Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: hindori vào 09-11-2012 16:07:42

Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: hindori vào 09-11-2012 16:07:42
Chào cả nhà,

Qua thông tin của một người bạn, tuần trước Hin có ghé thăm một trường hợp khá thương tâm ở quận Phú Nhuận - TPHCM.

Bà cụ tên là Lương Kiều (80 tuổi), bán báo dạo đã gần 40 năm nay. Cụ có một người con trai tên Đức, năm nay 52 tuổi. Cách đây khoảng 15 năm anh Đức bị liệt nửa người do tai nạn lao động dưới quê, sau đó anh vẫn có thể ngồi xe lăn bán vé số dạo để kiếm sống phụ với mẹ. Tuy nhiên cách đây vài tháng anh bị đột quỵ, liệt luôn nửa người bên trái, nên bây giờ không làm được gì, chỉ nằm một chỗ.

Nhà cụ Kiều rất neo đơn, cụ đi lấy báo từ sáng và bán đến chiều tối, thỉnh thoảng tạt về nhà trông chừng và cho anh Đức ăn cháo, cụ không dám bỏ ngày nào vì sợ mất mối bán báo, và đi lại nhiều để giữ sức khỏe để chăm cho anh.

Lúc Hin tới (đi cùng với một người bạn là bác sĩ) thì anh Đức nằm một chỗ, tuy bị liệt nhưng anh rất đau đớn và vật vã (theo lới bạn Hin thì anh chỉ bị liệt phần cơ, chứ các dây thần kinh vẫn còn cảm giác nên vẫn rất đau), anh bị lở loét nhiều chỗ vì nằm yên cả ngày - cụ Kiều do già yếu không thể đỡ anh dậy nổi để vệ sinh cơ thể. Chỗ anh nằm trong căn nhà rất nhỏ, trên người chỉ quấn sơ sài vài cái khăn rách, có khi là tả để thuận tiện cho việc tiêu tiểu khi cụ Kiều đi bán báo.

Anh rất muốn được ngồi lên để được đi bán vé số như hồi xưa, theo lời bác sĩ thì anh cũng mới bị đột quỵ, khả năng hồi phục không phải là không có nhưng đòi hỏi phải có chi phí, có người thân chăm sóc và phải kiên trì vì có thể sẽ mất nhiều thời gian. Hiện giờ cụ Kiều vẫn là người vừa đi bán báo kiếm tiền vừa chăm sóc anh, thỉnh thoảng có người cậu ở gần đó cũng ghé qua phụ thay đồ, cho anh ăn.

Viết lên diễn đàn trường hợp này, Hin hy vọng mọi người xác minh, góp ý kiến cho anh Đức và mẹ một giải pháp lâu dài, anh là con trai duy nhất của cụ Kiều, còn vài người anh chị cùng cha khác mẹ ờ Bà Rịa nhưng hầu như không có liên lạc. Hin chỉ sợ bây giờ cụ Kiều cũng không đủ sức khỏe để nâng anh ngồi dậy trong việc sinh hoạt hàng ngày, nhỡ khi cụ trăm tuổi già không biết anh sẽ xoay sở thế nào...

Kính mong diễn đàn hỗ trợ xác minh và kiến nghị biện pháp hỗ trợ phù hợp...Nhà cụ Kiều ở địa chỉ 101/1 Duy Tân - Quận Phú Nhuận - TPHCM. Thường thì sau 7h cụ Kiều mới đi bán báo về.

Cám ơn cả nhà.
Hin
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 09-11-2012 22:11:33
Mẹ già đáng lẽ được nghỉ ngơi thì ngày ngày vẫn dãi nắng dầm mưa lo cho con. Có những cảnh nghèo chỉ đơn thuần là nghèo, đằng này lại kèm theo bệnh tật không lao động được gì.

Mong các bạn thu xếp xác minh để có thể kip san sẻ chút gì cho người mẹ già và người con bất hạnh. Cho CuongNguyen&ThaiDzuy gửi 500k biếu bà cụ khi các bạn đi xác minh nhé!

Thân mến,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: lehung73 vào 09-11-2012 22:15:09
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Mẹ già đáng lẽ được nghỉ ngơi thì ngày ngày vẫn dãi nắng dầm mưa lo cho con. Có những cảnh nghèo chỉ đơn thuần là nghèo, đằng này lại kèm theo bệnh tật không lao động được gì.

Mong các bạn thu xếp xác minh để có thể kip san sẻ chút gì cho người mẹ già và người con bất hạnh. Cho CuongNguyen&ThaiDzuy gửi 500k biếu bà cụ khi các bạn đi xác minh nhé!

Thân mến,

Nhóm SG sẽ thu xếp và sớm xác minh trường hợp này.
do đến tối hơn 7g cụ mới về đến nhà nên sẽ hơi khó cho các bạn ở xa.Bạn nào tham gia đc thì xác nhận và cùng hẹn ngày xác minh nhé.Thân
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 12-11-2012 22:11:57
Hiện mình rảnh tất cả các buổi tối trong tuần, nên xin được tham gia xác minh trường hợp này cùng mọi người!
Thân!!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 13-11-2012 08:11:09
loannguyen1202 ơi!

Tối nay thứ 3 hoặc thứ 5 chị rảnh nè, em sắp xếp được không??? có gì thì hẹn nhau cùng đi e nhé, e sắp xếp được thì gọi cho chị số dt 0902678727. Chị cũng đi được khoảng thời gian từ 7h30 trở đi nhé.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 13-11-2012 10:39:34
@ Chị doanminhgai
 Vậy tối thứ 5 nha chị, tạm thời em không có điện thoại nên chị hẹn địa điểm và thời gian trên diễn đàn luôn nhé, em sẽ có mặt đúng thời gian và địa điểm  :laugh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 13-11-2012 10:50:11
Vậy hẹn đâu cho tiện e nhỉ? khoảng 19h45 có mặt ngay ngã 3 NGuyễn Văn Trỗi và Duy Tân e nhé. Thời gian sớm muộn + (-)15 phút nhá.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 13-11-2012 11:01:12
Dạ em rõ rồi ạ  :) , em sẽ huy động các bạn nữa chị nha! Hẹn gặp chị tối thứ 5 tuần này!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 13-11-2012 22:51:40
Cảm ơn các bạn đã thu xếp để đi xác minh vào tối thứ 5 này. Vui lòng chuyển giùm 500k mà CuongNguyen&Thaidzuy CMKTX. Sáng mai Thaidzuy sẽ chuyển vì không hiểu sao tối nay hệ thống i-banking của Vietcombank báo lỗi liên tục.

Thân mến,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 14-11-2012 23:11:36
Thaidzuy đã chuyển số tiền CMKTX 500k. Các bạn đi xác minh vui lòng ứng giùm rồi Thủ quỹ sẽ chuyển lại các bạn.
Thân mến,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: nho_nhan2000 vào 15-11-2012 07:08:15
hello , minh la 1 thnah vien moi cua dien dan , mong ban xac minh som hoan canh cua cu Luong Kieu . nho_nhan2000 , rat mong duoc gip do
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 16-11-2012 01:27:29
Chào cả nhà!!
 Tối nay như đã hẹn, nhóm xác minh có chị doanminhgai, littleangle, vitcon, Trinh và loanngyen1202 ghé thăm gia đình cụ Lương Kiều. Lúc mọi người đến nhà cụ là 20h tối thế nhưng nhà cụ đã tắt đèn đi ngủ, gọi mãi nhà cụ mới sáng đèn, cụ mời mọi người vào nhà trò chuyện.
 
 Cụ tên là Lương Kiều, sinh năm 1936, người gốc Hoa, ở thành phố. Cụ có một người con trai tên là Nguyễn Văn Hải , năm nay đã 52 tuổi nhưng lại bị liệt chỉ nằm một chỗ, cụ bảo đã nuôi con trai nằm liệt như  vậy 28 năm rồi. Cụ kể lại 3 năm sau khi giải ngũ,năm 24 tuổi, anh Hải về sống ở quê nội là Vĩnh Long, không sống cùng với mẹ, trong một lần đi làm, trèo lên mé cây điệp không may bị ngã phải nhập viện, 4 ngày sau cụ biết tin thì cũng không có tiền để chữa trị cho con, để anh phải nằm liệt một chỗ cho đến tận bây giờ. Một mình nuôi con cho đến khi con lớn khôn (chồng cụ mất lúc cụ mới sinh con được 18 ngày tuổi), chưa được báo hiếu ngày nào thì đến lúc con trai chẳng may gặp tai nạn, cụ lại một mình nuôi con, chăm con suốt 28 năm qua, nhìn cụ chăm con giống chẳng khác nào chăm cho một em bé, có khi còn vất vả hơn. Người ta chăm con trẻ còn có niềm vui vì hàng ngày được nhìn thấy con mình lớn lên. Còn cụ chăm đứa con bị liệt thì ngày càng đau lòng vì sức khỏe của anh Hải ngày càng yếu đi.
 
Cụ kiếm sống bằng nghề bán báo và bán vé số. Cụ bảo đã bán báo từ năm 1976, đến nay đã gần 40 năm, không hề nghỉ một ngày nào. Hàng ngày cụ phải dậy từ 3h sáng để đi lấy báo, đi chiếc xe đạp giao báo cho người ta. Đến khoảng 6h sáng cụ về nhà cho con ăn, sau đó tiếp tục bán báo, tiền bán báo được bao nhiêu cụ lại dùng để mua vé số (khoảng 10 tờ),  sau đó cụ tiếp tục vừa bán vé số, vừa bán báo. Nếu bán hết vé số, cụ lại tiếp tục dùng tiền để mua vé số bán tiếp, cứ như thế... Đến 4h chiều, cụ lại bán vé dò. Cụ về nhà khoảng 7h tối, cho con cụ ăn rồi lại đi ngủ chuẩn bị cho một ngày mai vất vả. Vất vả như vậy nhưng cuộc sống của cụ không hề bớt cực nhọc chút nào, cụ không dám nghỉ bán báo hay bán vé số dù chỉ một  ngày vì nghỉ thì tiền đâu mà nuôi con. Thu nhập hàng ngày chỉ khoảng mấy chục nghìn, đủ tiền cụ mua cơm, cháo cho con và cho cụ.

Cụ có căn nhà ở thành phố nên may mắn không phải ở nhà thuê, tiền điện nước một tháng chỉ khoảng mấy chục nghìn vì cụ đi suốt cũng chẳng dùng điện nước là bao nhiêu, chi phí chủ yếu của cụ là tiền ăn và tiền thuốc men cho anh Hải. Anh Hải được cấp BHYT nên tiền thuốc uống không phải lo, chủ yếu tốn tiền thuốc mua để rửa vết thương, lâu mới mua một lần, và giá thuốc cũng vô chừng lắm (nhóm có hỏi nhưng cụ chỉ nói là vô chừng , lúc nhiều lúc ít và cũng không thể nào nhớ rõ hết được). Anh Hải lâu lâu có đến bệnh viện khám và chi phí hầu hết là được BHYT chi trả. Cụ có vay tiền trả góp của một cô bán tạp hóa số tiền là 3 triệu, và có vay của hội phụ nữ số tiền 3 triệu (tuy nhiên cụ cũng không thể nào nhớ được là sổ vay vốn cất ở đâu nên cũng không xác nhận và không chụp hình lại được).

Hàng tháng, anh Hải nhận được tiền trợ cấp khoảng 180,000đ, gia đình không được xét hộ nghèo vì anh Hải đã bị mất giất tờ và hộ khẩu ở quê, anh chưa thể nhập hộ khẩu ở thành phố và vẫn chỉ là tạm trú nhà cụ. Cụ vẫn được sự quan tâm của mọi người, được cho nhiều gạo, anh Hải được tặng một chiếc xe lăn tuy nhiên giờ đã không thể sử dụng được vì chỉ có thể nằm một chỗ. May mắn là sức khỏe của cụ vẫn tốt, vẫn còn minh mẫn và dẻo dai, cụ bảo vậy mới có sức để chăm sóc con, chứ cả hai mẹ con mà bệnh hết thì biết làm sao. Cụ có người em, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm cụ và con trai cụ và có giúp đỡ chút ít. Thương cho cụ, đã gần 80 tuổi đời vẫn phải còng lưng, gánh trên vai trách nhiệm mà đáng lý ra giờ này đó là trách nhiệm của một người con đối với mẹ của mình.

Sau đó, nhóm gửi cho cụ 500,000đ tiền CMKTX do anh ThaiDzuy nhờ gửi đến cụ. Cụ gửi lời cảm ơn, nhờ các bạn chuyển lời cảm ơn đến anh.

Trò chuyện với cụ khá lâu, mọi người chào cụ ra về để cụ còn nghỉ ngơi mai phải đi bán báo sớm. Vì thời gian cũng không còn sớm, nhóm xác minh cũng không hỏi thêm được thông tin gì từ hàng xóm của cụ Kiều.

Với những thông tin nêu trên, nhóm xác minh đề xuất trước tiên là CMKTX  500,000đ giúp cụ có một số vốn nho nhỏ, cộng với số tiền CMKTX đã trao, cụ có thể mua vé số một lần để bán trong ngày mà không phải mất công chạy đi bán, bán hết lấy lại ít vốn lại chạy đi mua để bán tiếp, như thế thì vất vả quá, cụ đã gần 80 tuổi rồi.

Đó là ý kiến của nhóm xác minh, rất mong sự quan tâm của mọi người đối với trường hợp này. Mong ý kiến của ban quản trị.

Một vài hình ảnh

(http://ns6.upanh.com/b3.s11.d1/31396047df70eea90567bdc66b005dd7_50904576.dscn5525.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5525_upanh/v/5vg7ei3wanu.htm) BHYT của anh Hải

(http://ns4.upanh.com/b2.s35.d4/9e5250c4420f3331b4d9b51cafce1e04_50904584.dscn5533.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5533_upanh/v/bvgc9idwfnl.htm)

(http://ns9.upanh.com/b3.s35.d3/a59eda527bebf182eee58dc406e5a292_50904579.dscn5526.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5526_upanh/v/dvg0cibw9nh.htm)

(http://ns1.upanh.com/b6.s33.d1/f7b7fcb5e8c5b626947d14af21605868_50904581.dscn5527.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5527_upanh/v/8vge9i1w3nd.htm)Đơn thuốc với các bệnh được chuẩn đoán

(http://ns2.upanh.com/b5.s33.d2/34bd683301eb2a9964718eb2a6555b8c_50904582.dscn5531.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5531_upanh/v/0vge4i2w3nv.htm)Quyết định xuất ngũ

(http://ns6.upanh.com/b6.s32.d1/3929a377ab70333b24513d977498f1a5_50904706.dscn5536.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5536_upanh/v/4vg27i5wben.htm)Cụ Lương Kiều và con trai bị liệt

(http://ns7.upanh.com/b1.s33.d3/bb350f15a18d275c284985909169d80f_50904587.dscn5541.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5541_upanh/v/evg1fi9w8ns.htm)Gạo được ủng hộ

(http://ns8.upanh.com/b5.s33.d1/6dc4cb96bcce5b24bf8ac23c05f1de41_50904588.dscn5542.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5542_upanh/v/3vg22i6w1no.htm) Xe lăn của anh Hải được ủng hộ nhưng hiện giờ không dùng được nữa

 (http://ns9.upanh.com/b6.s30.d1/316ef1bdcb5695ba8ee784d7e2f7e152_50904589.dscn5548.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5548_upanh/v/avgfei2w6nx.htm) Cụ nhận tiền CMKTX 500,000đ do thành viên ThaiDzuy gửi.

@ Khoản tiền CMKTX 500,000đ Loan đã nhờ Tiger ứng trước, nhờ quỹ chuyển lại cho Tiger ạ. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 16-11-2012 09:38:18
Chào cả nhà,

Cám ơn nhóm bạn loanngyen1202 đã ghé thăm và cung cấp thông tin chi tiết. Thaidzuy có một vài băn khoăn:

1. Số gạo mà gia đình cụ được cho còn tồn nhiều. Nhìn hình cũng đoán được dễ đến 100 kí lô trong khi hai mẹ con ăn hàng tháng cũng hết khoảng 15 kí. Gạo để lâu sẽ dễ mốc và mất chất dinh dưỡng. Nên chăng chúng ta có thể giúp cụ sử dụng số gạo này trước (Quán cơm 2k của NTCM và của nhóm khác - Bác 6x hay chị Lathuvang, Tiger xem có khả thi không?)

2. Các bạn đề xuất CMKTX. Điều này hợp lý nhưng với tuổi cao sức yếu như cụ mà bươn chải từ 3h sáng đến 7h tối để nuôi con bệnh, liệu chúng ta có đành lòng? Liệu có nên giúp cụ 1 khoản CMTX để gánh nặng về tiền giảm bớt đi, cụ có thể dậy muộn hơn và về sớm hơn?

3. Các khoản cụ vay chưa có thông tin cụ thể. Mong các bạn thu xếp hỏi lại giùm để chúng ta có giải pháp tốt hơn.

Thân mến,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 16-11-2012 10:08:56
Thân gửi anh Thaidzuy !

Đúng như những gì anh thắc mắc cũng là suy nghĩ của doanminhgai, nên dmg xin trả lời những nội dung anh như sau:

 1. Tối qua dmg cũng có trao đổi với các bạn rằng số gạo để trong nhà nhiều như vậy thì chắc chắn 2 mẹ con không đói, và số gạo này chúng ta nhìn cũng biết là do người ta ủng hộ, chứ k phải cụ mua để dùng dần. Còn việc chúng ta giúp cụ sử dụng số gạo này giùm cụ thì phải nhờ các bác ở quán cơm tính toán giùm em . Mà nghe cụ nói chuyện dmg nghĩ rằng cụ ít nấu nướng và nghe cụ kể là mua cái này cái kia cho con ăn chắc là cho tiện và còn giành thời gian nấu nướng vào để nghỉ ngơi và đi làm tiếp tục. Có khi mấy chú mặc áo xanh ở phường buổi trưa có mang cho anh Hải hộp cơm, dmg và các bạn đoán có thể là Đoàn thanh niên hay dân phòng gì đó.

  2. Anh Thaidzuy à, tụi em cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề cưu mang cho cụ đó, đắn đo suy đi tính lại nhiều lắm rồi nên tạm như vậy, vì tiền thuốc đã có BHYT, ăn uống như anh đã thấy đó gạo có rất nhiều trong nhà, và công việc của cụ cũng là làm từ năm 1976 đến nay nên nếu nghĩ cụ cũng k đành lòng vì đã quen.Cụ cũng giao báo tháng cho nhiều hộ dân quanh khu vực, UBND quận, chi cục thuế quận,,,,có nghĩa cụ cũng có thu nhập thường xuyên từ các nguồn này. Với lại cụ nói cũng có vay mượn nhưng chưa có giấy tờ chứng minh các nguồn vay và tụi em cũng chưa tìm hiểu về rõ về các khoản này nên chưa giám mạnh dạn đề xuất CMTX cho cụ, e có nói với các bạn chúng ta đề xuất CMKTX cho cụ tạm thời như thế, sau này chúng ta sẽ đến thăm và tìm hiểu kỹ các vấn đề rồi mới giám mạnh dạn đề xuất các khoản CMTX.

  Em cũng xin nói thêm trong nhà có 1chiếc xe máy + tivi + đầu đĩa nhưng dmg có hỏi thì cụ nói các vật dụng này là của em cụ gửi vì nhà chật, dmg cũng suy nghĩ rất nhiều nếu nhà chật người ta sắm làm chi cái tivi đầu đĩa mà k có chỗ để rồi phải mang đi gửi nhà người khác vậy - cái này mình sẽ tìm hiểu thêm.
  Dmg có hỏi bây giờ ước nguyện của cụ là gì? thì cụ nói cụ ước cho con cụ (anh Hải) hết bệnh , bài toán này quá khó đối với dmg và cả nhà NTCM này rồi phải k các bạn  B) .

 Dmg còn có một đề xuất thêm, hiện nay gia đình vậy nhưng k được hộ nghèo vì lý do anh Hải đã nhập khẩu theo quê nội từ nhiều năm trước, và hiện nay cụ tuổi cao sức yếu mãi làm kiếm tiền nuôi con nên k nhập hộ khẩu cho anh về Thành phố HCM theo mẹ nên gd có thể vì lý do này mà k được hộ nghèo. Dmg nhờ NTCM có bạn nào rành về các thủ tục này giúp bà cụ nhập hộ khẩu cho anh Hải theo bà về tp để được hưởng các chính sách cũng như gia đình có thể được hưởng hộ nghèo. Vì bà nói các giấy tờ như giấy khai sinh của anh Hải cũng còn, còn hộ khẩu của anh ỡ Vĩnh Long thì cùng sổ với bà nội anh Hải, mà bà nội đã mất 3năm trước hiện bà con thân thích tại Vĩnh Long k còn ai nên việc nhờ vả cũng khó.
 
Vài thông tin chia sẽ thêm cùng cả nhà.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: hindori vào 16-11-2012 11:17:40
Chào cả nhà,

Lần trước Hin ghé qua thăm cụ Kiều, trăn trở lớn nhất của cụ là làm thế nào để cải thiện tình hình sức khoẻ cho con trai. Như cả nhà đã thấy theo thông tin xác minh anh không thể làm gì ngoài trừ việc nằm yên một chỗ.

Hin có một đề xuất nhỏ mong ý kiến của cả nhà, không biết nhà mình có ai có thông tin một cơ sở nào đó có nhận chữa trị vật lý trị liệu để gửi anh Hải vào nằm để anh có cơ hội hồi phục phần thân trên cũng như được chăm sóc tốt hơn ở nhà (cụ Kiều già yếu không thể nâng anh nổi để vệ sinh hàng ngày được). Hin có đọc mấy bài trên diễn đàn hình như ở TPHCM có những trung tâm trị liệu như vậy (đường Bà huyện Thanh Quan??) với chi phí vừa phải, vấn đề chi phí thì Hin nghĩ nếu không giúp đỡ được mình có thể bàn bạc với cụ Kiều, nếu chi phí không cao Hin nghĩ mình sẽ có cách.

Vấn đề bây giờ là thông tin về những cơ sở có thể nhận anh Hải vào, mong cả nhà có thể giúp cho xin thông tin với...vì thật sự Hin nghĩ miếng cơm manh áo không phải là vấn đề lớn của cụ Kiều, như tổ xác minh đã báo, cụ vẫn có thể có thu nhập dù ít nhưng tương đối ổn định cho cả 2 mẹ con. Nên nếu mình giúp thì có nên tập trung vào một giải pháp lâu dài để anh có nơi nương tựa và giúp đỡ khi cụ Kiều già yếu và không còn lo cho anh được nữa...

Mong cả nhà góp ý ạ...

Hin
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: banbe6x vào 16-11-2012 11:26:59
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
...
 (http://ns9.upanh.com/b6.s30.d1/316ef1bdcb5695ba8ee784d7e2f7e152_50904589.dscn5548.jpg) (http://www.upanh.com/dscn5548_upanh/v/avgfei2w6nx.htm) Cụ nhận tiền CMKTX 500,000đ do thành viên ThaiDzuy gửi.

@ Khoản tiền CMKTX 500,000đ Loan đã nhờ Tiger ứng trước, nhờ quỹ chuyển lại cho Tiger ạ. Xin cảm ơn!


Pen chuyển trả Tiger 500,000đ đã ứng trước dùm CuongNguyen&ThaiDzuy.

Cảm ơn sự quan tâm và chung tay từ cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 16-11-2012 11:36:19
hindori đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Hin có đọc mấy bài trên diễn đàn hình như ở TPHCM có những trung tâm trị liệu như vậy (đường Bà huyện Thanh Quan??) với chi phí vừa phải, vấn đề chi phí thì Hin nghĩ nếu không giúp đỡ được mình có thể bàn bạc với cụ Kiều, nếu chi phí không cao Hin nghĩ mình sẽ có cách.

Vấn đề bây giờ là thông tin về những cơ sở có thể nhận anh Hải vào, mong cả nhà có thể giúp cho xin thông tin với...vì thật sự Hin nghĩ miếng cơm manh áo không phải là vấn đề lớn của cụ Kiều, như tổ xác minh đã báo, cụ vẫn có thể có thu nhập dù ít nhưng tương đối ổn định cho cả 2 mẹ con. Nên nếu mình giúp thì có nên tập trung vào một giải pháp lâu dài để anh có nơi nương tựa và giúp đỡ khi cụ Kiều già yếu và không còn lo cho anh được nữa...


Trên Diễn đàn có nói tới t/h em Lan Anh bị bỏng nặng, đang tập Vật lý Trị liệu tại 70 Bà Huyện Thanh Quan, ngay ngã tư Lý Chính Thắng và Bà Huyện Thanh Quan.

Hindori hoặc bạn nào ghé thử hỏi xem chi phí thế nào. Thân mến,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 20-11-2012 23:27:01
Hoàn cảnh này có bạn nào khảo sát giùm chi phí điều trị VLTL ở 70 Bà Huyện chưa ạ?

Thân mến,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 21-11-2012 13:30:19
Anh ThaiDzuy có viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh này có bạn nào khảo sát giùm chi phí điều trị VLTL ở 70 Bà Huyện chưa ạ?


 Mấy hôm nay em có việc bận một chút nên tính để tuần sau qua khu VLTL bên Bà Huyện Thanh Quan xem thế nào, không biết có trễ quá không ạ?

@ Chị doanminhgai ơi, phải qua chủ nhật này em mới có thời gian rảnh được, chị có thời gian không em với chị lại sắp xếp qua thăm lại trường hợp này được không ạ?
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 21-11-2012 13:38:10
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Anh ThaiDzuy có viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh này có bạn nào khảo sát giùm chi phí điều trị VLTL ở 70 Bà Huyện chưa ạ?


Và loannguyen đã viết:

 Mấy hôm nay em có việc bận một chút nên tính để tuần sau qua khu VLTL bên Bà Huyện Thanh Quan xem thế nào, không biết có trễ quá không ạ?

@ Chị doanminhgai ơi, phải qua chủ nhật này em mới có thời gian rảnh được, chị có thời gian không em với chị lại sắp xếp qua thăm lại trường hợp này được không ạ?


 Loan ơi! qua Trung Tâm phục hồi chức năng mà mình muốn hỏi cho trường hợp anh Hải thì phải đi vào giờ hành chánh mà chúng ta chắc cũng chỉ hỏi thăm, chứ nhận hay k thì chắc người ta cũng kêu mình cho bệnh nhân đến khám rồi ngta mới quyết định, tuy nhiên nếu đến mình chỉ tham khảo về chi phí. Nhưng chị giờ hành chánh thì không thể đi được, chị chỉ đi ngoài giờ vì vậy đến trung tâm thao khảo chi phí điều trị cho anh Hải chắc phải nhờ em hoặc bạn nào khác. Còn đến thăm cụ Kiều thì chị chỉ rảnh vào các buổi tối 3-5-7 còn trưa các ngày từ 12h->1h15 em nhé, e sắp xếp rồi báo cho chị nghen.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 21-11-2012 13:55:09
@ Chị Gái:
 Dạ! Vậy là không có chị đi cùng để cứu em rồi hehe, để tuần sau em sắp xếp qua bên Bà Huyện Thanh Quan hỏi xem thế nào ạ :-)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 28-11-2012 08:58:35
Chào cả nhà!
 Hôm thứ hai Loan có ghé qua bên VLTL ở đường Bà Huyện Thanh Quan để hỏi một vài thông tin. Tuy nhiên các bác sĩ ở đó cho biết phải đưa bệnh nhân đến khám thì mới biết được về chi phí về thuốc, chi phí trị liệu và chữa bệnh. Được biết chi phí giường bệnh ở đó mỗi ngày là 40.000đ. Nếu cụ Lương Kiều đồng ý, mong cả nhà sắp xếp để đưa anh Hải đến khám và có biện pháp để chữa trị! Xin cảm ơn!

 Thân!!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 24-12-2012 16:09:50
Loannguyen1202!

Tuần này em rảnh k mình sắp xếp qua nhà cụ 1lần nữa để hỏi xem ý kiến cụ về việc đưa anh Hải qua trung tâm VLTL để tập xem thế nào nữa e nhé. Chị vẫn rảnh các tối 3-5-7 nhé.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 24-12-2012 17:56:51
@ Chị dmg:
 Dạ vậy tối thứ 5 nha chị, thời gian và địa điểm như cũ chị ha. Mà chị cho em số đt mới của chị nha!!!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 25-12-2012 08:17:11
ok em .S ố dt của chị đây : 0906864422.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: nho_nhan2000 vào 25-12-2012 21:48:19
Chao Chi doanminhgai
tien day , Chi sap di tham cu Luong Kieu , nho_nhan2000 muon gui bieu cu $350.000 .
So tien nay , da gui cho Chi lathuvang , co nho Chi ay , khi nao co ai di xac minh Ong Ba Tu ban ve so , nhung truong hop nay den nay van chua duoc xac minh .
Cam on Chi
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 06-02-2013 08:22:38
nho_nhan2000 đã viết:
Trích dẫn
Chao Chi doanminhgai
tien day , Chi sap di tham cu Luong Kieu , nho_nhan2000 muon gui bieu cu $350.000 .
So tien nay , da gui cho Chi lathuvang , co nho Chi ay , khi nao co ai di xac minh Ong Ba Tu ban ve so , nhung truong hop nay den nay van chua duoc xac minh .
Cam on Chi


Dạ chào mọi người và Ban QT, như anh (chị) nho_nhan2000 đã viết thì hôm nào nếu e tiện đi qua đây ghé thăm cụ thì e chuyển số tiền trên phải k??? xin cho biết sớm vì e còn 2ngày nghỉ cuối năm chắc rảnh. Cảm ơn anh(chị) nho_nhan2000 và mọi người.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2013 23:42:04
Chào cả nhà !
Hôm qua Hindori có nhận điện thoại từ cụ Kiều cho hay anh Hải con Cụ yếu lắm, bỏ ăn mấy hôm rồi. Vì vậy 17h chiều nay, Hindori, Samh185,Giang ,Tiger,Luân và Lathuvang đã đến thăm anh Hải. Cụ Kiều đi bán vé số chưa về, chỉ có Cậu Hùng ở nhà chăm sóc anh Hải. Anh Hải chỉ còn da bọc xương, mỗi ngày chỉ uống được 1 chai Ensure, ko nói được. Mọi người cũng bàn đến việc hậu sự cho anh, Samh185 sẽ liên hệ với nhà chùa ở Quận 8 , mong tin của Samh185.
nho_nhan2000 đã viết:
Trích dẫn
Chao Chi doanminhgai
tien day , Chi sap di tham cu Luong Kieu , nho_nhan2000 muon gui bieu cu $350.000 .
So tien nay , da gui cho Chi lathuvang , co nho Chi ay , khi nao co ai di xac minh Ong Ba Tu ban ve so , nhung truong hop nay den nay van chua duoc xac minh .
Cam on Chi

Bạn nho_nhan muốn biếu Cụ 350,000đ. Khi đến thăm , Lá thấy trong nhà ko có chai sữa Ensure nào ngoài vỏ chai vừa uống xong hôm nay nên Lá đã sử dụng 350,000đ của nho_nhan mua 9 chai sữa để anh Hải uống.
Các bạn đi cùng bổ sung ý kiến thêm nhé. Cảm ơn.
(http://nv6.upanh.com/b4.s33.d3/30e37811c1de94429dc7385f03175695_53661976.02032013362.jpg) (http://nv6.upanh.com/b4.s35.d3/a972723755b89e5ee704e191f23ec4a2_53661976.02032013362.120x1.jpg)
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: samh185 vào 03-03-2013 21:57:42
Hi cả nhà,

Sáng nay Samh đã xin được cho chú Hải vào Vãng Sanh Đường trong ngôi chùa ở Long An, chỉ cách Saigon 1,5 tiếng đi xe máy. Trong khoảng thời gian lưu lại thì việc ăn uống bên chùa sẽ lo hết, mình chỉ phải lo tiền hậu sự thôi. Trong chùa cũng có lò thiêu nên cũng tiện cho việc mai táng.

Trong lúc chờ quyết định của cụ Kiều có đồng ý hay không thì lúc 19g30 cậu của chú Hải gọi cho Samh báo là chú Hải đã qua đời lúc 17g30. Cô Lá, Samh & Tiger có chạy qua để hỏi xem gia đình có gọi nhà mai táng nào chưa để dđ có thể hỗ trợ thì được gia đình thông báo là đã được phường và hàng xóm giúp đỡ nên coi như cũng tạm ổn.

8g sáng ngày 4/3 chú Hải sẽ được liệm . 6g chiều tối 4/3 thành viên nào có rãnh thì mình cùng đi thắp nhang nhé.

Xin chia buồn cùng gia đình cụ Lương Kiều và cầu mong linh hồn chú được siêu thoát.

Thân!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 04-03-2013 13:29:16
Chúc anh sớm siêu thoát...adidaphat!!!!
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 05-03-2013 08:26:48
A DI ĐÀ PHẬT, DMG XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH CỤ, MONG ANH SỚM SIÊU THOÁT.
A DI ĐÀ PHẬT.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: lehung73 vào 05-03-2013 09:22:11
Xin đươc chia buồn cùng gia đình.Cầu mong linh hồn anh đc an hưởng miền cực lạc..
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: lathuvang vào 05-03-2013 13:58:13
Chào cả nhà !
Chiều hôm qua, Samh185 và Lathuvang đến viếng anh Hải. Gia đình đơn chiếc nhưng cũng còn bà con hàng xóm và người em họ của anh Hải tới chung tay lo tang lễ cho anh Hải. Lễ di quan lúc 6h ngày 06/3/13 , hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Thay mặt dđ Lathuvang gửi phúng điếu 1,000,000đ.
Nguyện cầu anh được siêu sinh miền cực lạc.
(http://nv3.upanh.com/b2.s35.d2/bdfae9a21800958448791f7616e35e2d_53728773.04032013363.jpg) (http://nv3.upanh.com/b1.s35.d2/a5320a00fbf970e4efa989144fcc3bee_53728773.04032013363.120x1.jpg)
So với đợt xác minh, cụ Kiều tiều tụy hẳn bên di ảnh con.
Thân,
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: banbe6x vào 06-03-2013 01:29:39
lathuvang đã viết:
Trích dẫn
... Thay mặt dđ Lathuvang gửi phúng điếu 1,000,000đ.
Nguyện cầu anh được siêu sinh miền cực lạc.
...


Chấm dứt những tháng ngày hành xác. Cầu mong anh sớm được siêu thoát và luôn phù hộ Cụ Kiều trong cuộc sống.

Pen xuất quỹ chuyển trả Lathuvang 1,000,000đ đã ứng để phúng điếu anh Hải dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .

Thân.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: DTam vào 06-03-2013 03:37:36
A Di Đà Phật . Nguyện cầu cho người ra đi được vãng sanh thế giới cực lạc và người ở lại được bình yên , mạnh khỏe . A Di Đà Phật .
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: trangvitgioi vào 12-03-2013 22:22:31
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Pen xuất quỹ chuyển trả Lathuvang 1,000,000đ đã ứng để phúng điếu anh Hải dùm.Thân.
Quỹ đã chuyển, cảm ơn chị Lá ứng trước.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: nho_nhan2000 vào 24-03-2013 04:41:21
Chao ban ca nha
   Thay hoan canh Cu Luong Kieu gia yeu , 80 tuoi phai di ban ve so hang ngay , nho_nhan2000 muon giup do CMTX , xin BQT cho biet y kien ? That su Cu can giup do hang thang khoang bao nhieu ?
Cam on ca nha
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 26-03-2013 19:36:38
@ chị doanminhgai ui, trường hợp này chắc chị em mình phải thu xếp đi xác minh thêm hôm nữa được không chị, nhiệm vụ này chị em mình lơ là lâu quá rồi, chị đi được thì liên lạc em nhé. Mong tin chị  :laugh:
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 27-03-2013 09:26:09
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
@ chị doanminhgai ui, trường hợp này chắc chị em mình phải thu xếp đi xác minh thêm hôm nữa được không chị, nhiệm vụ này chị em mình lơ là lâu quá rồi, chị đi được thì liên lạc em nhé. Mong tin chị  :laugh:


Được thôi e à, lịch của chị vẫn như cũ có gì thì alô chị nhé.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: doanminhgai vào 29-03-2013 08:12:19
Chào cả nhà !

Tối qua mình và dcongvt có ghé thăm cụ, khoảng 18h20 đứng đầu đường Duy Tân nhìn thấy cụ đẩy chiếc xe đạp cũ đi bán vé dò về, mình nghĩ cảnh mưu sinh của người mẹ đã gần 80t mà phải nuôi con mấy chục năm nay mà đau lòng. Đã vậy giờ con của cụ cũng ra đi bỏ cụ lại 1mình thật thương xót cho người mẹ. Chính vì thế mà suốt buổi trò chuyện với tụi mình lúc nào cụ cũng khóc , cũng kể về đứa con.
 Qua lần thăm hỏi này mình cũng cập nhật 1số thông tin đến cả nhà để biết và có hướng giúp đỡ.
 Sau khi con trai mất khoảng 1tuần sau cụ bắt đầu đi làm trở lại, cụ vẫn đi giao báo vào buổi sáng nhưng k phải đi đến đại lý để lấy báo. Đại lý báo mang đến nhà cụ khoảng 3h30 sáng cụ thức dậy và xếp báo đến 05h30 thì cụ bắt đầu đi giao báo. Mình có hỏi về tình hình kinh tế gia đình sau sự ra đi của a thì bà nói chi phí nhiềi lắm cái gì cũng tiền cô ạ:
- Tiền hòm 12triệu
- Tiền đội mai táng 7triệu
- Còn linh tinh các thứ khác nữa nhiều lắm
Trong đó UBDN hỗ trợ 1triệu, còn lại bà con lối xóm, họ hàng cũng chia sẻ nhưng đến bây giờ bà còn nợ mỗi người 1ít từ 1-2 triệu mà nợ mấy người cộng lại là 9triệu.

Qua tình hình vậy mình cũng k biết đề xuất CMTX hay KTX cho cụ, vì nếu CMTX 1tháng 5-7trăm ngàn thì cụ cũng đi làm vì nhà còn thiếu nợ. Nếu CMTX 1món đủ trả nợ thì cụ vẫn phải đi làm để kiếm sống hằng hàng. DMG không biết tính  sao cho hợp lý  B)  B)  B) mong mọi người cho ý kiến về TH cụ nhé. À ! hôm qua dcongvt có gửi biếu cụ số tiền là 500.000đ, xin cảm ơn dcongvt và có thiếu sót gì dcongvt bổ sung thêm giùm mình nhé.
Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Thân mến.
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: Tiger vào 02-04-2013 22:12:24
Chào cả nhà!

Với nguyện vọng mong muốn được giúp đỡ trường hợp cụ Lương Kiều của thành viên nho_nhan2000 cùng những trăn trở trong khâu xác minh vừa qua của thành viên doanminhgai và dcongvt trong việc tìm ra hướng giúp đỡ phù hợp với gia cảnh hiện tại của cụ nên hôm thứ 7 vừa qua Tiger, Samh185 và Lephung đã tái xác minh để tìm hiểu thêm thông tin để có những đề xuất hợp lý hơn.

Nhóm cũng đã được gặp và có buổi trò chuyện khá lâu với hàng xóm của cụ để đảm bảo tính khách quan và được biết một số thông tin sau:

-   Trường hợp gia đình cụ trước nay cũng được nhiều người biết đến và giúp đỡ, đài HTV cũng đã từng ghé thăm, giúp tiền và làm phóng sự về gia đình cụ.

-   Khi anh Đức qua đời thì hàng xóm và những cơ quan tổ chức khác cũng tới phúng điếu nhiều.

-   Chi phí mai táng sau khi thanh toán xong hết thì gia đình cũng dư khoảng 10 triệu.

-   Về cuộc sống và mối quan hệ gia đình thì Tiger không đề cập vì những gì liên quan đến anh Đức thì có lẽ cũng không nên nhắc lại.
(Nhưng dù sao thông tin của hàng xóm thì cũng mang tính chất tham khảo và một chiều)
Công việc bán báo và cuộc sống hằng ngày của cụ Kiều cũng đã được nhóm xác minh trước trình bày khá chi tiết.

Về những khoản nợ mà cụ kể cho nhóm xác minh trước và những người khi quan tâm tới cụ thì cũng khá mạch lạc và na ná nhau. Nhưng khi Tiger đặt vấn đề đan chéo nhau để kiểm tra thông tin thì không có sự nhất quán nào cả, lúc thì cụ nói thế này lúc nói thế kia, khi 6 triệu khi 8 triệu… chỉ chính xác một vài khoản tiền như hỏa táng, tiền một số đơn vị phúng điếu như Ủy ban phường và mặt trận…

 Để đảm bảo thông tin xác minh được rõ ràng, Tiger cũng đề nghị được gặp chị hàng xóm cho cụ mượn khoản tiền trên, một phần muốn bày tỏ lòng cảm ơn về tình làng nghĩa xóm mà chị dành cho gia đình cụ Kiều khi NTCM chưa theo sát để có thể giúp cụ khi đang trong giai đoạn khó khăn và đồng thời cũng muốn tạo một kênh thông tin để có thể thăm hỏi gia đình cụ khi không có điều kiện tới nhà, một phần cũng muốn xem khoản nợ chính xác là bao nhiêu để có thể kêu gọi mọi người chung tay giúp cụ, nhưng cụ lại từ chối với những lý do không thỏa đáng và cụ bảo có thể trả được nên nhóm cũng không đề cập tới nữa.

Tiger cũng không dám khẳng định về mức độ chân thành của cụ khi nói về hoàn cảnh của mình, và cũng không thể có phán xét gì về câu chuyện của cụ.. ở đây chỉ sử dụng ở mức độ cảm nhận cá nhân của nhóm và hơn hết cụ thấy mình vẫn còn có sức khỏe và vẫn còn khả năng trả khoản nợ trên (nếu có) cũng là điều đáng vui mừng và hiện tại cậu Hùng, theo lời của hàng xóm và bà con của cụ (vì cụ trình bày nhóm không hiểu được) thì cậu Hùng là chồng sau của cụ, trước và hiện giờ vẫn đang ở cùng cụ cũng đang khỏe mạnh và có thể gánh vác chia sẽ khó khăn cùng cụ Kiều. Đó cũng là mong muốn mà nhóm hướng tới, vậy nên nhóm không có đề xuất giúp đỡ trường hợp gia đình cụ trong giai đoạn hiện tại.
Theo ý chí của hàng xóm, của gia đình cụ và của nhóm xác minh là thuận tình!

Nhóm xác minh cũng đã mang thông điệp nhân ái về sự chia sẽ, về tình làng nghĩa xóm, về tiêu chí hoạt động cũng như tấm lòng của mọi người khi hướng tới những hoàn cảnh khó khăn và hàng xóm cũng như gia đình cụ phần nào hiểu được nên nhóm đã thống nhất đề xuất trên!

@ bác nho_nhan2000: Quyền quyết định vẫn thuộc về bác và nhóm vẫn sẵn sàng làm trung chuyển nếu bác vẫn muốn có mong muốn giúp gia đình cụ Kiều!  :)

Xin cảm ơn!
Tiger
Tiêu đề: Phú Nhuận - Cụ Lương Kiều già yếu - con bị liệt
Gửi bởi: nho_nhan2000 vào 09-04-2013 22:01:46
Chao Anh Tiger
Xin cam on ca nha , da tai xac minh truong hop nay , theo su trinh bay cua nhom xac minh , nho_nhan2000 quet dinh khong giup do truong hop nay , thay Cu Luong Kieu , van con dieu kien va doi song tot hon nhung truomg hop thuong tam khac .
Thanh that chia se cung cac Anh Chi trong dien dan , da danh thoi gian va cong suc quy bau , khong ngai kho khan .
Xin chao ca nha