Tác giả Chủ đề: Điện Biên (Tuần Giáo) - Anh Hanh - Gia đình bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 7080 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Một người bạn của Comoi ủng hộ trường hợp này 300k/tháng và ủng hộ 03 tháng, muốn nhờ diễn đàn trung chuyển giúp.
Comoi đã chuyển tiền vào tài khoản của diễn đàn 900k/3 tháng ạ.

.
 


Ngủ rồi maitan97

Hi Anh 6 X

Maitan chịu trách nhiệm theo dõi hoàn cảnh này ah - còn việc chuyển tiền thì diễn đàn chuyển thẳng cho Biên theo số tài khoản 8905215013032 - Đặng Xuân Biên - Ngân hang NN và pTNT chi nhánh Tuần Giáo - số ĐT của Biên là  01635577700 - Biên không phải là người của diễn đàn mà là một đồng nghiệp của Maitan tại Mường Mùn nên chưa biết diễn đàn đâu ah - Internet thì phập phù . Maitan em training cho bạn ấy sau - chỉ nhờ bạn ấy chụp ảnh gửi qua email được thôi ah

Hàng tháng Biên sẽ mua gạo, muối và dầu ăn hoặc mỡ chia thanh những lần nhỏ khác nhau gửi y tế thôn bản mang đến nhà Anh Hanh hoặc khi Hanh và con lên khám bệnh tại tram Y tế sẽ lấy Nhu yếu phẩm ah

Mình có nhu yếu pham có thể để lâu được ( cá khô, tép khô...) có thể gửi trực tiệp cho Anh Biên theo địa chỉ:BS Đặng Xuân Biên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Mùn   Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên

Tel của maitan là 0912141705

Tks Anh và cả nhà

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cảm ơn Maitan97 đã nhận việc theo dõi hoàn cảnh này.

6x vẫn chờ xác nhận của anh Biên về việc nhận trung chuyển tiền CMTX tới gia đình anh Hanh .

Ngoài ra chúng ta vẫn còn những giải pháp khác cho việc chuyển tiền CMTX này :

1/ Maitan97 nhận trách nhiệm trung chuyển tiền và cập nhật tin tức, hình ảnh trao quà tới gia đình anh Hanh hàng tháng.

2/ Bác sĩ Biên xác nhận việc đảm nhận trung chuyển, cập nhật tin, hình ảnh khi trung chuyển lên FB Group : NTCM - Theo dõi cưu mang .

3/ Cho 6x số điện thoại, Mail hay FB của BS Biên để trao đổi thêm về cách trung chuyển thuận tiện mà vẫn đảm bảo tính minh bạch của NTCM chúng ta.

Cảm ơn Maitan97 và cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitan97

Anh 6 X và các bạn thân mến

E sẽ nhận theo dõi trực tiệp hoàn cảnh này - nhìn chung là rất tôi - bọn em không thể dấu được giọt nước mắt khi đến thăm các cháu - bé gái so với một năm trước đây khá lên nhiều, nhưng rất yếu - trong nhỏ thó như đứa 6 tuổi thôi. Bé trai em không gặp nghe đâu cháu đi chăn trâu thuê

Bạn Biên cũng là người rất cẩn thận - sợ bố cháu túng bán cả gạo đi nên bạn ấy đề nghị mỗi lần chỉ mua 10 kg thôi .

Ban quản trị và các bạn chuyển tiền và hiện vật ủng hộ gia đình anh Hanh thông qua bạn Biên  theo địa chỉ: BS Đặng Xuân Biên - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo tính Điện Biên - STK 890521501**** Ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo (khi chuyển xong thông báo cho anh Biên biết và dặn anh Biên khi trao đồ cho BN thì chụp ảnh lại )

Cảm ơn cả nhà đã chung sức

 


Ngủ rồi maitan97

Cảm ơn anh 6 X

Do địa bàn vô cùng khó khan , nhà anh Hanh cheo leo trên núi tạị xã Mường Mùn - cách TTYT huyện 20 km mà k thuận tiện đi lại- em cũng đã nghĩ đến phuong án chuyển đồ qua đường bưu điện nhưng kinh phí quá đắt, tìm kiếm mãi may quá có anh Biên giúp, hang tháng khi nhận tiền của minh sẽ mua theo yêu cầu và chụp ảnh lại gửi cho minh , và khi nào công tác tiện em sẽ ghé thăm , việc hỗ trợ sách vở, quần áo cho các cháu em đã tự lo rồi ah

Tks Anh . Mong Ban quản trị can nhắc

Em cảm ơn

Maitan

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"maitan97\" post=98231


Thẻ BHYT của hai cháu và bố đã được cấp theo diện hộ nghèo và được hưởng 100% do gia đình là người dân tộc  ...
...

Em đang đề xuất mức hỗ  trợ 700 K và cưu mang từ tháng 7 ạ , em đã mua đồ cho gia đình đủ hết tháng 6 rồi

...


Các cháu đang học lớp mấy và kết quả học tập có tốt không Maitan97 ?
Hiện nay các cháu đã được nghỉ hè chưa ?

Chúng ta sẽ điều chỉnh thời gian CMTX Gia đình anh Hạnh 500,000đ/ tháng từ tháng 7/2017 đến hết tháng 9/2017 các bạn nhé .

Tổ TK-KT cập nhật lại dùm .

Ngoài ra chúng ta sẽ CMKTX các cháu vào đầu năm học mới để giúp các cháu chuẩn bị cho việc học tập tốt hơn.

Nếu Maitan97 và các bạn khu vực phía Bắc có thể liên hệ việc vận chuyển Gạo và các nhu yếu phẩm như: Dầu ăn , Đường , Nước Mắm , Nước Tương và các Gia vị khác thì chúng ta có thể Xuất kho của Quán cơm 2000đ - SG để hỗ trợ thêm cho sinh hoạt của Gia đình anh Hạnh .

Mong anh Biên và các bạn khu vực Tuần Giáo, Điện Biên Xác nhận việc trung chuyển để 6x duyệt chuyển tiền cho Gia đình anh Hạnh.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitan97

Cảm ơn anh 6 X

Hiện nay hai cháu đang được đi học nhưng không có bán tú như dưới xuôi ah  - các cháu học nửa ngày rồi về nhà tự nấu ăn

Thẻ BHYT của hai cháu và bố đã được cấp theo diện hộ nghèo và được hưởng 100% do gia đình là người dân tộc  - cái khó là nhà nghèo quá chả có cái ăn -nhiều khi các cháu phải bỏ học đi chăn trâu thuê

Cả ba bố con đều mắc bệnh hiểm nghèo nhiều khi sức khỏe yếu không đi làm thuê được

Em đang đề xuất mức hỗ  trợ 700 K và cưu mang từ tháng 7 ạ , em đã mua đồ cho gia đình đủ hết tháng 6 rồi

Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ xuất quỹ CMTX Gia đình anh Lò Văn Hanh 500,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 rồi tính tiếp tùy theo tình hình cụ thể.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Bạn nào nhận trách nhiệm theo dõi và đôn đốc cập nhật tin tức và hình ảnh của hoàn cảnh này thì xác nhận cũng như hướng dẫn anh Biên - Trưởng trạm y tế đăng ký thành viên để xác nhận việc trung chuyển tiền dùm .

Thông tin cần được bổ sung :
- Các cháu Lò Thị Thiệu và Lò Văn Duy có đi học không ?
- BHYT của anh Hanh và các cháu ?

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitan97

Cảm ơn bạn Darling, tớ đã sửa nhưng chèn vào thì nó thanh cái gì ấy - giờ sửa làm sao? Bố con bạn này là dân tộc Xá - là diện hộ nghèo và có thẻ BHYT - vì mắc bệnh đặc biệt nên phải hang tháng đến thuốc tại xã (nguồn thuốc hien nay vẫn được hỗ trợ)- khi đưa hình ảnh ra ngoài mong các bạn để ý che mặt giúp tớ nhé

Cảm ơn rất nhiều

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Có thông tin này : \"Anh có cái ăn cho các cháu đi học và chữa bệnh (thuốc của anh và các con do nhà nước đài thọ)\" . Vậy anh  Hanh có thuộc diện hộ nghèo không và anh có BHYT không ?. Vì trên hình ãnh không có sổ hộ nghèo cũng như BHYT không thấy , với lại anh Hanh là người dân tộc phải không bạn ??? . Theo như mình được biết hình như Điện Biên cũng nhiều dân tộc .
*** Về kỷ thuật  web 1 tý , khi bạn maitan97 cùng các bạn upload hình ảnh thì nhớ bấm chuột vô chữ CHÈN  để hình ảnh hiện thị rõ hơn . Thân

 


Ngủ rồi maitan97

Nhân chuyến công tác tại Điện Biên – maitan và các bạn đồng nghiệp đã ghé thăm hoàn cảnh bố con Anh Lò Văn Hanh – sống tại Bản Huổi Lốt 1 – Xã Mường Mùn – Huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Cả gia đình Anh được phát hiện mắc căn bênh thế kỷ từ hơn một năm nay.  Khi đoàn cán bộ Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đến thăm khám và đưa vào điều trị nhà chỉ còn 3 mẹ con , bố bỏ đi làm ăn xa. Lúc đó chị đã rất yếu do phát hiện bệnh muộn không thể đi lại được và hai cháu cũng vậy, mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội rất khủng khiếp. Lúc đó cả ba mẹ con sống được nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Sau đó một thời gian, người mẹ túng quẫn đã bắt đứa bé đi mài dao và tự cắt cổ tự tử . Sau khi Chị mất anh trở về với hai đứa con, không nghề nghiệp , hàng ngày anh phải vào rừng hái măng, khuân củi thuê , ai mướn gì làm đó. Ngày nào tốt thì cũng có 50-60 K nhưng một tháng chỉ được vài ngày. Trong nhà đồ đạc không có gì quý giá ngoài hai cái nồi đen, không gạo, không nước, không gì cả… nhưng rất may mắn các cháu vẫn được đến trường. Các cháu chưa từng được biết đến bữa ăn no, khi đói bụng bố đi làm chỉ còn biết sang hàng xóm , ai cho gì ăn đó. Maitan rất mong muốn diễn đàn giúp CMTX  để Anh và các con có miếng ăn hang ngày và các cháu được


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 đi học và chữa bệnh (thuốc của anh và các con do nhà nước đài thọ). Mức hỗ trợ thường xuyên được đề xuất là 700.000 cụ thể như sau:
1.   Gạo ăn : 35 kg * 15.000 = 525.000
2.   Dầu ăn: 2lit/ hoặc mỡ    =   90.000
3.   Nước mắm                       =   50.000
4.   Linh tinh                            =   35. 000
Phương án : Maitan đã thảo luận với Anh trạm trưởng Trạm Y tế hàng tháng khi bố con Anh lên Trạm  và lĩnh thuốc sẽ mua giúp những nhu yếu phẩm này – trao cho anh và chụp ảnh gửi về cho diễn đàn. Anh không có điện thoại liên lạc - Anh Trạm trưởng tên là Biên 01635577700

Rất mong Ban quản tri xem xét và giúp đỡ cho bố con Anh

 


Ngủ rồi maitan97

Chị nhận xác minh trường hợp này và thông báo tính hình bố con anh cho mọi người sau. Tks

 


Ngủ rồi Comoi

Chào cả nhà,
Thông qua một người quen tại Bản Huổi Lốt 1 – xã Mường Mùn -huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên comoi được biết  trường hợp: Bố con anh Lò Văn Hanh, có hai con là Lò Thị Thiệu sinh năm 2007 và  Lò Văn Duy  sinh năm 2009. Hiện nay cả nhà đang bị mắc bệnh khó chữa , thuộc diện nghèo nhất bản , không đủ cái ăn hàng ngày cho con và chữa bệnh, cần chung tay của Cộng đồng để các cháu có cái ăn, được đến trường và chữa bệnh. Hiện tại, chị Mai Tân đang đi công tác tại đây xin nhờ chị xác minh giúp trường hợp này.
Xin cảm ơn chị!
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 18:58:05 gửi bởi -TrườngGiang- »

.