Tác giả Chủ đề: Đại An, Đại Lộc - Bé Minh Anh - Lõm Lồng Ngực.  (Đã xem 58234 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.735
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #14 vào: 14-03-2013 08:53:30
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
...
tminhnguyen xin tạm đ/k CMTX HC này 400k/thg trong 5 thg (3-7/13) và sẽ gửi tiền cho Pen để nhờ chuyển giùm.
...
Tổ TK-KT cập nhật dùm.
Tạm thời nhờ Lekhoi trung chuyển tiền tới gia đình bé Minh Anh nhưng đồng thời cũng nhờ Le khoi hướng dẫn bà Ngoại hoặc Mẹ của Minh Anh mở Tài khoản cá nhân tại ngân hàng gần nhất để tiện cho việc chuyển tiền CMTX khi Lekhoi bận việc học.

@ Le khoi: em nhắn số Tk, tên ngân hàng và chi nhánh để quỹ chuyển tiền nhé.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 13-03-2013 12:10:49
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
...
tminhnguyen xin tạm đ/k CMTX HC này 400k/thg trong 5 thg (3-7/13) và sẽ gửi tiền cho Pen để nhờ chuyển giùm.
...


Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Tạm thời nhờ Lekhoi trung chuyển tiền tới gia đình bé Minh Anh nhưng đồng thời cũng nhờ Le khoi hướng dẫn bà Ngoại hoặc Mẹ của Minh Anh mở Tài khoản cá nhân tại ngân hàng gần nhất để tiện cho việc chuyển tiền CMTX khi Lekhoi bận việc học.

Khi trao tiền CMTX tháng 3/2013 nhờ Lekhoi chụp hình bà cháu Minh Anh cùng BHYT và các giấy tờ khám chữa bệnh của Minh Anh dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

@Pen: Em chuyển 400,000đ tiền CMTX tháng 3/2013 của Tmingnguyen cho Lekhoi để nhờ bạn ấy trung chuyển tới cháu Minh Anh dùm nhé. Cảm ơn em.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #12 vào: 07-03-2013 18:40:35
:) Dạ!! Em rất mong cả nhà cho ý kiến ạ!! Sau khi trao CMTX em sẽ cố gắng có hình ảnh cho cả nhà ạ!! Em chúc anh ThaiDzuy và cả nhà một đêm đặc biệt chào đón ngày 8/3 thật vui ạ!!  :P

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 07-03-2013 08:37:36
Cảm ơn tminhnguyen đã nhận CMTX hoàn cảnh bé Minh Anh. Đề xuất của Lekhoi cũng hợp lý vì duy nhất lekhoi quê Đại Lộc. Tuy nhiên, do chưa có máy ảnh nên khi giao nhận, bạn nên làm biên nhận (như cuốn sổ chẳng hạn) để bà Minh Anh ký vào nhé.

Quyết định cuối cùng của Tổ điều phối. Chúng ta cùng đợi.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #10 vào: 06-03-2013 22:57:20
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

tminhnguyen xin tạm đ/k CMTX HC này 400k/thg trong 5 thg (3-7/13) và sẽ gửi tiền cho Pen để nhờ chuyển giùm.

Thân

Dạ!!! Em chào cả nhà!! Em xin cảm ơn tấm lòng của bác tminhnguyen  :) . Chắc gia đình cháu Minh Anh sẽ rất vui! Do thỉnh thoảng em về quê Đại Lộc nên nếu cả nhà đồng ý thì em xin trung chuyển tiền CMTX này đến gia đình cháu ạ!!

Em mong thông tin từ BQT ạ!
Số ĐT của Khôi: 0164 629 4744[/b]
Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi tminhnguyen

Trả lời #9 vào: 06-03-2013 21:38:21
Chào cả nhà,

tminhnguyen xin tạm đ/k CMTX HC này 400k/thg trong 5 thg (3-7/13) và sẽ gửi tiền cho Pen để nhờ chuyển giùm.

Thân

 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #8 vào: 25-02-2013 06:22:59
nguyễn thị hồng Dung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Bạn lekhoi đã viết:

Trích dẫn
Theo em thì mình có thể CMTX cho bé mỗi tháng khoảng 400_500k ạ. Số tiền này giúp bé uống sữa mỗi ngày và có thể góp thêm vài món ăn ngon cho bé!! Em mong cả nhà quan tâm đến trường hợp của bé nhiều hơn ạ!! Cả gia đình bé rất mong sự chung tay góp sức của cả nhà ạ!!


Cảm ơn bạn lekhoi đã đi xác minh trường hợp này. Hoàn cảnh của bé cũng thật khó khăn, bạn đi xác minh một mình lại không thể ghi lại được những hình ảnh của bé. Không biết tới nay tình hình của bé như thế nào rồi ạ? Và cũng mong cả nhà góp ý kiến cho trường hợp này.

Thân mến!

Cảm ơn chị Dung đã quan tâm hoàn cảnh này ạ!!
Dạ!! Sau tết đến giờ em phải đi học lại nên chưa biết tình hình của bé giờ ra sao ạ. Vì em đi xác minh lúc cận Tết, các anh chị đều rất bận nên em đi 1 mình ạ. Nếu như cả nhà quan tâm đến trường hợp này thì em xin đảm bảo về việc chỉ đường ,, :) . Em mong cả nhà cùng chung tay góp sức đối với hoàn cảnh này ạ!! Nếu cả nhà quá bận và cần thông tin gì thêm thì nói lekhoi nhé!!
Thân mến!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #7 vào: 24-02-2013 15:09:34
Chào cả nhà!

Bạn lekhoi đã viết:

Trích dẫn
Theo em thì mình có thể CMTX cho bé mỗi tháng khoảng 400_500k ạ. Số tiền này giúp bé uống sữa mỗi ngày và có thể góp thêm vài món ăn ngon cho bé!! Em mong cả nhà quan tâm đến trường hợp của bé nhiều hơn ạ!! Cả gia đình bé rất mong sự chung tay góp sức của cả nhà ạ!!


Cảm ơn bạn lekhoi đã đi xác minh trường hợp này. Hoàn cảnh của bé cũng thật khó khăn, bạn đi xác minh một mình lại không thể ghi lại được những hình ảnh của bé. Không biết tới nay tình hình của bé như thế nào rồi ạ? Và cũng mong cả nhà góp ý kiến cho trường hợp này.

Thân mến!

 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #6 vào: 03-02-2013 07:37:05
Dạ. Em cảm ơn anh ThaiDzuy đã quan tâm đến trường hợp của bé ạ! :)
Theo em thì mình có thể CMTX cho bé mỗi tháng khoảng 400_500k ạ. Số tiền này giúp bé uống sữa mỗi ngày và có thể góp thêm vài món ăn ngon cho bé!! Em mong cả nhà quan tâm đến trường hợp của bé nhiều hơn ạ!! Cả gia đình bé rất mong sự chung tay góp sức của cả nhà ạ!!
Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 02-02-2013 23:59:17
Cảm ơn thông tin của lekhoi, tiếc là bạn không có máy chụp hình để có thể truyền tải thêm cho cả nhà những hình ảnh của bé Minh Anh.

Việc phẫu thuật cho bé là một việc lớn, cần sự chung tay của nhiều tổ chức. Trước mắt bạn cho biết đề nghị mức CMTX như thế nào là hợp lý?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #4 vào: 02-02-2013 21:38:14
Em xin chào cả nhà ạ!
 Hôm nay em đã đến xác minh hoàn cảnh này ạ!! Em xin cập nhật như sau:
 Đầu tiên em xin khẳng định đây là trường hợp có thật và rất đáng thương. Bà ngoại cháu năm nay đã 67t, hằng ngày ở nhà chăm sóc cháu và trồng rau, cuộc sống rất khó khăn vất vả. Mẹ cháu năm nay đã 45t  thì đi giúp việc trong một gia đình tại Đà Nẵng, 2_3 tháng mới về nhà một lần thăm bà và cháu. Tiền lương mỗi tháng chỉ khoảng hơn 2 triệu nhưng phải nuôi đến 3 miệng ăn. Về tình hình của cháu Minh Anh(SN:03/06/2007) hiện giờ thì rất là thương tâm: Hiện giờ cháu đang theo học lớp mẫu giáo gần nhà. Cháu đi học nhưng mỗi lúc lên cơn sốt hay do sinh hoạt mạnh thì bị ngất xỉu và thường xuyên đi BV Bắc Quảng Nam điều trị. Bé chỉ được phép đi lại bình thường,không được chạy nhảy như các bé khác cùng trang lứa. Theo các Bác Sĩ tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1(532_Lý Thái Tổ,P10,Q10,tp HCM) cho biết bé bị Lõng lồng ngực độ 3(em đã nói bà ngoại cháu giữ lại những giấy tờ của BV và những hình ảnh chup X_Quang cho cháu, vì em không có máy ảnh nên không thể chụp ảnh lại được, em mong cả nhà thông cảm ạ),theo các BS thì đây là ca phẩu thuật phức tạp cần BS có tay nghề cao mới dám thực hiện nên chi phí ca mổ khoảng 100 triệu đồng và phải thực hiện khi bé dưới 6t thì khả năng thành công mới cao. Do ảnh hưởng của xương nên bé không thể ăn nhiều được vì vậy người bé gầy rất đáng thương, sức khoẻ bé rất yếu. Các BS cho biết nếu không phẩu thuộc nâng lồng ngực thì tim gan bé sẽ lớn theo năm tháng và lúc đó bé sẽ không thở được,rất nguy hiểm.
Khi tâm sự với em thì trên khuôn mặt bà luôn đượm buồn, những dòng nước mắt bà chảy khi nghe em hỏi về cháu Minh Anh đáng thương và tội nghiệp làm lòng em thấy rất xót thương. Cháu được Cô Nguyệt tự túc, nhưng thật éo le cho hoàn cảnh gia đình, khi sinh cháu ra thì cháu không được nguyên vẹn như bao đứa trẻ khác.
Qua đây, em mong cả nhà xem xét,quan tâm,giúp đỡ hoàn cảnh này và có điều kiện cả nhà đén thăm và xác minh lại. Bà ngoại cháu dù biết số tiền phẩu thuộc quá lớn khó lòng mà tổ chức nào giúp đỡ được nhưng trong lòng bà luôn  hi vọng vào điều kì diệu sẽ đến với cháu. Em mong với sự quan hệ rộng và hiểu biết sâu của các anh chị trong NTCM sẽ có những phương án giúp đỡ cháu thiết thực nhất, mong cho cháu sẽ gặp một ca phẩu thuật miễn phí nào đó!!
SĐT bà ngoại cháu Minh Anh:01288566316. Em mong cả nhà cố gắng giúp cháu có khoảng CMTX nho nhỏ để cháu uống sữa. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cháu!!!
 Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #3 vào: 30-01-2013 22:23:48
Em chào cả nhà!!
Tuần sau em sẽ đi xác minh hoàn cảnh Quảng Nam - Bé Minh Anh - Lõm Lồng Ngực - Đại Lộc. Có anh chị nào quan tâm thì đi cùng em nhé!!  :)
Chúc cả nhà đón Xuân Quý Tỵ thật vui và ấm áp!!
Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #2 vào: 28-01-2013 13:32:13
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,

Thaidzuy có nhận được email nói về hoàn cảnh em bé mới hơn 4 tuổi bị dị tật bẩm sinh, không có xương ức (lõm lồng ngực).

Thông tin như sau:

Bé tên Hồ Thị Minh Anh sinh năm 2007, mẹ tên Hồ Thị Minh Nguyệt; bà ngoại tên Nguyễn Thị Mai.

Hiện tại gia đình bé ở tại thôn Đông Tây, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Có thể liên lạc với bà ngoại bé số điện thoại 01288566316.

Minh Anh sinh ra không có bố, không may bị dị tật bẩm sinh không có
xương ức (lõm lồng ngực), nếu không được phẫu thuật nâng lồng ngực khi bé 6 tuồi thì cuộc sống của bé chưa biết ra sao trong khi hoàn cảnh nhà bé cũng khó khăn.

Mong thông tin xác minh của cả nhà để xem hướng giúp đỡ cho bé.

Thân,

Em xin chào cả nhà!!
Em xin cảm ơn anh ThaiDzuy đã thông tin cụ thể.. Tuần sau em được nghỉ Tết em sẽ giúp cả nhà xác minh hoàn cảnh này ạ!! Mong mọi điều may mắn sẽ đến với cháu!! :)
Cả nhà cố gắng chờ thông tin từ em nhé!!!
Thân ái!!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 14-01-2012 22:49:33
Chào cả nhà,

Thaidzuy có nhận được email nói về hoàn cảnh em bé mới hơn 4 tuổi bị dị tật bẩm sinh, không có xương ức (lõm lồng ngực).

Thông tin như sau:

Bé tên Hồ Thị Minh Anh sinh năm 2007, mẹ tên Hồ Thị Minh Nguyệt; bà ngoại tên Nguyễn Thị Mai.

Hiện tại gia đình bé ở tại thôn Đông Tây, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Có thể liên lạc với bà ngoại bé số điện thoại 01288566316.

Minh Anh sinh ra không có bố, không may bị dị tật bẩm sinh không có
xương ức (lõm lồng ngực), nếu không được phẫu thuật nâng lồng ngực khi bé 6 tuồi thì cuộc sống của bé chưa biết ra sao trong khi hoàn cảnh nhà bé cũng khó khăn.

Mong thông tin xác minh của cả nhà để xem hướng giúp đỡ cho bé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...