Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long- Chị Lê Thị Phượng Ung Thư- Bình Minh  (Đã xem 17677 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 16-09-2011 21:03:22
Tây Đô đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà.
Hôm nay nhóm Tây Đô (hhbee2510, start2404, quyen_omon)xin đăng ký xác minh T/h này.
Thân

Các bạn Tây Đô ơi..trường hợp này mình thấy các bạn viết bài đã hơi lâu.Mong tin các bạn nhiều. :(

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Tây Đô

Trả lời #2 vào: 11-08-2011 10:12:38
Chào cả nhà.
Hôm nay nhóm Tây Đô (hhbee2510, start2404, quyen_omon)xin đăng ký xác minh T/h này.
Thân

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-07-2011 07:33:08
Một người bạn có giới thiệu với start2404 và nhờ mình post HC của chị lên DD.
Mình xin phép được trích bài viết từ báo điện tử Vĩnh Long Online của nhà báo Trung Tính.
Mẹ bệnh ung thư, con gái đứng trước nguy cơ bỏ học

Thông qua sự giới thiệu của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Bình Minh (Vĩnh Long), chúng tôi tìm đến căn nhà tình nghĩa mà Nhà nước xây cất cho mẹ chị tại Khu dân cư vượt lũ Đông Hòa 2 thuộc ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành để tìm hiểu về gia cảnh của chị Lê Thị Phượng, 40 tuổi. Hoàn cảnh gia đình chị Phượng đang được địa phương đưa vào danh sách cần cứu trợ gấp, và là một trong những gia đình khó khăn nhất trên địa bàn đang cần lắm sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng xã hội.

Diễm My (15 tuổi)- học sinh giỏi Văn cấp tỉnh (giải khuyến khích) và bà mẹ bệnh ung thư.

Chị Phượng cho biết, chồng chị đã mất cách nay 15 năm sau 1 cơn bệnh nặng, lúc con gái chị chưa lọt lòng mẹ. Sau khi sinh cháu Lê Thị Diễm My, chị quyết tâm nuôi dưỡng con thành người tốt để an ủi vong linh người chồng quá cố. Chính từ những suy nghĩ đó, chị lao vào làm việc một cách cật lực, từ làm thuê, làm mướn bằng nhiều nghề như: chăn vịt, cắt lúa, cấy thuê, rửa tô chén bát đĩa… Và cách nay 6 tháng, trong lúc chị đang làm công việc rửa chén bát thuê tại một quán ăn ở thị trấn Cái Vồn, thì đột nhiên chị xây xẩm mặt mày rồi ngất xỉu. Sau đó, chị được những người làm chung đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu và chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã khám, siêu âm, sàng lọc và cho chị biết là đã phát hiện ung thư tử cung. “Tôi chết lặng người khi nhận được kết quả từ bệnh viện”- chị Phượng nghẹn lời cho biết.

Khi được hỏi về hoàn cảnh này, chị Đỗ Ngọc Bích- người hàng xóm của chị Phượng cũng không giấu được xúc động, chia sẻ: “Tôi thấy hoàn cảnh của chị Phượng rất là khổ, trước khi phát bệnh chị Phượng đã không quản cực nhọc đi làm thuê làm mướn chị rất siêng năng, hễ ai mướn gì thì chị làm nấy để kiếm tiền nuôi con ăn học. Giờ thì căn bệnh quái ác bùng phát lên, không biết bé My rồi sẽ ra sao nữa!”- chị Ngọc Bích thở dài chùn giọng.

Bà Nguyễn Thị Tư- một người hàng xóm khác của gia đình chị Phượng, biết chúng tôi đến để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình này, cũng sang góp lời: “Số con Phượng khổ từ bé, hồi nhỏ nó mồ côi cha, lớn lên lấy chồng tưởng được sung sướng, ai dè… Bà Tư nói đứt quãng, rồi bà ôm bé My vào lòng: “Mẹ nó bệnh hoài, không biết tương lai nó sẽ về đâu nữa? Tội nghiệp cháu tôi, hãy cứu lấy đời nó, mấy chú ơi!” Nói đến đây, bà Tư như không kiềm được nước mắt, vội đưa cánh tay áo lau đôi mắt đỏ hoe. Lúc này, những người có mặt cũng không kiềm chế được lòng mình, và... chúng tôi cũng vậy.

Chúng tôi quay sang hỏi chị Phượng và bé Diễm My về mong ước của họ. Chị Phượng bày tỏ lòng mình khi hai giọt nước còn lưng tròng đôi mắt: “Mong ước duy nhất của đời tôi bây giờ là lo cho con tôi ăn học, tôi còn sống ngày nào thì cố gắng lo cho hết ngày đó”. Còn cháu Diễm My thì chỉ biết đứng bên mẹ và bà ngoại Tư, cố chùi những giọt nước cứ trào ra từ đôi mắt ngây thơ nhưng đượm buồn của cháu. Cháu cho biết ước vọng của mình qua từng câu nói đứt quãng: “Con mong có được nhiều tiền để trị bệnh cho mẹ mau hết, mong mẹ có nhiều sức khỏe sống bên con. Chuyện tương lai con cũng không biết phải nói gì, con chỉ mong có được áo dài để đi học vì năm nay con đã lên cấp 3, và nếu có được điều kiện học tập tốt thì con sẽ mong muốn trở thành cô giáo để dạy các em nhỏ trong khu vượt lũ nghèo khó này”.

Nói về hoàn cảnh của mẹ con chị Lê Thị Phượng, bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông Thành cho hay: “Hoàn cảnh của chị Phượng là một trường hợp đặc biệt khó khăn, địa phương đã đưa vào danh sách hộ cần kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp. Trước kia, một mình chị phải nuôi một mẹ già ngoài 70 luôn ốm đau bệnh tật, đã chết cách đây chưa đầy năm và cô con gái thơ dạy, bằng đủ mọi nghề làm thuê để kiếm tiền. Nhưng từ khi phát bệnh đến nay, sức khỏe của chị hầu như đã hoàn toàn suy sụp nên không ai thuê nữa, giờ nguồn thu nhập của gia đình này đã hoàn toàn bế tắc, nhà có sổ hộ nghèo nhưng địa phương chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, lâu lâu mới vận động cho chị được vài ba ký gạo, xóm giềng thì người có mắm muối đem cho, người thì tỏi, dưa, cà, ớt,… Tất cả bà con ở đây ai cũng đều thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị, có điều họ cũng nghèo không ai giúp được gì nhiều về tiền bạc để chị chữa bệnh và duy trì sự sống. Mong muốn lớn nhất của địa phương chúng tôi là kêu gọi thật nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Phượng có điều kiện chữa bệnh, phần nào giúp cho mẹ con chị có cuộc sống tốt hơn. Riêng cháu Diễm My được tiến xa hơn trên con đường học tập chứ không chỉ dừng lại ở một giải khuyến khích môn Ngữ văn cấp tỉnh ở năm học vừa qua”.
Địa chỉ của chị Lê Thị Phượng, Khu dân cư vượt lũ Đông Hòa 2 ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.