Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Hà Đông) - Cháu Tùng - Ung thư mắt  (Đã xem 9985 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 14-04-2010 21:07:53
Cháu Tùng - Yên Nghĩa - Hà Đông

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   ThaiDzuy
Ngày giới thiệu   :   09-09-2007
Thành viên xác minh   :   ThaiDzuy
Ngày xác minh   :   09-09-2007
Hình thức giúp đỡ của thành viên NTCM   :   200.000 vnđ CMKTX
 
Bài giới thiệu và xác minh
Chào cả nhà,
Như đã thống nhất, sau buổi họp mặt tại HN, nhóm NTCM miền Bắc thống nhất để thang87 và thaidzuy đi xác minh trường hợp cháu Tùng, thôn Yên Lộ, xã yên Nghĩa, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây theo như sự đăng tải và trao đổi trên diễn đàn thời gian qua.

Phải công nhận thang87 trí nhớ tuyệt vời, dẫn dắt mình quanh co theo nhiều con đường làng mới tới nhà cháu Tùng. Lúc đó khoảng gần 2h chiều, may quá, cháu và bố mẹ mới đi bệnh viện về.
Cháu Tùng vẫn đang được điều trị tại Khoa Ung bướu Trẻ em, Bệnh viện K cơ sở 2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Sau 5 đợt truyền hoá chất, con mắt phải bị ung thư đã xẹp xuống rất nhiều và tiến triển tốt hơn. Tùng đang đợi truyền hoá chất lần thứ 6 vào ngày 18/9/2007 tới tuy nhiên gia đình vẫn chưa biết quyết định của bác sỹ ra sao, tất cả phải chờ đợi sau đợt này.
Về chi phí:
Hiện tại cháu Tùng được miễn hoàn toàn tiền hoá chất vì cháu dưới 6 tuổi nên BV miễn. Gia đình chỉ phải mua thêm một số biệt dược ngoài danh mục thuốc BHYT, mỗi tháng khoảng vài trăm ngàn. Ăn uống sinh hoạt của cả 2 vợ chồng anh Đỗ văn Tạc và Nguyễn Thị Hường mỗi khi xuống viện truềyn hoá chất (10 -15 ngày / đợt) khoảng 1 triệu/tháng.
Tình hình tài chính / hoàn cảnh gia đình:
Sau khi báo đăng, cũng có nhiều đoàn từ thiện ghé thăm BV và ủng hộ tiền nhưng anh chị không nhớ là bao nhiêu. Báo GĐ & XH tặng 1 triệu. Nói chuyện vơí anh chị, NTCM được biết anh chị cũng may mắn vì còn có ông bà 2 bên nội ngoại giúp đỡ và bạn bè cho vay mượn nên anh chị vẫn xoay sở được.
Anh có một chiếc xe tự chế dành cho thương binh chuyên chở thuê hàng và người nhưng từ lúc Tùng bị bệnh anh không làm thêm được. Gia đình anh chị cũng có vườn cây cảnh rộng và phong phú chủng loại nhưng vì không có ai chăm sóc nên vườn cây mọc tự nhiên nên ít có giá trị về kinh tế. Trên Tùng còn 3 chị gái nữa, đều đang đi học.
Nhìn chung nhà nghèo, cái nghèo của nông thôn VN khi trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Không TV, chỉ có bộ bàn ghế tiếp khách. Góc nhà là tấm phản kê sát đất làm chỗ ngủ cho 3 cô con gái. bếp núc nhìn hoang tàn vì không có sự chăm sóc thường xuyên của người mẹ ở nhà.
Anh chị rất cảm kích trước sự ghé thăm của NTCM và đánh giá cao tình cảm này. Hiện tại anh chị, ông bà và bạn bè anh chị vẫn xoay sở được cho cháu Tùng nên NTCM cân nhắc thấy hoàn cảnh này gia đình họ tự thu xếp được. Thay mặt diễn đàn, thang87 và thaidzuy biếu cháu Tùng 200,000 VND để anh chị mua quà cho cháu. NTCM cũng để lại số điện thoại của Thaidzuy để khi nào anh Tạc thấy cần giúp đỡ thì gọi lại. Số của anh Tạc (thương binh 4/4) là 0936.118.430. Ai rảnh thì gọi điện động viên và chia sẻ với gia đình anh chị nhé!
Cả nhà cùng cầu chúc cháu Tùng có kết quả tốt sau đợt truyền hoá chất đợt 6!

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6193&PN=2

.