Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Anh Sến - Bị ung thư  (Đã xem 10260 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.203
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 24-08-2012 09:43:20
thanhquan đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà...!!!
...
 Qua sự điều phối của chú banbe6x, thành viên Tiger đã tạm ứng trước 1.000.000 để thanhquan và chú kim bang đến gửi cho chú Sến tiền CMKTX. ...
Cám ơn cả nhà. Thân...!!!


Chúng ta xuất quỹ CMKTX anh Sến 1,000,000đ.
Pen xuất quỹ chuyển trả Tiger tiền đã ứng trước dùm nhé .

Nhờ thanhquan cùng các bạn nắm thêm về tình hình sức khoẻ của anh Sến dùm.

Cảm ơn cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #4 vào: 21-08-2012 03:35:14
thanhquan đã viết:
Chào cả nhà...!!!
Hôm Thứ 5, 16/09/2012 thanhquan và chú kim bang đã đến thăm Chú Sến đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, lầu 6, khoa Tai Mũi Họng, phòng 3, giường 15. Hiện tại chú Sến đã được bác sĩ mổ khối u ở cổ họng,
 đến ngày 15/09/2012 thì chú thấy không thể thở được nữa nên đi bệnh viện

 @Thanhquan Hôm nay mới là ngày 21/08/2012 thôi bạn àh. những ngày tháng trên Thanhquan viết đã nhầm lẫn rồi. mong bạn chỉnh sửa lại cho đúng nhé. có phải là thứ 5, ngày 16/08/2012 đi XM kg. và ngày 15/08/2012 do kg thở đc nên anh Sến đi BV khám ?? Thanks 2 bạn đến xm HC này

Thân

 


Ngủ rồi thanhquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 15
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 20-08-2012 19:25:58
Chào cả nhà...!!!
Hôm Thứ 5, 16/8/2012, thanhquan và chú kim bang đã đến thăm Chú Sến đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, lầu 6, khoa Tai Mũi Họng, phòng 3, giường 15. Hiện tại chú Sến đã được bác sĩ mổ khối u ở cổ họng, sức khỏe không đáng lo ngại, vẫn hoạt động tay chân bình thường nhưng vì mới vừa mổ xong và vết thương còn rất đau ngay cổ vì thế chú Sến không thể nói chuyện được, chú Sến được chú Sáu là người bạn cũng là người hàng xóm đã chăm sóc chú Sến ân cần chu đáo. Vì chú Sến không thể nói chuyện được nên thanhquan và chú kim bang đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe chú Sến thông qua chú Sáu. Được biết chú Sến đã biết trước bệnh tình của chú, những lúc chú khó thở thì chú đi mua thuốc uống chứ không nghĩ bệnh đang dần dần xấu đi, đến ngày 15/8/2012 thì chú thấy không thể thở được nữa nên đi bệnh viện khám và qua chuẩn đoán thì chú đang có 1 khối u ngay ở cổ họng, ngay lập tức Chú Sáu đã cùng với chú Sến đi thẳng từ Tiền Giang lên TP.HCM bằng xe cấp cứu của bệnh viện An Thới Trung (Tiền Giang). Lên đến bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi bác sĩ khám và chuẩn đoán thì rất may là khối u của chú là khối u lành tính, có thể mổ được nên chú Sến đã được mổ ngay lúc đó. Theo lời chú Sáu nói, thì nhà trường đã hỗ trợ cho chú Sến 2.000.000 tiền mặt và thêm 1.500.000 tiền xe vận chuyển chú Sến từ Tiền Giang lên TP.HCM. Chú Sáu vay thêm tiền bà con hàng xóm dưới quê được 2.000.000. Vậy tổng chú Sến đang có 4.000.000 tiền mặt, vì chú Sến có bảo hiểm y tế nên chú Sáu đã đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện hết 3.000.000, mua thêm 1 số đồ dùng cá nhân, nước, ăn uống đã tiêu thêm 700.000, hiện tại chú Sáu chỉ còn lại 300.000.

Vì chú Sến chưa nói được nên đến giờ thanhquan chỉ biết chú bị bệnh có khối u ngay cổ họng, chưa biết được chính xác là chú bị bệnh gì, chú Sáu cũng không biết rõ nên cũng không trả lời chính xác được, thanhquan sẽ liên lạc với Chú Sến thông qua chú Sáu trong thời gian gần nhất để biết được cụ thể tên bệnh của chú Sến. Qua sự điều phối của chú banbe6x, thành viên Tiger đã tạm ứng trước 1.000.000 để thanhquan và chú kim bang đến gửi cho chú Sến tiền CMKTX. Sau khi thanhquan và chú kim bang trao đổi tìm hướng giải quyết thì cả 2 chú cháu đều thống nhất với nhau là sẽ theo dõi bệnh tình của chú Sến đến ngày bình phục sức khỏe và xuất viện rồi lúc đó mới đề xuất số tiền cưu mang.
Cám ơn cả nhà. Thân...!!!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #2 vào: 15-08-2012 19:48:55
Mong các bác miền Nam sắp xếp đến thăm chú Sến sớm để có thể giúp đỡ kịp thời cho chú.
Cám ơn chú dung.caibe đã thông tin ạ :).

 


Ngủ rồi dung.caibe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 34
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 15-08-2012 06:53:42
Sáng nay mình mới nhận tin về trường hợp của anh Trần Văn Sến, một trường hợp rất khó khăn về kinh tế.
Anh Trần Văn Sến sinh năm 1958 hiện ngụ tại Trường Trung học cơ sở Hòa Hưng. Anh Sến là người rất nhiệt tình cho công tác giáo dục, cách nay 6 năm Ban Giám Hiệu Trường THCS mời anh về làm bảo vệ cho trường, vì hoàn cảnh của anh không vợ, không con sống một mình.
Cách nay 2 tháng nhà trường c
thấy anh ngày càng ốm đi, nên vận động anh đi khám, qua chuẩn đoán của Bác sĩ phát hiện anh bị bệnh Ung thư vòm họng.Đêm 14 rạng sáng ngày 15 căn bệnh tái phát, nên nhà trường vận động cho anh một số tiền khẩn cấp để chuyển lên bệnh viện chợ Rẫy, hiện tại Bác sĩ đã mổ tạm thời cho anh, nhưng bệnh viện bảo đóng tiền gấp 3 triệu đồng, gia đình thì không có tiền, rất nghèo nên khó khăn mlai5 thêm chồng chất.
Qua thông tin nầy mình mong đại gia đình chia sẽ khó khăn cùng anh Sến để giúp anh sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
Hiện tại anh đang nằm điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy lầu 6 - phòng 3
Mọi chi tiết liên nhệ người chăm sóc cho anh là anh  Nguyễn Văn Sáu ĐT: 01683244915