưng Bác là thành viên đã tham gia lâu rồi, em thiết nghĩ Bác phải là người hướng dẫn và giúp đỡ các thành viên mới biết cách làm việc đồng đội và theo tổ chức chứ ???
@lambarca: Theo Daica, em đã đăng ký tham gia là thành viên của Diễn đàn NTCM vậy trước tiên em cũng nên tìm hiểu về cách thức làm việc của Diễn đàn đã rồi sau đó hãy bắt tay, chung sức cùng mọi người để xây dựng và phát triển các hoạt động chung. Bản thân em cũng là admin của Diễn đàn Người Hà Nội, thiết nghĩ em phải rất hiểu điều này mới phải.

- Daica nhắc lại một chút về cách làm của Diễn đàn NTCM như sau:
 + Thành viên đề xuất chương trình
 + BQT và mọi người thống nhất, đồng ý thực hiện
 + Xác minh tình hình thực tế.
 + Lên kế hoạch và đề cương chương trình
 + BQT duyệt
 + Tổ chức thực hiện.


- Nhân gian còn có câu : \\\"Ăn cây nào rào cây đó\\\", hay \\\"Sống đâu âu đấy\\\" . Vậy nếu em là thành viên của NTCM vậy thì hãy là NTCM chứ không thể là Người Hà Nội được, các chương trình của Diễn đàn hiện nay còn cần rất nhiều công sức, tâm huyết để thực hiện, nếu ai cũng đưa các chương trình của Diễn đàn khác vào đây kêu gọi thực hiện thì chẳng mấy chốc cái Diễn đàn này  biến thành cái chợ Trời mất em ạ, dễ hiểu hơn là trước tiên phải làm việc nhà mình thật tốt đã rồi hãy sang giúp nhà hàng xóm.

Vài lời chia sẻ với My Darling và lambarca
Chúc hai bạn một ngày mới tốt lành


ok đại ca, em hiểu :D. Mỗi tội hôm trước e k biết cho vào box nào nên làm đại, rất mong đại ca và các thành viên của NTCM thứ lỗi.

Về khảo sát cho chương trình, e đã làm rồi, việc e post lên k hoàn toàn là muốn diễn đàn NTCM đứng ra chủ trì, e muốn đưa thông tin lên để những tấm lòng của NTCM cũng sẽ tham gia cùng em :D. Chỉ đơn giản thế thôi ạ.

Em sẽ cố gắng tìm hiểu cách thức và trình tự post bài để lần sau không làm sai nữa ^^. Chúc cả nhà 1 ngày mưa và gió :D

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Cảm ơn bác daicatroc , vì pic này nằm trong chương trình của diễn đàn mình nhưng không thấy ai lên tiếng và đã có bác đại diện ở miền bắc lên tiếng . Vậy bác và mọi người ở miền Bắc có thể đi tìm hiểu chương trình này thế nào được không ? . Còn không thì pic này các bác BQT có thể chuyển sang mục bên tay phải luôn , tránh tình trạng mọi người vào hiểu nhầm .Thân

 


Ngủ rồi daicatroc

@ My Darling: Thành viên lambarca  mới tham gia Diễn đàn có thể chưa nắm rõ cách thức và tiêu chí làm việc chung, nhưng Bác là thành viên đã tham gia lâu rồi, em thiết nghĩ Bác phải là người hướng dẫn và giúp đỡ các thành viên mới biết cách làm việc đồng đội và theo tổ chức chứ ???
@lambarca: Theo Daica, em đã đăng ký tham gia là thành viên của Diễn đàn NTCM vậy trước tiên em cũng nên tìm hiểu về cách thức làm việc của Diễn đàn đã rồi sau đó hãy bắt tay, chung sức cùng mọi người để xây dựng và phát triển các hoạt động chung. Bản thân em cũng là admin của Diễn đàn Người Hà Nội, thiết nghĩ em phải rất hiểu điều này mới phải.

- Daica nhắc lại một chút về cách làm của Diễn đàn NTCM như sau:
 + Thành viên đề xuất chương trình
 + BQT và mọi người thống nhất, đồng ý thực hiện
 + Xác minh tình hình thực tế.
 + Lên kế hoạch và đề cương chương trình
 + BQT duyệt
 + Tổ chức thực hiện.


- Nhân gian còn có câu : \\\"Ăn cây nào rào cây đó\\\", hay \\\"Sống đâu âu đấy\\\" . Vậy nếu em là thành viên của NTCM vậy thì hãy là NTCM chứ không thể là Người Hà Nội được, các chương trình của Diễn đàn hiện nay còn cần rất nhiều công sức, tâm huyết để thực hiện, nếu ai cũng đưa các chương trình của Diễn đàn khác vào đây kêu gọi thực hiện thì chẳng mấy chốc cái Diễn đàn này  biến thành cái chợ Trời mất em ạ, dễ hiểu hơn là trước tiên phải làm việc nhà mình thật tốt đã rồi hãy sang giúp nhà hàng xóm.

Vài lời chia sẻ với My Darling và lambarca
Chúc hai bạn một ngày mới tốt lành

 


Ngủ rồi lambarca

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Nụ cười trẻ thơ








 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.175
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình thấy chương trình này rất có ý nghĩa . Mong cả nhà mình cùng có ý kiến ạ . Thân

 


Ngủ rồi lambarca

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Rất mong ý kiến đóng góp của mọi người :).

 


Ngủ rồi lambarca

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

- Xây dựng 1 thư viện cho xã/trường: ủng hộ sách thiếu nhi, sách người lớn nhằm nâng cao dân trí cho xã.
- Đóng góp xây dựng giúp đỡ các học sinh của trường tiểu học, trung học của xã: ủng hộ sách tham khảo, vở, các dụng cụ học tập: ê ke, thước kẻ, compa, giấy, vở (vở ô ly và vở kẻ ngang), bút.
- Đóng góp xây dựng giúp đỡ trường: ủng hộ nhà trường các giáo cụ trực quan, các bản đồ: bản đồ Việt Nam, bản đồ thế giới, các dụng cụ thể thao: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, giấy cuộn A0.
- Đóng góp xây dựng trường mầm non: các dụng cụ giáo cụ trực quan cho trẻ mầm non, đồ chơi trẻ nhỏ.
- Ủng hộ quần áo cho đồng bào trước mùa đông lạnh đang tới: quần áo mùa đông (ưu tiên ủng hộ n` cho trẻ em), chăn ấm các loại ....


II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN

- Thời gian: 12/11 – 17/11/2011.
- Địa điểm: xã Thu Lũm - Huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu.


III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Khách mời
- Đại diện chính quyền địa phương.
- Đại diện nhà tài trợ.
- Các nhà hảo tâm.
- Các tình nguyện viên.

2. Đơn vị tổ chức
- Báo Biên Phòng
- Diễn đàn Người Hà Nội
- Công ty TNHH Truyền Thông Sinh Long.

3. Thành viên tham dự
- Thành viên diễn đàn người Hà Nội.
- Công ty Sinh Long.
- Đại diện nhà tài trợ
- Phóng viên, báo, đài.
- Các tình nguyện viên

IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

• • 15/ 08/ 2011 đến hết ngày 06/11/2011
Phát động quyên góp dưới các hình thức:
 Kêu gọi đóng góp từ phía nhà tài trợ
 Nhận quyên góp bằng hiện vật (sách vở, quần áo, đồ chơi trẻ em…) và tiền mặt từ thành viên diễn đàn. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể về địa điểm và thời gian hàng ngày nhận quyên góp. Ban Tài Chính sẽ chịu trách nhiệm quản lý Quỹ quyên góp cho hoạt động lần này.
 Chuẩn bị chương trình giao lưu văn nghệ.
 Liên hệ với chính quyền xã Thu Lũm.
 Chuẩn bị về xe và các vật dụng cần thiết cho buổi giao lưu tại địa phương
• 07/11/2011 đến hết ngày 11/11/ 2011
 Thống kê toàn bộ tiền và hiện vật tài trợ.
 Chuẩn bị xe và các vật dụng cần thiết cho buổi giao lưu tại xã.
 Tổng duyệt nội dung buổi giao lưu.
 Xác định chính xác thông tin các thành viên trực tiếp tham gia chuyến đi.
• 12/11/2011: Di chuyển đến xã Thu Lũm - huyện Mường Tè.


V. CHƯƠNG TRÌNH
1. NGÀY 14/11/2011

• Từ 8h00 đến 11h00
 Giao lưu với trường học ở địa phương

• Từ 14h00 đến 17h00
 Đại diện Ban tổ chức gặp Đại diện xã.
 Đoàn tình nguyện nghỉ ngơi.

2. Ngày 15/11

• Từ 8h00 đến 11h00
 Chuẩn bị sân khấu.
 Tổng duyệt chương trình
 Chuẩn bị hậu cần

• Từ 19h00 đến 21h00
 Ban tổ chức tổ chức chương trình giao lưu “Ấm tình biên giới” với nhân dân xã/huyện.

• 21h30 đến 22h00
 Dọn dẹp sân khấu.
 Giao lưu chụp ảnh.
3. Ngày 16/11
 Tham quan mốc 29 và Hòn đá trắng
4. Ngày 17/11
 Xe khởi hành từ Lai Châu và về đến Hà Nội.


Rất mong sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của các thành viên diễn đàn người tôi cưu mang.

Người điều phối chương trình:

Đỗ Quang Lâm
SĐT: 097.768.1128
Email: doquanglam.8.5@gmail.com

 


Ngủ rồi lambarca

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
****************

THƯ NGỎ
CHƯƠNG TRÌNH: “ẤM TÌNH BIÊN GIỚI”
THU LŨM - MƯỜNG TÈ – LAI CHÂU 11/2011


Quí vị thân mến! Mỗi ngày khi bình minh tới, khắp nơi trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Từ phố phường đông vui, tấp nập đến những bản làng xa xôi nhỏ bé. Từ bao nhà máy, công trường đến những cánh đồng ngút ngàn tươi xanh. Hay từ vùng núi cao cho đến miền biển sâu…đâu đâu cũng ngập tràn ánh nắng lung linh với những khung cảnh tươi đẹp và thanh bình. Vào thời điểm đó, trong mỗi chúng ta, hẳn ai ai cũng ấp ủ riêng cho mình một ước mơ. Mỗi ước mơ dù là nhỏ bé, giản dị hay những dự định, hoài bão lớn lao…hết thảy đều đuợc khoác lên mình một tấm áo có tên là “Hy vọng”. Cho dù khi hoàng hôn buông xuống, không phải mọi ước mơ đều trở thành hiện thực, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thất vọng hay chán nản. Đơn giản vì trước mắt chúng ta, luôn còn có những bình minh ngày mới và quan trọng nhất đó là chúng ta không bao giờ cô đơn.

Đã hơn ba mươi năm trôi qua, kể từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Đất nước ta hầu như không còn phải chịu những cơn sóng gió bất thường nơi biên cương. Đảng và Nhà nước cùng toàn thể Nhân dân ta đã chung tay xây dựng Tổ quốc. Với những thành tựu to lớn về mọi mặt như: kinh tế, ngoại giao, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục… Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhờ đó cũng được cải thiện và nâng cao rất nhiều. Để có được tất cả những điều đó, là nhờ có rất nhiều chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian qua. Một phần quan trọng trong những chủ trương đó là chúng ta đã thực hiện tốt các chính sách đối với các vùng biên giới, hải đảo. Đời sống của bà con, đồng bào, chiến sĩ ở những nơi này cũng bớt gian nan vất vả hơn trước. Chính điều này đã giúp cho đồng bào chiến sĩ có thêm động lực và quyết tâm trong việc bảo vệ “Chủ quyền và An ninh biên giới” vững vàng, hiệu quả.

Tuy nhiên do điều kiện địa hình, địa lý khá phức tạp cộng thêm nguồn kinh phí có hạn. Cho nên hiện vẫn còn rất nhiều địa bàn đang phải đối mặt với khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất. Đặc biệt là vùng núi cao Tây Bắc của Tổ quốc, đây cũng là vùng có tỷ lệ người dân “mù chữ” cao nhất cả nước. Với những bản làng xa xôi hẻo lánh ở độ cao trung bình hơn 1000 mét so với mực nước biển, những con đường với độ dốc trung bình từ 8 đến 12%, quanh co hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Thì việc ổn định và đảm bảo đời sống cho nhân dân ở mức tối thiểu đã là một cố gắng rất lớn của Chính phủ.

Trong bối cảnh đó, các xã vùng biên của tỉnh Lai Châu cũng đang phải chịu rất nhiều khó khăn và thiếu thốn vào bậc nhất của cả nước. Đặc biệt là các xã Thu Lũm, xã Ka Lăng, xã Pa Ủ và xã Pa Vệ Sử của huyện Mường Tè, xã Ma Li Chải, xã Sì Lờ Lầu, xã Mồ Si San và xã Pa Vầy Sử của huyện Phong Thổ. Chính vì vậy mà đồng bào và chiến sĩ nơi đây vẫn rất cần sự chung tay góp sức về mọi mặt của toàn thể xã hội. Để đóng góp một phần thiết thực trong công tác văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, an ninh biên giới tại tỉnh Lai Châu…

Bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Lai Châu, Tỉnh Đoàn Lai Châu, Bộ tư lệnh Biên phòng, báo Biên phòng cùng Hội Chữ Thập đỏ Lai Châu và Diễn đàn Người Hà Nội mở cuộc vận động mang tên “Ấm tình biên giới” nhằm mục đích kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các Nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước cùng chung tay giúp sức, xây dựng vùng biên cương Tây Bắc ngày càng thêm vững mạnh. Thay mặt đồng bào và chiến sĩ trên toàn Tỉnh, xin gửi tới quí vị lời cảm ơn chân thành nhất với mỗi đóng góp dù nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng xiết bao tình cảm ấm áp mà quí vị đã dành cho biên cương!

Xin chân thành cảm ơn.