Người Tôi Cưu Mang
THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Ngôi nhà mơ ước => Tác giả chủ đề:: Nhung tran vào 06-12-2018 10:38:34
-
[ Bạn không có quyền xem tập tin này ] [ Bạn không có quyền xem tập tin này ] [ Bạn không có quyền xem tập tin này ] [ Bạn không có quyền xem tập tin này ] [ Bạn không có quyền xem tập tin này ] THông qua người bạn em được biết thông tin về gia đình chị Ka Hiên Thị Đem ở thôn Pà Dồn xã Cà Dy ,huyện Nam Giang, Quảng Nam. có hoàn cảnh rất khó khăn , và em đã trực tiếp đến nhà chị Đem nhờ anh trưởng thôn dẫn đường ,lúc đến nhà chị thì lúc đó chị đi làm chưa về chỉ có con trai 14 tuổi ở nhà. thật sự nhìn cảnh nhà thật đáng thương chồng chết để lại hai đứa con một mình chị gánh gồng không nổi ,không đủ ăn lấy đâu ra làm nhà và sắm sửa .thông qua anh trưởng thôn em được biết ngôi nhà rách rưới này là nhà chế độ 134 lúc đó nhà nước cho 4 triệu lợp tôn còn cây gỗ thì bà con chòm xóm làm giúp . cũng có nhiều nhà hảo tâm đén mà chị chưa có duyên nhận tài trợ gì , anh trưởng thôn nói xã cũng rất lo cho gia đình chị mùa đông sắp đến sẽ ra sao đây mà ko biết làm cách nào .chỉ biết nhờ đế n các mạnh thường quân xa gần giúp đỡ cho chị và các cháu có ngôi nhà che mưa che nắng.nay em viết bài này xin nhờ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm và Hội người tôi cưu mang xem xét giúp đỡ gia đình chị Đem có được ngôi nhà che mưa che nắng .e xin cảm ơn cả nhà ạ.
-
Các anh chị khu vực gần Quảng Nam có thể thu xếp xác minh trường hợp này không ạ. Nhìn căn nhà của mẹ con chị Đem thấy thương quá. Nhờ mọi người bớt chút thời gian.
-
Mong các thành viên khu vực xác minh được hoàn cảnh này.
-
Ngày 24-3-2019, 22 và linhthuc cùng nhungtran đến thăm nhà chị Ka Hiên Thị Đem, ở thôn Pà Dồn, xã Cà Duy, huyện Nam Giang
Ghi nhận: Hộ chị Đem đúng là hộ nghèo. Qúa nghèo so với mức 1 hộ nghèo nữa là khác. Chồng chị đã mất vì bệnh. Chị có 3 con: 1 con gái đã lấy chồng, về nhà chồng cách 2 giờ đi xe máy; 1 con trai 15 tuổi, 1 gái út 07 tuổi. Chị và 2 con sau đang ở trong căn nhà mà thành viên nhungtran đề nghị giúp làm NNMƯ
Căn nhà hiện tại: Đủ rộng để mẹ con tá túc. Tuy nhiên, đó ko còn là một ngôi nhà đúng nghĩa (dù láng giềng xung quanh đều là những ngôi nhà ấm cúng so với một khu dân cư tập trung). Mái tôn đã rỉ sét, mục nát, nhìn lên thấy lỗ chỗ như thấy sao trời với những tấm bạt nhựa che mưa đã mục ruỗng, tơi tả. Nhà trống rỗng do ko có bất kỳ cửa ra vào, cửa sổ nào ( đứng trước nhà có thể nhìn được cây cối phía sau nhà). 2 bên vách được che bằng những tấm phên tre trống trải, ngập tràn gió lùa. Nói chung, khi trời mưa, gió thì ko ngủ được trong nhà. Bếp là 1 chiếc kiềng 3 chân để ngay giữa nhà, than hồng đang ngún khói. Bên cạnh, trên vách treo 1 số soong, nồi, và chai lọ nhưng đều trống rỗng, ko thấy chút gì gọi là mắm muối, thậm chí, chai nước mắm mà căn bếp nào cũng có thì ở đây hoàn toàn vắng bóng. Mở nắp cái xô đựng gạo thì thấy toàn…vỏ bao gạo đã dùng. Thiết bị điện-điện tử duy nhất trong nhà thấy được là 1 bóng đèn compact 11W treo tòn ten trên đầu. Vật dụng giá trị nhất là chiếc giường gỗ để giữa nhà với nước vẹc ni còn sáng. Hết.
Kết luận: Xây tặng 1 Ngôi nhà mơ ước cho mẹ con chị Đem là điều nên làm
Chị Đem quá hiền, ko nói, ko đề xuất điều gì, chi bà con xung quanh xúm lại nói vào: “Các cô chú cố mà giúp cho mẹ con chị căn nhà để có chỗ che mưa nắng chứ tội quá đi”.
Vậy, rất mong BQT quyết định phê duyệt chủ trương và cả nhà mình góp tay kẻ ít người nhiều giúp hoàn cảnh đáng thương này 1 ngôi nhà như NTCM vẫn làm.
Khi đã có chủ trương xây ngôi nhà mơ ước cho chị Đem, sẽ nhờ thành viên nhungtran nhờ thợ xây dựng sở tại phác thảo bản vẽ ngôi nhà cùng dự tính vật liệu, kinh phí…căn cứ theo giá cả ở vùng miền núi xa xôi.
Đề xuất: Nhà ngang 5mét, sâu 10mét gồm 3 gian: Phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp (theo bà con xung quanh thì: ko cần WC vì ở đây nước dùng rất hiếm mà người dân miền núi thì thích làm…”quận công” hơn).
-
Ngày 24-3-2019, 22 và linhthuc cùng nhungtran đến thăm nhà chị Ka Hiên Thị Đem, ở thôn Pà Dồn, xã Cà Duy, huyện Nam Giang
Ghi nhận: Hộ chị Đem đúng là hộ nghèo. Qúa nghèo so với mức 1 hộ nghèo nữa là khác. Chồng chị đã mất vì bệnh. Chị có 3 con: 1 con gái đã lấy chồng, về nhà chồng cách 2 giờ đi xe máy; 1 con trai 15 tuổi, 1 gái út 07 tuổi. Chị và 2 con sau đang ở trong căn nhà mà thành viên nhungtran đề nghị giúp làm NNMƯ
Căn nhà hiện tại: Đủ rộng để mẹ con tá túc. Tuy nhiên, đó ko còn là một ngôi nhà đúng nghĩa (dù láng giềng xung quanh đều là những ngôi nhà ấm cúng so với một khu dân cư tập trung). Mái tôn đã rỉ sét, mục nát, nhìn lên thấy lỗ chỗ như thấy sao trời với những tấm bạt nhựa che mưa đã mục ruỗng, tơi tả. Nhà trống rỗng do ko có bất kỳ cửa ra vào, cửa sổ nào ( đứng trước nhà có thể nhìn được cây cối phía sau nhà). 2 bên vách được che bằng những tấm phên tre trống trải, ngập tràn gió lùa. Nói chung, khi trời mưa, gió thì ko ngủ được trong nhà. Bếp là 1 chiếc kiềng 3 chân để ngay giữa nhà, than hồng đang ngún khói. Bên cạnh, trên vách treo 1 số soong, nồi, và chai lọ nhưng đều trống rỗng, ko thấy chút gì gọi là mắm muối, thậm chí, chai nước mắm mà căn bếp nào cũng có thì ở đây hoàn toàn vắng bóng. Mở nắp cái xô đựng gạo thì thấy toàn…vỏ bao gạo đã dùng. Thiết bị điện-điện tử duy nhất trong nhà thấy được là 1 bóng đèn compact 11W treo tòn ten trên đầu. Vật dụng giá trị nhất là chiếc giường gỗ để giữa nhà với nước vẹc ni còn sáng. Hết.
Kết luận: Xây tặng 1 Ngôi nhà mơ ước cho mẹ con chị Đem là điều nên làm
Chị Đem quá hiền, ko nói, ko đề xuất điều gì, chi bà con xung quanh xúm lại nói vào: “Các cô chú cố mà giúp cho mẹ con chị căn nhà để có chỗ che mưa nắng chứ tội quá đi”.
Vậy, rất mong BQT quyết định phê duyệt chủ trương và cả nhà mình góp tay kẻ ít người nhiều giúp hoàn cảnh đáng thương này 1 ngôi nhà như NTCM vẫn làm.
Khi đã có chủ trương xây ngôi nhà mơ ước cho chị Đem, sẽ nhờ thành viên nhungtran nhờ thợ xây dựng sở tại phác thảo bản vẽ ngôi nhà cùng dự tính vật liệu, kinh phí…căn cứ theo giá cả ở vùng miền núi xa xôi.
Đề xuất: Nhà ngang 5mét, sâu 10mét gồm 3 gian: Phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp (theo bà con xung quanh thì: ko cần WC vì ở đây nước dùng rất hiếm mà người dân miền núi thì thích làm…”quận công” hơn).
-
Cảm ơn Linhthuc và bác 22 đã không quản ngại đường xa ghé thăm xác minh hoàn cảnh gia đình chị Đem để cả nhà cùng nắm được !
Các bạn cho thêm ý kiến dùm nhé !
Trong 72 giờ nếu không có ý kiến phản đối thì chúng ta sẽ tiến hành triển khai việc xây dựng NNMU cho gia đình chị Đem nha các bạn.
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Thân.
-
Chào cả nhà vậy là gia đình chị Ka Hiên Thị Đem
sắp có được ngôi nhà mơ ước. tiếp theo e phải làm gì để giúp gia đình chị ấy mong cả
nhà hướng dẫn e làm với ạ.
-
Về mặt chủ trương như vậy là các thành viên của Nhóm Từ thiện NTCM đã cơ bản nhất trí với phương án là sẽ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình chị Ka Hiên Thị Đem.
Như vậy là trước mắt sẽ có rất nhiều công việc phải làm, và đặc biệt là nhungtran, linh thuc bác 22 và các thành viên khu vực Quảng Nam.
Mọi người cho ý kiến về việc dự tính kinh phí cho ngôi nhà, phối hợp với thợ xây dựng và chính quyền địa phương tính toán, phương thức xây dựng, vật liệu, huy động ngày công (có thể).
Nói chung là vẫn giống như những NNMU chúng ta đã từng xây dựng, cần có một bản phác thảo thiết kế chi tiết, chặt chẽ để chúng ta thống nhất và huy động nguồn lực.
TG xin ủng hộ cho NNMU này 300k./.
-
Việc triển khai NNMU29 này đến đâu rồi các bạn ơi./.
-
Việc triển khai NNMU29 này đến đâu rồi các bạn ơi./.
Cám ơn bác Trường Giang đã nhắc.
Sau những ngày nghỉ lễ, mời bạn Nhung Tran gặp và chọn một nhóm xây dựng của Nam Giang nhờ họ khảo sát KV nhà chị Đem, phác thảo hộ một bản vẽ căn nhà với đề nghị: khoảng 4 (hoặc 5) x10, có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, tường gạch, mái tole, nền ciment...và dự toán chi phí vật liệu, nhân công (theo mô típ các căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương...đã được XD tại địa phương nhé). Chúng ta sẽ kêu gọi Mạnh Thường Quân đóng góp XD căn nhà này nên Nhung Tran có thể vận động các nhà hảo tâm địa phương cùng tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ chị! Thân ái!
-
chào cả nhà. e đang nhờ người làm dự thảo và thiết kế có e sẽ gửi cả nhà sau ạ. e đã liên hệ với trưởng thôn và đoàn thanh niê
n sẽ hổ trợ ngày công phụ giúp cho gia đình c Đem trong thời gian làm nhà , mình chi
r kêu công thợ xây chính thôi ạ.
-
Chào mọi nguời,
TLC xin đuợc góp sức cho ngôi nhà nhỏ này, xin góp 2tr.
@Vịt, nhờ em chuyển giúp.
Cám ơn
-
Chào cả nhà ! Em đã liên hệ với nhà thầu xây dựng họ đã cho thiết kế và dự toán giá quá cao nên e chưa úp lên được . và đã liên hệ nhiều nhà xây dựng họ bảo chi phí thấp nhất phải 100 triệu mới xây được nhà cho chị Đem. ban quản trị cho ý kiến chấp nhận làm vớ giá 100 tiệu thì họ mới lên sơ đồ và hoạch toán ạ. mức sống miền núi quá cao nên e không biết làm sao vì họ bảo nhà 70 hay 80 triệu họ không nhận.
-
Chào cả nhà ! Em đã liên hệ với nhà thầu xây dựng họ đã cho thiết kế và dự toán giá quá cao nên e chưa úp lên được . và đã liên hệ nhiều nhà xây dựng họ bảo chi phí thấp nhất phải 100 triệu mới xây được nhà cho chị Đem. ban quản trị cho ý kiến chấp nhận làm vớ giá 100 tiệu thì họ mới lên sơ đồ và hoạch toán ạ. mức sống miền núi quá cao nên e không biết làm sao vì họ bảo nhà 70 hay 80 triệu họ không nhận.
Theo 6x thì điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh diện tích xây dựng thì sẽ có chi phí hợp lý hơn.
Lưu ý : Gia đình Ka Hiên Thị Đem chỉ có 3 người.
Thân.
-
Gởi cả nhà thiết kế cho việc thi công khả thi cho kinh phí ~ < 80tr.
Bao gồm xây mới nhà chính.
Nhân công lắp dựng tận dụng nhà cũ che nối tiếp dạng chái làm bếp và nhà kho. ( cái này không thể hiện trên bản vẽ. Phần công sẽ có trong dự toán)
Phần dự toán nhân công hiện đã gởi cho anh chị em để khảo sát điều chỉnh sát. Sau khi chuẩn mọi người sẽ báo cáo. Xin cảm ơn.
-
chào cả nhà! e lập bảng kê chi tiết nhà chị Đem và ảnh hiện tại nhà chị đã bị tốc mái tole. E đã làm việc với xã họ đã hỗ trợ tole và hứa vận động công phụ để nhà c sớm được hoàn thiện trước mùa mưa bão. Mong cả nhà giúp đỡ ạ.
-
e đã lên nhà chị Đem và làm việc với xã , họ đã hỗ trợ tôn. và hứa kêu gọi công phụ giúp. hiện tại nhà chị bị tốc mái và mưa gió không thể ở được mong các mạnh thường quân góp sức để nhà chị sớm được triển khai. cảm ơn cả nhà.
-
Cả nhà ơi, Đã gần hết tháng 8 rồi, Mùa mưa sắp đến rồi. Mẹ con chị Đem vẫn đang phập phồng trước thời tiết khắt nghiệt miền núi mùa này, nhất là biến đổi khi hậu ko lường được. Thế nên rất mong chúng ta hãy tập trung xem xét nhanh nhanh để kịp triển khai giúp gia đình bất hạnh này cả nhà ah <3 <3 <3
-
Anh Tùng ủng hộ 5 triệu, Tieuhuongduong sẽ thay mặt chuyển khoản vào tài khoản của thủ quỹ.
Mong có thêm MTQ ủng hộ và mong ngôi nhà mơ ước số 29 sớm triển khai.
Cảm ơn.
-
Cám ơn anh Tùng (và Tieuhuongduong). Mời cả nhà nhanh tay tham gia giúp chi Đem nào :)
-
VUI VUI VUI! Sáng nay, 12-8, cháu Sunny-con gái thành viên Muathu đã nhờ mẹ chuyển đến NTCM 1.500.000đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng) để ủng hộ xây dựng ngôi nhà cho chị Đem ở Nam Giang.
Rất cám ơn mẹ Muathu
Cám ơn cháu Sunny. Xin nói thêm, cháu Sunny đang là HS cấp 1. Mới đây, cháu tham gia vẽ tranh, tranh cháu vẽ đẹp đc người xem tranh thích và mua đó.
Hoan hô cháu Sunny "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của miinhf" hen! Tuyệt vời <3
@Cô Kim Phượng kiểm tra ATM và thông báo hộ cháu Sunny cái nha cô :)
-
Chào cả nhà !
Michele_du và Gia đình theo chân bé Sunny ủng hộ NNMU số 29 của chị Là Hiên thị Đêm 5,000,000đ.
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Chào cả nhà !
Michele_du và Gia đình theo chân bé Sunny ủng hộ NNMU số 29 của chị Là Hiên thị Đêm 5,000,000đ.
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
Thân.
Lathuvang đã chuyển TK Thocon 5,000,000đ của Michele_du và Gia Đình.
-
Chào cả nhà. cảm ơn cả nhà cùng chung tay để nhà chị Đem sớm được triển khai. có mấy anh chị cũng đã phát tâm cùng chia sẻ với nhà mình được ko ạ. anh Cảnh ở Thạnh Mỹ ủng hộ một tấn xi măng, và mot bạn gái ủng hộ 5 triệu ạ.
-
Chào cả nhà. cảm ơn cả nhà cùng chung tay để nhà chị Đem sớm được triển khai. có mấy anh chị cũng đã phát tâm cùng chia sẻ với nhà mình được ko ạ. anh Cảnh ở Thạnh Mỹ ủng hộ một tấn xi măng, và mot bạn gái ủng hộ 5 triệu ạ.
Tuyệt quá !
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà .
@Nhung trần : Em liên hệ đội thi công và nói chị Đem chọn ngày để tiến hành việc xây dựng nhà thôi vì mùa mưa bão đang đến gần rồi.
Nhờ anh 22, anh Mgocthao, Phuclehuu cùng các anh em khu vực Quảng nam, Đà Nẵng hỗ trợ Nhung tran theo dõi và cập nhật tiến độ thi công dùm nha.
Thân
-
Dạ em sẽ liên hệ vớ chị Đem xem ngày có gì e báo sau ạ. cảm ơn cả nhà.
-
chào cả nhà chúc buổi sáng vui vẻ và tràng đầy năng lượng. e đã liên hệ với chị Đem và chị cũng đã chọn ngày khởi công vào ngày 8/8/2019 âm lịch ạ. giờ e đã liên hệ thợ rồi ạ. trong lúc chờ kinh phí về e làm gì tiếp ạ.
-
Chào cả nhà . để chuẩn bị khởi công làm nhà cho chị Đem cho kịp làm trước mùa mưa bảo , nay e xin ứng 20.000.000 đ ( hai mươi triệu đồng ) để mua vật liệu như gạch , sắt , xi măng và đá 1.2 ...được không ạ. mong mọi người ủng hộ và mong Ban quản trị xem xét chi cho e được ứng tiền để việc triển khai được thuận tiện hơn ạ. e xin cảm ơn Ban quản trị và các mạnh thường quân đã và đang theo dõi ủng hộ ạ. cát thì ủy ban xã hứa xin cho rồi ạ.
-
@Nhung tran : Bạn nhắn riêng cho 6x thông tin tài khoản ngân hàng của bạn dùm nhé.
Thân.
-
Dạ. vâng ạ. e đang kêu gọi ở hội Thiện Nguyện Nam Giang nơi e đang hoạt động được 4 triệu nữa rồi ạ.
-
Cả nhà ơi, thứ 6, ngày 06-9, nhằm ngày Mồng 8 âm lịch, ngày lành tháng tốt. NNMU của mẹ con chị Đem sẽ được chính thức khởi công xây dựng.với sự vui mừng đã ngóng đợi của mẹ con chị Đem từ rất lâu. Dân làng cũng rất hoan hỉ. Lực lượng thanh niên tình nguyện bỏ công phá dở nhà cũ để DĐ NTCM giúp xây nhà mới. Mong cả nhà ta tiếp tục góp tay cho ngôi nhà yêu thương được triển khai nhanh chóng.
Mong bác 6X bàn bạc với các ACE liên quan, xem xet ứng trước một khoản để bạn KNhung mua vật liệu.
Xin gửi về ATM
Trần Thị Kim Nhung-Ngân hàng Agribank huyện NAM GIANG (Quảng Nam)- STK 4212215011230
Trân trọng!
-
Chào cả nhà. Xã phối hợp với đoàn viên dở nhà và sang mặt bằng xong rồi cả nhà ạ. Chờ ngày mốt khởi Công làm nhà nữa thôi. Mong cả nhà chung sức để ngôi nhà mơ ước thứ 29 thành công và e xin ứng kinh phi mua gạch sắt và xi măng trước 20 triệu đồng xin gửi về số tài khoản 4212215011230 chi nhánh ngân hàng agribank Nam Giang Quảng Nam. Người nhận Trần Thị Kim Nhung. Xin cảm ơn ạ.
-
Xin lỗi cả nhà vì 6x đã chậm trễ việc điều phối tiền tạm ứng mua vật tư mà Nhung tran đã đề xuất.
@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Nhung tran 20,000,000đ tiền tạm ứng đợt 1 cho việc xây dựng NNMU số 29 dùm nhé.
Chúc cho việc xây dựng thuận lợi và mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Chào cả nhà . em đã nhận tiền ứng làm nhà lần 1 với số tiền 20 triệu đồng rồi ạ. cảm ơn ban quản trị và các mạnh thường quân luôn đồng hành cùng ngôi nhà mơ ước thứ 29 của người tôi cưu mang.
-
Rất vui khi ngôi nhà đã khởi chạy.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay. Cảm ơn bạn Nhung đã nổ lực hết mình để khởi công được.
Nhung Trần vui lòng cập nhật thường xuyên tiến độ và hình ảnh cho cả nhà nắm. Cảm ơn em. Thân ái.
-
Sáng nay nhà chị Đem đã khởi công với sự phấn khởi của gia đình cùng bà con chòm xóm thật là vui nhộn cả nhà ạ.
-
Thật vui mừng khi Ngôi nhà mơ ước 29 chính thức khỏi công.
Cảm ơn chị Nhung Trần và cả nhà.
Thân mến!
-
Nhân kỷ niệm sinh nhật 10 năm của quán cơm 2000đ SG, BTC đã thu được tiền bán đấu giá các sản phẩm để ủng hộ cho NNMU số 29, cụ thể như sau:
- Chú banbe6x ủng hộ 2.808.000đ
- Anh My Darling ủng hộ 5.000.000đ
- TV NTCM 3 miền ủng hộ 17.000.000đ ( đã nhận tiền mặt)
Ngoài ra, letuantu còn nhận thêm sự ủng hộ của:
- Cô Nga ( TV Quán cơm 2000 SG) ủng hộ 500.000đ ( đã nhận tiền mặt)
- Cô Mai ( TV Quán cơm 2000 SG) ủng hộ 500.000đ ( đã nhận tiền mặt)
Số tiền nhận được là 18.000.000đ, letuantu sẽ chuyển về tài khoản thủ quỹ.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ!
-
Sáng Nay 9/9/2019 Lực lượng cán bộ hội viên, đoàn viên xã cà dy cũng cùng Công An huyện Nam Giang đã giúp giúp đỗ móng nhà cho chị ka hiên Thị Đem . Ngôi nhà mơ ước thứ 29 đã nhận được sự đóng góp rất nhiệt tình của tất cả mọi người thật là vui . E Thay mặt gđ Chị Đem cảm ơn cả nhà cùng Chung tay ạ.
-
Không khí đỗ móng nhà cho chị ka hiên Thị Đem hôm nay đây cả nhà.
-
Rất tuyệt !
Cảm ơn Nhung tran và các bạn khu vực Cà Duy, Nam Giang, Quảng Nam.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Nhà chị Đem đang lên khung đây ạ.
-
Chào cả nhà
Em xin tổng hợp đóng góp đến thời điểm này cho cả nhà nắm ạ:
1/Tiền mặt:
Trường Giang 300k
TLC : 2 triệu
Gia đình Michile_du: 5 triệu
Bé Sunny Đà Nẵng ủng hộ bằng tiền bán tranh vẽ: 1.500k
Anh Tùng (bạn TV Tiểu Hướng Dương): 5 triệu
Bạn bè 6x: 2.808k
My Darlink: 5 triệu
Thành viên NTCM 3 miền hợp sức tại metting quán cơm 2000: 17 triệu
Cô Nga (Quán cơm 2kSài Gòn ): 500k
Cô Mai (Quán cơm 2kSài Gòn ): 500k
Một bạn gái dấu tên ở Nam Giang: 5 triệu
Hội thiện nguyện Nam Giang: 4 triệu
2/Hiện Vật:
Anh Cảnh ở Thạnh Mỹ Quảng Nam: 1 tấn cement
UBND xã: Tôn lợp
Và cùng sự hỗ trợ giúp sức ngày công trực tiếp cũng như tinh thần của các cơ quan đoàn thể, cán bộ , chính quyền địa phương đang chung tay xây dựng.
Tổng cộng tiền mặt huy động đến nay (14/9)
48.608.000 đ
Cùng hiện vật: 1 tấn cement và tôn
Số dự toán: 72231000 đ
Còn thiếu khoảng: 23.123.000 đ
Mong cả nhà lưu tâm để căn nhà được hoàn thành trọn vẹn.
Thân ái.
-
- TV NTCM 3 miền ủng hộ 17.000.000đ ( đã nhận tiền mặt)
- Cô Nga ( TV Quán cơm 2000 SG) ủng hộ 500.000đ ( đã nhận tiền mặt)
- Cô Mai ( TV Quán cơm 2000 SG) ủng hộ 500.000đ ( đã nhận tiền mặt)
Letuantu đã chuyển tiền vào tài khoản thủ quỹ.
Xin cảm ơn!
-
Chào cả nhà. E tổng kết tất cả vận động bên ngoài hội người cưu mang đây ạ. Để tiếp tục những phần còn lại Như gạch, cửa , ứng tiền
công .... cho e Xin ứng 30.000.000 đ( ba mươi triệu đồng) nữa với ạ. Thiếu đủ thế nào tổng kết tính tiếp ạ.
-
Chào cả nhà!
Hôm 20-9, 22 có đến thăm và kiểm tra tình hình thi công NNMU 29. Rất mừng là tuy ở vùng núi khó khăn nhưng vs sự theo dõi, đôn đốc thường xuyên của thành viên Nhung tran, ngôi nhà đã đc triển khai, thi công đạt hiệu quả. Đến nay, phần xây thô cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do nhà thầu thiếu kinh phí nên phần nền, cửa nẻo có bị chậm lại. Do mùa mưa miền núi đã dần đổ xuống nên nhà thầu có đề nghị Diễn đàn ứng tiếp một khoản kinh phí đợt 2. Một đề nghị rất đáng quan tâm, xin chuyển đến cả nhà ta.
Ảnh: Hình ảnh ngôi nhà xây dựng đã gần xong. Chị Đem ngập tràn hạnh phúc bên ngôi nhà mới !
-
Chào cả nhà !
Cảm ơn Nhung tran không quản ngại vất vả theo dõi và gắn kết các khâu để ngôi nhà thành hình trong thời gian khá ngắn.
Cảm ơn bác 22 đã ghé thăm và động viên nh em.
@Thocon : Em chuyển tới Nhung tran 30 triệu đồng tiền tạm ứng lần 2 cho NNMU số 29 dùm nhé.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Chào cả nhà. E Đã nhận được tiền ứng lần 2 của nhà chị Đem rồi ạ. Với số tiền là 30 triệu đồng . Cảm ơn ban quản trị Hội ạ.
-
Chị Thảo Uyên (P7-Q10- TPHCM) ủng hộ : 100,000đ.
Lathuvang đã trung chuyển TK Thocon. Xin cảm ơn.
-
Chào cả nhà
Em xin tổng hợp đóng góp đến thời điểm này cho cả nhà nắm ạ: (có thay đổi điều chỉnh và bổ sung đúng nhất)
1/Tiền mặt:
Trường Giang 300k
TLC : 2 triệu
Gia đình Michile_du: 5 triệu
Bé Sunny Đà Nẵng ủng hộ bằng tiền bán tranh vẽ: 1.500k
Anh Tùng (bạn TV Tiểu Hướng Dương): 5 triệu
Bạn bè 6x: 2.808k
My Darlink: 5 triệu
Thành viên NTCM 3 miền hợp sức tại metting quán cơm 2000: 17 triệu
Cô Nga (Quán cơm 2kSài Gòn ): 500k
Cô Mai (Quán cơm 2kSài Gòn ): 500k
Chị Thảo Uyên P7 Q10 Sài Gòn : 100k
Huy động từ thành viên Nhung Trần:
Ngọc Thái (Em anh Khanh Nam Giang): 5 triệu
Chị Chris TyNa (USA): 2.315k
Một bạn dấu tên (Đà Nẵng): 1 triệu
Lệ Nguyễn ( Thanh Mỹ): 300k
Vc Thảo ( Thanh Mỹ QNam): 200k
Điện máy Xuân (Facebook ) : 200k
Huyền Nga Lê (Facebook ): 200k
Ngọc Mỹ (Facebook ): 200k
Đỗ Chung (Facebook ): 500k
Thuận Lê (Facebook ): 500k
Út Trần & những người bạn: 1.150k
2/Hiện Vật:
Anh Cảnh ở Thạnh Mỹ Quảng Nam: 1 tấn cement
UBND xã: Cát
Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới : Tôn lợp
Và cùng sự hỗ trợ giúp sức ngày công trực tiếp cũng như tinh thần của các cơ quan đoàn thể, cán bộ , chính quyền địa phương đang chung tay xây dựng.
Tổng cộng tiền mặt huy động đến nay (25/9)
56.273.000 đ
Cùng hiện vật: 1 tấn cement và tôn và cát.
Số dự toán: 72231000 đ
Còn thiếu khoảng: 15.458.000 đ
Mong cả nhà lưu tâm để căn nhà được hoàn thành trọn vẹn.
Thân ái.
-
E xin chuyển quỹ Van động làm nhà chi Đem với số tiền . 11.765.000 đ
-
Chào cả nhà. Nhà chị Đem sắp xong , Đang chờ đóng cửa nữa Là OK. E xin được ứng số tiền còn lại DC ko ạ để trả công thợ.. . Sau khi xong e tổng kết và ck số dư lại cho thủ quỹ sau.
-
Nếu đã có bảng tổng kết chi phí thì Nhungtran gửi lên diễn đàn luôn để chúng ta thanh toán nhé.
Thân.
-
Chào cả nhà. E xin gửi bảng tổng kết chi làm nhà chị Đem ạ. Mong ban quản trị xem xét và thanh toán khoảng còn lại cho e với ạ. E đã ứng 2 lần 50 triệu đồng rồi ạ.
-
Em xin tổng hợp kinh phí kêu gọi:
Đến nay chúng ta huy động được theo đăng ký: 56.273.000 đ
(Các thành viên đã đăng ký chưa chuyển quỹ vui lòng chuyển khoản về TK thủ quỹ Nhóm NTCM, xin cảm ơn).
Tổng kinh phí xây dựng đến nay: 65.150.000 đ
Còn thiếu dự kiến: 8.877.000 đ
Mong có sự chung tay của cả nhà để căn nhà trọn vẹn.
Xin cảm ơn.
-
Dự kiến thứ 7 ngày 19/10 này làm lễ bàn giao nhà cho chị Đem nhé cả nhà. A hai và một số anh chị sắp xếp lên làm lễ ạ. Cảm ơn cả nhà cùng Chung tay.
-
Chào cả nhà ngày mai thứ 7 bàn giao. Nhà c Đem rồi. E xin DC thanh toán số tiền còn lại là : 15.150.000 đ ( mười năm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng y) e xin cảm ơn ạ.
-
Chào cả nhà ngày mai thứ 7 bàn giao. Nhà c Đem rồi. E xin DC thanh toán số tiền còn lại là : 15.150.000 đ ( mười năm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng y) e xin cảm ơn ạ.
Thocon chuyển tới Nhung tran 15,150,000đ để bạn ấy tất toán công trình xây dựng NNMU số 29 dùm nhé.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Dịp 20-10 năm nay, một người phụ nữ nghèo, đơn chiếc ở một nơi rất xa phố thị- chị Ka Hiên Thị Đem đã chính thức nhận món quà là Ngôi nhà cấp 4 mới xây dựng ở thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Tuy chỉ là căn nhà đơn sơ với tường xây, lợp tôn nhưng đó là mái ấm cả môt đời chị và 3 con mơ ước. Căn nhà là món quà do Nhóm từ thiện Người tôi cưu mang trao tặng.
Tại lễ bàn giao, chị Đem - người phụ nữ nhỏ nhắn, khắc khổ nhưng hết sức hiền hậu ấy chỉ thể hiện hạnh phúc ngập tràn của mình bằng những nụ cười dễ mến, ai cũng thương. Chị Bờ Nướch Gặt- chị dâu của Đem bảo “Em tôi không biết nói gì đâu. Nhưng nó vui mừng biết mấy kể từ khi Nhóm từ thiện các anh chị quyết định xây cho nó ngôi nhà thay cho cái chái tơi tả nóng bức, mùa Hè, mưa dôt, gió lùa lạnh lẽo vào mùa Đông, Thay mặt gia đình, xin cám ơn Nhóm từ thiện Người tôi cưu mang lắm lắm”.
Đại diện NTCM với các thành viên linhthuc, nhung tran, mgocthao, 22 tại lễ bàn giao ngôi nhà cứ bảo nhau “Nhìn nét cười mãn nguyện, thường trực trên mặt chị Đem trong buổi bàn giao là mọi người đều ấm lòng, hạnh phúc”.
Thay mặt chị Đem, xin cám ơn cả nhà mình đã chung tay mang niềm vui đến cho chị Đem và các con chị nhé!
-
Rất tuyệt vời !
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà đặc biệt là thành viên Nhung tran đã vất vả một mình với biết bao công việc...
Mong nối dài hơn nữa sự chia sẻ tới các hoàn cảnh khó khăn.
Thân.
-
Cảm ơn cả nhà đã chung tay và ngôi nhà mơ ước đã được bàn giao trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các ACe Hội người cưu mang cùng bà con chòm xóm. Và e đã nhận số tiền 15.150.000 đ rồi ạ. Chúc cả nhà bình an và sức khỏe. Thân!