Tác giả Chủ đề: Định Quán, Đồng Nai - Chị Trường - Ung thư vú  (Đã xem 4039 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #11 vào: 05-10-2012 00:57:12
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản Tiger. Em check nhé.
Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 03-10-2012 14:49:46
Chào cả nhà !

Đằng đẵng 6 -7 năm trời một thân một mình tự bươn chải kiếm tiền để chữa bệnh thì thật là vất vả cho chị Trường, nhưng qua đây cũng thấy tình thương yêu đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn của cộng đồng thật là to lớn nên mới có thể giúp chị cầm cự được đến ngày hôm nay.

Trong khi chờ đợi sự chia sẻ từ mọi người thì chúng ta sẽ xuất quỹ CMKTX chị Trường 1,000,000đ để hỗ trợ chị phần nào trong chi phí điều trị bệnh.

Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm và cập nhật thông tin về chị Trường.
Các bạn cần lưu ý cập nhật các chứng từ chi phí thuốc men, kết quả xét nghiệm trong thời gian gần đây nhất.

Thân.

@Pen : Em chuyển cho Tiger 1,000,000đ để nhờ các thành viên và TNV tại quán cơm 2000đ ghé thăm rồi trao tiền cho chị Trường. Cảm ơn Pen.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #9 vào: 26-09-2012 21:20:23
Loan cũng mạo muội đưa topic này lên, mong ý kiến của ban quản trị và sự chia sẻ của cả nhà
 Thân!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #8 vào: 11-09-2012 23:43:39
Chào cả nhà, chiều thứ 5 tuần trước ngày 6/09/2012, sau khi bán cơm xong chú kimbang, bạn dakbla, Nhàn, Dịu và Loan có đến bệnh viện xác minh trường hợp của chị Trường. Trường hợp này đưa lên đã lâu nhưng đến hôm đó mọi người mới sắp xếp được thời gian để đi với nhau xác minh hoàn cảnh của chị Trường.
 
  Gặp chị Trường lúc chị mang đồ chuẩn bị đi tắm và giặt quần áo, chị ngồi lại cùng mọi người, trò chuyện về hoàn cảnh của mình.
 
  Chị Trường năm nay 46 tuổi, quê ở Định Quán, Đồng Nai.
 
  Hoàn cảnh gia đình chị cũng khó khăn, chị không có chồng và con cái, chỉ làm lụng để nuôi sống mình. Cuộc sống vất vả chưa đến ngày an nhàn thì chị phát hiện trong người mình căn bệnh Ung thư vú. Chị phát hiện bệnh đã lâu, chị còn không nhớ rõ là bao lâu. Chị khăn gói lên Sài Gòn lên chữa bệnh tại bệnh viện Ung Bướu. Gia đình vốn nghèo khó, chị còn không có căn nhà cho mình, chỉ có người thân là anh trai cùng chị dâu và cũng chỉ ở nhờ nhà chị dâu. Bệnh của chị cần thời gian điều trị lâu dài cộng với việc không có tiền để lên thành phố chữa bệnh thường xuyên, chị Trường ở lại bệnh viện để tiện cho việc chữa bệnh, không có tiền để nhập viện chị phải ngủ và sinh hoạt ở ngoài hành lang bệnh viện. Manh bệnh trong người nên chị không thể làm việc gì được nữa, chị đã ở bệnh viện khoảng 6 hay 7 năm rồi.
 
  Hàng ngày chị đi giặt đồ mướn để lấy tiền chữa bệnh và sinh hoạt. Chị bị hư một bên mắt, chỉ nhìn được một mắt còn lại, nhưng bây giờ mắt còn lại của chị cũng mờ dần và nhìn không rõ, khó khăn chồng chất khó khăn. Giờ đây sinh hoạt của chị còn gặp khó khăn nên cũng không giặt đồ mướn được nữa. Tiền khám bệnh chị có BHYT và tiền thuốc của chị nhờ vào lòng thương của mọi người. Hàng ngày chị được ăn cơm từ thiện của nhà chùa, chi phí ăn uống của chị nhờ vậy mà bớt khó khăn đi một phần.
 
  Chị có BHYT và chỉ lo khoảng tiền thuốc để chữa bệnh, hàng ngày chị phải mất 80,000đ tiền thuốc, có tiền thì mua uống, không có tiền lại ngưng thuốc. Chị cho biết vì không có tiền nên hiện đã ngưng thuốc 1 tháng rồi. Giờ mong muốn duy nhất của chị là có tiền mua thuốc để uống, giúp chị chống chọi với những cơn đau.
 
  Mới đây chị khám bệnh và phát hiện mình còn mang trong mình căn bệnh u buồng trứng, bệnh này chữa không khỏi thì lại thêm bệnh khác, kể chuyện mà khuôn mặt chị thật buồn, người phụ nữ chưa từng biết đến hạnh phúc gia đình, ngược lại phải chịu đựng biết bao nhiêu nỗi đau.
   
  Hiện nay chị chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào, mới đây chị được giúp đỡ 7.000.000đ để mổ mắt, nhưng trong lúc chen lấn khám bệnh đã bị bọn xấu móc túi hết, không còn tiền để chữa bệnh. Hiện chị cần sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người.
 
   Qua hoàn cảnh của chị như vậy, nhóm xác minh xin đề xuất CMTX cho chị Trường hàng tháng 500,000đ để giúp chị một phần nào chi phí mua thuốc chữa bệnh, rất mong sự quan tâm chia sẻ và ý kiến của cả nhà ạ.
 
 @My Darling : vì hôm đó hơi vội nên mọi người quên mất gửi 100,000đ của bác Y Tinh cho chị Trường, hôm sau Loan sẽ ghé thăm và gửi cho chị sau ạ.

 Một số hình ảnh về chị Trường











  Mong tin từ cả nhà. Thân!!!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 31-07-2012 20:03:22
Hôm qua gặp tại Định Quán thì bác Y Tinh có gửi 100k nhờ các bạn khi đi XM trao giúp chị Trường . Mình sẽ gửi vào quỹ sau .

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 27-07-2012 20:06:54
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn
Em sẽ xác minh lại rồi báo cho cả nhà trong thời gian sớm  nhất

em là người giới thiệu TH này vì vậy hãy để các bạn khác trong CLB ghé thăm chị nhé bichhang.
hong dung,loannguyen..và các bạn khu vực này ơi. Nhờ các bạn thu xếp đc thời gian vào thăm chị Trường và cập nhật đề xuất cho cả nhà bt nhé.Cám ơn các bạn nhiều  :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #5 vào: 27-07-2012 13:22:30
Em sẽ xác minh lại rồi báo cho cả nhà trong thời gian sớm  nhất

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 26-07-2012 09:00:37
Hôm thứ 2 vừa rùi , mình và bác Y Tinh đã đi XM trường hợp này tại Định Quán . Lúc đầu gọi điện thoại cho chị Trường thì chị nói đang ở BV Ung bướu TP HCM và chị Trường cho số điện thoại của chị dâu ở Định Quán . Và nhóm đã gặp anh trai và chị dâu của chị Trường , nghe anh trai của chị Trường kể là chị Trường bị ung thư vú lâu rùi nên trước giờ phải lấy BV làm nhà vì ở Định Quán không có nhà mà chỉ có nhà của anh trai và chị dâu cùng 3 đứa cháu . Mình xin đính chính lới giới thiệu của bichhang_ntcm là không phải người chị dâu đuổi chị Trường ra khỏi nhà mà cũng không phải người chị dâu đi thêm bước nữa bởi vì hiện tại người chị dâu đang sống hạnh phúc bên người anh trai của chị Trường , với lại thỉnh thoảng người chị dâu của chị Trường vẫn lên SG thăm chị Trường và anh trai của chị Trường làm rẫy nhưng anh trai chị Trường giờ chỉ nhìn được 1 con mắt mặc dù vừa qua có mổ vài lần con mắt bên phải nhưng cũng không thấy .

Anh trai chị Trường và bác Y Tinh

Anh trai chị Trường

Nhóm XM Đồng Nai chỉ đến nhà gia đình anh trai của chị Trường lấy thêm thông tin và hiện tại chị Trường đang điều trị tại BV Ung Bướu TP HCM , số điện thoại 0988 212031 . Mong các bác ở SG thu xếp đi XM trường hợp này dùm ạ .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 19-07-2012 22:33:10
Không biết chị Trường hiện nay ở nhà hay BV nhỉ ? Nếu ở nhà thì tuần sau mình đi Định Quán rùi XM trường hợp này luôn vì cũng đã lâu lắm rùi . Có bác nào đi thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 13-04-2012 18:09:56
Gửi Bichhang_ntcm

Được biết thời gian gần đây, em giới thiệu rất nhiều HC lên DD cần sự giúp đỡ.và cũng đc biết HC của em rất là khó khăn khi em mang nhiều bệnh tật trong người. xin cầu mong cho em vượt qua được những khó khăn.
Em cũng là SV khoa báo chí thì phải. nếu những HC nào em trích dẫn Copy từ mọi nơi đăng tin lại trên DD NTCM này.em vui lòng trích dẫn nguồn đường Link, 1 để tôn trọng tác giả.và 2 kg làm mất nhiều thời gian của các bạn tìm hiểu thêm khi đi XM em nhé.và đó cũng là nội quy của DD NTCM.
Khi đăng viết bài trước khi gửi lên DD.em vui lòng kiểm tra đọc lại từ ngữ cho thật rõ ràng trước khi nhấn gửi. những HC mình đi XM về. thì nên tự tay mình viết và gửi lên DD.để mang lại tính trung thực hơn là nhờ 1 TV nào đó kg đi XM mà gửi bài giùm mình. anh có đôi lời góp ý cùng em. mong em tìm hiểu thêm và rút kinh nghiệm để cùng đồng hành với mọi người em nhé. chúc em sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống

Thân

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #1 vào: 13-04-2012 15:57:04
khi cha mẹ mất chị Phạm thị trường.SN 1967 theo anh trai vào nam sinh sống tại căng nhà nhỏ. số 9, Khu Phố 4, Ấp 5, Xã Phú Vinh.Huyện Định Quán. Đồng Nai
không bao lâu  chị phát hiện mình mắc bệnh hiển nghèo ung thư vú vào năm 2009. Thật xót xa cho chị người anh là chổ dựa tinh thần duy nhất của chị cũng qua đời vì tai nạn giao thông, trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất. Người chị dâu đi thêm  bước nữa nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi nhà .không còn chổ nương thân Chị buộc cuộc đời mình trong cái bệnh viện Ung Bướu TP.HCM sống qua ngày bằng nghề giặt quần áo ,lâu chùi viết thương để có tiền mua thuốc ngoài danh mục  và chi phí 20%. ngày xưa đau mắt do ở quê Quảng Ninh nhà quá nghèo  không có tiền  chữa trị do vậy một mắt của chị không còn nhìn thấy. Số mệnh do cuộc sống đẩy đưa./.
Hiện nay,căng bệnh ung thư vú phải điều trị kéo dài .con mắt bên kia không còn nhìn thấy rõ, kiến tiền lo cho bệnh tật .Hằng ngày chị xin cơm từ thiện để  ăn, chị ngủ ngoài thành lang của bệnh viện (tại khu chơi của thiếu  nhi ) mặc cho mưa gió lạnh lẽo

Số ĐT 0988 212031