Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Nam Giang) - NNMU29 - Chị Ka Hiên Thị Đem  (Đã xem 17360 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Nhung tran

Trả lời #16 vào: 17-07-2019 15:08:57
chào cả nhà! e lập bảng kê chi tiết nhà chị Đem và  ảnh hiện tại  nhà chị  đã bị  tốc mái tole.  E đã  làm việc  với  xã  họ  đã  hỗ trợ tole  và  hứa  vận động công  phụ  để  nhà c sớm  được  hoàn thiện  trước  mùa mưa  bão.  Mong cả nhà  giúp đỡ ạ.
« Sửa lần cuối: 17-07-2019 18:46:44 gửi bởi Nhung tran »

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #15 vào: 16-06-2019 10:45:53
Gởi cả nhà thiết kế cho việc thi công khả thi cho kinh phí ~ < 80tr.
Bao gồm xây mới nhà chính.
Nhân công lắp dựng tận dụng nhà cũ che nối tiếp dạng chái làm bếp và nhà kho. ( cái này không thể hiện trên bản vẽ. Phần công sẽ có trong dự toán)
Phần dự toán nhân công hiện đã gởi cho anh chị em để khảo sát điều chỉnh sát. Sau khi chuẩn mọi người sẽ báo cáo. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 16-06-2019 08:12:42
Chào cả nhà ! Em đã liên hệ với nhà thầu xây dựng họ đã cho thiết kế và dự toán giá quá cao nên e chưa úp lên được . và đã liên hệ nhiều nhà xây dựng họ bảo chi phí thấp nhất phải 100 triệu mới xây được nhà cho chị Đem. ban quản trị cho ý kiến chấp nhận làm vớ giá 100 tiệu thì họ mới lên sơ đồ và hoạch toán ạ. mức sống miền núi quá cao nên e không biết làm sao vì họ bảo nhà 70 hay 80 triệu họ không nhận.

Theo 6x thì điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh diện tích xây dựng thì sẽ có chi phí hợp lý hơn.

Lưu ý : Gia đình Ka Hiên Thị Đem chỉ có 3 người.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Nhung tran

Trả lời #13 vào: 15-06-2019 17:18:14
Chào cả nhà ! Em đã liên hệ với nhà thầu xây dựng họ đã cho thiết kế và dự toán giá quá cao nên e chưa úp lên được . và đã liên hệ nhiều nhà xây dựng họ bảo chi phí thấp nhất phải 100 triệu mới xây được nhà cho chị Đem. ban quản trị cho ý kiến chấp nhận làm vớ giá 100 tiệu thì họ mới lên sơ đồ và hoạch toán ạ. mức sống miền núi quá cao nên e không biết làm sao vì họ bảo nhà 70 hay 80 triệu họ không nhận.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #12 vào: 03-05-2019 16:41:28
Chào mọi nguời,

TLC xin đuợc góp sức cho ngôi nhà nhỏ này, xin góp 2tr.

@Vịt, nhờ em chuyển giúp.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi Nhung tran

Trả lời #11 vào: 03-05-2019 08:57:27
chào cả nhà. e đang nhờ người làm dự thảo và thiết kế có e sẽ gửi cả nhà sau ạ. e đã liên hệ với trưởng thôn và đoàn thanh niê
n sẽ hổ trợ ngày công phụ giúp cho gia đình c Đem trong thời gian làm nhà , mình chi
r kêu công thợ xây chính thôi ạ.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #10 vào: 18-04-2019 21:56:19
Việc triển khai NNMU29 này đến đâu rồi các bạn ơi./.

Cám ơn bác Trường Giang đã nhắc.
Sau những ngày nghỉ lễ, mời bạn Nhung Tran gặp và chọn một nhóm xây dựng của Nam Giang nhờ họ khảo sát KV nhà chị Đem, phác thảo hộ một bản vẽ căn nhà với đề nghị: khoảng 4 (hoặc 5) x10, có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, tường gạch, mái tole, nền ciment...và dự toán chi phí vật liệu, nhân công (theo mô típ các căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương...đã được XD tại địa phương nhé). Chúng ta sẽ kêu gọi Mạnh Thường Quân đóng góp XD căn nhà này nên Nhung Tran có thể vận động các nhà hảo tâm địa phương cùng tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ chị! Thân ái!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 18-04-2019 20:29:42
Việc triển khai NNMU29 này đến đâu rồi các bạn ơi./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 06-04-2019 18:25:31
Về mặt chủ trương như vậy là các thành viên của Nhóm Từ thiện NTCM đã cơ bản nhất trí với phương án là sẽ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình chị Ka Hiên Thị Đem.
 Như vậy là trước mắt sẽ có rất nhiều công việc phải làm, và đặc biệt là nhungtran, linh thuc bác 22 và các thành viên khu vực Quảng Nam.
Mọi người cho ý kiến về việc dự tính kinh phí cho ngôi nhà, phối hợp với thợ xây dựng và chính quyền địa phương tính toán, phương thức xây dựng, vật liệu, huy động ngày công (có thể).
Nói chung là vẫn giống như những NNMU chúng ta đã từng xây dựng, cần có một bản phác thảo thiết kế chi tiết, chặt chẽ để chúng ta thống nhất và huy động nguồn lực.

TG xin ủng hộ cho NNMU này 300k./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Nhung tran

Trả lời #7 vào: 04-04-2019 16:28:39
Chào cả nhà vậy là gia đình chị Ka Hiên Thị Đem
 sắp có được ngôi nhà mơ ước. tiếp theo e phải làm gì để giúp gia đình chị ấy mong cả
 nhà hướng dẫn e làm với ạ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 26-03-2019 07:49:11
Cảm ơn Linhthuc và bác 22 đã không quản ngại đường xa ghé thăm xác minh hoàn cảnh gia đình chị Đem để cả nhà cùng nắm được !

Các bạn cho thêm ý kiến dùm nhé !

Trong 72 giờ nếu không có ý kiến phản đối thì chúng ta sẽ tiến hành triển khai việc xây dựng NNMU cho gia đình chị Đem nha các bạn.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: minhsơn97, Sẻ Chia


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #5 vào: 26-03-2019 00:07:18
Ngày 24-3-2019,  22 và linhthuc cùng nhungtran đến thăm nhà chị  Ka Hiên Thị Đem, ở thôn Pà Dồn, xã Cà Duy, huyện Nam Giang
Ghi nhận: Hộ chị Đem đúng là hộ nghèo. Qúa nghèo so với mức 1 hộ nghèo nữa là khác. Chồng chị đã mất vì bệnh. Chị có 3 con: 1 con gái đã lấy chồng, về nhà chồng cách 2 giờ đi xe máy; 1 con trai 15 tuổi, 1 gái út 07 tuổi. Chị và 2 con sau đang ở trong căn nhà mà thành viên nhungtran đề nghị giúp làm NNMƯ
Căn nhà hiện tại: Đủ rộng để mẹ con tá túc. Tuy nhiên, đó ko còn là một ngôi nhà đúng nghĩa (dù láng giềng xung quanh đều là những ngôi nhà ấm cúng so với một khu dân cư tập trung). Mái tôn đã rỉ sét, mục nát, nhìn lên thấy lỗ chỗ như thấy sao trời với những tấm bạt nhựa che mưa đã mục ruỗng, tơi tả. Nhà trống rỗng do ko có bất kỳ cửa ra vào, cửa sổ nào ( đứng trước nhà có thể nhìn được cây cối phía sau nhà). 2 bên vách được che bằng những tấm phên tre trống trải, ngập tràn gió lùa. Nói chung, khi trời mưa, gió thì ko ngủ được trong nhà. Bếp là 1 chiếc kiềng 3 chân để ngay giữa nhà, than hồng đang ngún khói. Bên cạnh, trên vách treo 1 số soong, nồi, và chai lọ nhưng đều trống rỗng, ko thấy chút gì gọi là mắm muối, thậm chí, chai nước mắm mà căn bếp nào cũng có thì ở đây hoàn toàn vắng bóng. Mở nắp cái xô đựng gạo thì thấy toàn…vỏ bao gạo đã dùng. Thiết bị điện-điện tử duy nhất trong nhà thấy được là 1 bóng đèn compact 11W treo tòn ten trên đầu. Vật dụng giá trị nhất là chiếc giường gỗ để giữa nhà với nước vẹc ni còn sáng. Hết.

Kết luận: Xây tặng 1 Ngôi nhà mơ ước cho mẹ con chị Đem là điều nên làm 
Chị Đem quá hiền, ko nói, ko đề xuất điều gì, chi bà con xung quanh xúm lại nói vào: “Các cô chú cố mà giúp cho mẹ con chị căn nhà để có chỗ che mưa nắng chứ tội quá đi”.
Vậy, rất mong BQT quyết định phê duyệt chủ trương và cả nhà mình góp tay kẻ ít người nhiều giúp hoàn cảnh đáng thương này 1 ngôi nhà như NTCM vẫn làm.
Khi đã có chủ trương xây ngôi nhà mơ ước cho chị Đem, sẽ nhờ thành viên nhungtran nhờ thợ xây dựng sở tại phác thảo bản vẽ ngôi nhà cùng dự  tính vật liệu, kinh phí…căn cứ theo giá cả ở vùng miền núi xa xôi.
Đề xuất: Nhà ngang 5mét, sâu 10mét gồm 3 gian: Phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp (theo bà con xung quanh thì: ko cần WC vì ở đây nước dùng rất hiếm mà người dân miền núi thì thích làm…”quận công” hơn).

 
The following users thanked this post: banbe6x, Bơ Làng, minhsơn97, Sẻ Chia


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #4 vào: 26-03-2019 00:02:23
Ngày 24-3-2019,  22 và linhthuc cùng nhungtran đến thăm nhà chị  Ka Hiên Thị Đem, ở thôn Pà Dồn, xã Cà Duy, huyện Nam Giang
Ghi nhận: Hộ chị Đem đúng là hộ nghèo. Qúa nghèo so với mức 1 hộ nghèo nữa là khác. Chồng chị đã mất vì bệnh. Chị có 3 con: 1 con gái đã lấy chồng, về nhà chồng cách 2 giờ đi xe máy; 1 con trai 15 tuổi, 1 gái út 07 tuổi. Chị và 2 con sau đang ở trong căn nhà mà thành viên nhungtran đề nghị giúp làm NNMƯ
Căn nhà hiện tại: Đủ rộng để mẹ con tá túc. Tuy nhiên, đó ko còn là một ngôi nhà đúng nghĩa (dù láng giềng xung quanh đều là những ngôi nhà ấm cúng so với một khu dân cư tập trung). Mái tôn đã rỉ sét, mục nát, nhìn lên thấy lỗ chỗ như thấy sao trời với những tấm bạt nhựa che mưa đã mục ruỗng, tơi tả. Nhà trống rỗng do ko có bất kỳ cửa ra vào, cửa sổ nào ( đứng trước nhà có thể nhìn được cây cối phía sau nhà). 2 bên vách được che bằng những tấm phên tre trống trải, ngập tràn gió lùa. Nói chung, khi trời mưa, gió thì ko ngủ được trong nhà. Bếp là 1 chiếc kiềng 3 chân để ngay giữa nhà, than hồng đang ngún khói. Bên cạnh, trên vách treo 1 số soong, nồi, và chai lọ nhưng đều trống rỗng, ko thấy chút gì gọi là mắm muối, thậm chí, chai nước mắm mà căn bếp nào cũng có thì ở đây hoàn toàn vắng bóng. Mở nắp cái xô đựng gạo thì thấy toàn…vỏ bao gạo đã dùng. Thiết bị điện-điện tử duy nhất trong nhà thấy được là 1 bóng đèn compact 11W treo tòn ten trên đầu. Vật dụng giá trị nhất là chiếc giường gỗ để giữa nhà với nước vẹc ni còn sáng. Hết.

Kết luận: Xây tặng 1 Ngôi nhà mơ ước cho mẹ con chị Đem là điều nên làm 
Chị Đem quá hiền, ko nói, ko đề xuất điều gì, chi bà con xung quanh xúm lại nói vào: “Các cô chú cố mà giúp cho mẹ con chị căn nhà để có chỗ che mưa nắng chứ tội quá đi”.
Vậy, rất mong BQT quyết định phê duyệt chủ trương và cả nhà mình góp tay kẻ ít người nhiều giúp hoàn cảnh đáng thương này 1 ngôi nhà như NTCM vẫn làm.
Khi đã có chủ trương xây ngôi nhà mơ ước cho chị Đem, sẽ nhờ thành viên nhungtran nhờ thợ xây dựng sở tại phác thảo bản vẽ ngôi nhà cùng dự  tính vật liệu, kinh phí…căn cứ theo giá cả ở vùng miền núi xa xôi.
Đề xuất: Nhà ngang 5mét, sâu 10mét gồm 3 gian: Phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp (theo bà con xung quanh thì: ko cần WC vì ở đây nước dùng rất hiếm mà người dân miền núi thì thích làm…”quận công” hơn).

 
The following users thanked this post: banbe6x, Bơ Làng, minhsơn97


Ngủ rồi Bơ Làng

  • Osin NTCM.
  • Administrator
  • Thành Viên
  • *****
  • Bài viết: 86
  • Thanked: 49 times
  • Thích 707
  • Bước dài_Không vội vã!
Trả lời #3 vào: 12-03-2019 10:07:32
Mong các thành viên khu vực xác minh được hoàn cảnh này.

“Ta lần mò leo mãi
Không qua được vách sầu”
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Violet

Trả lời #2 vào: 10-12-2018 14:26:27
Các anh chị khu vực gần Quảng Nam có thể thu xếp xác minh trường hợp này không ạ. Nhìn căn nhà của mẹ con chị Đem thấy thương quá. Nhờ mọi người bớt chút thời gian.

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia