Tác giả Chủ đề: Cư Ê Bur, Buôn Ma Thuột - Cụ Châu - U mặt  (Đã xem 16879 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

salem_bmt

  • bạn
Trả lời #16 vào: 11-06-2013 15:22:07
Chào cả nhà !
thành thật xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này. Hiện nay e chưa thể đi xác minh lại tài khoản nên tạm thời cả nhà có thể chuyển khoản cho e theo số TK : 0231000492067 chủ tài khoản Huỳnh Tấn Danh.
chúc cả nhà đón tết Đoan Ngọ đầm ấm và hạnh phúc.

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.416
  • Thanked: 4615 times
  • Thích 41
Trả lời #15 vào: 11-06-2013 11:06:26
@salem_bmt : bạn vui lòng kiểm tra lại số TK , vì hôm nay Lathuvang trung chuyển CMTX T6 dùm Michele_du nhưng Ngân hàng báo số TK ko hợp lệ. Cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #14 vào: 08-06-2013 15:49:43
Cảm ơn cả nhà, cảm ơn bác Mileche_du và a be- buti và dd đàn mình đã giúp cụ Châu. Vậy là các bác có thể chuyển tiền vào Tk của Bạn Salem-bmt. STK  0231000396267 , Chi nhánh NH Vietcombank Dak lak, chủ TK Huỳnh Thị Thu ạ.
 Nhóm BMT sẽ đến thăm và trao quà cho cụ Châu ạ.
Thân!

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #13 vào: 08-06-2013 15:46:49
Tài khoản của bạn HUỳnh Thị THu hình như nhầm, mình chuyển khoản báo là tài khoản không hợp lệ

 


salem_bmt

  • bạn
Trả lời #12 vào: 07-06-2013 17:48:49
Chào cả nhà!

Thay mặt nhóm BMT cảm ơn tấm lòng của thành viên trong diễn đàn, cảm ơn thành viên be-buti, thành viên Michele_du và gia đình đã nhận CMTX cụ Châu
Tạm thời các tấm lòng CMTX cụ Châu có thể gửi tiền cho Nguyenduong8x và nhóm BMT theo TK vietcombank số 0231000396267 chủ TK Huỳnh Thị Thu

Nhóm BMT sẽ sắp xếp thời gian đến thăm cụ trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức.

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #11 vào: 05-06-2013 15:30:03
Mình rất mừng và xin cảm ơn vì tổ xác minh đã tiến hành xác minh sớm TH này. Mình xin được CMTX cụ 150K /tháng.Xin hỏi mình có thể chuyển tiền vào TK nào vậy.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 05-06-2013 07:06:36
Chào cả nhà!

Chúng ta xuất quỹ CMTX cụ Châu 150,000đ/tháng trong thời gian 6 tháng bắt đầu từ tháng 6/2013.

Như vậy hoàn cảnh cụ Châu được NTCM cưu mang như sau:

- Michele_du và gia đình đăng ký CMTX cụ Châu 100,000đ/tháng trong thời gian 6 tháng bắt đầu từ tháng 6/2013.
- NTCM xuất quỹ CMTX cụ Châu 150,000đ/tháng trong thời gian 6 tháng bắt đầu từ tháng 6/2013.

Nhờ Nguyenduong87 và các bạn BMT trung chuyển tiền tới cụ Châu dùm.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà. Mong rằng những ngày cuối đời của cụ Châu có thêm nhiều niềm vui hơn bên những người cháu thân thương NTCM.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 25-05-2013 17:31:26
Chào cả nhà!

Xin cảm ơn các bạn ở Buôn Mê Thuột đã ghé thăm và trao quà tới cụ Châu.
Trong tuổi già và bệnh tật nay cụ Châu đã có thêm những người cháu thân thương nữa bên mình.

Thành viên Michele_du và gia đình đăng ký CMTX cụ Châu 100,000đ/tháng trong thời gian 6 tháng bắt đầu từ tháng 6/2013.

Mong có thêm sự chung tay từ cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyenduong87

Trả lời #8 vào: 16-05-2013 10:38:36
Trước tiên, Nguyenduong cũng thành thật xin lỗi vì lý do cá nhân đã để anh Thaidzuy và cả nhà phải đợi lâu mới comment lại.
Theo nhóm xm thật ra 250k/tháng hay 500k/2tháng cũng như nhau, còn tại sao nhóm lại nói đề xuất giải pháp tạm thời là để cả nhà tham khảo và cùng cho ý kiến? vì theo nhóm số tiền đó có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của cụ và điều kiện kinh tế của gia đình cụ trong thời gian tới (vấn đề này nhóm sẽ thường xuyên cập nhật để cả nhà cùng biết).
Còn vì sao nhóm để 500k/2tháng thay vì 250k/tháng ko phải vì các member ở bmt kô có thời gian thăm hỏi cụ mà như trong bài xác minh nhóm đã đưa ra hình thức giúp đỡ ở đây là hỗ trợ thêm về mặt thực phẩm và xét theo nhu cầu ăn uống của một người lớn tuổi thì thời gian 2tháng sẽ dễ dàng hơn trong việc mua sắm các thực phẩm cần thiết để cụ sử dụng. Thêm vào đó tuy cụ bị khối u, nhưng nhìn chung cụ vẫn khỏe mạnh. Quan trọng hơn, cụ ko neo đơn, cụ sống với gia đình (mặc dù gđ cụ còn nhiều khó khăn), xung quanh cụ có hàng xóm láng giềng, có hội người thiên chúa luôn động viên, quan tâm và giúp đỡ. Và còn một điều nữa là dù kô có tổ chức nào giúp đỡ thường xuyên nhưng cụ vẫn sẽ luôn nằm trong danh sách thăm hỏi của rất nhiều tổ chức từ thiện khác. Chính vì vậy nên nhóm xm đã xin đề xuất 500k/2tháng để hộ trợ thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày của cụ.
Thân ái!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 12-05-2013 10:11:08
nguyenduong87 đã viết:
Trích dẫn
Sau khi đi thực tế hoàn cảnh của cụ, nhóm xm cũng họp lại và thống nhất với nhau xin đề xuất lên BQT giải pháp tạm thời là giúp đỡ bà cụ bằng cách cưu mang thực phẩm 2tháng 1lần với mức: 500.000đ/2tháng.


Cảm ơn thông tin xác minh của nguyenduong87 và nhóm bạn trên BMT. Vậy đề xuất của các bạn có thể hiểu là CMTX 250,000 VND/tháng trong 1 thời gian nhất định có phải không? Thời gian theo các bạn là kéo dài mấy tháng và lý do tại sao? Các bạn cũng cho biết thêm vì sao để 500,000đ/2 tháng - vì 2 tháng mới tới thăm cụ một lần được hay lý do khác.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nguyenduong87

Trả lời #6 vào: 11-05-2013 01:21:06
Chuyến đi lần này nhóm xm cũng đã chụp lại được một số hình ảnh của cụ. Hiện tại bạn Salem đang giữ những tấm hình đó. nguyenduong sẽ úp lên sau cả nhà nhé...... :)  :)  :cheer:

 


Ngủ rồi nguyenduong87

Trả lời #5 vào: 11-05-2013 01:14:49
Chào cả nhà!
Chiều ngày 8/5 vừa qua, Salem, Truong Nguyen cùng 2 bạn Hằng, Dung và  Nguyenduong87 đã đi xác minh trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Châu ở thôn 3, xã Ea bur, Tp. Buôn Ma Thuột. Đập vào mắt cả nhóm là hình ảnh 1 mái nhà gỗ sập xệ được chia làm 2 gian bên trong đồ đạc ít ỏi sơ sài, thật tương phản với quang cảnh xung quanh là những mái nhà xây cao kiểu cách. Cụ bà sống với người em gái đi phụ nấu ăn cho người khác và em rể làm nghề lái xe ôm (cả 2 ông bà năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi), căn nhà được chia đôi nên khi cả nhóm vào thăm và mời bà ra ngoài nói chuyện thì bà cương quyết ko qua phía bên kia. Như bác be-buti đã viết trên diễn đàn  Bà bị bịnh lỡ loét ở phần miệng và dưới cằm, do gia đình không có điều kiện nên bà mang dị tật này suốt đời. Khi cả nhóm hỏi chuyện bà thì bà nói rất khó nghe chỉ ậm ừ cho qua vì vậy cả nhóm đã hỏi chuyện em rể bà (khi đó em gái bà đi nấu ăn cho nhà chủ chưa về). Theo lời kể của người em rể, bà bị cục u quái ác đó là do vào năm 1972 bà bị mắc bệnh băng huyết, đi chữa trị ở Quy Nhơn nhưng ko kịp thời nên bị xuất ra ngoài thành u như bây giờ. Nhưng theo chú Hồng (thôn trưởng thôn 3) thì bà cụ lại bị u bẩm sinh nên cả nhóm chưa xác định được bà bị như thế là do nguyên nhân gì. Hằng ngày bà phải tự lo ăn uống và mọi sinh hoạt. Khi cần mua gì bên ngoài thì bà đưa tiền nhờ cháu hoặc hàng xóm đi mua giúp.
Theo lời em rể và những người hàng xóm xung quanh thì thỉnh thoảng vẫn có những tổ chức từ thiện tới thăm hỏi và biếu bà ít đồng để bà sinh sống, nhưng chưa có tổ chức nào đứng ra giúp đỡ lâu dài về trường hợp của bà. Khi hỏi về chính sách của thôn xóm và xã thì bà ko được hưởng bất kỳ quyền lợi nào ngoài khoản phụ cấp 80k/tháng của Hội người cao tuổi. Một phần nguyên nhân ở đây là do bà ko chịu đi khám làm giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nên mặc dù mọi người xung quanh đều biết nhưng ko giúp được gì nhiều ngoài sự động viên quan tâm chia sẻ tình làng lối xóm. Do hôm đi xác minh trời mưa to nên khi đến UBND xã Ea bur đã đóng cửa vì vậy nhóm ko thể gặp cán bộ chính sách hỏi rõ thêm về trường hợp của cụ. Được biết bắt đầu từ năm nay thôn 3 lên thôn văn hóa và xã Ea bur là xã trực thuộc TP.BMT nên số ít hộ khó khăn còn lại cũng đã được đưa ra khỏi diện thoát nghèo vì thế chế độ bảo hiểm y tế và hỗ trợ hàng tháng cho hộ nghèo cũng bị cắt theo.
Hiện tại nguồn sống của bà chủ yếu dựa vào nguồn từ thiện ko thường xuyên của các tổ chức,  từ những người hàng xóm xung quanh và cô cháu gái sát nhà gọi bà bằng Dì (Mảnh đất mà cô cháu gái đang ở là đất của bà cụ. Khi cháu gái đi lấy chồng bà đã qua ở với gđ em gái nhường lại mảnh đất đó cho cháu để có nơi bà nượng tựa khi về già) tuy nhiên hoàn cảnh gđ cháu gái cũng ko dư dã gì. Bản thân cô cũng đi phụ giúp người ta giống mẹ thu nhập cũng chỉ hơn 2triệu/tháng, người chồng lại chạy xe ba gác nên thu nhập cũng rất bấp bênh nên khó có thể phụng dưỡng bà đều đặn hàng tháng. Nếu tháng nào ko đủ ăn thì gđ người em gái mới phụ giúp thêm.
Bà cụ là người bên dòng chúa cứu thế nên cũng vài lần bà được Hội người Thiên chúa tại nơi sinh sống đề nghị đưa bà đi TP. HCM để chữa trị nhưng bà đều từ chối ko chịu đi đâu, có thể một phần do bà đã lớn tuổi và mặt khác bà mặc cảm ko dám gặp mọi người…Ngoài bị cục u trên mặt thỉnh thoảng gây đau nhức ra, nhìn chung cụ bà vẫn tương đối khỏe mạnh, ăn uống sinh hoạt bình thường.
Trên đây là những thông tin mà nhóm xác minh đã thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi đi thực tế hoàn cảnh của cụ, nhóm xm cũng họp lại và thống nhất với nhau xin đề xuất lên BQT giải pháp tạm thời là giúp đỡ bà cụ bằng cách cưu mang thực phẩm 2tháng 1lần với mức: 500.000đ/2tháng. Nguyenduong xin đưa lên để cả nhà cùng xem xét và có hướng giúp đỡ. Thanks cả nhà nhiều thật nhiều…!!!
Cũng trong chuyến đi xác minh lần này, anh Thaidzuy có chuyển 300k nhờ Truong nguyen và Nguyenduong mua ít thực phẩm cho bà cụ, Truong Nguyen, Dung (bạn Truong Nguyen) cô chủ KS Nam Nguyên và Dương cũng góp thêm mỗi người 50k để mua thêm thực phẩm cho cụ. Tổng cộng là 500k, nhóm đã mua thực phẩm hết 400k còn 100k nhóm để phong bì gửi bà cụ, chi phí mua thực phẩm cụ thể như sau:
1.   Gạo trắng (10kg):         115.000đ
2.   Trứng gà sạch (20 trứng):   47.200đ
3.   Sữa tươi Vixumilk (10gói):   51.000đ
4.   Cá cơm:            32.775đ
5.   Mì hảo hảo (10gói):      36.000đ
6.   Bột ngọt Ajinomoto 400g:   25.900đ
7.   Dầu ăn Cái Lân 1lít:      35.200đ
8.   Nước mắm Nam ngư đệ nhị:   16.600đ
9.   Đường tinh luyện 1kg:      21.000đ
10.   Bột giặt coop 900g:      23.500đ
Tổng cộng:            404.175đ

Thân ái!!!

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #4 vào: 03-05-2013 23:03:56
TH này mấy hôm trc traithuong...và nguyenduong87 định đi xm hôm 30/4 nhưng 2 chị e ko khớp nhau về thời gian và để chờ thêm bạn Truong nguyen đi cùng nên vẫn chưa đi XM th này đc.
 Dự định chiều thứ 2 or thứ 3 tuần sau traithuong... và nguyenduong87 sẽ đi xm th này ạ!

 


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.071
  • Thanked: 1055 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 22-04-2013 23:09:27
Trường hợp này Tieuhuongduong đổi tên topic để mọi người tiện theo dõi.

Thân

Vì ta cần nhau!
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #2 vào: 22-04-2013 22:49:43
Cám ơn bác be-buti đã quan tâm TH này, mong bác khi viết bài nhớ trích dẫn nguồn (nếu có) ạ ^^
Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f343/xin-giup-do-ba-cu-nguyen-thi-chau-83-tuoi-daklak-1637582/