Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Bình Dương => Tác giả chủ đề:: Merci vào 12-07-2010 20:41:07

Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Merci vào 12-07-2010 20:41:07
- Ngày 22/04/2009, thành viên muagiochuong đưa tin về trường hợp của em Trinh :

Đã 4 năm nay, kể từ ngày cô con gái đầu Phạm Hoài Trinh SN 1984 chẳng may mắc phải cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo: hở van tim hai lá và suy thận mãn tính, gia đình chị Ngô Mộng Dung, ngụ số nhà 12/13 ấp Tân Quý, xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương thường xuyên phải sống trong cảnh túng quẫn, khó khăn. Chị Dung làm công nhân vệ sinh ở chợ Tân Quý, lương tháng chỉ 500.000 đồng. Anh Phạm Văn Ninh, chồng chị, làm phụ hồ, thu nhập chẳng đáng là bao. Trước đây, nhờ cha mẹ cho mấy công đất rẫy làm thêm nên kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Từ lúc con đổ bệnh, để có tiền chữa trị cho con, hai vợ chồng đành phải bán đất. Những tài sản có giá trong nhà cũng lần lượt bán hết theo các lần nhập viện của Trinh.

Chị Dung nghẹn ngào: “Bác sĩ cho biết Trinh bị suy tim độ 3, cần mổ gấp. Riêng chứng suy thận mãn tính đã vào giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần. Chi phí điều trị rất tốn kém nên gia đình đành bất lực nhìn con đau đớn”.

Hoàn cảnh vợ chồng chị Dung hiện quá bi đát, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Trinh có điều kiện chữa trị, thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

- Ngày 27/04/2009, các thành viên p.dung , duyenkaty , nhomai_2002 ,bymyside4 và banbe6x  đã cùng nhau đi xác minh. Sau khi đi xác minh về, thành viên banbe6x đã viết :

 Những thông tin đúng mà MGC đưa lên mình xin khỏi nhắc tới mà chỉ nói về những điều còn chưa chính xác hay còn thiếu mà thôi :


 Hiện Hoài Trinh đang lọc thận ở nhà theo phương pháp Thẩm phân qua phúc mạc với 4 lần tự vào dịch mỗi ngày – em ấy đã thực hiện phương pháp này gần 3 năm nay rồi ( không phải là chạy thận 3 lần / tuần ) vì cách này cho em một thể trạng tốt hơn . Chi phí cho việc điều trị này của Trinh hết 3 triệu đồng cho mỗi tháng vì đã có Bảo hiểm y tế ( nếu không có BHYT thì tốn khoảng 7-8 triệu ) . Hàng tháng Trinh lên BV Chơ Rẫy tái khám và lấy thuốc cho cả tháng  .

 Việc lọc thận bằng phương pháp này khá tiện lợi cho bệnh nhân nhưng yêu cầu bệnh nhân phải giữ vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh môi trường tốt – Đó chính là lý do vì sao khu vực nhà ở của Trinh cũng như phòng của em rất sạch sẽ .

 Theo em Trinh thì BS Trãi (Chợ Rẫy) nói rằng chỉ nên mổ khi tình trạng của em quá mệt mà thôi và đây cũng là giải pháp cuối cùng với rủi ro cực cao ( đối với thể trạng bệnh nhân suy thận mãn thì các cuộc Đại phẫu thuật luôn có mức độ rủi ro rất lớn )

 Hiện nay Hoài Trinh ở nhà làm các công việc nhẹ nhàng cho gia đình ( tạm gọi là nội trợ ) ngoài ra em còn tranh thủ nhận kết mũ len  gia công để kiếm thêm thu nhập ( khoảng 20.000đ/ ngày ) .  2 người em của Trinh thì một người đã đi làm công nhân thời vụ và một người còn học lớp 12 hệ Bổ túc văn hóa .

 Do không gặp Cha , Mẹ của Trinh để hỏi thăm về thu nhập của họ nhưng cũng có thể dễ dàng thấy được là họ cũng rất khó khăn khi phải điều trị dài hạn cho Trinh .

 Được biết thỉnh thoảng phía chính quyền địa phương cũng có trợ giúp chú đỉnh cho gia đình Hoài Trinh .

Với một người bệnh tật nặng như Hoài Trinh mà vẫn biết tìm cách phấn đấu làm việc trong khả năng sức lực của mình để giảm gánh nặng cho gia đình thì thật đáng khen và ở góc độ cá nhân mình thấy : Nếu chúng ta chia sẻ với em được chút gánh nặng này thì hay biết mấy !

Đề xuất CM : CMTX 500k / tháng trong 1 năm với trường hợp này

- Ngày 18/10/2009, thành viên merci  cập nhập :

 Tiện đường về Sài Gòn, merci và p.dung cũng đã ghé qua thăm em Trinh. Phương pháp Thẩm phân qua phúc mạc với 4 lần tự vào dịch mỗi ngày đã làm cho màng bụng của em bị nhiễm trùng cho nên từ giữa tháng 07/2009, gia đình đã cho Trinh đi chạy thận nhân tạo ở bệnh viện Chợ Rẫy một tuần 3 buổi. Thứ 3 và thứ 5 từ 18h00 đến 23h00, chủ nhật từ 14h00 đến 18h00, mẹ của Trinh đưa em đi chạy thận hàng tuần.
   Hàng ngày, gia đình Trinh vẫn nhận hàng gia công về nhà cho em làm. Hiện tại, em đang nhận đơm cúc cho những chiếc áo len nhỏ. Hàng tháng em vẫn nhận đủ số tiền CMTX là 500.000d. Cả gia đình em gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người của NTCM chúng ta đã giúp đỡ em và gia đình ! Số phone của mẹ em Trinh : 0907 877 222.


- Ngày 15/12/2009, thành viên merci  cập nhập :

Hiện nay, lịch chạy thận của em Trinh đã được thay đổi sang các buổi thứ 2 - 4 - 6 từ 11h00 đến 16h00. Nhìn chung thì tình hình của em Trinh vẫn vậy, chưa có tiến triển gì mới mẻ.



- Các bạn sang DD cũ để xem lại hoàn cảnh này theo đường dẫn dưới đây.
http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8347&PN=2&TPN=1 (http://http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/SDC15230.JPG)

Em Trinh ngồi bên trái bên cạnh em gái của mình (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/SDC15243.JPG)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 12-07-2010 23:20:28
Số tiền CMTX  500k/tháng từ các thành viên HK2007 (100k), Thuyhang (200k) và Xulanhtinhnong2 (200k), bắt đầu từ tháng 6/2009.

Theo đề xuất của nhóm xác minh là CMTX 500k trong vòng 1 năm. Hiện đã hơn 1 năm, cmtx T7 Thuyhang và Xulanhtinhnong2 vẫn chuyển vào Tk em Trinh.

Nhóm Bình Dương ơi! các bạn đâu rùi, có thể giúp cập nhật tình hình em Trinh được không? Mong tin các bạn.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hk2007 vào 13-07-2010 08:50:22
Cam on trangvitgioi da nhac lai truong hop nay. To van chuyen tien deu hang thang vao tk cua em Trinh.
Mong cac anh chi tham hoi lai truong hop nay va co thong tin cap nhat cho dien dan.
Cam on

HK2007
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Xelan90 vào 10-08-2010 11:10:22
Chào cả nhà!
Mình xin cập nhật vài thông tin về em Hoài Trinh. Hiện nay em đang chạy thận ở BV Thủ Đức (thứ 3,5,7), em có BHYT nên chi trả chi phí 5%. SK em Trinh tạm ổn, hàng ngày em vẫn làm nón & buôn bán tạp hóa thêm. Hàng tháng em vẫn còn nhận được 500k CMTX
Mến!
@HK2007! Hình như bác có \\\"hứa hẹn\\\" cái gì với em vào \\\"Ngày gửi: 25-12-2008 Lúc 23:06\\\" thì phải  :( ???http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.Asp?TID=7980&PN=1
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hk2007 vào 10-08-2010 14:28:18
Xelan90 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Mình xin cập nhật vài thông tin về em Hoài Trinh. Hiện nay em đang chạy thận ở BV Thủ Đức (thứ 3,5,7), em có BHYT nên chi trả chi phí 5%. SK em Trinh tạm ổn, hàng ngày em vẫn làm nón & buôn bán tạp hóa thêm. Hàng tháng em vẫn còn nhận được 500k CMTX
Mến!
@NK2007! Hình như bác có \\\"hứa hẹn\\\" cái gì với em vào \\\"Ngày gửi: 25-12-2008 Lúc 23:06\\\" thì phải  :( ???http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.Asp?TID=7980&PN=1


@xelan90: cám ơn xelan90 đã cập nhật thông tin về Trinh. Dù nằm một chỗ nhưng tầm phủ sóng của anh rộng hé.
Tớ đã từng ghé thăm anh nhưng không dám xưng danh tánh đó thôi. Trông anh tươi, cười sảng khoái là tớ vui lắm rồi. Thỉnh thoảng đọc được bài của anh, lòng tớ nhẹ nhàng hơn.

Đúng là có hẹn với anh nhưng lại lỗi hẹn hoài...cũng tại vì bài hát này nè.  :blush:

http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=32&id=5578
Chúc anh vui.

HK2007
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Xelan90 vào 27-12-2010 12:07:41
Chào cả nhà!
.Xl xin cập nhật vài thông tin về em Hoài Trinh từ th9 đến nay. Hiện nay SK em vẫn tạm ổn, Trinh đã được chuyển về BV Quân Đoàn IV (khu Sóng Thần) tiếp tục chạy thận (2,4,6) Hàng ngày em vẫn buôn bán tạp hóa nhỏ ở nhà và làm nón thêm.
.Hàng tháng em vẫn nhận được CMTX 500k từ các TV: HK2007 (100k), ThuyHang (200k), Xulanhtinhnong2(200k). Chỉ tiếc các TV cưu mang có sơ suất thế nào ko? Nên có tháng em nhận được 300k có tháng 400k
.Vậy qua năm 2011 các bác còn tiếp tục cưu mang giúp đỡ em Trinh nữa ko ạ? Và tổ theo dõi cưu mang có ý kiến hướng dẫn gì ko ạ? Để Xl thông tin cho Trinh biết. Xin cảm ơn  
Thân mến!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 27-12-2010 22:12:09
Xelan90 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
.Hàng tháng em vẫn nhận được CMTX 500k từ các TV: HK2007 (100k), ThuyHang (200k), Xulanhphanlan (200k). Chỉ tiếc các TV cưu mang có sơ suất thế nào ko? Nên có tháng em nhận được 300k có tháng 400k
Thân mến!

Cảm ơn thông tin của anh Xelan, anh luôn đồng hành cùng các hoàn cảnh trên từng cây số hén.
TH này là anh Xulanhtinhnong2 CMTX 200.000đ/tháng từ tháng 6/2009 đến nay (không phải anh Xulanhphanlan anh Xelan nhé) và Vịt trung chuyển giúp. Hằng tháng Vịt đều chuyển 200.000đ vào TK của Trinh và cập nhật trong topic \\\"Chuyển tiền CMTX\\\" mỗi tháng. TH này lâu rồi chúng ta chưa ghé thăm lai, hy vọng sắp tới các bạn có thể thu xếp thăm Trinh.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Xelan90 vào 28-12-2010 10:28:16
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
...
TH này là anh Xulanhtinhnong2 CMTX 200.000đ/tháng từ tháng 6/2009 đến nay (không phải anh Xulanhphanlan anh Xelan nhé) và Vịt trung chuyển giúp. Hằng tháng Vịt đều chuyển 200.000đ vào TK của Trinh và cập nhật trong topic \\\"Chuyển tiền CMTX\\\" mỗi tháng.
...

@Vịt đẹp ui! Anh \\\"xí lộn\\\". Cho Xl90 xin lỗi bác \\\" Tình Nồng\\\" với bác \\\"Phần Lan\\\" nhé! Tại hai bác đều ở \\\"Xứ lạnh\\\" nên em lộn, cái mà \\\"lộn xộn\\\" :woohoo:
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 28-12-2010 10:40:08
Trích dẫn
TH này lâu rồi chúng ta chưa ghé thăm lai, hy vọng sắp tới các bạn có thể thu xếp thăm Trinh.

hihi hột vịt còn lộn huống chi là người phải hem anh XL :laugh: haha
dạo nay bỏ bê công việc quá...!!! TH này Moon sẽ sắp xếp đi thăm lại trong tuần sau...!!!
cảm ơn cả nhà..!!!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 28-12-2010 15:33:29
Trường hợp này đợi các bạn thăm lại xem điều kiện sống của Hoài Trinh hiện nay thế nào thì mới cân nhắc về mức CMTX.

Qua kiểm tra với HK2007 bạn ấy xác nhận chuyển đủ.

Qua kiểm tra với Thuyhangvt, sau khi Trangvitgioi kêu gọi các bạn Bình Dương cho ý kiến nhưng không thấy hồi âm gì nên Thuyhangvt ngừng CMTX từ sau tháng 8/2010. Thuyhangvt sẽ tiếp tục nếu sau khi xác minh lại thấy cần thiết duy trì CMTX.

Thân,
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Xelan90 vào 20-01-2011 11:38:10
Báo cáo cả nhà!
Hoài Trinh vừa nt báo với Xl là đã nhận được 300k CMTX th1/2011. SK của em tạm ổn. Em cũng gởi lời cảm ơn cả nhà
Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Xelan90 vào 13-04-2011 17:11:23
Báo cáo cả nhà!
Tình hình sk của Trinh lâu nay cũng ổn. Nhưng cv đan len & buôn bán ko được tốt lắm. Vì trời đang vào mùa nóng & giá cả leo thang (vốn ít nên ko giám lấy hàng về nhiều để bán) Hằng tháng em vẫn còn nhận được 300k & em cũng gửi lời cảm ơn các anh chị & các bạn NTCM
Thân mến!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trexanh vào 26-03-2012 11:50:37
Hôm qua trexanh đã đến thăm và TXM HC này, khi đến Trinh và Mẹ đang đính nút éo len gia công với giá là 300 đồng/chiếc. Một ngày Trinh đính được khoảng từ 150-200 cái.
Em vẫn tự chạy xe gắn máy đi chạy thận đều tại bệnh viện quân dân Miền Đông(Sóng Thần Bình Dương) nên sức khỏe đợt này ổn định.
em vẫn nhận được CMTX 300K từ xualanhtinhnong và HK2007, Em và gia đình cám ơn  cả nhà mình nhiều lắm.
Đề xuất vẫn giữ nguyên mức CMTX 300K/tháng.

P/s :Xin lỗi cả nhà do Dt bị hết pin nên trexanh không chụp hình được mong cả nhà thông cảm.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: yugidazai vào 09-12-2012 01:07:06
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn
Vì tình hình công việc của mình rất tồi tệ (bị giảm giờ và sắp thất nghiệp) nên mình sẽ không còn đủ khả năng để cmtx những trường hợp mình đã/đang nhận bấy lâu nay. Ít nhất mình sẽ cmtx cho đến tháng 1/2013. Và từ tháng 2/2013 trở đi thì rất mong có MTQ nào tiếp tay với mình. Xin cảm ơn rất nhiều.
...
5) Bình Dương – Phan Hòai Trinh – Bệnh Tim/Suy Thận cmtx 200K/tháng
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=5134

Mong các TV kv miền Nam sắp xếp đến thăm và cập nhật tình hình Trinh giúp ạ, xem có cần điều chỉnh mức CMTX ko?
Xin cám ơn. :)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: Xelan90 vào 23-12-2012 11:12:06
Chào cả nhà!
Vừa rồi Xl90 có alo hỏi thăm tr hợp này. Xin cập nhật vài thông tin sau:
-   Tháng 6 vừa rồi, trong khi đang lọc thận ở BV Quân đoàn 4 (Sóng Thần) thì Hoài Trinh bị nhồi máu cơ tim do bị tắt nghẽn động mạch vành ở tim. Sau khi được cấp cứu, GĐ em phải đưa em tới BV Chợ Rẫy phẫu thuật đặt Stent nong mạch vành, may mà em đã qua khỏi và hiện nay vẫn tiếp tục chạy thận hằng tuần 3 lần ở BV QĐ4. Ngoài khoản được BHYT chi trả, em phải chịu thêm chi phí khoảng 2,5 tr/tháng tiền thuê máy lọc, dây, ống, thuốc ngoài danh mục…
-   Hiện nay thu nhập của em chỉ dựa trên hàng tạp hóa nhỏ bán tại nhà. Việc đan len, cắt chỉ đơm nút của em chỉ có thời vụ. Mẹ em cũng ở nhà coi cháu, ba em thì vừa xin được chân chăm sóc cây xanh hay bảo vệ gì đó ở một Cty, tháng cũng được khoảng 2 tr
-   Hằng tháng em vẫn nhận đủ 300k từ Xulanhtinhnong2 (200k) và HK2007 (100k)
Từ tháng 2/2013 trở đi Xltn2 sẽ ngưng CMTX 200k. Xl90 cũng đã thông báo với em việc này. Việc có quyết định điều chỉnh mức CMTX hay không? Mong tổ ĐP cho ý kiến. Theo thiển ý của Xl90, đây là bệnh suốt đời và tốn kém, mong cả nhà tiếp tục cưu mang
Thân
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: yugidazai vào 30-01-2013 00:11:38
Mong cả nhà tiếp tục chung tay tiếp sức bác XulanhTinhNong2 (200k/tháng) giúp bé Trinh ạ :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 30-01-2013 06:27:19
DTam xin đăng ký CMTX em Phan Hoài Trinh ở Bình dương 200K/tháng , trong vòng 1 năm , từ tháng 2/2013 đến tháng 1/2014 .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: lehung73 vào 30-01-2013 08:21:05
DTam đã viết:
Trích dẫn
DTam xin đăng ký CMTX em Phan Hoài Trinh ở Bình dương 200K/tháng , trong vòng 1 năm , từ tháng 2/2013 đến tháng 1/2014 .

Cảm ơn sự giúp sức kịp thời của bác dành cho Hòai Trinh..anh xelan ơi.thông báo tin vui và câp nhật tiếp tục tình hình cho cả nhà bt với nhé anh.Thanks anh nhiều
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 31-01-2013 08:44:52
DTam đã viết:
Trích dẫn
DTam xin đăng ký CMTX em Phan Hoài Trinh ở Bình dương 200K/tháng , trong vòng 1 năm , từ tháng 2/2013 đến tháng 1/2014 .

Cảm ơn bạn DTam đã giúp đỡ cho chị Hoài Trinh .
 Trường hợp này cũng gần Biên Hoà và là chỗ mình hay đi qua . Có gì trước tết mình sẽ ghé thăm và cập nhật tiếp thông tin cho cả nhà .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 31-01-2013 10:13:01
Hôm nay DTam đã gửi 2 400K đến banbe6x nhờ bạn chuyển cho thủ quỹ hoặc trangvitgioi , mong các bạn giúp DTam  CMTX em Trinh 200K/tháng , bắt đầu từ tháng 2/2013 .
Cám ơn 6x , thủ quỹ , Trang và tv trung chuyển .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 03-02-2013 23:13:20
DTam đã viết:
Trích dẫn
DTam xin đăng ký CMTX em Phan Hoài Trinh ở Bình dương 200K/tháng , trong vòng 1 năm , từ tháng 2/2013 đến tháng 1/2014 .


Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay kịp thời của DTam.
6x đã nhận được tiền của DTam gửi về và sẽ sớm chuyển tới Trangvittroi.

Mong Hoài Trinh và gia đình đón một năm mới An Lành.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 04-02-2013 07:01:55
@banbe6x: Rất cám ơn bạn  sẵn sàng giúp đỡ DTam và luôn hồi âm sớm để mình khỏi mong tin .
@trangvitgioi :Xin lỗi Trang , DTam chưa hỏi ý kiến của bạn v/v nhờ chuyển tiền CMTX em Hoài Trinh . Mong Trang nhận lời .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 04-02-2013 12:47:15
DTam đã viết:
Trích dẫn
@banbe6x: Rất cám ơn bạn  sẵn sàng giúp đỡ DTam và luôn hồi âm sớm để mình khỏi mong tin .
@trangvitgioi :Xin lỗi Trang , DTam chưa hỏi ý kiến của bạn v/v nhờ chuyển tiền CMTX em Hoài Trinh . Mong Trang nhận lời .

@ Dtam: em sẽ chuyển giúp chị.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 13-02-2013 21:22:45
Ngày 28 tết mình lên chỗ anh chị mình và luôn tiện ghé thăm Hòai Trinh và trao 1 ít quà tết.
Truớc đây nhóm XM đã đến nhà và sau đó có đề cập với bên chính quyền và bên chính quyền đã thấy rõ hòan cảnh gia đình Hòai Trinh bệnh và nghèo nên gia đình Hòai Trinh đuợc cấp sổ hộ nghèo , rùi cấp BHYT cho Hòai Trinh nên đi khám bệnh cũng đuợc giảm 1 ít . Hiện nay sau vài ngày Hòai Trinh lại đến BV quân đòan 4 để chạy thận , dù có BHYT nhưng cũng phải trả thêm 1 ít nữa , năm ngoái gia đình cũng cố gắng mở đuợc 1 tạp hóa nhỏ , do mỗi lần lấy hàng về ít nên phải đi xa khỏang gần 3 cây số mới lấy hàng hóa về bán được do vốn ít mà nhà ở trong 1 con hẻm nhỏ nên nghe nói bán cũng đuợc ít lắm .
Như những gì bác xelan90 đã đề cập do bệnh tình của Hòai Trinh phải chữa trị lâu dài thì cả nhà mình nên tiếp tục giúp đỡ cho Hòai Trinh để phụ thêm 1 phần cho gia đình . Ngòai ra , theo mình nghĩ cả nhà mình có thể cho Hòai Trinh vay 1 ít để lấy thêm hàng hóa về bán . Mong cả nhà cho ý kiến .
Sau đây là hình ảnh :
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321544385.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430074/hoaitrinh-13/)
Hoài Trinh
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/13220132154513.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430075/hoaitrinh-14/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321543769.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430073/hoaitrinh-12/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321542975.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430072/hoaitrinh-11/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321541181.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430071/hoaitrinh-10/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321540255.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430070/hoaitrinh-9/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321539695.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430069/hoaitrinh-8/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/13220132153966.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430067/hoaitrinh-7/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321538215.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430066/hoaitrinh-6/)
(http://direct2.anhso.net/original/17/179670/132201321537621.jpg) (http://anhso.net/nguoitoicuumang/photo/6430065/hoaitrinh-5/)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 14-02-2013 18:16:23
Cám ơn My Darling đã ghé thăm em Hoài Trinh và cập nhật tin tức .
Xin hỏi thêm : \\\"nhà ở trg hẻm nhỏ , bán được ít lắm\\\" , vậy nếu tăng tiến vốn thì có hi vọng tăng khách mua khg ?
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 20-02-2013 10:09:00
DTam đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn My Darling đã ghé thăm em Hoài Trinh và cập nhật tin tức .
Xin hỏi thêm : \\\"nhà ở trg hẻm nhỏ , bán được ít lắm\\\" , vậy nếu tăng tiến vốn thì có hi vọng tăng khách mua khg ?

Nếu tăng thêm 1 chút vốn thì vẫn tăng đuợc khách mua hàng nhiều , do không có vốn nhiều nên chỉ mua đuợc vài mặt hàng về bán thui .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 20-02-2013 16:23:26
Vậy thì \\\"Mong cả nhà cho ý kiến\\\" .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 20-02-2013 21:23:16
Cho Moon hỏi chị Trinh bán tạp hóa những thứ gì vậy? chứ Moon thấy trong hình toàn là bia, đây là loại hàng vốn nhiều nhưng lời cũng ko cao lắm, nhà Moon bán tạp hóa cũng khá khá nhưng cũng chưa dự trữ số bia lớn như vậy thường là 3 hay 4 két, nếu khách kêu nhiều thì chạy ra đại lý lấy. Bán tạp hóa mà ko dàn trải vốn cho đều thì cũng khó có nhiều mặt hàng để bán. Còn vấn đề đi lấy hàng xa gần 3 km thì chưa gọi là xa vì đi xe máy chỉ mất 7phut.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 21-02-2013 08:50:53
Thật là trùng hợp , DTam cũng có suy nghĩ giống như fullmoon_107 : vốn ít khg nên trữ nhiều một mặt hàng nào đó , và  3 km là khoảng cách rất gần .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 10-03-2013 11:48:43
Hôm nay trangvitgioi đã chuyển tiền CMTX tháng 3/ 2013 . Nhờ My Darling khi đến thăm em Hoài Trinh tìm hiểu và cho thêm ý kiến kết luận   v/v giúp vốn . Cám ơn Trang và My Darling .Chúc các bạn luôn vui khỏe .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: DTam vào 23-04-2013 17:21:25
@My Darling :  trangvitgioi chuyển dùm DTam CMTX em Hoài Trinh tháng 3 và tháng 4/2013 , mong tin bạn.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 04-09-2013 23:55:42
DTam đã viết:
Trích dẫn
@My Darling :  trangvitgioi chuyển dùm DTam CMTX em Hoài Trinh tháng 3 và tháng 4/2013 , mong tin bạn.

Có gì hôm sau mình và bác Y Tinh sẽ ghé thăm Hoài Trinh .
*** Sorry bạn Dtam và cả nhà vì nhiều trường hợp quá và ít thời gian nên không theo dõi được .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: tranthanh vào 03-11-2013 17:16:01
@My Darling: Anh có thông tin gì về cuộc sống chị Hoài Trinh không ạ?
Mong tin anh !
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 03-11-2013 23:23:00
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
@My Darling: Anh có thông tin gì về cuộc sống chị Hoài Trinh không ạ?

Ok.
@ bác Y Tinh : Trường hợp này cũng gần Biên Hòa ( từ Biên Hòa đi lên Thủ Đức theo QL1K là qua trạm thu phí thứ 2 ) . Nếu bác thu xếp được ngày nào thì cùng đi nhé. Nếu chiều mai thì cũng được .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 01-02-2014 12:44:16
Vào lúc 10h30 [ mùng 2 Têt ] mình đã đến thăm và có chút quà cho Hoài Trinh tại khoa lọc máu ở bệnh viện quân đoàn 4 ; khi Trinh nhâp viện để lọc máu theo lịch. Chỉ gặp Trinh khoảng ... 1 phút vi Trinh đang lọc máu nên không tiện hỏi thăm nhiều . Sức khõe cũa Trinh cũng tạm ổn.Mong rằng cả nhà sẽ luôn quan tâm đến Hoài Trinh nhiều hơn!Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 02-02-2014 20:19:24
Sáng 30 tết mình lên Bình Dương có việc và luôn tiện ghé thăm chị Hoài Trinh và trào quà CMX .
(http://upfree.ssc.vn/images/795IMG_20140130_105554692.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=795IMG_20140130_105554692.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 11-02-2014 09:56:12
Từ tháng 3/2014 mức CMTX Hoài Trinh chỉ còn 100.000đ do chị Dtam ngừng. Mong các bạn ghé thăm cập nhật sức khỏe của Trinh. Thanks.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 11-02-2014 10:10:30
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Từ tháng 3/2014 mức CMTX Hoài Trinh chỉ còn 100.000đ do chị Dtam ngừng. Mong các bạn ghé thăm cập nhật sức khỏe của Trinh. Thanks.

Hôm trước mình có ghé thăm và bác hai123 cũng ghé thăm tại BV quân đòan 4 và sau đó mình cũng có trao đổi với bác hai123 là về căn bệnh của Hòai Trinh là hàng tháng phải đi điều trị nên kinh phí cũng tốn kém . Nên thiết nghĩ mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho Hòai Trinh . Mức CMTX có thể nâng lên đó là CMTX 400k/tháng để hỗ trợ thêm 1 phần mua thuốc cho Hòai Trinh .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 11-02-2014 12:50:02
Thứ 5 này mình sẽ đến thăm Hoài Trinh .Có tin gì mình sẽ cập nhật sau.Mình đang liên hệ tìm việc thêm tại nhà cho Trình để có thêm ít tiền chạy thận.Thân
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 12-02-2014 20:21:35
Chào cả nhà!
Như đã nói, ngày mai (thứ 5, 13.2.2014) mình đến thăm Hoài Trinh. Nhưng vì công việc lúc đầu năm gắt eo quá nên mình không trốn đi thăm Hoài Trinh được. Xin hẹn tuần sau! Tìm hiểu tình cảnh của Trinh qua điện thoại thì được biết:

Hiện Hoài Trinh vẫn chạy thận đều đặn 3 lần/ tuần tại bệnh viện Quân Đoàn 4 (thứ 2-4-6). Viện phí trên 3 triệu đồng một tháng. Gia đình Trinh giờ chỉ còn 3 người vì 2 đứa em của Trinh đã ra ở riêng. Ba Trinh có công việc là chăm sóc cây xanh  cho một công ty cũng gần nhà với mức lương khoảng 3 triệu đồng (có chế độ đầy đủ). Mẹ Trinh ở nhà nội trợ và buôn bán nhỏ. Riêng Trinh, hiện giờ hết việc làm thêm tại nhà vì không có nguồn hàng.

Mình vừa liên hệ hỏi xin cho Trinh một công việc: nhận hàng gia công về nhà (dán kẹp móc áo bằng nhựa), Khi nào thuận tiện Trinh sẽ xuống tìm hiểu và ... học nghề. Nếu thấy được thì Trinh mới quyết định. Mình chỉ là người giới thiệu thôi!

Riêng với đề xuất của bạn My Darling là tiếp tục cưu mang cho Trinh 400k/ tháng, mình có ý kiến: bệnh tình của Trinh phải điều trị lâu dài - nếu không có gì trở ngại nhờ tổ điều phối và ban quản trị  xét duyệt cho Trinh được CMTX với mức 500k/ tháng vì em đã mất  khoản thu nhập của việc gia công tại nhà. Tội lắm! Thương lắm!
Mong cả nhà  chung tay giúp Trinh vượt qua cơn nguy khó này! Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 14-02-2014 20:49:28
Chào cả nhà!
Hôm rồi mình có hứa ngày thứ 5 sẽ đến thăm Hoài Trinh, nhưng vì công việc không thể đi được, thế là sau một đêm áy náy - mình đã quyết định \\\"trốn việc\\\" buổi chiều nay để đến thăm Hoài Trinh tại bệnh viện Quân Đoàn 4 (Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương).

Gặp Trinh khi em vừa lọc máu xong (khoảng 15h), em dắt chúng tôi ra ghế đá ngồi nghỉ mệt và trò chuyện đôi chút về bệnh tình của Trinh. Trinh cũng ổn nếu được lọc máu đều đặn. Mình có gợi ý cho Trinh vài công việc làm thêm tại nhà, Trinh có vẻ đồng ý và sắp tiến hành đi tìm hiểu để xem có phù hợp với bệnh tình và sức khoẻ hay không. Trinh chọn việc may - gia công hàng len (nguồn hàng cũng gần nhà).

Cùng đi với mình có anh Đức - cha của bé Đỗ Hồng Ngọc - người cũng vừa được cả nhà chúng ta giúp đỡ (xem chủ đề BÌNH DƯƠNG - BÉ NGỌC - UNG THƯ MÁU - DĨ AN). Anh Đức biết mình sắp đi thăm Hoài Trinh, biết Hoài Trinh cũng rất khó khăn trong việc kiếm tiền chữa bệnh nên đã sẻ chia đến Trinh số tiền là 500 nghìn (trích từ số tiền có dư từ diễn đàn giúp bé Ngọc chữa bệnh). Cảm khái thay khi lá rách đùm lá nát!

Trước khi về, Trinh nhờ mình gửi lời cám ơn đến cả nhà chúng ta, người xa kẻ gần - đều đã quan tâm, giúp đỡ Trinh trong suốt thời gian vừa qua.

Vì hơi vội nên mình và anh Đức phải về trước và rất đau lòng khi nghe  Trinh nói: \\\"con phải ở lại nghỉ mệt thêm tí nữa, uống tí nước và ăn ổ bánh mì đem theo hồi sáng để lấy sức về nhà!\\\" Quay đi mà nước mắt cứ chực trào ra - muốn lắm nhưng không dám quay đầu lại nhìn Trinh; chỉ biết thầm nhủ: cố gắng vượt qua Trinh nhé!

Thiển nghĩ, thời gian điều trị của Trinh bắt buộc phải kéo dài - nếu không nói là đến suốt cuộc đời - trong khi gia cảnh của Trinh đã mòn mỏi sau 10 năm chạy chữa cho em; mình mong rằng cả nhà chúng ta luôn luôn quan tâm - cưu mang giúp đỡ tiếp tục lâu dài cho Hoài Trinh. Buồn!
My Darling up ảnh giùm nhé!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 14-02-2014 21:26:14
hai123 đã viết:
Trích dẫn

My Darling up ảnh giùm nhé!

Up hình dùm bác Hai123
(http://upfree.ssc.vn/images/592HT1.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=592HT1.jpg)
(http://upfree.ssc.vn/images/814HT2.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=814HT2.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 17-02-2014 20:00:36
My Darling đã viết:
trangvitgioi đã viết:
Từ tháng 3/2014 mức CMTX Hoài Trinh chỉ còn 100.000đ do chị Dtam ngừng. Mong các bạn ghé thăm cập nhật sức khỏe của Trinh. Thanks.

Hôm trước mình có ghé thăm và bác hai123 cũng ghé thăm tại BV quân đòan 4 và sau đó mình cũng có trao đổi với bác hai123 là về căn bệnh của Hòai Trinh là hàng tháng phải đi điều trị nên kinh phí cũng tốn kém . Nên thiết nghĩ mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho Hòai Trinh . Mức CMTX có thể nâng lên đó là CMTX 400k/tháng để hỗ trợ thêm 1 phần mua thuốc cho Hòai Trinh.

Chào cả nhà!

Hôm nay Hoài Trinh đi chạy thận sớm hơn bình thường. Lý do là: mình rủ Hoài Trinh đến nhà mình đễ tìm hiểu các việc làm thêm, gia công tại nhà nhằm giúp Trinh kiếm thêm ít tiền để chữa bệnh (Vì những việc làm thêm trước đây của Trinh phải tạm ngưng vì hết hàng)

Đầu tiên, mình dẫn Trinh đi tìm hiểu việc ráp, gia công hàng len. Sau một hồi thảo luận, cả Trinh và người hướng dẫn đều nhận thấy công việc này không phù hợp với bệnh tình và sức khoẻ của Trinh. Với lại công việc này hơi khó nên đành thôi. Cho dù công việc này thu nhập cũng tương đối (xem ảnh 1-2).

Kế tiếp, mình đưa Trinh đến nơi gia công: dán và vô kẹp móc áo xuất khẩu. Sau khi được hướng dẫn và làm thử, thấy công việc đơn giản, phù hợp nên Trinh đã nhận một bao hàng về làm cho quen tay (xem ảnh 3 -   4).

Thú thật, việc làm kẹp móc áo này tiền công cũng rất ít; lại phải đến tận nơi nhận - trả hàng nên cũng vất vả, cho dù Trinh kết hợp nhận hàng trong những ngày đi chạy thận, để tiết kiệm công sức, thời gian và tiền xăng.

Mình mong Trinh không nản chí và cố gắng làm thêm một thời gian để có thêm ít tiền chữa bệnh nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Mình cũng rất \\\"phục\\\" Trinh bởi ý chí và nghị lực của em - đã không buông tay trước hoàn cảnh khó khăn chực chờ trước mặt.

Được biết khoản CMTX của Trinh từ tháng 3 sắp tới chỉ còn 100k, có lẽ khó khăn sẽ bắt đầu đến với Trinh trên hành trình chữa bệnh lâu dài!

Mình cũng chật vật lắm, không dư giả gì đâu! Chỉ biết giúp Trinh bằng tấm lòng thôi. Hi vọng cả nhà sẽ và luôn quan tâm, cưu mang đến Trinh như những ngày đầu yêu thương em - giúp em tháo gỡ phần nào bế tắc trong cuộc sống. Chào. Thân ái!

(Nhờ My Darling up ảnh giùm nhé! Cảm ơn nhiều!)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 17-02-2014 21:13:28
hai123 đã viết:
Trích dẫn


(Nhờ My Darling up ảnh giùm nhé! Cảm ơn nhiều!)

Up ảnh dùm bác hai123 .
(http://upfree.ssc.vn/images/12801.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=12801.jpg)
(http://upfree.ssc.vn/images/43802.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=43802.jpg)
(http://upfree.ssc.vn/images/73403.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=73403.jpg)
(http://upfree.ssc.vn/images/99904.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=99904.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 23-02-2014 20:07:14
Chào cả nhà!

Qua diễn đàn NTCM, thật tình cờ tôi biết được hoàn cảnh của Hoài Trinh. Không hiểu vì sao, từ lúc đọc xong loạt bài viết về Trinh trên diễn đàn, tôi đã có ngay một suy nghĩ: phải làm một việc gì đó tốt đẹp hơn cho cô gái này! Qua số điện thoại có trên diễn đàn, ngay ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ vừa rồi, tôi đã đến thăm và có chút quà gửi em ngay bên giường bệnh tại bệnh viện Quân Đoàn 4 (Sóng Thần, Dĩ An,Bình Dương).Gặp Trinh dù chỉ trong một phút, nhưng từ lúc ra về, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình vóc bé nhỏ, gương mặt thâm xanh của em trên giường bệnh – bên cạnh là máy móc, dây ống loằng ngoằng không ngừng luân chuyển dòng máu độc của em ra ngoài  cơ thể trong quá trình lọc máu! Thương lắm cả nhà ơi!

Bắt đầu từ đó, qua điện thoại – tôi thường xuyên liên hệ để tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh của Trinh. Biết được gia cảnh của em vẫn rất khó khăn như ngày xưa; trong khi chi phí khám chữa bệnh của em cũng vẫn không thay đổi . Mỗi tuần phải chạy thận, lọc máu ba ngày – viện phí khoảng 3 triệu đồng một tháng.

Gần đây, Trinh đã mất hẳn khoản thu nhập chính của em khi nguồn hàng gia công tại nhà của em không còn nữa. Càng buồn hơn  khi biết thêm, từ tháng 3 này, khoản CMTX từ diễn đàn đến với em chỉ còn 100 ngàn.  Nhiều khi tôi có suy nghĩ: Hình như NTCM đang dần lãng quên Hoài Trinh rồi! Tôi rất xin lỗi – mong cả nhà lượng thứ vì ý nghĩ thẳng thắn trên góc độ cá nhân này!

VÌ vậy, hơn một tuần nay tôi  bắt đầu tiến hành đi tìm việc làm thêm cho Trinh. Sau khi nghe Trinh nói: \\\'\\\' Chú nói là việc làm thêm, chứ đối với con đó là nguồn thu nhập chính để con có tiền chạy thận!\\\'\\\'. Mới đây, Trinh đã nhận gia công dán kẹp móc áo xuất khẩu. Tiền công cũng rất thấp nếu phải trừ tiền xăng, xe để đi nhận – trã hàng.

Thấy không ổn lắm về mặt thu nhập  cho Hoài Trinh, tôi lại \\\'\\\'quần nát\\\'\\\' khu vực gần nhà để tìm cho em một công việc mới: may – kết vải vụn tại nhà (may giẻ lau).  Trinh đã đến tham quan, tìm hiểu và rất muốn được làm công việc này vì đơn giản, phù hợp với sức khoẻ và có thu nhập cũng tương đối (không dưới 100 ngàn/ ngày, khi đã quen tay, thành thạo việc). Lúc Trinh chưa phát bệnh cũng đã từng làm qua ngành may, ắt hẳn công việc này cũng dễ dàng hơn!

Nhưng khó khăn lại bắt đầu từ đây  - vì nếu muốn nhận công việc này đem về làm tại nhà, Trinh phải có tối thiểu 5 triệu đồng để:

 -Mua một máy may công nghiệp cũ: 2.500.000 đồng.

 -Đặt cọc để nhận hàng: 2.000.000 đồng ( khoảng 500kg – 800kg vải vụn).

 -Mua chỉ, phụ kiện, quạt hút: 500.000 đồng.

Số tiền trên đã có ưu đãi của chị Điệp (sdt: 0903.128.529) là chủ cơ sở này, khi tôi trình bày sơ lược về hoàn cảnh của Trinh.

My Darling và Ytinh cũng có đến tham quan cơ sở này: thuộc KP. Bình đường 3 - An Bình – Dĩ An – Bình Dương
…...................................

Trinh cũng đã tâm sự với tôi: \\\'\\\'Nhà con không có tiền lo liệu việc này đâu chú ơi! Ba con làm một tháng kiếm được 3 triệu đồng. Con và mẹ bán buôn lặt vặt may ra thì kiếm được đủ gạo, rau, mắm qua ngày thôi! (may mà Trinh phải ăn kiêng). Để có tiền cho con đi lọc máu, có lúc cả nhà con phải bớt...ăn! Nhiều khi quá túng thiếu, con luôn lo sợ không biết rồi đây mình còn có tiền chạy thận nữa hay không?\\\'\\\'. Quá xót xa!

Cả nhà ơi!

Tôi thì không dư dã gì, nếu không nói là cũng rất khó khăn – phụ hồ mà – nên không thể giúp đỡ Trinh về mặt vật chất, tiền bạc mà chỉ có một tấm lòng thôi! Tâm sự dông dài cũng đã rồi, tôi xin đi vào mục đích chính của bài viết này: Tôi kính mong Ban quản trị  diễn đàn NTCM  ưu ái giúp đỡ Trinh thêm một lần nữa để em có thể tự chủ bằng chính công sức và khả năng của mình trong việc kiếm tiền chạy thận bằng cách:

1. CMKTX: 5 triệu đồng (hoặc)

2.  Xét duyệt cho Trinh vay 5 triệu đồng từ ngân hàng từ thiện, để Trinh bắt đầu một công việc mới: May giẻ gia công tại nhà.


Kính mong Ban quản trị, tổ điều phối và các thành viên của diễn đàn NTCM nhiệt tình xem xét và giúp đỡ cho hoàn cảnh này trên phương châm: giúp cần câu chứ không cho con cá. Thân ái!
                                                                                                   
                                                                                                                      Phụ hồ già _ hai123

 Hình ảnh Hoài Trinh tại cơ sở may giẻ gia công
(http://upfree.ssc.vn/images/4711.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=4711.jpg)

(http://upfree.ssc.vn/images/8612.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=8612.jpg)

(http://upfree.ssc.vn/images/4363.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=4363.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: yugidazai vào 24-02-2014 19:29:14
Cám ơn chú hai123 đã nhiệt tình tận tâm với hoàn cảnh này và tìm được hướng giúp ạ :)
Yugi cũng nghĩ đây là phương án khả thi và sẽ tốt hơn nếu giúp chị Trinh dưới hình thức vay heartbank, vừa tạo điều kiện cho chị có thu nhập dựa vào khả năng và có động lực để chị vươn lên.
Nếu BQT thống nhất việc cho vay heartbank, nhờ chú hai123 hỏi giúp chị Trinh về phương án chi tiết hoàn vốn thế nào để các thành viên có hướng giúp đỡ ạ (kế hoạch về thời gian hoàn trả và số tiền trả mỗi tháng)?
Cám ơn chú nhiều :)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: pquyen vào 25-02-2014 08:40:59
Cám ơn bác hai123 rất quan tâm đến hoàn cảnh của Hoài Trinh.

Không phải DĐ không quan tâm đến em Trinh, mà là chưa có MTQ giúp CMKTX em. Mặt khác, nếu giúp em một \\\"cần câu\\\" hiệu quả thì tôi nghĩ DĐ sẽ hoàn toàn có thể giúp em trong khả năng. Vì vậy sẽ tùy thuộc vào việc xác minh của bác hai123: khả năng dùng \\\"cần câu\\\" của em Trinh như thế nào.

Có vấn đề gì, các bạn cứ trao đổi trên DĐ để mọi người góp ý (đừng vội trách DĐ, vì DĐ là của chúng ta, không của riêng ai cả)

Việc giúp em 5.000.000 để mưu sinh hoàn toàn có thể được mà không cần vay HB. Vì bản thân em mắc bệnh hiểm nghèo nên, tôi nghĩ, không tạo áp lực thêm cho em nữa.

Vấn đề thêm nữa, anh hai123 tư vấn cho em Trinh công việc này thật sự phù hợp cho em chưa?

Thân.

Tôi sẽ giúp em 1.000.000 để mua máy.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 25-02-2014 09:38:55
pquyen đã viết:
Trích dẫn


Việc giúp em 5.000.000 để mưu sinh hoàn toàn có thể được mà không cần vay HB. Vì bản thân em mắc bệnh hiểm nghèo nên, tôi nghĩ, không tạo áp lực thêm cho em nữa.

Vấn đề thêm nữa, anh hai123 tư vấn cho em Trinh công việc này thật sự phù hợp cho em chưa?

Thân.

Tôi sẽ giúp em 1.000.000 để mua máy.

Theo mình nghĩ là cả nhà nên giúp Hoài Trinh mua một cái máy trị giá 2500k và số tiền để đặt cọc cho bên chủ gia công vì Hoài Trinh đang bị bệnh mà công việc phụ để may thì cũng chỉ tạm trả kinh phí điều trị bệnh tật. Theo như bên gia công nói là họ sẽ hỗ trợ xe ba gác chở hàng đến nhà Hoài Trinh vì từ chỗ gia công đến nhà Hoài Trinh cũng có xa 1 tý . Về công việc may này thì trước đây Hoài Trinh cũng đã đi làm công nhân may ở công ty rùi .
Trích dẫn
-Đặt cọc để nhận hàng: 2.000.000 đồng ( khoảng 500kg – 800kg vải vụn).

Khi nhận hàng thì phải đặt cọc vì trước đây ở chỗ gia công người ta nhận hàng mà ko đặt cọc thì người nhận hàng gia công lấy hàng mà ko hoàn lại nên bên chủ gia công sợ và phải đặt cọc . Việc này mà mình trao đổi cụ thể với bên chủ gia công thì có lẽ họ sẽ đồng ý hoặc là đặt cọc 1000k . Quan trọng bây giờ mong cả nhà cùng giúp đỡ cho Hoài Trinh số tiền mua máy may công nghiệp .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 25-02-2014 11:55:01
Chào cả nhà!

Mình vừa đi làm về và rất vui khi được đọc hai bài viết của Pquyen và My Darling. Bây giờ mình mới hiểu nhiều hơn về câu hát của Nhạc sĩ Xuân Hồng: \\\"vui sao nước mắt lại trào!\\\". Các vấn đề Pquyen và My Darling vừa nêu, để tối nay mình sẽ có câu trả lời, diễn giải rõ hơn! Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 25-02-2014 20:55:34
Cả nhà ơi!

Vậy là tâm nguyện của tôi: phải làm một cái gì đó tốt đẹp hơn cho cô gái này (là Hoài Trinh) - sắp thành hiện thực! Mừng lắm! Vui lắm! Vì bài viết vừa đăng đã sớm nhận được hồi âm tích cực từ diễn đàn!

Như đã hẹn lúc trưa, tôi xin diễn giãi các vấn đề liên quan đến công việc sắp tới của Hoài Trinh:

Pquyen đã viết:
(Vấn đề thêm nữa, anh hai123 tư vấn cho em Trinh công việc này thật sự phù hợp cho em chưa?)


Hai từ tư vấn tôi không dám nhận đâu! Chính xác mà nói: tôi chỉ là người đi tìm việc làm thêm cho Trinh. Tôi giới thiệu và đưa em đến tận nơi làm hàng để em có thể quan sát, tìm hiểu tường tận, cặn kẽ nội dung công việc. Dù chỉ là người dẫn đường, là cầu nối - nhưng tiêu chí hàng đầu của tôi đặt ra là: công việc bắt buộc phải phù hợp với bệnh trạng và sức khoẻ của Hoài Trinh. Trinh có toàn quyền quyết định và chọn lựa công việc nào thích hợp. Và đối với công việc may -  kết giẻ này, theo tôi - và Trinh cùng có kết luận: công việc này rất đơn giản và dễ dàng (Dễ như may giẻ mà!)

Pquyen đã viết:
(Mặt khác, nếu giúp em một \\\"cần câu\\\" hiệu quả thì tôi nghĩ DĐ sẽ hoàn toàn có thể giúp em trong khả năng. Vì vậy sẽ tùy thuộc vào việc xác minh của bác hai123: khả năng dùng \\\"cần câu\\\" của em Trinh như thế nào.)


Thú thật, với bệnh trạng của Trinh, hiện giờ tôi không dám chắc điều gì về hiệu quả công việc của Trinh cả! Nhưng nếu được tính toán, tôi chỉ dám tính \\\"ang áng\\\" một cách khiêm tốn như sau:
 -Nếu sức khoẻ của Trinh ổn định, trừ 3 ngày đi chạy thận (theo lịch là thứ 2-4-6) thì một tuần Trinh có 3-4 ngày làm việc tại nhà. Tôi tìm hiểu qua những người vừa đang may giẻ thì được biêt: có người vừa coi nhà, vừa nội trợ, vừa buôn bán tạp hoá nhỏ - nhũng lúc rãnh rỗi, với chiếc máy may thường (loại bàn đạp) họ cũng đã may được không dưới 50kg thành phẩm (Thu nhập 100k/ngày). Còn với Trinh, tôi chỉ dám phỏng đoán hiêu suất làm việc của em bằng 70% so với người khoẻ mạnh, tức là có thu nhập khoảng 70k/ngày. Cầu mong bệnh tình mãi ổn có sức khoẻ và thời gian để làm việc...nhiều hơn ?!

My Darling đã viết:
(Khi nhận hàng thì phải đặt cọc vì trước đây ở chỗ gia công người ta nhận hàng mà ko đặt cọc thì người nhận hàng gia công lấy hàng mà ko hoàn lại nên bên chủ gia công sợ và phải đặt cọc . Việc này mà mình trao đổi cụ thể với bên chủ gia công thì có lẽ họ sẽ đồng ý hoặc là đặt cọc 1000k)


Lần đầu tiên liên hệ với chị Điệp - (chủ cơ sở may giẻ, ĐT: 0903.128.529) - tôi đã trình bày sơ lược về tình cảnh của Hoài Trinh. Con số 2 triệu đồng đặt cọc và miễn phí giao - nhận hàng tại nhà là đã có chiếu cố, ưu đãi rất nhiều - và chỉ riêng cho Hoài Trinh! Theo chị Điệp thì thực giá một chuyến xe ba gác chở 500kg - 800kg hàng có giá từ 4-5 triệu đồng. Bắt buộc phải giao từ 500kg - 800kg hàng vì xe bao tính chuyến, phải chở nhiều thì mới có lợi. Thiển nghĩ, chúng ta không nên làm phiền chị Điệp nữa! My Darling thông cảm và đồng ý giùm nhá!

Cả nhà ơi!

Tôi vốn có một điểm yếu là: hay để tình thương lấn át lí trí. Hiện giờ, tôi xem và thương Hoài Trinh như một người em, đứa cháu trong gia đình. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến điều tốt đẹp đến cho Trinh. Có lẽ như thế thì không khách quan lắm? Vì vậy tôi rất mong Ban quản trị, tổ điều phối cùng các thành viên của diễn đàn Người Tôi Cưu Mang - nếu có thể, hãy nhín chút thời gian sắp xếp gặp Hoài Trinh cùng gia đình để tái xác minh lại trường hợp của em trong thời điểm hiện tại, và có một quyết định chính xác và phù hợp nhất!

Kính mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho Hoài Trinh. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 25-02-2014 21:33:15
Cảm ơn bác hai123 đã quan tâm đến em Hoài Trinh.

Mình cũng nghĩ như bác pquyen là nên giúp theo dạng cmktx để không tạo thêm áp lực lên em nữa. Mình xin góp cmktx 2 triệu.(Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển. Thanks Trang!)

Kính xin mọi người chung tay!

Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 26-02-2014 06:28:53
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn bác Hai123 rất nhiều vì đã tìm giúp Hòai Trinh công việc phù hợp với lịch điều trị bệnh cũng như tình trạng sức khỏe của em.

Michele_du và Gia đình xin giúp KTX Hòai Trinh 1,000,000đ cùng với lời chúc Hòai Trinh sớm có việc làm tại nhà ổn định.

Hiện nay vẫn còn thiếu 1,000,000đ so với đề xuất mong cả nhà  chung tay giúp Hòai Trinh .

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: lathuvang vào 26-02-2014 23:31:34
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !...Michele_du và Gia đình xin giúp KTX Hòai Trinh 1,000,000đ cùng với lời chúc Hòai Trinh sớm có việc làm tại nhà ổn định...

Lathuvang đã chuyển vào TK thocon 1,000,000đ của chị Michele_du và gia đình.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 28-02-2014 20:01:10
Chào cả nhà!

Trước tiên mình xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và nhanh chóng có biện pháp tối ưu để giúp đỡ cho Hoài Trinh. Mình và Hoài Trinh rất vui, và cũng rất háo hức chờ đón ngày Hoài Trinh có được một công việc mới phù hợp và ổn định hơn!

Bạn Yugidazai ơi, bạn đã viết:
(Nếu BQT thống nhất việc cho vay heartbank, nhờ chú hai123 hỏi giúp chị Trinh về phương án chi tiết hoàn vốn thế nào để các thành viên có hướng giúp đỡ ạ (kế hoạch về thời gian hoàn trả và số tiền trả mỗi tháng)?)

Ngay ngày hôm sau, trong lúc đi làm -  mình đã trao đổi qua điện thoại cùng Hoài Trinh về mức hoàn vốn HB sau khi cân nhắc 3 mức 200 - 250 - 300 ngàn một tháng và cuối cùng đã \\\"chốt giá\\\" là sẽ hoàn trả 250k/tháng,. Định trưa đi làm về cập nhập ngay trên diễn đàn thì đọc được bài của Pquyen, rồi Xulanhtinhnong2 và Banbe6x...Cám ơn bạn rất nhiều vì bạn là người \\\"mở hàng\\\" cho một loạt hồi âm tốt đẹp sau bài viết...\\\"sầu bi\\\" của mình!

Về Hoài Trinh thì mấy ngày nay em không đến trã và nhận hàng kẹp móc áo được vì gia đình em có chuyện buồn. Bà nội em (ở cách em hai căn nhà) là bà Nguyễn Thị Kính đã qua đời ngày 27.2.2014 và sẽ được hoả thiêu vào ngày 1.3.2014 này - bà thọ 102 tuổi. Xin được chia buồn cùng Hoài Trinh và gia đình!

Và hôm nay cũng là buổi chạy thận cuối cùng của Hoài Trinh trong tháng 2.2014 này. Chi phí tạm ứng là 2.250.000 do tháng này em không phải truyền đạm và chích thêm thuốc (chắc là bệnh tình của em cũng ổn - không phát triển theo chiều hướng xấu,). Qua đầu tháng 3 mới có biên lai thu viện phí chính thức. Mình sẽ cập nhập sau.

Cả nhà ơi!

Như vậy là, chương trình giúp Trinh có được một công việc mới đã đi được bốn phần năm đoạn đường. Mong rằng cả nhà sẽ nhanh chóng hoàn thiện cho mơ ước của Hoài Trinh sớm thành hiện thực. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: kim bang vào 02-03-2014 19:35:50
Mình giúp Trinh 1.000.000đ, đã chuyển vào tk Thocon.
 Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 03-03-2014 09:13:28
Vậy là đã có bác pquyen giúp 1000k , xulanhtinhnong2 2000k, Michele_du và Gia đình xin giúp 1000k , bác kimbang giúp 1000k . Tổng là 5000k .
Vì ngân hàng bạn Thocon cùng là vietcombank nên mình xin nhận trung chuyển mua máy cho Hoài Trinh .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 03-03-2014 09:17:26
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Vậy là đã có bác pquyen giúp 1000k , xulanhtinhnong2 , Michele_du và Gia đình xin giúp 1000k , bác kimbang giúp 1000k . Tổng là 5000k .
Vì ngân hàng bạn Thocon cùng là vietcombank nên mình xin nhận trung chuyển mua máy cho Hoài Trinh .

Cảm ơn My Darling. Theo Vịt nghĩ, chú hai123 tìm hiểu và theo dõi công việc mới này của Hoài Trinh ngay từ đầu. Sau khi chú ý kiến mua máy khi nào thích hợp thì sẽ chuyển tiền trực tiếp chú hai123.

Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 03-03-2014 09:28:18
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn

Cảm ơn My Darling. Theo Vịt nghĩ, chú hai123 tìm hiểu và theo dõi công việc mới này của Hoài Trinh ngay từ đầu. Sau khi chú ý kiến mua máy khi nào thích hợp thì sẽ chuyển tiền trực tiếp chú hai123.

Thân.

Hôm trước nghe bác Hai123 nói là không có tài khoản ngân hàng vì CMND của bác ấy quá hạn nên chưa về Tiền Giang làm được nên mình mới nhận trung chuyển .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 03-03-2014 21:14:14
Chào cả nhà!

Như vậy thì Hoài Trinh sắp có được một công việc mới phù hợp hơn rồi. Mình vô cùng cảm ơn về sự chung tay giúp đỡ em hết sức quý báu và đúng lúc này cả đại gia đình Người Tôi Cưu Mang!

Về ý kiến của bạn My Darling \\\"xung phong\\\" nhận trung chuyển giúp cho Hoài Trinh - trên góc độ cá nhân thì mình rất hoan nghênh và đồng ý. Vì bạn đã giúp mình nhẹ gánh...trách nhiệm ở khâu này!

Còn vấn đề tài khoản thì đúng như My Darling đã viết:
(Hôm trước nghe bác Hai123 nói là không có tài khoản ngân hàng vì CMND của bác ấy quá hạn nên chưa về Tiền Giang làm được nên mình mới nhận trung chuyển)

Nếu diễn đàn cần, mình sẽ cố gắng làm lại giấy CMND (đã quá hạn 15 năm) để mở tài khoản VietcomBank trong thời gian sớm nhất.

Chân tình mà nói - những ai đã và từng giúp Hoài Trinh đều là \\\"hảo bằng hữu\\\" của mình. Theo mình thấy, việc nhận trung chuyển rồi giúp Trinh mua máy về thì cũng hơi...đơn giản. Mình có ý này:

*Nhờ Ban Quản Trị và Tổ điều phối cử ra ít nhất là môt người (nếu hơn hai người thì càng vui hơn) để nhận trung chuyển cho Hoài Trinh. Và người đó không phải là mình và My Darling (thi thoảng cũng gặp) - nhưng cũng phải mời My Daring làm người chứng kiến cho xôm tụ. Người trung chuyển đứng ra trả tiền mua máy may và giẻ tại cơ sở của chị Điệp, trao lại cho Hoài Trinh; rồi áp tải - tháp tùng về tận nhà em cho trọn ý và trọn tình. Lâu lắm rồi Hoài Trinh hơi vắng người khác của diễn đàn ghé thăm. Nếu được đề cử: mình xin chọn bác Pquyên làm người trung chuyển và là \\\"chủ xị\\\" trong việc này. Vì bác Pquyên cũng là người \\\"mở hàng\\\" và có 20% \\\"cổ phần\\\" trong dự án này mà! Bác Pquyên đồng ý giúp cho Trinh và gia đình thêm vui nhé!

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
[/b]
(Thơ Thâm Tâm - bài Tống Biệt Hành)

Hồi chiều mình có gặp và trò chuyện với bác Banbe6x tại nhà thờ Tam Hà (Tam Phú, Thủ Đức) bác cũng có vẻ tán thành ý kiến của mình.

Về việc mua máy may cho Hoài Trinh, thì Trangvitgioi yên tâm nhé! Máy được mua cũng tại cơ sở của chị Điệp. Hômm rồi, My Darling, Ytinh cũng có xem xét và cũng có ý  kiến: mấy máy này \\\"dữ\\\" hơn máy đã mua tại Đồng Nai (cũng là máy may công nghiệp cũ, cơ sở mua về - \\\"độ\\\" lại cho máy mạnh hơn để phù hợp cho việc may giẻ , may nhiều lớp dày)

Vài ý mong cả nhà xem xét. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 03-03-2014 22:12:15
hai123 đã viết:
Trích dẫn

*Nhờ Ban Quản Trị và Tổ điều phối cử ra ít nhất là môt người (nếu hơn hai người thì càng vui hơn) để nhận trung chuyển cho Hoài Trinh. Và người đó không phải là mình và My Darling (vì Trinh gặp hoài)

Gửi bác hai123 ! Ở đây không phải gặp hoài là nói là thế này thế nọ đâu bác ơi . Diễn đàn mình luôn luôn làm rõ ràng , minh bạch . So với các hoàn cảnh trước đây thì Hoài Trinh mình cũng là người gặp ít thui .Chủ yếu nhờ bác ở gần và theo dõi và cập nhật dùm cho cả nhà được biết chứ mình và Y Tinh ở xa nên không lên khu vực Bình Dương được .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 05-03-2014 19:48:45
Chào cả nhà!

Trước hết mình xin lỗi cả nhà và My Darling vì đã chủ quan và có sơ suất khi dùng 4 từ \\\"vì Trinh gặp hoài\\\" chưa được chính xác. Mình đã xoá và thay bằng câu \\\"thi thoảng cũng gặp\\\"! Mong cả nhà và My Darling bỏ qua cho!

Trở lại với vấn đề hoàn cảnh của Hoài Trinh. Chiều nay, mình đã có trao đổi với Tổ điều phối, được biết bác Pquyen, Ban Quản Trị và Tổ điều phối rất bận nên không thể về Bình Dương để làm người \\\"chủ xị\\\" trong việc giúp đỡ cho Hoài Trinh. Vậy là:

                     
Mọi việc đều đầy đủ
Chỉ còn thiếu gió đông


Thôi thì - vì mình cũng đã nôn nóng và sốt ruột lắm rồi - kính nhờ Ban Quản Trị và tổ điều phối \\\"phát lệnh\\\" chuyển tiền CMKTX do các thành viên của diễn đàn Người Tôi Cưu Mang giúp đỡ cho Hoài Trinh về tài khoản của người trung chuyển là My Darling. Nhằm sớm tiến hành, thực hiện giúp đỡ Hoài Trinh sớm có một công việc mới phù hợp tại nhà!

My Darling chú ý với lịch chạy thận của Hoài Trinh là thứ 2,4,6 nhé![/b]

Kính mong Ban Quản Trị và Tổ điều phối quan tâm và nhanh chóng giải quyết cho trường hợp này!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 06-03-2014 06:11:34
Chào cả nhà !

Với sự chung tay của cả nhà mà Hòai Trinh sắp sửa có được công việc làm phù hợp với điều kiện thời gian và sức khỏe rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.

Thocon chuyển tới MyDarling 5,000,000đ để bạn ấy cùng bác Hai123 đi mua máy may cũng như đặt cọc tiền nhận gia công hàng cho Hòai Trinh dùm nhé.

Lần nữa cảm ơn cả nhà và chú Hòai Trinh khỏa mạnh và sớm ổn định công việc.

Thân.

@MyDarlinh: Bạn đưa số TK của bạn lên diễn đàn để Thocon chuyển tiền nhé. (Nhớ đừng dùng số TK của người khác nha)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 06-03-2014 09:16:17
banbe6x đã viết:
Trích dẫn


Thocon chuyển tới MyDarling 5,000,000đ để bạn ấy cùng bác Hai123 đi mua máy may cũng như đặt cọc tiền nhận gia công hàng cho Hòai Trinh dùm nhé.

Đã nhận 5000k . Mình sẽ lên Bình Dương cùng bác Hai123 mua máy và chuyển cho Hoài Trinh . Nếu lúc mình lên mà Hoài Trinh đi khám bệnh thì sẽ trao cho bác Hai123 nhờ bác ấy trao dùm .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 06-03-2014 11:53:13
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Đã nhận 5000k . Mình sẽ lên Bình Dương cùng bác Hai123 mua máy và chuyển cho Hoài Trinh . Nếu lúc mình lên mà Hoài Trinh đi khám bệnh thì sẽ trao cho bác Hai123 nhờ bác ấy trao dùm .


Mình cũng mong bạn về Bình Dương để làm đồng \\\"chủ xị\\\" và giám sát việc mua máy, nhận hàng cho Hoài Trinh. Mình không muốn một mình: \\\"tự biên tự diễn\\\" thì kì quá. Bạn hiểu cho nhé! Nếu đơn thuần chỉ là việc trao -nhận thì rất đơn giản vì Phan Hoài Trinh cũng đã có tài khoản VietcomBank mà! Thôi thì bạn đã giúp thì giúp cho trót nhé.

Mong gặp bạn vào một trong các ngày: thứ 3,5,7 hoặc chủ nhật. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 07-03-2014 20:45:10
Chào cả nhà!

Mười ba giờ ba mươi ngày hôm nay, My Darling đã về Bình Dương để cùng tôi tiến hành lo công việc giúp đỡ Hoài Trinh. Sau khi rút tiền, chúng tôi đã đến cơ sở may giẻ gia công của chị Điệp để thực hiện công việc sau khi biết Hoài Trinh không thể đến được vì đang chạy thận. Và hôm nay, trong lúc chạy thận - tim em có vấn đề gì đó nên hơi mệt so với những ngày chạy thận bình thường khác.

Vắng Trinh, My Darling và tôi cũng đã hoàn tất các bước: mua máy may (2.500.000 đồng), đặt cọc để nhận hàng (2.000.000 đồng) hoàn tất (có các chứng từ kèm theo). Thay vì phải mua thêm phụ kiện: chỉ, kim - thì anh Tuấn, chồng chị Điệp - đã biếu cho Hoài Trinh hơn một ký chỉ và một lốc kim có giá tiền khoảng gần 100 ngàn.

Vì phải đợi xe hơi lâu, nên gần 18h chúng tôi mới trao đến tận nhà cho Hoài Trinh một máy may công nghiệp và 583kg giẻ. Trinh và gia đình rất mừng và có nhớ chúng tôi chuyển lời cám ơn chân tình đến cả nhà chúng ta đã tận tình giúp đỡ Trinh trong những lúc ngặt nghèo và khốn khó nhất.

Sau khi đã chi trả 4.500.000 đồng, còn dư ra được 500.000 đồng; My Darling có hỏi ý kiến của Ban Quản Trị (bác Pquyen) thì được lệnh: biếu luôn cho Trinh để làm vốn lúc ban đầu! Mọi việc giúp Trinh có được một công việc tại nhà xem như đã hoàn tất trong chiều ngày hôm nay. Riêng tôi, tôi cũng xin chân thành cảm tạ cả nhà NTCM đã giúp tôi và My Darling có một món quà thiết thực dành tặng Hoài Trinh nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 này! Đó là ý tưởng của My Darling mà về sau tôi mới biết!

Thiển nghĩ, công việc của em thì mới bắt đầu. Có lẽ chưa thành thạo và quen tay cho lắm, chắc thu nhập trong những tháng đầu tập việc cũng không cao - nên vẫn còn có nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền chạy thận.  Tôi rất mong diễn đàn vì thương em và gia đình mà hãy:
           Cưu mang thường xuyên cho Hoài Trinh thêm sáu tháng nữa - mỗi tháng là:
             
 Một chai đạm (và)
               Một mũi thuốc tạo máu

để em  tiếp tục ổn định về mặt sức khoẻ. Mong cả nhà thông cảm vì tôi biết - tôi đã quá lợi dụng và quá lạm dụng lòng tốt của cả nhà đối với em khi tôi có đề xuất thêm này. Nhưng đó là \\\"mệnh lệnh từ trái tim\\\" nên tôi đành phải nghe theo! Hi vọng cả nhà quan tâm và xem xét phần đề xuất quá tham lam vì \\\"được voi đòi tiên\\\" này [/b]!

Một lần nữa tôi và Hoài Trinh cùng gia đình xin gửi lời tri ân nồng thắm nhất đến tất cả thành viên của diễn đàn Người Tôi Cưu Mang đã thương em và cứu giúp em trong suốt mấy năm vừa qua. Chào. Thân ái!

Chiếc máy may được chọn
(http://upfree.ssc.vn/images/3781.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=3781.jpg)

Đưa máy may và giẻ lên xe
(http://upfree.ssc.vn/images/8052.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=8052.jpg)

Kim chỉ do chủ cơ sở biếu
(http://upfree.ssc.vn/images/8433.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=8433.jpg)

Vải vụn đã về đến sân nhà của Hoài Trinh
(http://upfree.ssc.vn/images/5694.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=5694.jpg)

Trinh nhận máy may và xem lại các giấy tờ liên quan
(http://upfree.ssc.vn/images/7735.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=7735.jpg)

Hoài Trinh bị My Darling \\\"chụp lén\\\"
(http://upfree.ssc.vn/images/4876.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=4876.jpg)

(http://upfree.ssc.vn/images/1117.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=1117.jpg)

(http://upfree.ssc.vn/images/6168.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=6168.jpg)

Biên lai thu tiền viện phí tháng 2.2014 của Hoài Trinh
(chữ quá mờ)
(http://upfree.ssc.vn/images/9889.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=9889.jpg)

Trinh nhận thêm 500k để làm vốn
(http://upfree.ssc.vn/images/9910.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=9910.jpg)

Diễn đàn \\\"trả lại tên cho em\\\" giùm nhé! Đúng tên em là PHẠM HOÀI TRINH chứ không phải là PHAN HOÀI TRINH.
(http://upfree.ssc.vn/images/26311.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=26311.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 20-03-2014 20:24:38
Chào cả nhà!

Hôm qua nhân dịp My Darling về Bình Dương có tí việc nên mình đã cùng bạn ấy tranh thủ đến thăm Hoài Trinh tại bệnh viện Quân Đoàn 4 (Sóng Thần - Dĩ An - Bình Dương). Qua trò chuyện thì được biết sức khoẻ của em vẫn tạm ổn nếu được chạy thận đều đặn. Nói là tạm ổn thôi, vì sau khi chạy thận em rất mệt do tụt huyết áp phải; đến trưa ngày hôm sau mới bình thường trở lại. Về việc may giẻ thì Trinh đang trong giai đoạn tập việc cho quen tay, quen máy - nên năng suất chưa được cao. Mỗi ngày em may chỉ được khoảng hơn 10kg giẻ. Mình cũng khuyên Trinh phải giữ gìn sức khoẻ, làm việc vừa thôi - đừng quá quan trọng vấn đề thu nhập mà ảnh hưởng tới bệnh tình!

Như đã nói ở bài viết trước (trích):
Trích dẫn
Thiển nghĩ, công việc của em thì mới bắt đầu. Có lẽ chưa thành thạo và quen tay cho lắm, chắc thu nhập trong những tháng đầu tập việc cũng không cao - nên vẫn còn có nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền chạy thận.


Và mình đã mạo muội đề xuất (trích):
Trích dẫn
Cưu mang thường xuyên cho Hoài Trinh thêm sáu tháng nữa - mỗi tháng là:
Một chai đạm (và)
Một mũi thuốc tạo máu


Mới đây Trinh cho biết một chai đạm có giá tiền là 145.000 đồng, một mũi thuốc tạo máu là 245.000 đồng, tổng cộng hai loại thuốc này là 390.000 đồng.
(390.000 đồng là số tiền Trinh phải đóng sau khi BHYT chi trả 95%)
Rất mong cả nhà san sẻ và chung tay giúp em nhằm tháo gỡ phần nào khó khăn hiện tại trong hành trình chữa bệnh đến hết cuộc đời! Chào. Thân ái!

Hoài Trinh trên giường bệnh - bên máy chạy thận sau khi \\\"trả máu\\\".
(đã có xin phép Trinh để chụp bức ảnh này)
(http://upfree.ssc.vn/images/836DSCN0109.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=836DSCN0109.jpg)

Hộp cơm ăn thêm để lấy sức tự chạy xe về nhà!
(http://upfree.ssc.vn/images/963DSCN0112.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=963DSCN0112.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 20-03-2014 21:03:21
Cảm ơn bác hai123 đã cập nhật. Nhìn cánh tay em thật tội nghiệp quá.

Mình xin đăng ký cmtx 400K/tháng như đề xuất của bác hai123. Thời gian thì không dám bảo đảm là 6 tháng nhưng nếu có gì thay đổi thì sẽ thông báo it nhất 30 ngày.

Sẽ nhờ Trangvitgioi trung chuyển mỗi tháng (Thanks Trang!)

Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 20-03-2014 21:14:27
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn


Mình xin đăng ký cmtx 400K/tháng như đề xuất của bác hai123. Thời gian thì không dám bảo đảm là 6 tháng nhưng nếu có gì thay đổi thì sẽ thông báo it nhất 30 ngày.


Cảm ơn bạn XuLanhTinhNong2 đã giúp cho Hoài Trinh . Nếu bạn không giúp đủ 6 tháng cũng dc vì mình nghĩ giúp như thể để chúng ta cùng theo dõi tiến triển của Hoài Trinh như thế nào bởi vì trong giai đoạn này đối với Hoài trinh rất là khó khăn , bố của Hoài Trinh tuy già cũng đi làm tưới cây cảnh ở công ty mà thu nhập cũng không đáng bao nhiêu còn mẹ thì ở nhà nội trợ , với lại tuần 3 buổi phải đến BV chạy thận mà mỗi lần chạy thận cũng tốn tiền nhưng may nhờ có BHYT nên cũng giảm được một ít . Chạy thận liên tục vậy thì cánh tay trái của Hoài Trinh sưng cục luôn nhìn rất tội nghiệp . Do mình ở xa ít ghé thăm nay nhờ có bác Hai123 ở gần , theo dõi và cập nhật nhật để cả nhà cùng biết tình hình .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 24-03-2014 15:02:59
XuLanhTinhNong2 đã viết:
Trích dẫn
...
Mình xin đăng ký cmtx 400K/tháng như đề xuất của bác hai123. Thời gian thì không dám bảo đảm là 6 tháng nhưng nếu có gì thay đổi thì sẽ thông báo it nhất 30 ngày.
...

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của XuLanhTinhNong2 và cả nhà đã giúp Hòai Trinh cả tinh thần lẫn vật chất để em kiên trì chung sống với bệnh tật.

Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 27-03-2014 20:25:31
Chào cả nhà!

Qua điện thoại, Hoài Trinh cho biết tài khoản của em đã nhận được 900k là khoản CMTX của HK2007 (100k) và XuLanhTinhNong2 (800k cho tháng 3+4.2014).

Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp sức cho Hoài Trinh.

Cảm ơn Trangvitgioi đã trung chuyển.

Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 31-03-2014 18:05:23
Chào cả nhà!

Ngày 19.3 vừa qua, nhân buổi ra mắt ban Caritas giáo xứ Thủ Đức - mình có gặp gỡ và giới thiệu hoàn cảnh của Hoài Trinh đến các thành viên Caritas vì sẵn có ảnh của Hoài Trinh vừa chụp được tại bệnh viện Quân Đoàn 4. Lập tức, em nhận được ngay sự quan tâm của mọi người tại đây. Và chiều qua, mình đã dẫn đường cho hai thành viên (không muốn nêu tên) đại diện Ban Caritas - giáo xứ Thủ Đức - đến tận nhà thăm Hoài Trinh và chia sẻ đến em 600k giúp em chữa bệnh sau khi tôi quyết liệt từ chối nhận \\\"trung chuyển\\\" số tiền này đến Hoài Trinh.

Hoài Trinh rất vui nhưng em hơi mệt vì hai ngày qua không được lọc máu (theo lịch thứ 2,4,6). Việc may giẻ vẫn bình thường, đã may được hơn 100kg thành phẩm vì em hay bị đau lưng khi phải ngồi may lâu - bệnh thận mà! Cả nhà xem hình và chia vui cùng em nhé. Chào. Thân ái!

Hoài Trinh bên chiếc \\\"cần câu\\\" diễn đàn NTCM tặng em
(http://upfree.ssc.vn/images/754DSCN0180.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=754DSCN0180.jpg)

Đại diện Ban Caritas - giáo xứ Thủ Đức chia sẻ cùng Hoài Trinh
(http://upfree.ssc.vn/images/505DSCN0184.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=505DSCN0184.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 02-04-2014 20:52:11
Chào cả nhà!

Vừa chiều nay, mình lại được dẫn đường đưa thêm 3 thành viên (cũng không muốn nêu tên) ban Caritas - giáo xứ Thủ Đức; đến thăm Hoài Trinh khi em vừa lọc máu về. Trong đó có một bác sĩ và một kĩ thuật viên vật lý trị liệu và đã san sẻ đến em 300k để phụ giúp phần nào chi phí chữa bệnh.

Và cũng chính tại buổi gặp này - nhờ hai bạn nữ đã hỏi thăm cặn kẽ - mình đã phát hiện ra một điều: mình và cả nhà đã có một sơ sót vì thực sự chi phí chữa bệnh của Hoài Trinh không chỉ nằm khoảng 3.000.000 đồng/tháng (đây chỉ là chi phí cho khoản tiền thuốc). Vì mỗi lần chạy thận, em phải đóng ngay 250.000 đồng để thuê máy, dây ống, dung dịch lọc máu... Điều này không thể thể hiện trên các hoá đơn hay biên lai thu viện phí. Một tuần phải trả 750.000 đồng. Một tháng phải trả từ 3.000.000 - 3.500.000 đồng để thuê máy lọc máu. Cộng hai khoản tiền thuốc và thuê máy - vậy là trong một tháng em phải có từ hơn 5.000.000 - 6.000.000 đồng để chữa bệnh.

Thấy vậy, ba thành viên Caritas đã có thảo luận sơ bộ tại nhà Hoài Trinh và hứa sẽ về vận động để giúp em thêm tối thiểu là 500.000 đồng/tháng, bắt đầu từ tháng 5.2014. Xin cám ơn ban Caritas - giáo xứ Thủ Đức - đã có biện pháp hỗ trợ đúng lúc đến với Hoài Trinh. Mong cả nhà xem xét đến \\\"tình huống mới\\\" này mà có phương hướng giúp đỡ phù hợp thêm cho Hoài Trinh - trong khả năng có thể! Chào. Thân ái!

Hoài Trinh nhận sẻ chia từ Caritas Thủ Đức
(http://up.ssc.vn/images/785DSCN0211.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=785DSCN0211.jpg)

Bác sĩ và kĩ thuật viên vật lý trị liệu trao quà và hướng dẫn tập cho một bệnh nhân mang di chứng tai biến mạch máu não
(http://up.ssc.vn/images/171DSCN0210.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=171DSCN0210.jpg)

(http://up.ssc.vn/images/853DSCN0208.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=853DSCN0208.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 08-04-2014 22:20:16
Càng đọc càng thấy thương và cảm phục Hoài Trinh. Trong lúc đợi các mạnh thường quan xa gần giúp đỡ, ThaiDzuy tahy mặt nhóm Garage Sale kính mong BQT và Tổ điều phối trích từ số tiền Garage Sale chuyển vào quỹ NTCM để giúp Hoài Trinh - Số tiền 5,000,000 VND ạ.

Mong tin của Tổ điều phối.

Thân mến,
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-04-2014 19:37:02
Anh ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Càng đọc càng thấy thương và cảm phục Hoài Trinh. Trong lúc đợi các mạnh thường quan xa gần giúp đỡ, ThaiDzuy tahy mặt nhóm Garage Sale kính mong BQT và Tổ điều phối trích từ số tiền Garage Sale chuyển vào quỹ NTCM để giúp Hoài Trinh - Số tiền 5,000,000 VND ạ.

Mong tin của Tổ điều phối.
Cảm ơn anh ThaiDzuy và nhóm Garasale đã kịp thời giúp đỡ bé Hoài Trinh.
loannguyen xin phép kéo bài lên.
Mong TĐP duyệt ạ.
Cảm ơn TĐP.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 11-04-2014 08:38:32
Bác Hai123 thường xuyên theo dõi Hoài Trinh nên nhờ bác ý kiến chuyển 5.000.000đ 1 lần hay chia 3-4 giảm gánh nặng Hoài Trinh. Cảm ơn bác.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 11-04-2014 12:01:46
Chào cả nhà!

Chào Trangvitgioi!

Về lý trí, mình có lúc cũng nghĩ như Trang chia số tiền trên ra làm 2-3 phần để trao dần cho Hoài Trinh. Nhưng về tình cảm thì mình lại muốn trao một lần cho em, nhằm đem đến cho Hoài Trinh thêm một niềm vui. Để em giảm bớt ám ảnh với nỗi lo: mai này không biết có tiền đi chạy thận không nữa. Theo mình biết, từ lúc phát bệnh - em và gia đình đâu có nhiều những ngày vui. Lúc nào cũng canh cánh việc cơm, áo, gạo, tiền...chữa bệnh.

Sau này, nếu ThaiDzuy và nhóm bạn có giúp đỡ tiếp cho Hoài Trinh thông qua các mạnh thường quân xa gần - nếu có được một số tiền nhiều nhiều thì chúng ta mới tính đến việc trao dần cho em hàng tháng! Thôi thì số tiền 5 triệu lần này, mình xin đề xuất:

 - Trao và chuyển thẳng một lần về tài khoản của Hoài Trinh để em và gia đình có thêm một niềm vui.

Mong cả nhà xem xét. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 12-04-2014 06:48:13
Chào cả nhà !

Về tình cảm 6x cũng nghĩ như bác Hai123 vì \\\"Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống\\\" mà. Hơn nữa chúng ta luôn mong muốn Hòai Trinh cũng như gần 100,000 bệnh nhân mắc bệnh \\\"Nhà giàu\\\" này và biết bao nhiêu hòan cảnh bệnh tật khó khăn khác có đủ phương tiện cũng như sự giúp đỡ để vượt qua bệnh tật, khó khăn.

Hiện nay CMTX của Hòai Trinh còn 100,000đ/ tháng từ HK2007 và đã được bác Hải đề nghị được nâng lên mức 500,000đ/tháng cho nên theo 6x thì chúng ta nên dùng 5,000,000đ để CMTX Hòai Trinh trong 12 tháng với mức 400,000đ/tháng để tạo thêm sự ổn định nguồn thu hàng tháng.
Bổ sung:CMTX của Hòai Trinh là 500,000đ/tháng (Hk2007: 100,000đ/tháng và XuLanhTinhNong2: 400,000đ/tháng). Xin lỗi cà nhà vì đã cập nhật sót.

Từ gần chục năm nay Hoài Trinh luôn có được sự quan tâm của gia đình, người thân cũng như nhiều con người Nhân ái khác.
Càng mừng hơn khi thời gian gần đây bằng cả tấm lòng bác Hai123 đã gắn kết thêm được sự chia sẻ yêu thương từ các thành viên NTCM chúng ta cũng như từ nhóm từ thiện khác đến với Hòai Trinh.

Thaidzuy, nhóm Garage Sale và cả nhà cho ý kiến dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

@Hai123: Có hoàn cảnh đáng thương này nhờ bác kết nối với các anh chị em Caritas dùm :
- Tiền Giang - Gđ Chị Út cháu Dư - Bệnh nặng & Nghèo   (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=72571#79453)
- Anh Ngô Văn Hiệp - Cao lãnh - Đồng tháp (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=7723)
- Kon Tum - GĐ Chị Xuyến & 2 Con nhỏ bệnh tật   (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=25&id=50833&limit=15&limitstart=30#forumtop)
- Đồng Nai - Bà Hốt già yếu - Định Quán   (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=63741&limit=15&limitstart=30#forumtop)
Cảm ơn bác Hai123 nhiều.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 12-04-2014 07:08:30
Chào cả nhà!

Bác Banbe6x đã viết (trích):
Trích dẫn
@Hai123: Có hoàn cảnh đáng thương này nhờ bác kết nối với các anh chị em Caritas dùm :
- Tiền Giang - Gđ Chị Út cháu Dư - Bệnh nặng & Nghèo
- Anh Ngô Văn Hiệp - Cao lãnh - Đồng tháp
- Kon Tum - GĐ Chị Xuyến & 2 Con nhỏ bệnh tật
- Đồng Nai - Bà Hốt già yếu - Định Quán
Cảm ơn bác Hai123 nhiều.


Mình xin \\\"tuân lệnh\\\" bác 6x ạ! Nhưng cũng cho xin ít thời gian vì các nhóm Caritas ở các địa phương cũng như chúng ta, cũng rất bận vì phải lo việc đời và việc đạo!

Về trường hợp của Phạm Hoài Trinh, mình cũng đã viết (trích):

Trích dẫn
Sau này, nếu ThaiDzuy và nhóm bạn có giúp đỡ tiếp cho Hoài Trinh thông qua các mạnh thường quân xa gần - nếu có được một số tiền nhiều nhiều thì chúng ta mới tính đến việc trao dần cho em hàng tháng! Thôi thì số tiền 5 triệu lần này, mình xin đề xuất:

- Trao và chuyển thẳng một lần về tài khoản của Hoài Trinh để em và gia đình có thêm một niềm vui.


Mong cả nhà xem xét. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 12-04-2014 21:05:01
Các bác ơi,

Nhiệm vụ của Garage Sale là quyên góp được thật nhiều tiền để góp quỹ NTCM. Vì vậy ThaiDzuy chỉ đại diện cho cái góc buôn bán đó muốn hướng tới hoàn cảnh nào thực sự cấp bách, như một cách chỉ lối cho Tổ điều phối thôi ạ. Còn quyết định đưa 1 lần hay chia ra 12 tháng thì tụi em để Tổ điều phối cân nhắc và quyết định ạ!

Mong bình an cho Hoài Trinh.

Thân mến,
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 13-04-2014 09:22:12
Chào cả nhà !

Hoài Trinh đã được bác Hai123 tìm thêm mối hàng làm gia công để có thêm thu nhập so với trước đây và cũng đã có sự trợ giúp vốn 5,000,000đ từ các thành viên NTCM .
Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng ít ra Hoài Trinh cũng có được cái \\\"cần câu\\\" cho riêng mình và hiện không phải lo chu cấp cho ai.

Chúng ta sẽ trích quỹ Garage Sale CMTX Hoài Trinh 400,000đ/tháng trong thời gian 12 tháng bắt đầu từ tháng 4/2014.
Nâng tổng mức CMTX Hoài Trinh là 900,000đ/ tháng .

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 13-04-2014 20:11:25
Chào cả nhà!

Rất cảm ơn quyết định sáng suốt của Bác 6x về việc chia dần số tiền trên. Thật ra đôi lúc mình cũng có ý nghĩ như Bác 6x; nhưng mình có lúc đã từng thú nhận trên diễn đàn (trích):
Trích dẫn
Tôi vốn có một điểm yếu là: hay để tình thương lấn át lí trí. Hiện giờ, tôi xem và thương Hoài Trinh như một người em, đứa cháu trong gia đình. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến điều tốt đẹp đến cho Trinh. Có lẽ như thế thì không khách quan lắm?
Mong cả nhà thông cảm!

Mình cũng vừa thông báo việc này đến Hoài Trinh. Em rất vui và xin gửi lời cám ơn đến cả nhà, những ân nhân đã và đang cứu giúp em trong suốt 10 năm qua.

Trong buổi chiều mưa ngày hôm qua, trao đổi qua điện thoại -Bác 6x đã \\\"khai sáng\\\" cho mình rất nhiều điều. Mình đã ngộ ra: không nhất thiết cứ phải \\\"chăm chỉ yêu thương\\\" chỉ cho một Hoài Trinh. Vì dòng đời vẫn đang có rất nhiều hoàn cảnh như Hoài Trinh vốn cũng rất rất cần đến sự cưu mang giúp đỡ.

Xin cảm ơn cả nhà và rất mong ThaiDzuy cùng nhóm bạn vẫn luôn nhớ và nghĩ đến Hoài Trinh. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 24-04-2014 20:56:12
Chào cả nhà!

Hơn mười ngày trước, mình nhận được một tin nhắn của Hoài Trinh, khi em đang chạy thận tại bệnh viện Quân Đoàn 4: \\\"Chú Hải ơi! Con nói này chú đừng giận nha. Cái vụ may giẻ chắc con không làm được nữa đâu. Mỗi lần ngồi may là con bị ho, thằng nhóc nhà con cũng bị ho. Đi khám bác sĩ nói nó bị bệnh phổi vì bị không khí ô nhiễm. Chú xin diễn đàn cho con trả lại số vải vụn được không ạ! Con xin diễn đàn cho con xin cái máy may. Con sẽ tìm việc khác cho đỡ bệnh hơn. Con sẽ chở số vải vụn này đến cơ sở, cơ sở khỏi xuống lấy...\\\" (Nội dung tin nhắn chỉ đại khái, vì \\\" bản gốc\\\" chắc mình lỡ xoá hoặc nó tự trôi mất rồi. Không thể tìm và chụp để cập nhập. Nhưng mình vẫn nhớ nhu thuộc lòng)

Hôm sau, mình đã điện thoại bảo Hoài Trinh tạm ngưng may giẻ một thời gian xem sao. Đúng như em nói, vài ngày sau Trinh và thằng nhóc không còn ho nữa! Có lẽ tác nhân chính là từ nguồn bụi bặm nằm trong số vải vụn này. Mình đã được tư vấn từ vài bác sĩ (đại khái là): đa phần những người đã phẫu thuật tim hoặc bị suy thận như Hoài Trinh thường thì cơ địa và sức đề kháng của cơ thể rất yếu. Rất dễ bị các tác động lạ từ bên ngoài gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Cả nhà ơi!

Mấy ngày nay, từ lúc xác định được nguyên nhân gây bệnh cho Hoài Trinh và thằng nhóc -mình rất buồn và luôn áy náy bởi:
1. Đã làm \\\"dự án\\\" không khả thi, vì: giúp nhau như thế bằng mười hại nhau.
2. Sử dụng không thành công, không đúng mục đích ban đầu với số tiền do các thành viên đã thương yêu -giúp đỡ em có thêm việc làm để kiếm tiền chạy thận.

Mình đã tìm gặp chị Điệp (chủ cơ sở may giẻ) hỏi về việc trả số vải vụn trên. Chị Điệp cũng đã vui vẻ đồng ý vì: biết làm sao bây giờ? Em nó không may được thì nhận lại vậy!

Giờ thì mình xin có lời nhận lỗi với cả nhà; nhất là với các thành viên đã cho tiền giúp em trong việc này -vì đã không lường trước được tình huống xấu. Suýt nữa thì gây hại cho Hoài Trinh và thằng nhóc! Mong cả nhà thông cảm rồi đồng ý cho mình và Hoài Trinh tiến hành giao trả số vải vụn này. Số tiền 2.000.000 đồng đã đặt cọc xin gửi về diễn đàn và cho Hoài Trinh xin lại chiếc máy may để dùng vào công việc khác trong tương lai.

Một lần nữa -mong cả nhà hiểu, thông cảm và tha lỗi cho mình về \\\"dự án giúp cần câu\\\" đã thất bại; không đâu vào đâu này.

Buồn và rất buồn. Chào. Thân ái!

Ngày 20.4.2014 mình đã đến thăm Hoài Trinh và \\\"hiện trường\\\"
(Bài đã viết từ lâu nhưng chưa dám đăng vì sợ \\\"hứng gạch đá\\\", nay sẵn nỗi buồn trong một ngày nhiều nỗi buồn nên đăng lên để càng thấm thía nỗi buồn)
(http://up-anh.ssc.vn/images/15DSCN0285.jpg) (http://up-anh.ssc.vn/view-15DSCN0285.jpg)

(http://up-anh.ssc.vn/images/74DSCN0288.jpg) (http://up-anh.ssc.vn/view-74DSCN0288.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 02-05-2014 07:47:33
Chào cả nhà !

Rất mong cả nhà duyệt cho việc Hoài Trinh xin trã lại số vãi vụn đã viết ở bài trên ạ !
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 02-05-2014 19:27:30
hai123 đã viết:
Trích dẫn

Giờ thì mình xin có lời nhận lỗi với cả nhà; nhất là với các thành viên đã cho tiền giúp em trong việc này -vì đã không lường trước được tình huống xấu. Suýt nữa thì gây hại cho Hoài Trinh và thằng nhóc! Mong cả nhà thông cảm rồi đồng ý cho mình và Hoài Trinh tiến hành giao trả số vải vụn này. Số tiền 2.000.000 đồng đã đặt cọc xin gửi về diễn đàn và cho Hoài Trinh xin lại chiếc máy may để dùng vào công việc khác trong tương lai.


Việc này cũng bình thường thui bác Hai123 à . Như lúc đầu tất cả chúng ta đều nghĩ rằng bây giờ chỉ có việc may là phù hợp với Hoài Trinh vì Hoài Trinh cũng đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực may và may cũng phù hợp với Hoài Trinh khi Hoài Trinh mang bệnh như thế . Còn máy may thì theo mình nghĩ có thể cứ cho Hoài Trinh để từ từ Hoài Trinh sẽ may trở lại hay may áo quần để kiếm thêm chút đỉnh vì Hoài Trinh cũng đã may áo quần , nhờ bác hai123 hỏi xem giờ Hoài Trinh có may áo quần cho mọi người không ??? . Còn số tiền 2 triệu như ban đầu thì những bạn đã giúp đỡ cho Hoài Trinh và BQT cũng đồng ý cho Hoài Trinh 2 triệu đó luôn để Hoài Trinh thực hiện đúng mục đích như chữa bệnh chẳng hạn hoặc bây giờ bác định hướng cho Hoài Trinh may áo quần vì may áo quần thì ít bụi bặm hơn may giẻ ( Vì khi các bạn đã giúp đỡ và BQT đồng ý nên lúc đó mình đã làm giấy đặt cọc gia công là \\\"nếu sau này hai bên chủ may giẻ gia công và Hoài Trinh chấm dứt hợp đồng gia công thì bên chủ may giẻ gia công phải hoàn trả lại số tiền cho chị Hoài Trinh\\\" ) .
(http://upfree.ssc.vn/images/6168.jpg) (http://upfree.ssc.vn/view.php?filename=6168.jpg)

Thân
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 04-05-2014 20:08:14
Chào cả nhà!

Chiều ngày 28.4.2014 vừa qua, đột nhiên mình nhận được cú điện thoại của Hoài Trinh: \\\"Chú Hải ơi! Chú Sang và hai người nữa đã đến thăm và cho con 500.000 đồng để chữa bệnh. Con cám ơn chú nhiều!\\\".
(Lãng xẹt! Phải cám ơn anh Sang và nhóm Caritas Thủ Đức mới đúng chứ!)

Liền sau đó, mình gọi cho anh Sang và \\\"giả vờ\\\" trách vì không rủ đi cùng. Anh Sang giải thích: để cho mình nghỉ ngơi và muốn âm thầm vì rất ngại khi cứ bị chụp hình tung lên mạng!

Cả nhà chia vui cùng Hoài Trinh nhé!

Chào. Thân ái!

p/s: Anh Sang không muốn mình cập nhật lên diễn đàn. Nhưng thấy kì kì sao đó nên hôm nay mới đưa lên cho trọn vẹn ý tình!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 08-05-2014 16:18:09
Chào cả nhà!

Trưa nay, mình đã nhận được tin nhắn của Hoài Trinh: \\\"Con vừa nhận được 500k trong tài khoản rồi chú ơi!\\\". Xin cám ơn cả nhà đã chung tay giúp em!

Hình như trong 500k này là khoản CMTX của tháng 4.2014. Trong đó có:

. 100k là của HK2007 (do Trngvitgioi trung chuyển)?
. 400k cũng là CMTX tháng 4. Trích từ số tiền do nhóm Garage Sale trao tặng? Mình rất mong được biết là thành viên nào trung chuyển khoản tiền này để tiện...theo dõi ạ!

Một lần nữa xin cám ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ   Hoài Trinh trong những lúc khó khăn!

Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 08-05-2014 23:38:07
hai123 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
. 100k là của HK2007 (do Trngvitgioi trung chuyển)?
. 400k cũng là CMTX tháng 4. Trích từ số tiền do nhóm Garage Sale trao tặng? Mình rất mong được biết là thành viên nào trung chuyển khoản tiền này để tiện...theo dõi ạ!

- 100k là của hk2007 cmtx t5/14
- 400k là của xulanhtinhong2 cmtx t5/14

cmtx t4+5/14 (800k) trích từ garage sale vừa chuyển tối nay cho Trinh.

Về 2 triệu tiền đặt cọc vải vụn, đó là tiền MTQ giúp cần câu, về phần chữa bệnh đã có khoản hỗ trợ cmtx 900k/tháng, do đó Vịt nghĩ chúng tạm giữ lại giúp Trinh mua vải hay nguyên liệu sử dụng cần câu sau này.

Mong MTQ có ý kiến.

@ Hai123: Trinh có thể may quần áo được không chú? sắp tới sử dụng máy may như thế nào? Cảm ơn chú.

My Darling đã viết:
Trích dẫn

Còn số tiền 2 triệu như ban đầu thì những bạn đã giúp đỡ cho Hoài Trinh và BQT cũng đồng ý cho Hoài Trinh 2 triệu đó luôn để Hoài Trinh thực hiện đúng mục đích như chữa bệnh chẳng hạn hoặc bây giờ bác định hướng cho Hoài Trinh may áo quần vì may áo quần thì ít bụi bặm hơn may giẻ
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 09-05-2014 19:39:36
Chào cả nhà!

Khoảng 18h ngày hôm qua (8.4.2014), sau khi sắp xếp được một chuyến xe tải miễn phí, Hoài Trinh đã chở số vải vụn đến cơ sở để xin trả lại. Do chị Điệp (chủ cơ sở) bận đi thăm rẫy ở Bình Thuận nên chưa giao lại số tiền đặt cọc là 2000k ngay được. Muộn nhất là 7 ngày nữa sẽ có!

Về chiếc máy may, hiện Hoài Trinh và mẹ em đang sử dụng vì đã và đang nhận may hàng gia công tại nhà (đồ nữ, hàng chợ gì gì đó...) và may, kết nón. Công việc cũng tương đối ổn.

Thật ra, việc tìm nguồn hàng may quần áo gia công thì mình cũng đã nghĩ đến và đã có đi tìm hiểu nhưng chưa dám gợi ý đến Hoài Trinh vì:

 -Phải trực tiếp đi nhận và trả hàng tại cơ sở. Mỗi bao hàng đều to đùng với trọng lượng trên 70kg. Đây là điều đại kỵ với bệnh tình của Hoài Trinh -nếu em phải chở bằng xe gắn máy!
 -Đòi hỏi kỹ thuật may phải thành thạo và khéo vì may -ráp hàng là: quần jeans và áo khoác.
 -Cũng phải có tiền đặt cọc cho lần đầu lấy hàng

Tóm lại chiếc máy may hiện giờ là \\\"chiếc cần câu\\\" rất hữu dụng với Hoài Trinh và gia đình. Vì trước đây Trinh cũng muốn có một chiếc máy may để tìm việc kiếm thêm thu nhập -nhưng nghe nói trên 4000k sợ quá đành thôi!

Về khoản tiền đặt cọc: 2000k xin cả nhà và mạnh thường quân cho ý kiến ạ! Chào . Thân ái!

@Trangvitgioi:

Bạn đã viết ngày 6.5.2014:
Trích dẫn
Cập nhật CMTX - Tháng 4/2014 Đăng ngày: 06/05/2014 02:47
- Từ Hk2007 đến em Hoài Trinh, Bình Dương: 100.000

Rồi bạn lại viết tiếp ngày 8.5.2014:
Trích dẫn
100k là của hk2007 cmtx t5/14


Vậy là khoản CMTX (tháng 5.2014) trên thì hình như bạn chưa cập nhật trên topic CMTX tháng 5.2014 của Trangvitgioi. Bạn xem lại giùm nhé (tháng 3 và tháng 4 của Hk2007) vì tự nhiên bỗng dưng...gửi sớm vậy?
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 09-05-2014 23:20:05
hai123 đã viết:
Trích dẫn
@Trangvitgioi:
Bạn đã viết ngày 6.5.2014:
Trích dẫn
Cập nhật CMTX - Tháng 4/2014 Đăng ngày: 06/05/2014 02:47
- Từ Hk2007 đến em Hoài Trinh, Bình Dương: 100.000

Rồi bạn lại viết tiếp ngày 8.5.2014:
Trích dẫn
100k là của hk2007 cmtx t5/14

Vậy là khoản CMTX (tháng 5.2014) trên thì hình như bạn chưa cập nhật trên topic CMTX tháng 5.2014 của Trangvitgioi. Bạn xem lại giùm nhé (tháng 3 và tháng 4 của Hk2007) vì tự nhiên bỗng dưng...gửi sớm vậy?

@ Hai123: 100k cmtx t4 Vịt đã chuyển từ ngày 1/4, Vịt đã ghi rõ bài viết đó là CMTX t4 rồi, bài viết cập nhật trễ, chứ không phải chuyển trễ . Bác lưu ý giúp tiền cmtx của tháng nào sẽ được cập nhật đúng topic cmtx của tháng đó, không lẫn lộn.

CMTX tháng 5 Vịt chưa cập nhật do vẫn còn chuyển đến 1 số hoàn cảnh khác.  

Nếu gửi sớm cmtx cũng thì cũng bình thường thôi bác ah, không có gì mà phải bỗng dưng đâu.

Đây là sao kê chuyển tiền từ tháng 3, trước đến giờ Trinh vẫn nhận đủ, bác yên tâm nhé.
042-01-01-591227-4   5/3/2014 18:50   - 100.000,00      (RmNo: 04221403051659) HK2007 CMTX T3/14 HOAI TRINH BINH DUONG

26/03/2014   VNCK - 0090587   803,300.00      IBVCB.2603140508639003.Xulanhtinhnong2 CMTX T3+4/2014 Hoai Trinh Binh Duong

1/4/2014   VNCK - 0039000   100,000.00      IBVCB.0104140437181008.hk2007 cmtx t4/14 em hoai trinh binh duong

04201015912274    08/05/2014 06:34:15    - 100.000,00    5.327.655,00     (RmNo: 04221405080383) HK2007 CMTX T5/14 EM HOAI TRINH BINH DUONG

04201015912274    08/05/2014 06:34:05    - 400.000,00    8.927.655,00    (RmNo: 04221405080352) .XULANHTINHNONG2 CMTX T5/2014 HOAI TRINH BINH DUONG
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 11-05-2014 22:06:55
Chào cả nhà!

@Trangvitgioi:

Cám ơn Trang đã rành mạch và chi tiết! Không hiểu và không biết rõ thì không có lỗi nặng lắm Trang nhỉ?! Mong Trang đừng lấy đó làm phiền! Vì chú hai123 hiện giờ như là một luật sư đang cố gắng bảo vệ cho thân chủ của mình (so sánh quá khập khiễng!?) Thương lắm và xót lắm khi thân chủ phải làm gia công được từng một món hàng với giá: 500 đồng; nhằm cóp nhặt từng mỗi ngàn đồng để có tiền chữa bệnh!. . . . . . . . . .

Vừa chiều nay mình đến nhà Hoài Trinh để xem công việc gia công với chiếc máy may tại nhà của em thế nào! Trinh và mẹ đúng là đang may quần áo , nón len (cho trẻ sơ sinh) và bồi dán loại hộp đựng nữ trang ngày cưới (xem hình).

Qua tìm hiểu mình nhận thấy, giá như Hoài Trinh có được thêm một chiếc máy vắt sổ (loại rẻ rẻ và công năng cũng tạm tạm) thì sẽ giúp em giảm bớt sức lực  và có thêm tí thu nhập vì không phải tự vắt sổ tại cơ sở giao hàng! Vì sẽ bị trừ bớt tiền gia công, mất thêm thời gian và sức lực cho việc tháo gói vắt sổ, đóng gói lại và vận chuyển hàng về nhà

Rất mong cả nhà chung tay tìm mua hoặc tài trợ giúp cho em một chiếc máy vắt sổ phù hợp (Trinh vẫn còn 2.000.000 đồng từ số tiền đặt cọc cho công việc may giẻ trước đây). Chào. Thân ái!

p/s: Hình ảnh chiếc máy may + quần áo + mũ len thành phẩm không hiểu vì sao không chụp được (có thể lỡ tay xoá mất rồi). Sẽ bổ sung và cập nhật sau.

Hoài Trinh và những chiếc hộp giấy gia công với giá 500 đồng/ cái
(http://up-anh.ssc.vn/images/96DSCN0407.jpg) (http://up-anh.ssc.vn/view-96DSCN0407.jpg)

(http://up-anh.ssc.vn/images/54DSCN0405.jpg) (http://up-anh.ssc.vn/view-54DSCN0405.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 14-05-2014 16:25:20
Chào cả nhà!

Mình bổ sung hình ảnh mới nhất của Hoài Trinh và chiếc máy may:

(http://upload.ssc.vn/images/89DSCN0408.jpg) (http://upload.ssc.vn/view-89DSCN0408.jpg)

(http://upload.ssc.vn/images/96DSCN0410.jpg) (http://upload.ssc.vn/view-96DSCN0410.jpg)

(http://upload.ssc.vn/images/33DSCN0414.jpg) (http://upload.ssc.vn/view-33DSCN0414.jpg)

Qua tìm hiểu mình nhận thấy, giá như Hoài Trinh có được thêm một chiếc máy vắt sổ (loại rẻ rẻ và công năng cũng tạm tạm) thì sẽ giúp em giảm bớt sức lực và có thêm tí thu nhập vì không phải tự vắt sổ tại cơ sở giao hàng! Vì sẽ bị trừ bớt tiền gia công, mất thêm thời gian và sức lực cho việc tháo gói vắt sổ, đóng gói lại và vận chuyển hàng về nhà.

Hiện Hoài Trinh đang cần một máy vắt sổ lại \\\"có 2 kim, 4 ống chỉ\\\". Rất mong có được sự tư vấn của cả nhà vì cái vụ máy vắt sổ này mình...mù tịt. Có bạn nào ở TP.HCM rành rẽ vụ này xin giúp cho Trình với đường dẫn mình vừa tìm được (http://banmaymay.vn/c3/máy-vắt-sổ-gia-đình.html)
để tìm giúp em chiếc máy vắt sổ thích hợp và phù hợp với số tiền hiện có. Chào. Thân ái!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: atokita vào 17-05-2014 23:45:26
Mình là thành viên mới lên xem cũng nhiều hoàn cảnh nhưng sao mình thấy anh hai123 quan tâm quá nhiều đến bạn Hoài Trinh vậy, là anh em ? Vì rất nhiều trường hợp mình thấy mọi người đâu như vậy ????????????? Hoàn cảnh khó khăn rất nhiều nhưng mình thấy giông Ls bảo vệ thân chủ mình như bạn nào nói ở trên .
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 18-05-2014 18:56:53
Chào cả nhà!

Nhận được sự uỷ thác của bạn Xuân -tình nguyện viên Nồi cháo Thủ Đức -mình đã nhận 60kg gạo do mạnh thường quân nhờ trao lại cho các hoàn cảnh khó khăn; ngay chiều nay, mình đã đến nhà và trao cho Hoài Trinh 10kg gạo như là một món quà CMKTX.

Xin cám ơn bạn Xuân và mạnh thường quân nào đó ạ.

Chào. Thân ái!

@Atokia:

Bạn đã viết (trích):
Trích dẫn
Mình là thành viên mới lên xem cũng nhiều hoàn cảnh nhưng sao mình thấy anh hai123 quan tâm quá nhiều đến bạn Hoài Trinh vậy, là anh em ? Vì rất nhiều trường hợp mình thấy mọi người đâu như vậy ????????????? Hoàn cảnh khó khăn rất nhiều nhưng mình thấy giông Ls bảo vệ thân chủ mình như bạn nào nói ở trên .


Mình với Hoài Trinh không phải là anh em, cũng chưa từng quen biết trước ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ. Hiện mình phải quan tâm đến Hoài Trinh vì đó là TÌNH YÊU đấy bạn ạ! Nhưng đúng hơn là phải hơn cả TÌNH YÊU! Tình -yêu -của -một -con -người -với- một -con -người; thế thôi!

\\\"Có gì đẹp trên đời hơn thế!
Người yêu người sống để yêu nhau\\\"

Vài dòng cùng bạn!

(http://upload.ssc.vn/images/19DSCN0484.jpg) (http://upload.ssc.vn/view-19DSCN0484.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: atokita vào 18-05-2014 21:18:06
hai123 đã viết:
Mình với Hoài Trinh không phải là anh em, cũng chưa từng quen biết trước ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ. Hiện mình phải quan tâm đến Hoài Trinh vì đó là TÌNH YÊU đấy bạn ạ! Nhưng đúng hơn là phải hơn cả TÌNH YÊU! Tình -yêu -của -một -con -người -với- một -con -người; thế thôi!
 Nhưng mình thấy bạn quan tâm hơi quá vì rất nhiều hoàn cảnh bạn đã đến nhưng mình không thấy như hoàn cảnh này, nói thật rất là nhiều người họ không muốn mình phải gặp cảnh bệnh hoạn nghèo khổ để nhận tiền từ thiện nhưng mình đã xem hội này nhiều và bạn mình là thành viên hội này mình góp ý với bạn hai123 vậy thôi Đừng để người khác nghĩ bạn có mối quan hệ gì hay... thiên vị mà nghĩ theo hướng khác.
Tình -yêu -của -một -con -người -với- một -con -người là với tất cả không vì 1 người .
 Thân chào !
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 01-06-2014 11:41:41
@ Bác Hai123: Chị Thỏ đã chuyển CMTX tháng 4/2014 cho Trinh, tuy nhiên Vịt không theo dõi kịp nên chuyển lần nữa cùng với CMTX T5/14. Trinh đã nhận 1.200.000đ cmtx 3 tháng, như vậy sẽ là CMTX T4 +5+6/14. Quỹ sẽ không chuyển tháng 6 nữa, nhờ bác báo Trinh biết. Cảm ơn bác.

-16/04/2014: 403,300.00 IBVCB.1604140195121002.Trich quy nhom Garagesale CMTX Thang 4 cho em Hoai Trinh -Binh Duong

9/5/2014 VNCK - 0067105 803,300.00 IBVCB.0805140188687001.NTCM chuyen tien cmtx t4+5/14 em trinh binh duong (quy garage sale) 803,300.00
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: hai123 vào 02-06-2014 19:28:46
Chào cả nhà!

Dù là ngày chạy thận, nhưng hôm nay Hoài Trinh phải đưa \\\"thằng nhóc\\\" cháu ruột, gọi Trinh bằng má Hai -đi khám bệnh tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Đã có hẹn, mình đến trao cho em 500k, là khoản tiền do anh Sang (Caritas giáo xứ Thủ Đức) gửi tặng. Anh nhờ mình chuyển giúp vì tuần này anh ất bận.

Được biết hơn tuần qua, gia đình Trinh gặp chuyện buồn. Ngày 21.5.2014, trong lúc Trinh đi chạy thận thì ở nhà bị trộm mất khoảng 5.000.000 đồng. Đó là số tiền vừa gom nợ (chủ yếu là bán bia) để trả và lấy tiếp đợt bia mới. Cú sốc này làm em suy sụp trong những ngày qua nhưng vẫn an ủi ngược lại mình: \\\"Cũng không sao đâu chú! còn bao nhiêu bán bấy nhiêu!\\\" Nghe giọng nói có vẻ cam phận ấy làm mình không thể bùi ngùi và ái ngại thêm cho em. Buồn!

Rất cám ơn khoản CMTX của diễn đàn và anh Sang đã là một cứu cánh cấp thời trong đầu tháng 6 này -đã giúp em đỡ vất vả hơn khi xoay tiền để thuê máy chạy thận!

Về khoản 2.000.000 đồng từ việc trả vải vụn, rất mong cả nhà cho ý kiến và quyết định. Có thể cho em luôn để làm vốn buôn bán được không ạ! Mong cả nhà xem xét!

Chào. Thân ái!

@Trangvitgioi:

Cám ơn Trang đã rất chi tiết và minh bạch về các khoản cưu mang cho Hoài Trinh. Có Trang trung chuyển thì hai123 yên tâm lắm rồi! Nói thật nhé, về việc chuyển tiền qua tài khoản thì chú...dở ẹc!

Trang có thể cho chú xin tên chi nhánh Vietcombank nơi Trinh đăng kí mở tài khoản được không vậy?

Hoài Trinh tại Bệnh viện quận Thủ Đức
(http://upload.ssc.vn/images/71DSCN0624.jpg) (http://upload.ssc.vn/view-71DSCN0624.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: PhúcÂmBuồn vào 28-09-2014 17:17:19
Chào cả nhà !

Cũng gần 2 tháng mới có dịp gặp Hoài Trinh tại nhà . Vì gần đây em và mẹ được giới thiệu vào bán căng-tin và nấu khoảng 100 phần cơm cho một cơ sở cách nhà khoảng 2 cây số .Về tiền lãi thì chỉ tương đối,nhưng rất mừng - vì dù sao thì em cùng gia đình cũng đã có nguồn thu nhập ổn định .

Nhìn Trinh đen và gầy hơn.Có lẽ do lao lực cộng với bệnh tình có lúc trở chứng,khiến em không ăn và ngủ được . Hỏi rõ thì biết Trinh đã sụt 4-5 ký so với lúc bình thường . Nếu không được liên tục vào đạm có lẽ em chỉ còn da bọc xương thôi !

Qua theo dõi ,đến tháng 9.2014 này thì khoản CMTX từ bạn Xulanhtinhnong02 (400 K/tháng ) cũng vừa tròn 6 tháng như đã hẹn .Không gì hơn ;và trong khả năng có thể-rất mong bạn Xulanhtinhnong02 tiếp tục duy trì khoản CMTX cho Hoài Trinh bớt được phần nào khó khăn trong việc kiếm tiền đổi lấy sự sống ạ !

Chào.Thân ái !

(http://up.ssc.vn/images/210DSCN0322.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=210DSCN0322.jpg)
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: XuLanhTinhNong2 vào 29-09-2014 23:34:06
Xin cảm ơn bác PhúcÂmBuồn thường xuyên theo dõi đồng hành với em Trinh trong suốt thời gian qua! Về khoảng cmxt của mình. Thật sự mà nói mình vẫn trong giai đoạn rất khó khăn nên không thể tiếp tục cmtx th này nữa. Rất mong bác và mọi người thông cảm! Kính xin các MTQ khác tiếp sức với mình. Thành thật cảm ơn!
Theo cam kết, sau đợt cmtx (đầu tháng 10) này mình xin tạm dừng cmtx a. Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 29-11-2014 06:55:51
Chào cả nhà!

Hiện nay Hòai Trinh còn khoản CMTX 500,000đ/tháng từ quỹ Garage Sale cho nên chúng ta sẽ không kêu gọi CMTX thêm cho Hòai Trinh nữa.

Xin cảm ơn sự cố gắng hết mình của XuLanhTinhNong2 đối với các hòan cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Thân.
Tiêu đề: Re: Bình Dương - Phạm Hoài Trinh - Bệnh tim & Suy thận
Gửi bởi: My Darling vào 05-05-2020 14:34:08
Trường hợp này lâu không có thông tin gì, chỗ này cũng gần với bạn Trần Quốc Hương đó. Bạn xem ghé thăm được không?