Tác giả Chủ đề: VU LAN NHỚ MẸ  (Đã xem 8109 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 24-08-2015 10:18:25
...Hoa Từ Ái....

Cảm ơn người
Đã cho tôi những nụ cười Khát vọng
Đã trả cho đời những hạt mưa bay
Cho con thuyền lại căng gió ra khơi
Cho bờ cát in dấu chân huyền ảo
Cho nắng Hạ lại ấm tình giông bão
Cho ưu phiền ..xa ..xa..thật ..là ..xa
Để tim người lại trổ những bông hoa
...Hoa Từ Ái .....trong nụ cười ...rất lạ....

Vinh Phuc

 


phuongvan

  • bạn
Trả lời #10 vào: 28-08-2010 12:48:27
Cây trúc Vu Lan: Biển Phần 1

Vào ngày lễ Vu Lan, người Nhật thường viết ước nguyện của mình rồi treo vào cây trúc...

Vào ngày lễ Vu Lan, các SaJuers treo lên cây trúc Vu Lan của riêng SaJu những câu chuyện sẻ chia...


“Bố là thuyền nan
Cho em vượt sóng
Bố là sông rộng
Cho thuyền em bơi....”


Không chỉ như sông, giữa người cha và biển còn có một sự tương đồng đến kỳ lạ...


Chuyện kể rằng khi Thượng Đế tạo ra người cha, Người bắt đầu tạo ra một thân hình cao to
Một đôi tay rất to và gân guốc
một đôi chân dài và bờ vai rộng
đôi bàn chân to và thô kệch như hai cái xuồng bè
một ít lời nói nhưng với môt giọng nói đáng tin, dứt khoát và uy quyền
đôi mắt nhìn thấy và hiểu được mọi chuyện nhưng vẫn trầm tĩnh và khoan dung
Cuối cùng,sau khi suy nghĩ rất lâu, Thượng Đế cho thêm người cha những giọt nước mắt..

Biển cũng rộng lớn như bàn tay hay đôi vai của cha
Biển trầm lắng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, có trăng sao sóng sánh trên mặt biển xa vời như không hề có giới hạn...nhưng chỉ cần được ngồi trước biển, cảm giác như được biển ôm vào lòng, chìm đắm trong khoảng lặng nơi tâm hồn, và rồi mọi thứ như đều thành có thể.
Người cha cũng điềm tĩnh và trầm lắng, nhưng mỗi khi muốn gục ngã, chỉ cần được thấy ánh mắt tin tưởng của cha hoặc được cha ôm vào lòng, mọi thứ cũng dường như đều thành có thể.
Và...
..nước biển cũng mặn như nước mắt của người cha.

\\\"Mỗi một đứa trẻ có cha trên đời này đều thật hạnh phúc, vì ta đều có biển khơi của riêng mình.\\\"

[/i]
\\\"Biển\\\"
\\\"Mong sao những câu chuyện cứ bay theo gió, bao la trên biển và làm ấm lòng thật nhiều con người.\\\"
...không chỉ trong ngày lễ Vu Lan này...
[/color]

Link down: Đây là mp3 Radio mà tụi em đã làm trong đợt PJ Vu Lan vưf rồi. Mọi người muốn nghe được thì click vào 1 trong 2 link trên rồi tải về. Riêng link MU mọi người phải đăng kí mới tải được nha. Cũng đơn giản lắm.Do dung lượng của file hơi lớn nên pv không online được.
MU: http://www.megaupload.com/?d=Z66SDK19
MF: http://www.mediafire.com/?1cv4201gsio371z
Track list:
(list theo thứ tự phát trong SaJuro)


1. A little love - Fiona Fung
2. Note to god - Charice
3. More than words - Westlife
4. I miss you- Miley Cyrus
5. PK - Tào Cách, Lương Tịnh Như (thanks to Roy ^^)
6. Love does not wait - Orange Caramel
7. With U - After school
8. Tell me where it hurt - MYMP
9. What you mean to me - Christopher Wilde
10. Miss you - Westlife
11. Thanks - Sohyang ft Lee Seok Hyun
12. My everything – Donghae
13. Ima sugu ni - Azu
14. You’re my favorite song (Camp rock 2 OST)

Cây trúc Vu Lan: Đất Phần 2
[/b]
[/color]
\\\"Ai là người giàu nhất thế gian này?\\\"
\\\"Là mẹ\\\"



\\\"mẹ à, sao mẹ yêu con nhiều thế?\\\"
\\\"Chỉ là vì đó là con của mẹ, và mẹ yêu con như một lẽ tự nhiên trên đời...\\\"
\\\"Con cũng yêu mẹ như một lẽ tự nhiên nhất trên đời...\\\"

Vì mang theo một thứ tình yêu tự nhiên nhất trên đời, vậy nên những câu chuyện trong số SaJuro lần này đem lại cảm giác quen thuộc giống như đất vậy.
...


\\\"Cái mộc mạc của màu nâu đất có thể không tươi mát như gió biển nhưng lại ấm áp và thật yên lòng\\\"



---------------


Đất có ở khắp nơi, giản dị và mộc mạc, nhưng đất lại là khởi nguồn của vạn vật
...Cũng giống như sự sống của con người, tất cả những đứa con đều khởi nguồn từ mẹ

Đất hiền hoà luôn lặng lẽ, tần tảo vun trồng cho những mầm sống lớn lên
...Mẹ cũng đã nuôi con khôn lớn bằng tình thương và khó nhọc

Con người sinh ra từ cát bụi và cuối cùng mất đi rồi cũng là trở về với cát bụi, với đất mẹ...
...Một vòng tuần hoàn đời con có điểm mốc là mẹ
[/i][/color]
\\\"Đất\\\"
\\\"Như cây trúc Vu Lan cắm sâu vào đất\\\"
\\\"Cho một mùa Vu Lan báo hiếu, mùa của những người con\\\"
[/color]

Link down:
MU: http://www.megaupload.com/?d=20YOG0C5

MF: http://www.mediafire...e777rrre4g4rhty

 Track list:
(list theo thứ tự phát trong SaJuro)
1. 여자라서(Piano Ver.)
2. Thank you - Charice Pempengco
3. One fine spring day - Ryeo Wook
4. What should I do - Jang Geun Suk
5. Wind Beneath My Wings - Charice Pempengco
6. My mum is amazing
7. You’re not alone - Michael Jackson
8. Mermaid bubble - Da S
9. My Immortal
10. Coagulation - Super Junior
11. As a dream - Han Geng
12. It\\\'s not too late - Demi Lovato
13. Lullaby for a Stormy Night

Thanks mọi người đã theo dõi

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 22-08-2010 18:02:16
Lễ Vu Lan, tặng chị Sunny_night và cả nhà clip ý nghĩa này. Mỗi lần xem là một lần khóc. Thế mà nhiều lúc vẫn làm Bố Mẹ buồn vì những chuyện không đâu...Tại bản thân còn hư, chưa phúc đáp được gì lại khiến bậc sinh thành đau lòng. Đức Phật dạy rằng: “Hạnh hiếu là hạnh Phật, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”. Thế mà...

Sunny_night còn may mắn hơn em, từ khi đi học xa nhà mỗi năm em chỉ gặp Bố Mẹ nhiều nhất 5 lần, có năm chỉ 2 lần. Hạnh phúc và may mắn làm sao khi vẫn còn Cha còn Mẹ...


    [video]http://www.youtube.com/watch?v=4HqKyLULaiM[/video]

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 22-08-2010 17:18:19
Một mùa Vu lan nữa lại đến, nhanh thật. Nhớ mùa Vu Lan năm ngoái, cùng các bạn trong nồi cháo Huế lên chùa Từ Hiếu dự lễ Bông hồng cài áo do nhà chùa tổ chức. Cảm giác thật bâng khuâng, mênh mang một điều gì đó ko rõ ràng. Tôi may mắn được cài lên ngực áo bông hồng nguyên vẹn màu đỏ và lá xanh. Nhìn sang các bạn, chạnh lòng khi thấy họ chọn cho mình những bông hoa khác nhau. Mắt ai cũng rơm rớm vì xúc động khi một cô bé cất lên tiếng hát của bài ca \\\"Bông hồng cài áo\\\". Lễ Vu Lan là dịp cho mọi người nhớ về những bậc sinh thành ra ta, nuôi dưỡng ta thành người. Dù cha mẹ còn hay không thì người con cũng phải giữ đạo Hiếu với cha mẹ, ông bà, như cánh diều muốn bay lên thật cao cũng phải có sợi dây nói mình với mặt đất.
Tôi may mắn còn cha, còn mẹ, nhưng mang phận xa quê có lẽ cả đời, mỗi năm chỉ gặp ba mẹ nhiều nhất khoảng 10 lần, sau này lập gia đình có lẽ còn ít hơn thế, đôi lúc thấy ân hận và xót xa khi bố mẹ ngày càng già đi mà những đứa con thì như những cánh chim bay đi mọi phương trời...

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 21-08-2010 07:57:09
VI VU

Anh đã buồn bên ô cửa vấn vương
Em đã khóc , trong một mùa THU cuối
Tuy còn chút mặt trời đang hấp hối
Chút hương nồng trong gió sẽ mang theo
Cõi Miên trường bao ngày tháng hanh hao

Vâng

Cho và nhận có nghĩa gì đâu ,,,anh nhỉ
Những đêm tối luyến thương đầy mộng mị
Chiếc lá Hồng đã bừng sáng trong đêm
Đón ánh mặt trời trong giá lạnh ấm êm
Em xin giữ lại trong tim thêm chút lửa
Cho trái tim mù , ,,đây người Quân Tử
Kẻ phòng khuê sưởi ắm buổi tàn Thu
Chút tình nồng theo gió thổi VI VU
Ta sẽ không van nài cho nhau nữa ,
Anh nhớ chăng,,,bao lần mình đã hứa
Mang Tình yêu sưởi ấm thế gian này
Mang yêu thương nối rộng những vòng tay
Xin dâng tặng , những mảnh đời bất hạnh
VINH PHUC

 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 20-08-2010 20:58:03
..\\\" Đi Về Phía Hoàng Hôn \\\" .....

Trần gian như cõi tạm

Văn chương ,thoảng gió , mây

Ta rong chơi một kiếp

Rồi lại trở về đây

Quê hương là Cát Bụi

Ảo vọng thế gian đầy

Chiều tắt nắng.....Ôi , đôi bờ sinh, tử

Kiep  phù du nào lại níu được ta đây .....................

................VINH PHUC

 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 20-08-2010 20:55:49
VÔ ĐỀ

.
Đừng gục ngã ,,,,,em ơi
Dù chân em có mỏi
Dù mắt em có vương vướng tơ sầu
Trăng sao đấy trời như thủa mới yêu nhau
Em còn bé,,,,và tôi còn dại lắm
...........Em thân yêu........
Hãy đưa tay anh nắm
Giâc mộng ngày xưa và quãng đường dài
EM đang đi dù đầy dẫy chông gai
Những đau khổ, những ân tình dang dở
Hãy gắng lên  niềm tin em còn đó
Hoa tình thương , em trang trải còn nhiều
Và còn đây , những ánh mắt thân yêu
Sẽ nguyện theo em về miền trăng sao vĩnh cửu

.......những vần thơ ko tên nãy đã giúp VP vượt qua bao sóng gió của cuộc đời ....xin tặng lại các bạn quý

 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 20-08-2010 20:51:40


HOÀI  THU

 

Cứ mỗi chiều Thu nhặt lá vàng

Nỗi sầu vương vấn quện thời gian

Người xưa ,,,tôi nhớ ,,,người xưa ấy

Đả cùng tôi gom cả những lá vàng

Nguyện thầm cho nắng Thu đừng nhuốm

Tóc mình , không phủ bụi thời gian ,


 

VINH PHUC

 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 20-08-2010 20:48:21
HOA NHÂN ÁI

Duyên gặp gỡ một chiều mưa tháng Hạ

Bao ân tình lại tiếp nối từ đây

Bốn phương trời dang rộng một vòng tay

HOA NHÂN ÁI , chúng ta đồng quan điểm

Các bạn tôi , một mùa Xuân lại đến

Én lượn bay cho Mai nở rộn ràng

Đào thêm hồng để chắn lối Đông sang

Cho mái tóc chúng ta cùng thắm lại

Tay trong tay vun trồng HOA NHÂN ÁI

Thắm hôm nay và thắm mãi với thời gian ,

VINH PHUC

Thương tặng những vòng tay nhân ái của quán cơm 2000

 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 20-08-2010 19:37:31

VU LAN NHỚ MẸ


Đêm qua trong giấc ngủ

Con mơ thấy MẸ về

MẸ nhìn con âu yếm

Con nhìn MẸ tái tê

Ôm MẸ trong vòng tay

ÔI ! thương ,nhớ vơi đầy

Rưng rưng đôi dòng lệ

Khóc cho đời đổi thay

MẸ bây giờ thảnh thơi

Bàng bạc khắp phương trời

Êm như làn gió thoảng

Nhẹ như áng mây trôi

Con vẫn còn lênh đênh

Trong bể khổ mông mênh

Nghiệp trần chưa dứ t được

Gắng tâm con tu hành ,


THOM NGUYEN - VP

 


Ngủ rồi vinhphuc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 18-08-2010 20:44:57

VU LAN NHƠ MẸ

Mùa Thu, hoa cải vàng liếp dậu
Con thấy MẸ về dưới nắng mai
Vẫn nư cười hiền, bàn tay ấm
Chở che con những ttháng năm dài
Mẹ dạy con, tấm lòng nhân ái
Cho đi rồi, đừng nhận lại, con ơi,
Lá rụng bao mùa, con vẫn nhớ
MẸ vẫn cười hiền dưới nắng mai
VINH PHUC