Tác giả Chủ đề: Quảng Lợi, Quảng Điền - Bé Kiều Nhi - Mồ côi Cha mẹ  (Đã xem 13183 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xuong rong

Một số h  ình ảnh bé Kiều Nhi với ông bà ngoại.
 

 


Ngủ rồi xuong rong

Cùng đợt xin xã Quảng Lợi trợ cấp với chị Hiện  còn có hoàn cảnh của bé Kiều Nhi. Bé Kiều Nhi _ 9 tháng tuổilà kết quả của mối tình nhiều ngang trái. Bé mồ côi mẹ khi vừa chào đời được 4 ngày tuổi.
Ở nông thôn khi người con gái bước qua tuổi 30 cũng là lúc cánh cửa hạnh phúc hôn nhân dần khép lại. Họ được coi là gái quá lứa, là ghánh nặng của gia đình và dòng họ. Mẹ bé Kiều Nhi, chị Phạm Thị Nồng là một trong số những phụ nữ không may đó. Nhận thức được hoàn cảnh mình, chị Nồng tạ lỗi với cha mẹ để chịu tai tiếng kiếm đứa con nương tựa sau này. Cha mẹ thương con, đành mang búa rừu dư luận những mong con gái bớt đơn lẻ khi không còn ông bà nữa.  Chị Nồng nhanh chóng được người đàn ông có 2 đời vợ thương. Chị mang thai với hi vọng bé sẽ là trai vì như thế mới được bố chấp nhận. Vượt qua tất cả mọi điều tiếng, chị Nồng sinh ra được bé Kiều Nhi. Vì là gái nên người đàn ông lạnh nhạt không nhận con. Đau đớn nhưng chị vẫn cương quyết nuôi con. Sinh con được 3 ngày chị ốm nặng nhưng bệnh tim và những đau khổ phải chịu đã bứt lìa chị ra khỏi con thơ sau 4 ngày bé ra đời. Trước khi nhắm mắt chị Nồng dặn lại bố mẹ: Hãy nuôi dạy bé, nhất định không được trao bé cho bất kỳ ai.
Mẹ mất, bố không nhận, Kiều Nhi sống với ông bà ngoại. Ông Phạm Thàng (85 tuổi), bà Thái Thị Hải (82 tuổi)., cả đời vất vả vì con, giờ đến lượt đứa cháu đỏ hỏn. Sức khỏe yếu, chân tay lóng ngóng ông bà rất vất vả khi nuôi bé. Thế nhưng nuôi một đứa cháu không hề đơn giản. Họ hàng không ai đủ điều kiện để nuôi bé. Ông bà quá nghèo không thể chăm sóc Kiều Nhi, mọi người hướng dẫn ông bà gửi bé vào chùa. Nhưng chỉ được mấy ngày, các cô gửi bé lại cho ông bà vì bé quá nhỏ nhà chùa không thể chăm sóc bé. Thỉnh thoảng các cô đưa về cho bé cân đường, hộp sữa. Thấm thoắt bé đã sang tháng thứ 9.
Không biết có phải nhận biết được thân phận hẩm hiu của mình không? Ai cũng ngạc nhiên khi gặp bé. Cô bé 9 tháng tuổi cứng cáp và khỏe mạnh đến lạ kỳ. Gặp ai bé cũng cười và ôm chặt như người thân vậy.
Chỉ tiếc thay em sống với ông bà ngoại giàu đầy tình yêu thương nhưng thiếu thốn đủ bề. Đã nhiều lần bà ngoại định ôm bé hành khất xin đây đó chút gì nuôi em qua ngày. Làng xóm thương tình ngăn cản bà vì tuổi cao sức yếu, không biết xin được gì hay lại gặp họa thêm. Lâu lâu làng xóm chia sẻ với ông bà cân gạo, quả trứng để nuôi bé
Bé đang lớn lên từng ngày như một cách tự nhiên như cây non bên đường .Và đang cần lắm những chia sẻ giúp đở của mọi người