Tác giả Chủ đề: Suối Nho, Định Quán - Cô Mỹ - Liệt & Nghèo khó  (Đã xem 11336 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 15-06-2012 14:46:49
hk2007 đã viết:
Trích dẫn
HK2007 đăng ký CMTX trường hợp này.
Nhờ các bác vui lòng hướng dẫn cách chuyển tiền.
Cám ơn.

 @ hk2007 : bạn vui lòng cho biết đã chuyển tiền CMTX cho cô Mỹ chưa ạ?
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #9 vào: 10-05-2012 21:29:20
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà.
Hiện cô Mỹ đi lại bất tiện,nhóm xác minh đã nhờ hàng xóm của cô là anh Hiếu,người đã nhận lời giúp chở cô đi châm cứu và giúp đỡ cô trong thời gian qua trung chuyển.
Mydarling cho biết là anh Hiếu đã đi mở tài khoản và sẽ post STK lên trong thời gian sớm nhất.Thanks


vậy anh Hiếu sẽ trung chuyển cho cô Mỹ. Khi nào có các bác đưa lên DĐ để bác Hk2007 chuyển.

Tổ KT-TK cập nhật thêm.

Thân

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 09-05-2012 15:31:23
Xin chào cả nhà!
 Bạn Mydraling vừa nhắn tin cho mình về thông tin tk của anh Hiếu
 - Chủ tài khoản : Phạm Thị Huệ ( hay Huế)
 - Số tài khoản : 5907205047136
 - Ngân hàng : Nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh Định Quán- Đồng Nai, địa chỉ :quốc lộ 20, ấp Hiệp Tân 1,thị trấn Định Quán, Đồng Nai.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 08-05-2012 13:06:35
Chào cả nhà.
Hiện cô Mỹ đi lại bất tiện,nhóm xác minh đã nhờ hàng xóm của cô là anh Hiếu,người đã nhận lời giúp chở cô đi châm cứu và giúp đỡ cô trong thời gian qua trung chuyển.
Mydarling cho biết là anh Hiếu đã đi mở tài khoản và sẽ post STK lên trong thời gian sớm nhất.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #6 vào: 07-05-2012 23:20:30
hk2007 đã viết:
Trích dẫn
HK2007 đăng ký CMTX trường hợp này.
Nhờ các bác vui lòng hướng dẫn cách chuyển tiền.
Cám ơn.


Theo đề nghị của nhóm xác minh, bác Hk2007 đăng ký giúp CMTX 300.000/tháng/12tháng, từ tháng 5/2012.

Các bạn cho biết cách chuyển tiền nhé!

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân

 


Ngủ rồi hk2007

Trả lời #5 vào: 07-05-2012 12:37:22
HK2007 đăng ký CMTX trường hợp này.
Nhờ các bác vui lòng hướng dẫn cách chuyển tiền.
Cám ơn.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 26-04-2012 20:57:22

cô Mỹ tiếp chuyện cùng nhóm xác minh


thuốc và kết quả khám của bệnh viên

Cô Mỹ đang được khám và tiêm thuốc trợ sức

Anh Hiếu(bên trái)người hàng xóm của cô

nơi cô ở và chiếc xe lắc tay đc giúp đỡ

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 26-04-2012 20:04:53
Chào cả nhà.
trưa qua 25/4
nhóm xác minh gồm lehung,anh kimbang,và trợ giúp của người giới thiệu Mydarling,đã ghé thăm cô Mỹ.
hiện tại cô Mỹ đang ở tạm trong văn phòng ko dùng đến của Trạm Nông Nghiệp Suối Nho.
tiếp chuyện với nhóm với dáng vẻ mệt mỏi,cô cho biết.
đây là quê chồng của cô.Nhưng từ khi chồng cô mất thì ko còn qua lại gì nữa,hai người con thì con gái đã lập gia đình bên Campuchia xa xôi,cũng nghèo nên lâu rồi ko có tin tức.
người con trai ở với cô ,hai mẹ con nương nhờ nhau sống qua ngày.Nhưng chuyện ko may lại xảy đến khi anh đang làm thuê trong một lò đường thì bị tai nạn té vào chảo nấu đường mà mất.
Còn lại mình cô thui thủi một mình.Vừa qua hai chân cô bỗng nhiên yếu hẳn rồi liệt ko đi được nữa.thời gian đầu cô còn đi khám và chữa trị ,bệnh viện chẩn đoán cô bị tai biến,chịu khó tập vật lý trị liệu thì cơ may sẽ bình phục.
Nhưng hiện giờ cô không còn một người thân bên cạnh.Sức khỏe ko còn,ko làm ra được tiền để trị bệnh ,thế là cô đành phó mặc cho số phận.
Biết được hoàn cảnh của cô,chính quyền xả ấp cũng đã quan tâm.cấp cho cô BHYT,một khoản trợ cấp nho nhỏ,một ngôi chùa ngoài Thị Trấn Định Quán mỗi tháng giúp cô được 10kg gạo,giáo xứ gần bên giúp cho cô một chiếc xe lăn,nhưng ít khi cô dùng vì ko đủ sức khỏe để sử dụng do đường ở đây đèo dốc rất nhiều.Hiện nay có một cơ sở chữa bệnh đông y đã nhận châm cứu cho cô miện phí nhưng cô vẫn ko tới đc do ko có người chở đi dù chỉ cách nơi ở hơn 1km.
Anh Hiệu hàng xóm của cô cho biết thêm.Mỗi ngày bà con chòm xóm thương tình ghé qua cho ít đồ ăn,vì ngoài gạo ra,cô ko còn gì để thêm cho dinh dưỡng cho bữa ăn mình cả,sáng cô thường nhịn đói,trưa mới dám nấu cơm dùng đến chiều với nước tương.Hiện nay cô lại thêm bệnh viêm Dạ Dày và suy tim do ăn uống thất thường kèm theo suy nhược cơ thể,được giúp đỡ đồng nào ,không dám ăn cô điều mua thuốc để cầm cự cho hai căn bệnh này,mỗi lần lên cơn mệt cô lại cầu cứu đến một người chích thuốc dạo trong vùng,nhưng cũng thiếu tiền,thỉnh thoảng mới trả đc một ít.
Sau khi thăm hỏi ,nhóm xác minh nhận thấy đôi chân của cô hiện vẫn còn cơ may hồi phục nếu đc chữa trị điều đặn,nhưng lại ko có ai để đưa cô đến nơi chữa bệnh.
May mắn khi nói ra điều này ,anh Hiệu người hàng xóm tốt bụng gần đó đã nhận lời sắp xếp để giúp cô trong thời gia sớm nhất.
ngay lúc nhóm xác minh chuẩn bị ra về thì cô lên cơn mệt,và thế là lại gọi điện cho bác y sĩ chích thuốc đến ngay.Lehung đã gửi cô 100k để cô gửi trả tiền thuốc lần này.
Hiện giờ cô ko có khoản thu nhập nào ngoài sự trợ giúp của bên ngoài.Thỉnh thoảng khỏe một chút cô lại lết ra ngoài kiết chút đồ ve chai để bán.nhưng ở nơi vùng sâu này thì chẳng có được là bao.Tinh thần và thể trạng của cô quá suy yếu do thiếu dinh dưỡng hợp lý,vì vậy đi kèm với việc châm cứu trị bệnh nhóm xin được đề xuất CMTX cho cô 300k/tháng để giúp cô có thêm thực phẩm,nâng cao thể trạng.Nhờ vậy có thể cứu lại đôi chân và cuộc sống của cô hồi sinh tốt hơn.Mong cả nhà cho ý kiến.
Anh kim bang.em còn thiếu sót điều gì anh bổ sung thêm cho em nhé.
Thân.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 23-04-2012 08:56:54
Xin chào cả nhà!
Thứ Tư, 25/4/2012, Lehung73, kim bang và...sẽ đi xác minh trường hợp này. Bạn nào cùng đi thì đăng ký nhé!
Thân ái!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #1 vào: 06-11-2011 21:55:10
Chiều này mình ghé thăm chị Thắm ở Phú Ngọc thì được biết có một trường hợp thật nghèo khổ .
Đó là cô Nguyễn Thị Mỹ bị liệt chi dưới . Nguyên quán : Campuchia . Hiện nay ở Ấp 5 - Suối Nhỏ - Định Quán - Đồng Nai , sinh sống ở đây từ năm 1973 . Chồng đã mất năm 1995 tại Campuchia . Cô có hai người con :
 - Con gái : Nguyễn Thị Thê sinh năm 1976 hiện lấy chống ở Campuchia nhưng cũng nghèo .
 - Con trai : Nguyễn Đức Hiệu sinh 1978 đã mất .
Hiện nay sống nhờ vào hàng xóm và được nhà nước trợ cấp hộ nghèo khoảng 120k/tháng . Cô phải sống nhờ trong HTX Nông Nghiệp cũ . Có BHYT , Bảo hiểm hộ nghèo . Bị viêm dạ dày nhưng không có tiền điều trị .
Vừa rồi có một giáo xứ cho cô một xe lăn



/355996a036114528192c27c94dc9f784_37613606.img0621a.jpg[/img][/img]



Địa chỉ :
 - Ấp 5 - Suối Nho - Định Quán
Điện thoại : 0974419782 ( Anh Hiệu )