Tác giả Chủ đề: Hương Long, TP Huế - Cô Tâm - U não  (Đã xem 6323 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bom_nguyen

  • You are unique
  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thanked: 10 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Bom_Nguyen 👉 Nguyễn Xuân Anh Bửu
Trả lời #3 vào: 10-01-2017 17:58:26
Hôm vừa rồi em va chị Bích Thy có đến thăm nhà dì Nguyễn Thị Tâm (54 tuổi) và chú Nguyễn Văn Thảo (58 tuổi) tại địa chỉ là 37 Nguyễn Hoàng (không phaỉ  73 Nguyễn Hoàng),  lúc đó chú và dì ngồi nghỉ, các người con của chú và dì thì đã đi học và đi làm.

Trước mắt là hình cảnh một căn nhà nhỏ khá chật chội đối với một gia đình 5 người. Dì và chú có 3 người con:
    1. Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1994): hiện đang học năm 4 đại học Bách Khoa Đà Nẵng (thờ gian học là 5 năm).

    2. Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1996): đã nghỉ học và nay đang đi làm công nhân may thử việc tại khu công nghiệp Hương Sơ.

   3. Nguyễn Thị Giáng Châu (sinh năm 2001): hiện đang học lớp 10 tại phổ thông bán công Bùi Thị Xuân

Dì Tâm trước đây có quán bán các loại bánh Huế (bèo, nậm, lọc,…), nhưng sau này mắc bệnh u màng não, đã mổ bóc tách 1 lần vào năm 2012 và vào năm 2013 thì tái phát lại và đã được điều trị, hiện tại dì vẫn hàng tháng tái khám đều đặn và uống thuốc của bệnh viện, nhưng theo dì cho biết thị lực dì đã bị giảm và chú Thảo chồng dì hiện đang bị thần kinh tọa nên cả hai vợ chồng không thể làm việc gì nặng như trước  được cả.

Gia đình được vay 5 triệu đồng do một chương trình của Pháp hỗ trợ để mở quán tạp hóa, và phải trả góp hàng tháng là 250.000 đồng, chỉ được khất nợ trong khoảng 1 tháng. Đến nay thì gia đình đã trả được 1 tháng, nhưng chú và dì cho hay thì tình trạng buôn bán rất ế ẩm. Mỗi ngày tiền lời thu lại chỉ khoảng  50.000 đồng. Trong lúc năm nay (2016), gia đình đã bị cắt hộ nghèo (chú và dì nói mấy năm trước có hộ nghèo nhưng hiện không lưu lại một giấy tờ liên quan nào cả).

Dì được nhận 270.000 đồng/ tháng + 1 Bảo hiểm y tế theo chương trình hỗ trợ của nhà nước.

con trai dì đang đi học Đại Học, tiền học phí mỗi năm theo dì cho biết là hơn 8 triệu. Năm nào cũng được nhận học bổng, tiền học phí của 3 năm đầu có được do vay hỗ trợ sinh viên (10 triệu/ năm và chưa trả được). Trong năm nay vì bị cắt hộ nghèo nên không thể vay được, dì phải đi vay ngoài.

Con gái lớn của gia đình thì đang đi làm công nhân thử việc nên lương tháng là 1,5 triệu đồng.

Con gái nhỏ đang học lớp 10 thì có đi làm thêm tại quán cà – phê để kiếm thêm chi phí cho việc chi tiêu và học thêm. Nhưng hiện tại đang nghỉ vì trong thời gian thi.

Xét thấy gia đình hiện vẫn đang có những nguồn hỗ trợ khác, và tình hình gia cảnh vẫn đang ổn định. Sau khi bàn bạc chúng em quyết định, trước mắt đề xuất cưu mang nhu yếu phẩm trong vòng 3 tháng.
Thân

******* chúc mọi người luôn vui khỏe, và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống *******
 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 906
  • Thanked: 33 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 22-04-2013 16:13:53
Cuối tuần Giangcoi sẽ đi xác minh trường hợp này! Các thành viên ai đi thì đăng ký nhé!

 


Ngủ rồi ny_nguyen

Trả lời #1 vào: 15-04-2013 20:23:49
Chào cả nhà!

Vừa qua, Ny_nguyen có biết đến trường hợp của gia đình dì Nguyễn Thị Tâm ở gần nồi cháo Huế.
Dì Tâm bị u não, đã phẫu thuật nhưng bị tái phát. Chồng của dì là chú Nguyễn Văn Thảo, trước kia phụ dì bán quán ăn, nhưng từ ngày dì đau ốm thì quán đã nghĩ bán. Hiện chú bán quán tạp hóa nhỏ trước nhà.
Gia đình dì có 3 người con, con trai đầu đang ôn thi ĐH, đứa con gái kế hiện đang đi học thợ may do gia đình không đủ tiền cho em đi học.
Em gái út hiện đang học lớp 6.
Ngoài ra, trong gia đình còn có mẹ của chú Thào. Bà đã già và bị mù.
Gia đình có sổ hộ nghèo.
Mong nhóm Huế sắp xếp thời gian để xác minh trường hợp này ở địa chỉ:

Nguyễn Văn Thảo
73- Nguyễn Hoàng- P. Hương Long- TP Huế.