Tác giả Chủ đề: Triệu Đại, Triệu Phong - Anh Hùng - K vòm họng  (Đã xem 15044 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #34 vào: 21-11-2014 11:57:49
Chào cả nhà ạ!
 Sáng nay con mới qua thăm gia đình chú Hùng, nhìn 4 đứa cháu nhỏ mà thấy thương,đứa nào nào cũng gầy. Cuộc sống gia đình chị vốn đã khó khăn, nay mất đi người chồng quả thực thật khốn khổ đối với chị. Tay nách đứa con nhỏ gần 7 tháng tuổi, chị chẳng biết làm gì khác, không nội, ngoại thì ở xa, không ai chăm con để đi làm, mọi chi tiêu trong gia đình chỉ nhờ vào nghề chăm nón của chị, nhưng người đặt nón càng ngày càng ít, mỗi tháng chị chỉ chằm 4-5 cái với giá 40 nghìn đồng 1 cái, mỗi tháng thu nhập gia đình chưa tới 200 nghìn.
Con xin đề xuất CMTX cho gia đình chú mỗi tháng 500 nghìn.
Vì ngân hàng ở xa nhà đến 15km, nên chị khó có thể sử dụng tài khoản ở ngân hàng, Con xin nhận làm người trung chuyển vì thứ 6 hàng tuần con đều về nhà,nhà con thì rất gần nhà chú, hơn nữa còn có ba mẹ con thường xuyên qua thăm non, hỏi han gia đình chú.
Mong cả nhà cho ý kiến, con cám ơn ạ!
Con sẽ đưa một số hình ảnh lên sau ạ!

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi diem diem

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 20-10-2014 23:27:12
Lâu roi k vô diễn đàn ,nay moi hay tin anh Hung mất,dù đã đoán trươsc được việc này nhưng sao vẩn thấy buồn lắm,còn số tiền thì nhờ các bạn xem việc gì cần thiết cho gia đinh anh ấy thi cứ làm nhé,cám ơn cả nhà

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #32 vào: 11-10-2014 08:19:36
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
...
Hôm 21/09 hay tin chú Hùng qua đời mấy ACE Quảng Trị đã đại diện cho diễn đàn (tạm ứng quỹ 1 triệu) đi viếng chú. ...

Dù biết rằng với bệnh tình và thể trạng như vậy thì việc sớm ra đi của anh Hùng cũng là dễ hiểu vậy mà vẫn đắng lòng khi nghe điện thọai thông báo từ các bạn ngoài Quảng Trị.

6x nhờ các bạn ứng 1,000,000đ để phúng điếu anh Hùng cũng như tìm hiểu xem đám tang của anh có thiếu hụt gì không để NTCM chúng ta chung tay gánh vác nhưng đang mừng là nhà Thờ, bà con đạo hữu đã chung ta chu tòan tất cả. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Ý nguyện của anh Hùng muốn gửi gắm gia đình cho chúng ta và mong rằng số tiền 7,000,000đ dùng cho chữa bệnh sẽ được dùng cho gia đình nhỏ của anh. Các bạn Quanpm.vaeco, diemdiem và bạn Thu cho ý kiến dùm nhé.

Gia đình nhỏ với 5 miệng ăn trong đó 4 trẻ em lớn nhất học lớp 7 và nhỏ nhất chưa đầy năm rất cần sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất nên đại diện quỹ Garage Sale 6x đồng ý gửi 2,000,000đ trong số 7,000,000đ trên tới vợ con anh Hùng.
Trích dẫn
....

...


Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

@Thocon: Em xuất quỹ chuyển trả 1,000,000đ tiền phúng điếu anh Hùng cho các bạn Quảng Trị qua TK của Dragonfly dùm nhé. Cảm ơn Thỏ

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #31 vào: 10-10-2014 06:19:36
dra up 1 số ảnh mấy AE Quảng Trị đi viếng chú Hùng


 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #30 vào: 09-10-2014 07:59:14
hjc bữa giờ dra ko vô diễn đàn, nhờ Lệ Tear báo tin chú Hùng mất lên diễn đàn mà có lẽ bé quên hay sao giờ đọc ko thấy.
Hôm 21/09 hay tin chú Hùng qua đời mấy ACE Quảng Trị đã đại diện cho diễn đàn (tạm ứng quỹ 1 triệu) đi viếng chú. Về nhìn cảnh chị vợ ngất lên ngất xuống, 2 đứa đầu còn biết để khóc ba, còn 2 đứa sau thì nhỏ quá chưa biết gì, đưa mắt nhìn quanh vì nhiều người lạ...mà lòng ko khỏi xót xa, ngậm ngùi. Mấy AE cũng chẳng biết nói gì chỉ biết động viên chị cố gắng vượt qua nỗi đau buồn này để còn chăm lo cho 4 đứa nhỏ.
Trong lúc tang gia bối rối nhà thì ko có đồng nào để lo đám cho chú, nhưng may nhờ có nhà thờ và chính quyền địa phương đứng ra lo đám cho chú. Vì vậy mấy AE chưa đề xuất gì cho hoàn cảnh của chú.
Mấy AE cũng đang tính chủ nhật này ghé thăm lại mấy vợ con chú xem tình hình  và hướng tới đề xuất để hỗ trợ cho chị công ăn việc làm + hỗ trợ cho các cháu được tiếp tục đi học.
P/s: dra sẽ cập nhật hình ảnh lên sau ạ, (vì giờ dra đang vô diện thoại)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #29 vào: 30-08-2014 00:35:38
Lệ Tear đã viết:
Trích dẫn
Thứ 4 vừa rồi con vừa qua bệnh viện thăm chú Hùng, bệnh tình của chú không được tốt lắm, sức khỏe suy giảm, vì bệnh viện trung ương huế không có máy xạ trị nên bệnh viện chuyển chú vào Đà Nẵng để xạ trị, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, tiền đi lại, tiền ăn ở tại bệnh viện cũng không ít nên chú đã xin bác sĩ cho về nhà, lúc con vào thăm, chú không nói được, chú chỉ viết cho con mấy chữ vào tờ giấy \\\"Chú biết sức khỏe của chú hiện giờ, nhờ mấy cháu giúp đỡ vợ con chú về sau\\\" cố gắng lắm chú mới viết được mấy chữ này, nghe mà xót xa.Hiện tại chú đã về nhà và sức khỏe đang yếu dần.
Chú là người theo đạo thiên chú giáo nên cũng được cha sứ nhà thờ giúp đỡ một phần trong thời gian chú về nhà.
Còn về khoản tiền 7 triệu giúp chú xạ trị thì vẫn còn nguyên, theo con sau khi chú mất, mình dùng khoản tiền đó để chuyển qua cưu mang thường xuyên cho vợ chú và 4 đứa con nhỏ hàng tháng.
Đó là ý kiến của con,xin ý kiến của mọi người ạ!

Xin các MTQ cho ý kiến về đề xuất của bé Lệ Tear, vì giờ chú cảm thấy cũng ko thể tiếp tục chống chọi với căn bệnh quái ác đang dày vò thân xác chú, và cũng gần như hết hi vọng, nên chú có nguyện vọng để số tiền lo chữa trị cho bệnh tình của chú cho vợ và đàn con thơ sau khi chú ko còn trên đời này nữa.
Mong cả nhà và đặc biệt các MTQ đã ủng hộ số tiền cho chú trị bệnh cho ý kiến ạ.
thân,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #28 vào: 30-08-2014 00:25:07
Lệ Tear đã viết:
Trích dẫn

Cháu có chụp một số hình ảnh của chú nhưng mà cháu không đạng lên được, nhờ cô dragonfly đăng giúp cháu ạ

dra up ảnh dùm bé Lệ Tear

sorry Lệ Tear c quên mất,cứ nghĩ up rùi, giờ vô đọc bài mới thấy.

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #27 vào: 29-08-2014 18:16:54
Thứ 4 vừa rồi con vừa qua bệnh viện thăm chú Hùng, bệnh tình của chú không được tốt lắm, sức khỏe suy giảm, vì bệnh viện trung ương huế không có máy xạ trị nên bệnh viện chuyển chú vào Đà Nẵng để xạ trị, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, tiền đi lại, tiền ăn ở tại bệnh viện cũng không ít nên chú đã xin bác sĩ cho về nhà, lúc con vào thăm, chú không nói được, chú chỉ viết cho con mấy chữ vào tờ giấy \\\"Chú biết sức khỏe của chú hiện giờ, nhờ mấy cháu giúp đỡ vợ con chú về sau\\\" cố gắng lắm chú mới viết được mấy chữ này, nghe mà xót xa.Hiện tại chú đã về nhà và sức khỏe đang yếu dần.
Chú là người theo đạo thiên chú giáo nên cũng được cha sứ nhà thờ giúp đỡ một phần trong thời gian chú về nhà.
Còn về khoản tiền 7 triệu giúp chú xạ trị thì vẫn còn nguyên, theo con sau khi chú mất, mình dùng khoản tiền đó để chuyển qua cưu mang thường xuyên cho vợ chú và 4 đứa con nhỏ hàng tháng.
Đó là ý kiến của con,xin ý kiến của mọi người ạ!

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #26 vào: 20-07-2014 15:57:16
Cháu đã chuyển gửi chú số tiền 250 nghìn còn lại để chú mua thêm đồ bồi dưỡng, tình hình bệnh của chú hiện giờ có khá hơn, chú có thể tự đi lại được ạ, nhưng do máy xạ trị bị hư hỏng nên bác sĩ tạm thời vẫn chưa cho xạ trị ạ, cháu đã liên hệ với bác sỉ, lúc nào xạ trị bác sĩ sẽ thông báo ạ
Cháu có chụp một số hình ảnh của chú nhưng mà cháu không đạng lên được, nhờ cô dragonfly đăng giúp cháu ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #25 vào: 04-07-2014 13:17:25
Lệ Tear đã viết:
Trích dẫn

Cháu đã tạm thời lấy 500 nghìn ( tiền của cháu, còn 7 triệu cháu vẫn giữ trong tài khoản để dùng cho việc xạ trị của chú) để mua 10 hộp sữa ensure và 5 hộp yến sào để chú bồi dưỡng có sức khỏe xạ trị tiếp  ( tạm thời là vậy vì lúc đó cháu không mang theo nhiều tiền).

Một số AE miền trung đã chung nhau lại được 750k để hỗ trợ bồi bổ thêm cho chú. Dragon đã chuyển 750k đến bé Lệ Tear.
@ Lệ Tear: e trích 500k trả lại khoản tạm ứng của em bữa trước, còn 250k nhân tiện ghé thăm chú e mua thêm sữa/hay đưa cho gia đình chú (tùy em)và cập nhật tình hình chú cho mọi người biết luôn. Thanks e

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #24 vào: 23-06-2014 17:50:41
Dạ lúc trước vì không có tiền nên chị Hoàng vợ anh Hùng chạy vạy mượn một người quen đựợc 2 triệu nhưng sau đó đã được bà con ngoài quê thương tình góp lại cho chị trả nợ rồi ạ.
Giờ vấn đề lo lắng ở đây là các khoản chi tiêu hàng ngày, thêm tiền bồi dưỡng cho chú vì hoàn cảnh của gia đình anh chị quá khó khăn.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi diem diem

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #23 vào: 22-06-2014 23:19:49
Cầu mong  xạ trị xong chú sẽ khỏe lai

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #22 vào: 22-06-2014 16:52:31
nhìn chú khỏe hơn được tí cũng mừng, lần trước dra và chị Hiền (TV nồi cháo Quảng Trị) ghé thăm thấy chú nằm mệt mỏi, chú thấy 2 chị e gọi nên cố gắng ngồi dậy 1 lúc mới tỉnh (dù dra bảo chú nằm nghỉ đi cũng đc). Nhìn người gầy còm, ốm yếu thì cũng đoán đc phần nào cuộc sống của chú như thế nào.

Hiện tại bệnh của chú sẽ được chia làm từng đợt,nên cũng tạm ứng viện phí theo từng đợt, mà con chú Hùng nhỏ quá nên dra nghĩ bé Lệ Tear chuyển cho gia đình chú 2M tạm ứng viện phí lần trước (do vay mượn) để vợ chú trả nợ, còn số tiền còn lại Lệ Tear tạm giữ, bên bác sĩ thông báo tạm ứng cho từng đợt điều trị thì Lệ Tear lên đóng cho chú. Xin ý kiến mọi người ạ.

dra bổ sung luôn cái ảnh thẻ Bảo hiểm y tế bữa trước dra xác minh về post thiếu (dra chụp ảnh BHYT vợ chú thôi vì của chú ở bệnh viện rồi)

thân,

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #21 vào: 22-06-2014 07:46:52
ONG GIA đăng ảnh giùm cho Lệ Tear













Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ anh chị ah  

Thân...

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #20 vào: 21-06-2014 14:37:18
Sáng nay, cháu lên viện thăm chú Hùng, chú nhìn gầy yếu hơn, mấy hôm trước, vì không ai giử con nên vợ chú phải bồng theo đứa con nhỏ 5 tháng vào cùng bệnh viện chăm ba, nhưng hôm qua do bé quấy khóc và có hiện tượng sốt nóng nên mọi người trong phòng khuyên chị tạm đem bé về quê, chiều hôm qua chị về quê để  đứa con gái đầu lớp 7 lại với ba vì chú Hùng cũng đã đỡ hơn và có thể đi lại được.
Cháu có hỏi Bác sỉ thì được biết chú đang được truyền hóa chất để chuẩn bị xạ trị nhưng do máy xạ trị bị hư đang đưa đi sữa chữa nên tạm thời chú chưa xạ trị ( khoảng 1 tuần nữa chú có thể xạ trị), vì sợ bé nhỏ không giữ được tiền nên cháu tạm thời vẫn giữ giúp chú, lúc nào xạ trị thì cháu sẽ mang đến.Trước mắt, chú chỉ mới nộp tiền viện phí tạm thời là 2 triệu (số tiền này do bà con hàng xóm ngoài quê giúp đỡ chú
Hoàn cảnh khó khăn, không có tiền bồi dưỡng nên chú ngày càng ốm yếu, thương cho hoàn cảnh của chú, các bác bệnh nhân trong phòng người cho chú hộp sửa, người thì cho tô cháo để chú có sức xạ trị tiếp.
Cháu đã tạm thời lấy 500 nghìn ( tiền của cháu, còn 7 triệu cháu vẫn giữ trong tài khoản để dùng cho việc xạ trị của chú) để mua 10 hộp sữa ensure và 5 hộp yến sào để chú bồi dưỡng có sức khỏe xạ trị tiếp  ( tạm thời là vậy vì lúc đó cháu không mang theo nhiều tiền).
Lúc nào thấy cháu vào thăm chú cũng khóc, vợ chồng chú gửi lời cảm ơn đến diễn đàn ạ.
Cháu đã chụp một số hình ảnh về tình hình bệnh của chú và các các giấy tờ liên quan nhưng cháu không biết cách đưa lên diễn đàn nên cháu đã nhờ Ông già đưa ảnh lên giúp cháu ạ.

Let\'s put smile on that face!