Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Hà Trung) - Cháu Lộc - Gia đình khó khăn  (Đã xem 34685 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #143 vào: 15-03-2020 16:01:38
Cảm ơn Qdiso đã thăm và cập nhật tình hình học tập cũng như cuộc sống của cháu Lộc để cả nhà cùng nắm được.

Xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo vẫn tiếp tục chung tay giúp đỡ cháu Lộc trong thời gian dài vừa qua.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #142 vào: 14-03-2020 21:09:51
Chào cả nhà!
Hôm  CN vừa rồi qdiso qua thăm chỗ mẹ a Tại, a Tiến và qua thăm cháu Lộc.
Hiện tại cháu cũng đang nghỉ dịch ở nhà. Qdiso xin thông tin thêm chút đến cả nhà.
Cháu năm nay cuối cấp rồi, học hành thì cũng tạm không giỏi lắm, qdiso cũng có động viên và hướng cháu tham khảo về thi cử hoặc học nghê.
Mẹ cháu thì cũng tạm ổn nhưng bà thì dạo nay yếu hơn trước rất nhiều, bà năm nay cũng 88 rồi.
Do bạn Phùng Linh có vc riêng nên không cưu mang từ tháng 3 nhưng vẫn được tiếp nối bằng 1 mạnh thường quân khác vẫn mỗi tháng 500k chuyển khoản vào số tk của cô Quế
Cô cũng coi cháu như con và rất thương cháu
Qdiso không gặp được cô và gọi điện nhưng do buổi trưa nên cô không nghe máy.
Rất cám ơn cả nhà đã luôn quan tâm tới cháu cùng gia đình.
E hy vọng sang tháng tiếp theo có thể qua thăm cháu để cập nhật thông tin.
Thân ái!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, locnguyen


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #141 vào: 28-12-2018 09:36:10
Xin lỗi cả nhà vì nhóm có công việc riêng gia đình nên ít cập nhật tình hình. Nhóm sẽ cố gắng đi 1 ngày gần nhất để cập nhật thông tin các hoàn cảnh.


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #140 vào: 11-07-2018 08:21:03
Chào cả nhà !
Hoàn cảnh của em Lộc đã hơn nữa năm rồi chưa có cập nhật gì về thông tin hoàn cảnh cuộc sống của em và việc học ,cmtx . Nhờ cả nhà Thanh Hóa sắp xếp ghé thăm và cập nhật thông tin cho mọi người cùng nắm nha !
cám ơn !

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #139 vào: 15-03-2018 17:00:36
Cũng đã qua 3 tháng rồi mà chưa có thông tin về gia đình cháu Lộc. Mong các bạn Thanh Hóa cho biết tình hình hiện tại của cháu và hướng giúp đỡ gia đình trong năm 2018 này ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #138 vào: 05-12-2017 22:18:12
Xin chào cả nhà!
Thời gian vừa rồi nhóm ko update được thông tin của cháu mặc dù vẫn đang CMTX và nhóm cũng thỉnh thoảng qua thăm gia đình.
Hôm rồi nhóm TH cùng bạn Minh Sơn có qua thăm cháu. Nhóm xin thông tin tình hình của cháu hiện tại như sau ạ:
Hiện cháu vẫn được cô Quế giúp đỡ nhiều trong học tập, thành tích của cháu cũng khá tốt mặc dù không quá tốt nhưng ở mức khá.
Cháu thì cũng lớn và khỏe mạnh, thời gian rỗi thì đã biết giúp đỡ mẹ và bà. Nhưng cũng ko nhiều, theo bà kể thì cháu vẫn mất tiền đi học thêm, trừ môn Tiếng Anh thầy giáo thương nên ko lấy. Nếu cố gắng thì cháu vẫn có khả năng học tốt hơn.
Vẫn như mọi lần, bà thì mỗi ngày già thêm ốm đau thêm nhiều nên cuộc sống càng vất vả. Hiện mẹ cháu thi thoảng có đi làm cho hàng xóm vài công việc nhẹ để kiếm thêm thu nhập.
Nhóm đã thay mặt NTCM chuyển 1.100k cho bà là số tiền CMTX đến hết tháng 12/2017. Hiện tại bạn Giang Cẩm Bùi đã nhận CMTX cháu 500k/ tháng. Như vậy nhóm cũng thấy tạm ổn.
Sắp tới nhóm sẽ phân công công việc rõ ràng hơn về việc cập nhật thông tin và hình ảnh của gia đình cháu.
Cám ơn cả nhà.




Ngủ rồi TLC

Trả lời #137 vào: 15-06-2017 16:05:12
Chào cả nhà,

Xin nhờ các bạn hỏi thăm xem tiền học phí là bao nhiêu? Nhờ các bạn động viên để cháu tiếp tục theo học lên cấp 3. Cháu là học sinh khá mà bỏ dỡ việc học thì tội nghiệp quá

Mong tin từ các bạn di xác minh.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi levandinh

Trả lời #136 vào: 14-06-2017 16:43:31
e xin gửi cả nhà một số hình ảnh mới nhất của cháu lộc ạ.
rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của cả nhà cho gia đình cháu Lộc ạ.
thân ái!
levandinh!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi levandinh

Trả lời #135 vào: 06-06-2017 19:26:12
E chào cả nhà ạ!
Theo thông tin e được biết thì hiện tại cháu Lộc đã học xong cấp hai và sắp tới sẽ là kỳ thi vào cấp 3 ạ,  do điều kiện kinh tế không cho phép cộng với việc sức khỏe của bà và mẹ cháu ngày càng yếu ( bà cháu năm nay đã hơn 90 tuổi, mẹ bị bệnh tâm thần và hen)  nên cháu đang có nguyện vọng là không thi và học cấp 3 nữa để xin đi làm lấy tiền trang trải cuộc sống ạ! Nhưng vì cháu còn nhỏ quá nên e sợ khi cháu ra ngoài đi làm sẽ dễ bị dụ dỗ vướng vào các tệ nạn xã hội vì vậy e viết bài này xin ý kiến cả nhà để cùng nhau tìm cách giúp đỡ cháu ạ!
P/s: theo thông tin của cô giáo chủ nhiệm cháu thì sức học của cháu thuộc dạng khá và chỉ đứng sau tốp 10 của lớp nên việc thi vào cấp 3 là nằm trong khả năng của cháu!
Hiện tại trường đang tổ chức cho các cháu học ôn hè để thi vào cấp 3 nhưng cháu Lộc không đi học vì cháu không có tiền để nộp tiền học thêm ạ,( cô giáo cháu nói cô đã xin cho cháu được miễn tiền học thêm môn tiếng anh, còn lại hai môn văn và toán  ngày mai cô sẽ làm việc với giáo viên phụ trách hai môn đó, e sẽ cập nhật sau ạ)
E cảm ơn cả nhà ạ, rất mong nhận được sự giúp đỡ vả ủng hộ của cả nhà cho cháu!
Thân ái!
Levandinh!

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #134 vào: 27-05-2017 02:28:59
Hoàn cảnh này nửa năm rồi chưa có thông tin và hình ảnh cập nhập. Rất mong nhận được thông tin từ các bạn ở Thanh Hóa. Cảm ơn các bạn!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #133 vào: 13-01-2017 15:50:12
Chào cả nhà!
Hôm vừa rồi bạn Lê Thắm và Cảm Xúc đã ghé thăm nhà cháu Lộc để trao quà Cây mùa xuân 2017.
Rất tiếc ko hẹn trước nên cháu ko ở nhà.
2 Bạn đã hỏi thăm tình hình và trao quà cho mẹ cháu.
Cám ơn cả nhà ạ.


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #132 vào: 23-09-2016 14:04:30
Chào cả nhà.
Hôm trung thu nhóm có đến thăm gia đình cháu Lộc Hà Trung, cùng đi với nhóm có cô Quế người hiện tại đang nhận tiền cưu mang hàng tháng cho cháu. Cô cũng làm người đỡ đầu cho cháu.
Hoàn cảnh hiện tại của cháu như qdiso hôm rồi có cập nhật. Hiện tại cháu được cưu mang 300/tháng.
Nhóm hy vọng các mạnh thường quân ủng hộ thêm cho cháu số tiền từ 300- 400k/ tháng nữa vì sắp tới cháu phải thi cấp 3 và đi học xa nhà.



Ngủ rồi qdiso

Trả lời #131 vào: 23-08-2016 10:28:34
Chào cả nhà.
Như đã hứa ở trên hôm qua qdiso và chị An Thái có qua thăm gia đình cháu Lộc. Hôm nay cũng là đầu năm học mới.
Năm nay cháu vừa lên lớp 9, tình hình học tập của cháu cũng khá tốt. Sức khỏe cháu cũng tốt. Chỉ có điều là bà và mẹ cháu lại ốm yếu đi nhiều. Mẹ và bà thường xuyên phải đi viện, bà thì bệnh tuổi già 88 tuổi, còn mẹ cháu thì vừa thần kinh vừa bị hen. Gần như bà và mẹ cháu năm nay không làm được gì. Mỗi tháng bà và mẹ cháu được hưởng trợ cấp 320k. Ngoài ra không còn khoản thu nhập nào.
Nhà cháu có ít ruộng như cập nhật hôm trước thì phải cho người làm rất may một năm họ cũng trả cho 2 tạ lúa.
Hiện tại thì vào năm học mới cháu đã có sách và vở đầy đủ, chỉ thiếu mấy quyển vở bài tập.
Theo như cô Quế người trực tiếp chuyển tiền về cho cháu thì mấy tháng trước cháu được mạnh thường quân cưu mang 600k/ tháng. Nhưng đến tháng vừa rồi chỉ còn 300k.
Với hoàn cảnh hiện tại thay mặt nhóm TH qdiso xin đưa ra đề xuất lên diễn đàn và mong các MTQ quan tâm, đó là: Cưu mang cháu và gia đình 800k / tháng. Vì giờ bà cháu không biết sống được bao lâu nữa. Ko ai trong gia đình có thể làm ra tiền để trang trải cuộc sống.
Nhóm TH mong rằng các MTQ chung tay giúp gia đình cháu có cuộc sống tốt hơn. Ước mơ đến với ngôi trường cấp 3 sẽ gần hơn.
Nhóm TH sẽ cập nhật thường xuyên hơn tình hình của cháu.
Xin cám ơn cả nhà!



Ngủ rồi qdiso

Trả lời #130 vào: 16-08-2016 22:48:50
Rất sorry cả nhà vì thời gian vừa qua, do nhiều lý do cá nhân nên nhóm TH ko thăm các hoàn cảnh đang cưu mang đc.
Sắp tới(gần nhất) nhóm sẽ bố trí đến thăm và theo dõi cập nhật tình hình lên diễn đàn để BQT và các MTQ được biết.
Cám ơn sự quan tâm của cả nhà.


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #129 vào: 14-08-2016 12:26:12
Lâu rồi chúng ta không có cập nhật về cháu Lộc.
Mong các bạn Thanh Hóa cho cả nhà ít thông tin:
Tình hình cuộc sống hiện tại, các khoản CMTX MTQ chuyển lâu nay theo cập nhật ở trên gia đình nhận được không, thực tế hiện tại các bạn ghé thăm để có đề xuất gì.

Xin cảm ơn

Bước dài _ Không vội vã!